Thống Kê
Hiện có 31 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 31 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lỗi vô tâm
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lỗi vô tâm
Có những lúc anh thật vô tâm, không nhìn trước ngó sau gì cả, nhất là những lúc em ở ngay bên cạnh.
Lẽ ra anh phải để ý đến ánh mắt em nhìn, một cái nhau mày khó chịu và phát hiện ra điều đó một cách nhanh chóng và tinh tế hơn thì anh đã không làm được, anh đâu biết là em đang em đang để ý và quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của anh nhưng em vẫn vờ như không thấy.
Lẽ ra đi bên em, anh không nên nghe điện thoại của một người phụ nữ khác quá lâu, mà em biết rõ rằng họ gọi cho anh không phải vì lý do công việc. Lẽ ra anh không nên nói trước mặt em những câu bông đùa ẽo ợt tình tứ, dễ ăn sâu vào điều nhạy cảm của con người, để làm em phải nhức nhối, để làm em buồn mà nghĩ suy.
Anh biết em không phải là con người ghen tuông vô lối, dằn vặt hay bắt lỗi để cào cấu anh.
Anh biết những thái độ mà em tỏ ra với anh sau đó, chỉ là thay lời cho điều em muốn nói "anh hãy tôn trọng em hơn" khi em có thể cho phép và chấp nhận chuyện đó với anh.
Lỗi là ở sự vô tâm, hứa với em là anh không còn tái diễn, hãy tha lỗi cho anh và đừng nghĩ ngợi điều gì em nhé!
Lẽ ra anh phải để ý đến ánh mắt em nhìn, một cái nhau mày khó chịu và phát hiện ra điều đó một cách nhanh chóng và tinh tế hơn thì anh đã không làm được, anh đâu biết là em đang em đang để ý và quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của anh nhưng em vẫn vờ như không thấy.
Lẽ ra đi bên em, anh không nên nghe điện thoại của một người phụ nữ khác quá lâu, mà em biết rõ rằng họ gọi cho anh không phải vì lý do công việc. Lẽ ra anh không nên nói trước mặt em những câu bông đùa ẽo ợt tình tứ, dễ ăn sâu vào điều nhạy cảm của con người, để làm em phải nhức nhối, để làm em buồn mà nghĩ suy.
Anh biết em không phải là con người ghen tuông vô lối, dằn vặt hay bắt lỗi để cào cấu anh.
Anh biết những thái độ mà em tỏ ra với anh sau đó, chỉ là thay lời cho điều em muốn nói "anh hãy tôn trọng em hơn" khi em có thể cho phép và chấp nhận chuyện đó với anh.
Lỗi là ở sự vô tâm, hứa với em là anh không còn tái diễn, hãy tha lỗi cho anh và đừng nghĩ ngợi điều gì em nhé!
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Lỗi vô tâm
Có phải anh vô tâm hay em vô tâm ? Để dòng sông mãi cuốn trôi không có bến bờ ..
HB- Khách viếng thăm
Re: Lỗi vô tâm
Anh à cho dù mình không đến được bến bờ..., thì sau này trong náo nhiệt của cuộc sống, một lúc bất chợt nhận ra nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mình nhớ là mình từng có một tình yêu như thế. Tình yêu ấy thanh khiết như giọt nắng ban mai.
Kyniem- Khách viếng thăm
Re: Lỗi vô tâm
Em! giờ giao thừa đã đến bước sang năm mới xuân Quý tỵ rồi cho anh được chúc em năm mới sức khỏe, an lành và tài lộc vạn sự sẽ thành!
Giờ anh ngồi đây viết vài dòng cảm xúc đón chào năm mới, cũng vẫn là việc anh đã làm hằng năm vào giờ phút này.
