Thống Kê
Hiện có 22 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 22 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hoa Sữa [Mối tình đầu]
+4
langtu
HongPhuc12c
CCBG
Hoàng Hùng Sơn
8 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hoa Sữa [Mối tình đầu]
"Paste" tặng các bạn bài thơ "Hoa Sữa" của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách
Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm văn chương trong suốt 10 năm ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Bài thơ này được nhạc sỹ Thế Duy phổ thành bài hát "Mối tình đầu" bằng một giai điệu rất trữ tình, êm ái.
Hoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
Nguyễn Phan Hách
Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm văn chương trong suốt 10 năm ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Bài thơ này được nhạc sỹ Thế Duy phổ thành bài hát "Mối tình đầu" bằng một giai điệu rất trữ tình, êm ái.
Hoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
Nguyễn Phan Hách
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Cafe mặn ngọt lẫn lộn bạn ạ.
Ngọt vì có gió thu nhè nhẹ, có giai điệu bài hát này, có thấp thoáng những đôi chân dài bên kia vỉa hè.
Mặn vì đang suy nghĩ về bạn bè, công việc.
Chốc nữa có điện thoại kêu vang giục công việc...là có khi lại có cả vị...cay nữa đấy.
Thôi, cứ thưởng thức vị ngọt đã nhé.
Đây là giai điệu bài hát "Mối tình đầu"
Ngọt vì có gió thu nhè nhẹ, có giai điệu bài hát này, có thấp thoáng những đôi chân dài bên kia vỉa hè.
Mặn vì đang suy nghĩ về bạn bè, công việc.
Chốc nữa có điện thoại kêu vang giục công việc...là có khi lại có cả vị...cay nữa đấy.
Thôi, cứ thưởng thức vị ngọt đã nhé.
Đây là giai điệu bài hát "Mối tình đầu"
hhson- Khách viếng thăm
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Trời,
"Vật" quá bạn ạ! Sáng nay vướng sự vụ ở công ty, ... nếu không thì đã đi nghe nhạc, cafe "chân dài" như bạn rồi ... tiếc thật!
Mà bạn lại "chơi" các hạ rồi, đang nhắm bài hát này để tặng mối tình đầu, ai dè bạn "xơi" trước mất ... hình như bạn đọc được ý nghĩ của các hạ??!
Tìm một ai đó để tặng đi bạn ... ai cũng được, trừ boy hoặc hi-fi, chắc người đó sẽ hanh phúc lắm!
Thân mến!
"Vật" quá bạn ạ! Sáng nay vướng sự vụ ở công ty, ... nếu không thì đã đi nghe nhạc, cafe "chân dài" như bạn rồi ... tiếc thật!
Mà bạn lại "chơi" các hạ rồi, đang nhắm bài hát này để tặng mối tình đầu, ai dè bạn "xơi" trước mất ... hình như bạn đọc được ý nghĩ của các hạ??!
Tìm một ai đó để tặng đi bạn ... ai cũng được, trừ boy hoặc hi-fi, chắc người đó sẽ hanh phúc lắm!
Thân mến!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Jealous with hoanghungson, I fastly come near cafe for viewing beautiful girls, salt coffee, love songs & tasting autumn.
Wonderful now even noon!!! Ha ha
Wonderful now even noon!!! Ha ha
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Ha ha,
Just create opportunity for yourself, it's so "cool" today - the weather but so "hot" with long-leg over there.
Was tasting autumn...lips
"...The tree blushed - a rude blast of air
Betrayed a shapely bough.
My saddened heart aware
That Nature's clock was chiming..."
Just create opportunity for yourself, it's so "cool" today - the weather but so "hot" with long-leg over there.
Was tasting autumn...lips
"...The tree blushed - a rude blast of air
Betrayed a shapely bough.
My saddened heart aware
That Nature's clock was chiming..."
Được sửa bởi hoanghungson ngày 07/08/10, 04:48 pm; sửa lần 2.
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Vâng, mình vốn có khả năng đoán tâm trạng của người cùng trò chuyện mà...lolCCBG đã viết:Trời,
"Vật" quá bạn ạ! Sáng nay vướng sự vụ ở công ty, ... nếu không thì đã đi nghe nhạc, cafe "chân dài" như bạn rồi ... tiếc thật!
