Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
GỬI MẸ
(Ngày buồn nhất là ngày tôi khóc mà không có mẹ trên đời)
Con gửi mẹ chiếc lược-Để mẹ chải lại mái tóc pha sương.
Con gửi mẹ 1 chiếc gương-Để mẹ cười, lúm đồng xu như thì con gái.
Gửi mẹ 1 đôi dép-Phận nữ nhi đâu thể đội trời, đạp đất.
Gửi mẹ chiếc nón có quai thao - Kẻo chồng chềnh một đời làm vợ.*
Gửi mẹ này bút, giấy mực- Con xa quê, mẹ căn dặn đủ điều.
Gửi mẹ một cổ xe ngựa-Vứt bỏ lo toan, mẹ thong dong với gió mây chiều.
Gửi mẹ mấy bộ áo quần-Để mãi vẫn còn nếp phấn con may.
Gửi mẹ một chiếc khăn tay - Tất tả chợ chiều mồ hôi nhễ nhãi.
Gửi mẹ giấy, tiền, vàng bạc- Thắt lưng buộc bụng bao ngày, bây giờ chúng con đã lớn, mẹ đừng chắt chiu thế nưa.
Gửi mẹ bao nhiêu điều nữa. Gửi mẹ đất trời, hoa cỏ, sông dài, biển rộng, núi cao. Bù lại tháng ngày vất vả, đa đoan cũng một kiếp người.
Xin chỉ là cơn ác mộng, mẹ đừng bỏ con đi mãi. Xin đừng bỏ con đi mãi. Bởi có điều này con biết: Nỗi đau không có vàng mã, làm sao con gửi xuống mồ**.
Con gửi mẹ 1 chiếc gương-Để mẹ cười, lúm đồng xu như thì con gái.
Gửi mẹ 1 đôi dép-Phận nữ nhi đâu thể đội trời, đạp đất.
Gửi mẹ chiếc nón có quai thao - Kẻo chồng chềnh một đời làm vợ.*
Gửi mẹ này bút, giấy mực- Con xa quê, mẹ căn dặn đủ điều.
Gửi mẹ một cổ xe ngựa-Vứt bỏ lo toan, mẹ thong dong với gió mây chiều.
Gửi mẹ mấy bộ áo quần-Để mãi vẫn còn nếp phấn con may.
Gửi mẹ một chiếc khăn tay - Tất tả chợ chiều mồ hôi nhễ nhãi.
Gửi mẹ giấy, tiền, vàng bạc- Thắt lưng buộc bụng bao ngày, bây giờ chúng con đã lớn, mẹ đừng chắt chiu thế nưa.
Gửi mẹ bao nhiêu điều nữa. Gửi mẹ đất trời, hoa cỏ, sông dài, biển rộng, núi cao. Bù lại tháng ngày vất vả, đa đoan cũng một kiếp người.
Xin chỉ là cơn ác mộng, mẹ đừng bỏ con đi mãi. Xin đừng bỏ con đi mãi. Bởi có điều này con biết: Nỗi đau không có vàng mã, làm sao con gửi xuống mồ**.
* Khi mẹ đau khổ vì cha, mẹ cứ bảo: "Thôi các con ạ, có còn hơn không, chồng chềnh như nón không quai, như thuyền không lái, như gái không chồng, có hay ho gì đâu", thế là mẹ lại cam phận "đàn bà"
** Tôi ngồi đốt hóa vàng mã, và tất cả đồ dùng của mẹ trên mộ mẹ - ngày 50 ngày của mẹ, 50 ngày sau ngày mẹ mất.
Viết bài này nhân dịp giỗ đầu của mẹ-4.11.2002, vậy mà đã gần 10 năm xa mẹ, sao mẹ đi chơi lâu về thế nhỉ, con đã đợi gần 10 năm, và se đợi mãi, dù chỉ là giấc mơ..
Những ai may mắn còn mẹ trên đời, đừng bao giờ làm mẹ buồn và hãy mạnh dạn nói: Con yêu mẹ. hãy gọi thật nhiều 2 tiếng Mẹ ơi. Ngồi chép lại bài viết này gửi tâm sự lên diễn đàn, tôi lại thèm được gọi như thế: MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ƠI.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 10/07/11, 08:52 pm; sửa lần 2.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
Chào bạn hongphuc12c,
Xin hỏi bài bạn viết hay là copy cho diễn đàn, để những nỗi đau cần được chia sẻ?