Anh đã đọc được trong mắt em vài điều, suy nghĩ rồi viết ra đây, không biết lỗi vô tâm ấy của anh còn nhiều không nữa. Ánh mắt em đã muốn nói cùng anh "anh ơi! tuy em là người phụ nữ của công việc, rất bận rộn, đầy những lo toan nhưng em mong em được ở bên anh đi nốt quãng thời gian còn lại, em mong được ở bên anh để em có thể làm những công việc của một người phụ nữ mà nhiều năm qua em đã quên phần nào. Xin đừng rời xa em...."
Hôm đó anh rất vui và hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn khi nói cho em nghe những gì anh cảm nhận được.
Em biết không khi chúng mình chạy xe ngang nhau, trước mặt anh là một cô váy thật ngắn, nếu như bình thường mắt anh có thể giương ra khỏi trán để ngó nhìn và cái cổ thì ngọ nguậy tứ tung. Nhưng sao hôm đó anh lại có thể để cho ánh mắt anh hiền từ đến thế, cái cổ thì chững chạc như có khuôn.Hơn thế nữa anh còn muốn mình có thể dõng dạc gọi tên em và thân thiện nơi chốn đông người đủ để nói ra một điều chúng mình vẫn có thể dành cho nhau danh phận. Hãy hiểu rằng anh đã dành cho em sự tôn trọng từ trong suy nghĩ nhé em, có thể bên ngoài anh là gã trai lãng tử tưởng chừng như vô tình, nhưng anh có trái tim và cái nhìn biết cảm nhận những gì không thuộc về lời nói.
Ngày 30 tết đã qua tâm trạng anh luôn rối bời, nhưng sau cuộc gọi của em anh đã có thể viết ra một vài dòng đón chào xuân mới.
Giờ anh ngồi đây viết vài dòng cảm xúc đón chào năm mới, cũng vẫn là việc anh đã làm hằng năm vào giờ phút này.
Anh đã đọc được trong mắt em vài điều, suy nghĩ rồi viết ra đây, không biết lỗi vô tâm ấy của anh còn nhiều không nữa. Ánh mắt em đã muốn nói cùng anh "anh ơi! tuy em là người phụ nữ của công việc, rất bận rộn, đầy những lo toan nhưng em mong em được ở bên anh đi nốt quãng thời gian còn lại, em mong được ở bên anh để em có thể làm những công việc của một người phụ nữ mà nhiều năm qua em đã quên phần nào. Xin đừng rời xa em...."
Hôm đó anh rất vui và hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn khi nói cho em nghe những gì anh cảm nhận được.
Em biết không khi chúng mình chạy xe ngang nhau, trước mặt anh là một cô váy thật ngắn, nếu như bình thường mắt anh có thể giương ra khỏi trán để ngó nhìn và cái cổ thì ngọ nguậy tứ tung. Nhưng sao hôm đó anh lại có thể để cho ánh mắt anh hiền từ đến thế, cái cổ thì chững chạc như có khuôn.Hơn thế nữa anh còn muốn mình có thể dõng dạc gọi tên em và thân thiện nơi chốn đông người đủ để nói ra một điều chúng mình vẫn có thể dành cho nhau danh phận. Hãy hiểu rằng anh đã dành cho em sự tôn trọng từ trong suy nghĩ nhé em, có thể bên ngoài anh là gã trai lãng tử tưởng chừng như vô tình, nhưng anh có trái tim và cái nhìn biết cảm nhận những gì không thuộc về lời nói.