Mà bạn lại "chơi" các hạ rồi, đang nhắm bài hát này để tặng mối tình đầu, ai dè bạn "xơi" trước mất ... hình như bạn đọc được ý nghĩ của các hạ??!
Tìm một ai đó để tặng đi bạn ... ai cũng được, trừ boy hoặc hi-fi, chắc người đó sẽ hanh phúc lắm!
Thân mến!
Xin được gửi tặng bài hát này cho "mối tình đầu"...
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Woa, Cheer!
Admin, Hongphuc12c đâu nhỉ? Xếp chỗ cho 2 người trên chuyến tầu đến "Thung lũng tình yêu" đi thôi ...
Các hạt giống tình yêu sau 15 năm ấp ủ, ẩn mình ... nay đã bật mầm trên diễn đàn này rồi. Đẹp, xưa ... nhưng không bao giờ phai!
Admin, Hongphuc12c đâu nhỉ? Xếp chỗ cho 2 người trên chuyến tầu đến "Thung lũng tình yêu" đi thôi ...
Các hạt giống tình yêu sau 15 năm ấp ủ, ẩn mình ... nay đã bật mầm trên diễn đàn này rồi. Đẹp, xưa ... nhưng không bao giờ phai!
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Có cần đặt tui viết 1 bài cho tinh yêu của 2 bạn không? tui biết khá nhiều về mối tình đẹp đó! Tiếc là lại để cho cái thằng bạn thân cùng nó hẫng mất, đau, đau quá, uống thuốc paracectamol đi thui bạn ơicanhchimbatgio đã viết:Woa, Cheer!
Admin, Hongphuc12c đâu nhỉ? Xếp chỗ cho 2 người trên chuyến tầu đến "Thung lũng tình yêu" đi thôi ...
Các hạt giống tình yêu sau 15 năm ấp ủ, ẩn mình ... nay đã bật mầm trên diễn đàn này rồi. Đẹp, xưa ... nhưng không bao giờ phai!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Cũng không hẳn phải uống thuốc paracectamol đâu HongPhuc ơi. "Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ, nhắc lại chuyện tình xưa..." thôi. Đó là những kỷ niệm đẹp, nhắc đến không thấy đau...đầu mà chỉ thấy vui thôi bạn ạ.
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Chà chà đọc bài hoa sữa làm tui lại nhớ đến người ấy, vì người ấy của tôi cũng rất thích mùi hoa sữa, thích mùa thu Hà Nội.
Mà Hoanghungson nói có mối tình đầu đẹp lắm sao không xuất bản hoặc nhờ bạn nào xuất bản đi cho các hạ cùng đọc nhỉ.
Tình đầu là tình đẹp nhưng tình cuối mới vĩnh cửu.
Mà Hoanghungson nói có mối tình đầu đẹp lắm sao không xuất bản hoặc nhờ bạn nào xuất bản đi cho các hạ cùng đọc nhỉ.
Tình đầu là tình đẹp nhưng tình cuối mới vĩnh cửu.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Ôi, giờ mới biết hóa ra anh HHS có mối tình đầu đẹp thế, đến giờ vẫn nhớ và còn gửi tặng bài hát cho người ấy nữa. Mình mà là người xưa của anh HHS thì mình xúc động lắm! Thật tiếc cho mối tình đẹp lại không thành vĩnh cửu!
À, mà thực sự có mối tình nào vĩnh cửu không nhỉ?
À, mà thực sự có mối tình nào vĩnh cửu không nhỉ?
winday- Khách viếng thăm
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Hic, đọc bài "Hoa sữa" của anh thật là hay, tình cảm ẩn chứa trong tim thật dạt dào và đằm thắm. Không ngờ, anh Sơn tuổi trẻ tài cao kinh doanh giỏi mà tâm hồn cũng bay bổng quá ha!hoanghungson đã viết:"Paste" tặng các bạn bài thơ "Hoa Sữa" của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách
Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm văn chương trong suốt 10 năm ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Bài thơ này được nhạc sỹ Thế Duy phổ thành bài hát "Mối tình đầu" bằng một giai điệu rất trữ tình, êm ái.
Hoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
Nguyễn Phan Hách
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Cảm ơn Linh Đan động viên, anh chỉ "Copy & Paste" bài thơ của Nguyễn Phan Hách thôi mà. Còn bản thân anh chỉ dám nhận là "tuổi không trẻ, tài không cao, chém gió giỏi" thôi. Em gán cho anh 3* như thế làm anh hoảng loạn quá! Hê hê...Linh Dan đã viết:Hic, đọc bài "Hoa sữa" của anh thật là hay, tình cảm ẩn chứa trong tim thật dạt dào và đằm thắm. Không ngờ, anh Sơn tuổi trẻ tài cao kinh doanh giỏi mà tâm hồn cũng bay bổng quá ha!hoanghungson đã viết:"Paste" tặng các bạn bài thơ "Hoa Sữa" của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách
Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm văn chương trong suốt 10 năm ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Bài thơ này được nhạc sỹ Thế Duy phổ thành bài hát "Mối tình đầu" bằng một giai điệu rất trữ tình, êm ái.
Hoa Sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…
Nguyễn Phan Hách
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Tình cơ hôm nay vừa nghe Thanh Lam hát bài này, mơ màng quá, hì hì...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Em hoatrangnguyen chưa nghe anh hát bài này nhỉ? cũng hay ghê gớm đấy!hoatrangnguyen đã viết:Tình cơ hôm nay vừa nghe Thanh Lam hát bài này, mơ màng quá, hì hì...
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Hy vọng dịp nào đó được nghe anh ạ, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
He he, những người thành đạt như anh thường hay khiêm tốn đúng như dân gian có câu "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu". Em cảm thấy ở anh đúng là tác phong của một người làm sếp, ăn nói chừng mực và rất chịu khó quan sát. Thật là ngưỡng mộ bậc tiền bốihoanghungson đã viết:Cảm ơn Linh Đan động viên, anh chỉ "Copy & Paste" bài thơ của Nguyễn Phan Hách thôi mà. Còn bản thân anh chỉ dám nhận là "tuổi không trẻ, tài không cao, chém gió giỏi" thôi. Em gán cho anh 3* như thế làm anh hoảng loạn quá! Hê hê...Linh Dan đã viết:Hic, đọc bài "Hoa sữa" của anh thật là hay, tình cảm ẩn chứa trong tim thật dạt dào và đằm thắm. Không ngờ, anh Sơn tuổi trẻ tài cao kinh doanh giỏi mà tâm hồn cũng bay bổng quá ha!
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Linh Dan đã viết:He he, những người thành đạt như anh thường hay khiêm tốn đúng như dân gian có câu "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu". Em cảm thấy ở anh đúng là tác phong của một người làm sếp, ăn nói chừng mực và rất chịu khó quan sát. Thật là ngưỡng mộ bậc tiền bốihoanghungson đã viết:Cảm ơn Linh Đan động viên, anh chỉ "Copy & Paste" bài thơ của Nguyễn Phan Hách thôi mà. Còn bản thân anh chỉ dám nhận là "tuổi không trẻ, tài không cao, chém gió giỏi" thôi. Em gán cho anh 3* như thế làm anh hoảng loạn quá! Hê hê...Linh Dan đã viết:Hic, đọc bài "Hoa sữa" của anh thật là hay, tình cảm ẩn chứa trong tim thật dạt dào và đằm thắm. Không ngờ, anh Sơn tuổi trẻ tài cao kinh doanh giỏi mà tâm hồn cũng bay bổng quá ha!
Bạn gái Linh Đan ơi,
Trên con đường , ngoài việc "ngắm hoa, vuốt ve hoa", bạn cũng nên "hái hoa, cắm hoa, chơi hoa và ... tưới hoa" (chị HP thạo món này lắm đấy! ) đi chứ! Thấy bạn chăm chú dạo chơi mà chưa chia sẻ, các hạ thấy sốt ruột chờ mong lắm!
Đọc nhiều mà không chia sẻ, các hạ sợ rằng, có lúc bạn sẽ sống bằng tâm hồn của người khác, đó là ... "chém gió giỏi" .. hê hê
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Cảm ơn "mối tình đầu" không có mày làm sao có mấy mối tình sau...hí..hí..hí..
