Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chuyện Đời
Trang 1 trong tổng số 1 trang
15082013
Chuyện Đời
Nhà nọ đã 3 đời làm nghề mổ heo thịt và con dao chọc tiết là vật dụng đã di truyền đã đi qua lịch sử 3 đời của nhà ấy. Điều đáng nói là càng chọc và mổ càng nhiều heo thì con dao càng trở nên sắc bén. Theo lời kể của tương truyền thì con dao sát sinh quá nhiều heo, ngấm quá nhiều máu heo nên càng được dùng càng sắc.
Một hôm, khi nhà sư đi qua làng, bỗng thấy sát khí bốc lên nghi ngút từ nhà nọ, nhà sư vừa đi vừa niệm chú tiến về nhà đó, càng đến gần thì sát khí càng dầy, càng âm u nghi ngút, sát khí bao trùm đen kịt cả nhà. Nhà sư đi vào nhà, nhìn xung quanh trong nhà thì thấy sát khí phát ra chính từ phía con dao gia truyền của nhà gia chủ. Nhà sư gọi ra chủ ra, qua đôi lời, nhà sư trao cho gia chủ một cái bùa và dặn: nhà này đã có một vật đã thành tinh, sau này nếu yêu tinh tác yêu tác quái, gây họa cho cả làng thì hãy dùng đến bùa này chấn trạch, cả làng sẽ được tai qua nạn khỏi.
Gia chủ nghe xong, tưởng nhà sư gàn dở nói càn, nên cũng không để ý đến bùa và lời dặn của nhà sư.
Bẵng đi một thời gian, tưởng như cũng đã quên chuyện đó, một hôm vợ gia chủ dùng dao đó đang chặt thịt, không may chặt đứt ngón tay, máu không cầm được, vợ gia chủ đã ra đi.
Từ ngày được nếm máu người con dao thành tinh bắt đầu tác oai, tác quái trong làng, cứ ngửi thấy mùi máu ở đâu, bất kể máu người hay động vật là con dao tự tìm đến, sát sinh xong lại quay về đúng chỗ. Không những thế, bất kể người đau ốm hay động vật kém ăn, đều tự nhiên lăn đùng ra mà chết cũng chỉ để lại một vết máu khô như chọc tiết.
Dần dần rồi đến cả những người và động vật nuôi đang khỏe mạnh cũng không tránh được cái chết như vậy.
Dân làng hoang mang, lo lắng, mời thầy tứ phương về yểm bùa, cúng bái nhưng cũng không tránh được nạn sát sinh, số người và động vật trong làng chết ngày một tăng dần.
Gia chủ bấy giờ mới sực nhớ lời nhà sư dặn, nhưng không tìm thấy bùa đâu, bèn đi tìm lại nhà sư để nhờ trừ tà, giúp cả làng tai qua nạn khỏi. Khi nhà sư về làng thì lạ thay, không tìm thấy con dao ấy đâu nữa.
Nhà sư lẩm nhẩm đọc kinh rồi phán: đêm nay trong làng sẽ có 3 mạng chết, mọi người không được ngủ đêm mà phải cùng nhau canh gác, khi yêu tinh xuất hiện thì ném bùa trấn trạch, yêu tinh sẽ hiện nguyên hình và sẽ bắt được yêu tinh đem về nhốt tại chùa tránh được nạn sát sinh.
Mọi người trong làng không ngủ, cùng nhau đốt đèn, thắp đuốc canh gác ở ba nhà đã được sư chỉ định, suốt đêm để bắt yêu trừ quái.
Canh 1, canh 2 lặng lẽ trôi qua nặng nề trong im lặng, không có động tĩnh gì. Đến canh 3, khi mọi người đang mệt mỏi, chán nản, nửa thức, nửa ngủ chập chờn thì bỗng nghe gia chủ nọ kêu á! mọi người ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy gia chủ đó ngã lăn ra đất, chết hộc máu tươi, không kịp ngáp, mắt thì trợn ngược trên ngực vẫn là một vết chọc, nhưng không thấy yêu tinh đâu.
Lúc đó, nhà sư nhanh tay, ném bùa vào mạng gia chủ, thì yêu tinh mới hiện nguyên hình là con dao gia truyền của gia chủ, khiến mọi người rất đỗi ngạc nhiên.
Nhà sư đã đem con dao về nhốt ở trong chùa giúp cả làng đó tai qua nạn khỏi, tránh nạn sát sinh.
Dạ thưa các bác, em ở một mình, đêm khuya lại đem chuyện ma ra kể, biết cũng là hơi máu, nhưng cũng là để thử bản thân em. Qua câu chuyện của em, theo một góc độ nhìn nhận, em cũng muốn nói lên một lời đúc kết. Nhưng có lẽ em sẽ có lời sau vậy, các bác ở có rảnh thì vào chơi, chia sẻ và tham gia cùng em. Cảm ơn nhiều!