Ngày 30 tết đã qua tâm trạng anh luôn rối bời, nhưng sau cuộc gọi của em anh đã có thể viết ra một vài dòng đón chào xuân mới.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Lỗi vô tâm
Điều Có Thể
Tác giả : Thuận Hữu
Có thể ngày mai em đến tìm anh
Tiếng guốc em sẽ làm đau cầu thang vắng
Em gõ cửa giật mình , rồi đứng lặng
Cửa mở rồi mà vẫn vắng bóng anh
Gân rút bàn chân em đứng ở hành lang
Nghe gió thổi và bầu trời điên đảo
Có thể em ơi, đời anh như tấm áo
Đã rách rồi chẳng lành lại được đâu
Dãy nhà tầng đưa em lên cao
Anh đi rồi em đành quay xuống
Em vấp ngã nơi cầu thang vắng
Máu trào ra, bầm tím cả bàn chân
Em sẽ hiểu thêm rằng: đời thiếu bóng anh
Thì em sẽ đi về không đến đích
Đời thiếu bóng anh, em đi tìm hạnh phúc
Máu như bùn nhòe nhoẹt mỗi bước đi
Có thể anh đi rồi anh lại trở về
Mang ảo vọng với những điều chưa kịp nói
Hào quang về em sẽ tan thành mây khói
Bởi em không còn là người con gái năm xưa
Đời phải có những người sung sướng vô tư
Sống yên lành trong đau thương người khác
Có những mối tình bán mua bằng tiền bạc
Cũng có những mối tình cất giữ trái tim nhau...
Và em ơi em nhớ đến tìm anh
Dù gõ cửa mà không nghe anh đáp
Dù mặt đất còn nhiều lừa đảo
Anh lại trở về và đến tìm em
Vào một ngày đất nước hết đau buồn
Anh sẽ nâng em tận trời cao xanh ngắt
Dù cho phải leo cầu thang mấy bậc
Và cho dù máu chảy thấm bàn chân....
Tác giả : Thuận Hữu
Có thể ngày mai em đến tìm anh
Tiếng guốc em sẽ làm đau cầu thang vắng
Em gõ cửa giật mình , rồi đứng lặng
Cửa mở rồi mà vẫn vắng bóng anh
Gân rút bàn chân em đứng ở hành lang
Nghe gió thổi và bầu trời điên đảo
Có thể em ơi, đời anh như tấm áo
Đã rách rồi chẳng lành lại được đâu
Dãy nhà tầng đưa em lên cao
Anh đi rồi em đành quay xuống
Em vấp ngã nơi cầu thang vắng
Máu trào ra, bầm tím cả bàn chân
Em sẽ hiểu thêm rằng: đời thiếu bóng anh
Thì em sẽ đi về không đến đích
Đời thiếu bóng anh, em đi tìm hạnh phúc
Máu như bùn nhòe nhoẹt mỗi bước đi
Có thể anh đi rồi anh lại trở về
Mang ảo vọng với những điều chưa kịp nói
Hào quang về em sẽ tan thành mây khói
Bởi em không còn là người con gái năm xưa
Đời phải có những người sung sướng vô tư
Sống yên lành trong đau thương người khác
Có những mối tình bán mua bằng tiền bạc
Cũng có những mối tình cất giữ trái tim nhau...
Và em ơi em nhớ đến tìm anh
Dù gõ cửa mà không nghe anh đáp
Dù mặt đất còn nhiều lừa đảo
Anh lại trở về và đến tìm em
Vào một ngày đất nước hết đau buồn
Anh sẽ nâng em tận trời cao xanh ngắt
Dù cho phải leo cầu thang mấy bậc
Và cho dù máu chảy thấm bàn chân....
quynhnt88- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội
Re: Lỗi vô tâm
...
MỘT MÌNH THƯƠNG CẢ THẾ GIAN
BUÔNG TIẾNG THỞ DÀI HOANG MANG MỘT MÌNH ...
MỘT MÌNH THƯƠNG CẢ THẾ GIAN
BUÔNG TIẾNG THỞ DÀI HOANG MANG MỘT MÌNH ...
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 08:42 pm; sửa lần 1.
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Lỗi vô tâm
Vui sướng ở đời được mấy lúc
Hậu sau chắc có hẹn khi cười
Chỉ có lòng tơ là chỉ khuyết
Mãi là chòm mây ở trên trời....
Hậu sau chắc có hẹn khi cười
Chỉ có lòng tơ là chỉ khuyết
Mãi là chòm mây ở trên trời....
yyyyy- Khách viếng thăm
Re: Lỗi vô tâm
....
TRANG THƠ AI KHÓC AI CƯỜI
ĐỂ TÔI CHẾT LẶNG - MỘT ĐỜI THƠ ƠI....