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Đúng là Bác Tú hào hoa, lãng tử có khác chưa gì đã ngĩ tới các mối tình về sau và sau nữa... rồi. Bác văn võ xong toàn cộng thêm cái ý tưởng nọ kia nữa thì có lẽ thiên hạ " gà mái " nhiều cô chết lịm luôn
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
canhchimbatgio đã viết:Linh Dan đã viết:He he, những người thành đạt như anh thường hay khiêm tốn đúng như dân gian có câu "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu". Em cảm thấy ở anh đúng là tác phong của một người làm sếp, ăn nói chừng mực và rất chịu khó quan sát. Thật là ngưỡng mộ bậc tiền bốihoanghungson đã viết:Cảm ơn Linh Đan động viên, anh chỉ "Copy & Paste" bài thơ của Nguyễn Phan Hách thôi mà. Còn bản thân anh chỉ dám nhận là "tuổi không trẻ, tài không cao, chém gió giỏi" thôi. Em gán cho anh 3* như thế làm anh hoảng loạn quá! Hê hê...Linh Dan đã viết:Hic, đọc bài "Hoa sữa" của anh thật là hay, tình cảm ẩn chứa trong tim thật dạt dào và đằm thắm. Không ngờ, anh Sơn tuổi trẻ tài cao kinh doanh giỏi mà tâm hồn cũng bay bổng quá ha!
Bạn gái Linh Đan ơi,
Trên con đường , ngoài việc "ngắm hoa, vuốt ve hoa", bạn cũng nên "hái hoa, cắm hoa, chơi hoa và ... tưới hoa" (chị HP thạo món này lắm đấy! ) đi chứ! Thấy bạn chăm chú dạo chơi mà chưa chia sẻ, các hạ thấy sốt ruột chờ mong lắm!
Đọc nhiều mà không chia sẻ, các hạ sợ rằng, có lúc bạn sẽ sống bằng tâm hồn của người khác, đó là ... "chém gió giỏi" .. hê hê
Cảm ơn canhchimbatgio đã quan tâm, thực sự LinhDan cũng muốn tham gia đóng góp nhiều bài cho Diễn Đam xôm hơn nhưng nhiều khi đang viết được mấy câu thì lại có việc bận hoặc đi ra ngoài nên thành thử cứ bị dang dở hoài ah.
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Ôi nhớ Hn, nhớ cái mùi hoa sữa về đêm phảng phất trong tóc bên bờ sông Tô Lịch.
hhhhhhhh- Khách viếng thăm
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Ôi buồn quá, cái này thấy hay muốn tham gia đôi dòng nhưng sao mình không có chút kỷ niệm nào của mối tình đầu thì lấy gì để viết đây. Hinh như mối tình đầu "nó" chưa mỉm cười nên chưa đến trong cuộc đời mình thì phải!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
ngolamthanh đã viết:Ôi buồn quá, cái này thấy hay muốn tham gia đôi dòng nhưng sao mình không có chút kỷ niệm nào của mối tình đầu thì lấy gì để viết đây. Hinh như mối tình đầu "nó" chưa mỉm cười nên chưa đến trong cuộc đời mình thì phải!
Chào lại lamthanh,
Chả hiểu sao hôm nay các hạ rất thích trêu anh .. ha ha ..!
Cái đoạn văn anh viết trên đây, các hạ thấy có nhiều nghĩa quá:
Thứ nhất, anh là người khá hạnh phúc, vì tình đầu cũng là tình cuối ... "đứt đuôi con nòng nọc" luôn ha.
Thứ nhì, anh là người đàn ông chung thủy, ít vương vãi lung tung (thực tế thì không biết thế nào?!), ... anh ít nhất cũng gây được hạnh phúc cho một người ... đó là vợ anh.
Thứ ba, anh thất vọng kiểu Trư Bát Giới ăn đào tiên ... chứng tỏ anh rất sung sức và thèm một vài lần nữa "nếm đào" .... mối tình đầu!
Hê hê, vấn đề ở cái đầu anh ạ, anh cứ "nếm lại" đê ... nhưng "nhìn kỹ trước khi xài" nhé!
Re: Hoa Sữa [Mối tình đầu]
Vâng, anh Chim! anh thích trêu tôi thì cũng không nên kìm hãm sự sung sướng đó lại, nhưng tôi lại hay có tật "mắc cỡ" lắm. Anh cứ như soi vào đến tâm can người khác vậy, anh hiểu rồi chắc sẽ không muốn tôi thừa nhận một chuyện gì đó nữa phải không. Anh hiểu rồi thì không nói làm gì, chứ với nhiều người nói ra "mối tình đầu" họ lại giật mình thon thót anh ạ. Hê..hê...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Tình Xa!!
» Tự tình thơ
» Tình thơ
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Tình Xa!!
» Tự tình thơ
» Tình thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|