Một hôm, khi nhà sư đi qua làng, bỗng thấy sát khí bốc lên nghi ngút từ nhà nọ, nhà sư vừa đi vừa niệm chú tiến về nhà đó, càng đến gần thì sát khí càng dầy, càng âm u nghi ngút, sát khí bao trùm đen kịt cả nhà. Nhà sư đi vào nhà, nhìn xung quanh trong nhà thì thấy sát khí phát ra chính từ phía con dao gia truyền của nhà gia chủ. Nhà sư gọi ra chủ ra, qua đôi lời, nhà sư trao cho gia chủ một cái bùa và dặn: nhà này đã có một vật đã thành tinh, sau này nếu yêu tinh tác yêu tác quái, gây họa cho cả làng thì hãy dùng đến bùa này chấn trạch, cả làng sẽ được tai qua nạn khỏi.
Gia chủ nghe xong, tưởng nhà sư gàn dở nói càn, nên cũng không để ý đến bùa và lời dặn của nhà sư.
Bẵng đi một thời gian, tưởng như cũng đã quên chuyện đó, một hôm vợ gia chủ dùng dao đó đang chặt thịt, không may chặt đứt ngón tay, máu không cầm được, vợ gia chủ đã ra đi.
Từ ngày được nếm máu người con dao thành tinh bắt đầu tác oai, tác quái trong làng, cứ ngửi thấy mùi máu ở đâu, bất kể máu người hay động vật là con dao tự tìm đến, sát sinh xong lại quay về đúng chỗ. Không những thế, bất kể người đau ốm hay động vật kém ăn, đều tự nhiên lăn đùng ra mà chết cũng chỉ để lại một vết máu khô như chọc tiết.
Dần dần rồi đến cả những người và động vật nuôi đang khỏe mạnh cũng không tránh được cái chết như vậy.
Dân làng hoang mang, lo lắng, mời thầy tứ phương về yểm bùa, cúng bái nhưng cũng không tránh được nạn sát sinh, số người và động vật trong làng chết ngày một tăng dần.
Gia chủ bấy giờ mới sực nhớ lời nhà sư dặn, nhưng không tìm thấy bùa đâu, bèn đi tìm lại nhà sư để nhờ trừ tà, giúp cả làng tai qua nạn khỏi. Khi nhà sư về làng thì lạ thay, không tìm thấy con dao ấy đâu nữa.
Nhà sư lẩm nhẩm đọc kinh rồi phán: đêm nay trong làng sẽ có 3 mạng chết, mọi người không được ngủ đêm mà phải cùng nhau canh gác, khi yêu tinh xuất hiện thì ném bùa trấn trạch, yêu tinh sẽ hiện nguyên hình và sẽ bắt được yêu tinh đem về nhốt tại chùa tránh được nạn sát sinh.
Mọi người trong làng không ngủ, cùng nhau đốt đèn, thắp đuốc canh gác ở ba nhà đã được sư chỉ định, suốt đêm để bắt yêu trừ quái.
Canh 1, canh 2 lặng lẽ trôi qua nặng nề trong im lặng, không có động tĩnh gì. Đến canh 3, khi mọi người đang mệt mỏi, chán nản, nửa thức, nửa ngủ chập chờn thì bỗng nghe gia chủ nọ kêu á! mọi người ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy gia chủ đó ngã lăn ra đất, chết hộc máu tươi, không kịp ngáp, mắt thì trợn ngược trên ngực vẫn là một vết chọc, nhưng không thấy yêu tinh đâu.
Lúc đó, nhà sư nhanh tay, ném bùa vào mạng gia chủ, thì yêu tinh mới hiện nguyên hình là con dao gia truyền của gia chủ, khiến mọi người rất đỗi ngạc nhiên.
Nhà sư đã đem con dao về nhốt ở trong chùa giúp cả làng đó tai qua nạn khỏi, tránh nạn sát sinh.
Dạ thưa các bác, em ở một mình, đêm khuya lại đem chuyện ma ra kể, biết cũng là hơi máu, nhưng cũng là để thử bản thân em. Qua câu chuyện của em, theo một góc độ nhìn nhận, em cũng muốn nói lên một lời đúc kết. Nhưng có lẽ em sẽ có lời sau vậy, các bác ở có rảnh thì vào chơi, chia sẻ và tham gia cùng em. Cảm ơn nhiều!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Similar topics
» Chuyện trường, chuyện lớp
» Quà tặng cuộc sống: "Cà rốt, trứng và hạt cà phê"
» Chuyện vu vơ
» Chuyện thật như bịa về nhà bạn Hào 12A
» Lại chuyện xăng!
» Quà tặng cuộc sống: "Cà rốt, trứng và hạt cà phê"
» Chuyện vu vơ
» Chuyện thật như bịa về nhà bạn Hào 12A
» Lại chuyện xăng!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|