....
TRANG THƠ AI KHÓC AI CƯỜI
ĐỂ TÔI CHẾT LẶNG - MỘT ĐỜI THƠ ƠI....
....
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Lỗi vô tâm
Anh đâu biết chân trời xao xác gió
Anh đâu biết chân trời xao xác gió,
lối xưa về mắc nợ một màu mây.
Lời bằng lăng thảng thốt đâu đây,
nghe lặng lẽ hòang hôn về ngõ vắng…
Anh đâu biếtchân trời xao xác nắng,
màu mắt em hay mắt lá xa xôi.
Anh ra đi giữa mùa gió nổi,
bóng em về theo bóng nắng chơi vơi…
Anh đâu biết em giờ xao xác nhớ,
nhớ một người, người ấy mãi rời xa.
Hoa hồng trắng rơi vào miền kí ức,
đêm lại ngày đối diện với thời gian…
Anh đâu biết và em đâu biết ….
Biết làm gì cho nỗi nhớ dài thêm…
(st)
Anh đâu biết chân trời xao xác gió,
lối xưa về mắc nợ một màu mây.
Lời bằng lăng thảng thốt đâu đây,
nghe lặng lẽ hòang hôn về ngõ vắng…
Anh đâu biếtchân trời xao xác nắng,
màu mắt em hay mắt lá xa xôi.
Anh ra đi giữa mùa gió nổi,
bóng em về theo bóng nắng chơi vơi…
Anh đâu biết em giờ xao xác nhớ,
nhớ một người, người ấy mãi rời xa.
Hoa hồng trắng rơi vào miền kí ức,
đêm lại ngày đối diện với thời gian…
Anh đâu biết và em đâu biết ….
Biết làm gì cho nỗi nhớ dài thêm…
(st)
Re: Lỗi vô tâm
Có thể là anh quên - màu đỏ của áo em
Khi câu thơ không còn là nắng lửa
Kỉ niệm ngủ ngon lành không quẫy cựa
Trong chiếc kén vàng năm tháng se lên ....
Có thể là anh không nhớ, anh quên ....
Để lòng tinh khôi thanh thản!
Nhưng sợi tóc trong bài thơ - sẽ không bao giờ bạc
Dù bốn mùa, mưa nắng - vẫn tươi xanh !...
(Tháng Sáu ngoài kia - tháng Sáu mưa, Em lại viết một bài thơ dang dở...)
Khi câu thơ không còn là nắng lửa
Kỉ niệm ngủ ngon lành không quẫy cựa
Trong chiếc kén vàng năm tháng se lên ....
Có thể là anh không nhớ, anh quên ....
Để lòng tinh khôi thanh thản!
Nhưng sợi tóc trong bài thơ - sẽ không bao giờ bạc
Dù bốn mùa, mưa nắng - vẫn tươi xanh !...
(Tháng Sáu ngoài kia - tháng Sáu mưa, Em lại viết một bài thơ dang dở...)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Lỗi vô tâm
Thương Hoa lại nhớ sắc Hồng.
Bâng khuâng anh muốn được lòng cả hai.
Sắc áo em vẫn chưa phai.
Bên đậm, bên nhạt có hài hòa chăng?
Hãy là vậy nhé em! bởi chính em cũng không muốn khi vui bên em mà anh lại thầm nhủ trong lòng mình "thân này ví xẻ làm đôi được".
Bâng khuâng anh muốn được lòng cả hai.
Sắc áo em vẫn chưa phai.
Bên đậm, bên nhạt có hài hòa chăng?
Hãy là vậy nhé em! bởi chính em cũng không muốn khi vui bên em mà anh lại thầm nhủ trong lòng mình "thân này ví xẻ làm đôi được".
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Lỗi vô tâm
Ôi, là vì con người vốn vừa ích kỷ và tham lam mà anh, tu chưa tới được, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Lỗi vô tâm
...
GIÁ NHƯ MỘT CHÉN LÀ SAY...