Thân,
Xin hỏi bài bạn viết hay là copy cho diễn đàn, để những nỗi đau cần được chia sẻ?
Thân,
noidau- Khách viếng thăm
Re: Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
noidau đã viết:Chào bạn hongphuc12c,
Xin hỏi bài bạn viết hay là copy cho diễn đàn, để những nỗi đau cần được chia sẻ?
Thân,
Cảm ơn bạn đã chia se, khi không có chú thich là sưu tầm, hoặc ghi rõ tên tác giả, tức là bài viết của người gửi .Bài này tôi không chỉ viết, mà chắt ra từ trái tim tôi, bởi vậy tôi xin được post vào mục những kỹ niệm không bao giờ quên, như một nén nhang thắp lên mộ mẹ-người vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là bạn tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẽ
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
HongPhuc12c,
Xin lỗi bạn vì câu hỏi thẳng vào trái tim đau khổ của bạn! (Sự vô tâm đáng trách của tôi!)
Bằng những dòng chữ này, tôi xin thắp một nén nhang kính viếng hương hồn người mẹ đã khuất!
Sớm hay muộn, ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn cha già, mẹ héo! Nhưng nỗi đau tột cùng khi mà những người con chưa chuẩn bị đã phải đón nhận. Tôi nghĩ bạn cũng là người chưa kịp chuẩn bị và nỗi đau còn day dứt mãi không thôi.
Một lần nữa xin chia sẻ nỗi đau với bạn, dù thời giań đã đi qua 10 năm!
Thân mến!
Xin lỗi bạn vì câu hỏi thẳng vào trái tim đau khổ của bạn! (Sự vô tâm đáng trách của tôi!)
Bằng những dòng chữ này, tôi xin thắp một nén nhang kính viếng hương hồn người mẹ đã khuất!
Sớm hay muộn, ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn cha già, mẹ héo! Nhưng nỗi đau tột cùng khi mà những người con chưa chuẩn bị đã phải đón nhận. Tôi nghĩ bạn cũng là người chưa kịp chuẩn bị và nỗi đau còn day dứt mãi không thôi.
Một lần nữa xin chia sẻ nỗi đau với bạn, dù thời giań đã đi qua 10 năm!
Thân mến!
noidau- Khách viếng thăm
Re: Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
Tôi xin được chia sẽ với ai đó không còn Mẹ! Đây quả là một thiệt thòi nhất trên đời. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ không còn mẹ! có lẽ nỗi buồn lớn nhất là mất Mẹ. Các bạn ơi! chúng ta phải làm thế nào để giữ được Mẹ của mình mãi ở trên đời nhỉ? các bạn hãy chia sẽ nhé! càng nghĩ mình càng cảm thấy buồn vì chưa làm được gì cho Mẹ! mà làm cho Mẹ buồn thì nhiều hơn, Mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Rất may mắn ngày hôm nay chúng ta có diễn đàn này để nói lên được nhiều tâm tư, nỗi niềm khi nghỉ về Mẹ.. Nhân cơ hội này các bạn hãy cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới những người Mẹ của chúng ta, người Mẹ Việt Nam anh hùng!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Gửi mẹ-Viết nhân dịp giỗ đầu của mẹ
Chào Hồng Phúc!
Tôi với Phúc là người cùng thôn, hồi còn học cấp 1, 2 trường làng, khi đi học qua lối Ao Cá cũng là qua nhà bạn, vì vậy trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ của Phúc. Cuộc sống bộn bề, qua diễn đàn này cho Huy được chia xẻ nỗi buồn cùng bạn. Huy mong bạn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Tôi với Phúc là người cùng thôn, hồi còn học cấp 1, 2 trường làng, khi đi học qua lối Ao Cá cũng là qua nhà bạn, vì vậy trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ của Phúc. Cuộc sống bộn bề, qua diễn đàn này cho Huy được chia xẻ nỗi buồn cùng bạn. Huy mong bạn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Similar topics
» Trân trọng thưởng điểm cho các bài viết chẵn nghìn
» Giao lưu với Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt nam
» Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
» Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)
» Chúc mừng kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
» Giao lưu với Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt nam
» Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
» Viết nhân dịp 5 năm ra trường - Ngày tổng kết lớp 12 (21/5/2005)
» Chúc mừng kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|