GIÁ NHƯ MỘT CHÉN LÀ SAY...
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 08:37 pm; sửa lần 1.
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Lỗi vô tâm
hoatrangnguyen đã viết:Ôi, là vì con người vốn vừa ích kỷ và tham lam mà anh, tu chưa tới được, he he
Nàng thơ ơi! anh Chim đang khen ngơi em là cô bé tươi trẻ và lợi hại đó, nếu vẫn là một người ích kỷ và tham lam, tu chưa tới được như em nói thì em hãy cùng anh đi tưới nước mát làm dịu đi những "đêm hè nóng bỏng Hà Nội ngoài kia đi". Nhớ ngày trước em đứng trước vó của con ngựa già, đá vừa dai vừa thâm thúy mà em vẫn tránh được đòn mà, cho thấy sự lợi hại của em đi Hoa!
Chàng ủng hộ nàng đó Hoa ơi!
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Lỗi vô tâm
Anh Lâm ơi,
Chiêu em Hoa áp dụng này là "Đôi lúc bạn cần tách bản thân mình ra khỏi mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ chú ý đến. Nếu không, bạn sẽ biết chỗ đứng của mình trong lòng họ."
Thế mới biết em Hoa trong lòng họ Lâm (Lâm Thanh và Lâm Âu) "sắc nét" đến thế nào!
Chiêu em Hoa áp dụng này là "Đôi lúc bạn cần tách bản thân mình ra khỏi mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ chú ý đến. Nếu không, bạn sẽ biết chỗ đứng của mình trong lòng họ."
Thế mới biết em Hoa trong lòng họ Lâm (Lâm Thanh và Lâm Âu) "sắc nét" đến thế nào!
Re: Lỗi vô tâm
Thế còn trong lòng anh Chim, em Hoa có tí nét nào không ạ, hay là cũng chỉ như "gió mùa thu thoảng qua, lá bay vèo vèo" thôi ạ, hihi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Lỗi vô tâm
hoatrangnguyen đã viết:Thế còn trong lòng anh Chim, em Hoa có tí nét nào không ạ, hay là cũng chỉ như "gió mùa thu thoảng qua, lá bay vèo vèo" thôi ạ, hihi
Nàng ơi! nàng hỏi anh Chim câu đó mà chàng ngồi đây cứ giật mình thon thót, đổ hết cả mồ hôi, nàng quả là khéo. Lần sau, có những câu tương tự nàng cứ hỏi chàng, chàng sẽ rất thành khẩn trả lời.
Chứ nàng hỏi thằng chả câu đó, thằng chả lại quay ngư chong chóng không nhận được câu trả lời đâu, vì thằng chả có bệnh thích ngắm lá vàng rơi cuối thu mà.
Đã đọc đúng căn nguyên bệnh tình chưa anh Chim.
Hơ....hơ.....
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Lỗi vô tâm
Há há, họ Lâm ơi,
Hôm nay là 15/6, một ngày đặc biệt của các hạ! Có cả tham - sân - si - hỉ - xả. Một ngày của xáo động và tĩnh lặng, một ngày của niềm vui và nỗi buồn, một ngày của đấu tranh và thành công, và cũng rất vô tình thật sâu lắng với cái topic "Lỗi vô tâm" này! Xin cảm ơn anh và em Hoa rằng, một nơi nào đó còn có người nghĩ đến mình, ấy cũng là hạnh phúc!
@Em Hoa: Câu trả lời của anh "Anh rất vui", chỉ có điều "bệnh" của anh như bài thơ "Anh đâu biết chân trời xao xác gió", họ Lâm kia chỉ là đọc bệnh án mà phán thôi, chứ trình thì ... băm lắm!
Re: Lỗi vô tâm
Vâng, "băm" lắm, nên mới dám phán mấy câu mà em nghe xong thấy giật thon thót, bụng bảo dạ "thôi xong, ai không biết mà đọc mí câu này có phải mình ăn acid oan ko", hé hé :v
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|