DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những khoảnh khắc Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những khoảnh khắc Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Những khoảnh khắc Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Những khoảnh khắc

Go down

15092012

Bài gửi 

Những khoảnh khắc Empty Những khoảnh khắc




Lời đầu tiên là những lời yêu quý dành cho ban quản trị diễn đàn K9295, những bạn đồng khóa thân yêu của tôi. Gửi đến các bạn cùng gia đình những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất.
Trên diễn đàn này gợi lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, cũng thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đã in đậm trong tôi.
Hôm nay đây, tôi sẽ viết về một trong những khoảnh khắc đó xin được chia sẻ cùng các bạn đang trên diễn đàn, khoảnh khắc của thời gian 9h ngày 19/8/2012.
Tối thứ 7 ngày 18/8, như thường lệ, sau khi đi dạo về tôi lại vào diễn đàn, điều ngạc nhiên khi thấy có tất cả là 157 khách viếng thăm, một con số khá đông và tăng đột biến so với vài giờ và kể cả những ngày trước đó, nó chỉ dừng lại ở con số dưới 70. Lòng thầm vui khi cảm nhận được khi hình như khắp các nơi trên toàn quốc đang diễn ra như "ngày hội của diễn đàn". Càng về khuya, con số người truy cập càng đông vui hơn, có lúc con số ấy đã lên đến 181. Tôi đã không đăng nhập và hình như rất nhiều bạn đã không đăng nhập, giường như tất cả cũng đang im lặng như tôi dõi theo con số truy cập vào diễn đàn. Về sau con số ấy cũng tăng, nhưng chỉ thêm vài người truy cập nữa, lòng tôi mỗi lúc như rộn ràng hơn khi thấy thêm một con số. Đêm đó diễn đàn hoạt động rộn ràng hơn, khuya hơn như thường lệ.
Sang ngày chủ nhật 19/8, ngay khi từ lúc ngủ dậy tôi đã truy cập vào diễn đàn, gần 9h sáng khi số người truy cập ở con số 205, tôi như cố im lặng, mắt dõi theo vào diễn đàn, hồi hộp trong cảm giác chờ đợi. Tôi đã cố chờ đợi con số lớn hơn 215 người truy cập, dù có thể là con số 216 để diễn đàn tự phá vỡ kỷ lục cũ của mình.
9h...rồi 9h5...9h10 đã trôi qua nhưng tiếc thay, điều mong đợi ấy đã không xảy ra vì con số lúc đông nhất chỉ dừng lại ở 209. Tôi bất giác thở dài "đã không phá vỡ được kỷ lục của năm trước rồi".
Rời mắt khỏi diễn đàn nhưng tôi vẫn còn tiếc nuối, tôi luôn mong vào dịp mọi người mở hội trên trang web này vào một ngày lễ nào đó, sẽ bỏ xa cái mốc 215, và lúc ấy trong đó cùng có tôi.
Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ nhoi khó nói thành lời, những ai có cùng tâm trạng chờ đợi khoảnh khắc đó hãy vào đây chia sẻ cùng tôi!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Những khoảnh khắc :: Comments

Hoàng Hùng Sơn

Bài gửi 16/09/12, 10:54 am by Hoàng Hùng Sơn

Ha ha, khong ngờ anh NgothanhLam lại cẩn thận ngồi đếm và quan sát số người truy cập. Anh yên tâm diễn đàn đã có hệ thống theo dõi tự động, nếu xác lập kỷ lục mới, hệ thống sẽ tự cập nhật và thông báo lên thôi.
Đọc bài viết của anh mới thấy anh yêu và tâm huyết với diễn đàn nhiều thật đó. Trung Thu này anh đã được mọi người tín nhiệm vào ban vác tù và hàng tổng, anh hãy cùng anh em cố gắng lo cho các cháu nhé!

Về Đầu Trang Go down

ngolamthanh

Bài gửi 16/09/12, 10:03 pm by ngolamthanh

Có thể anh và mọi người đang hiểu tốt cho tôi là "yêu diễn đàn", đủ để tôi cảm thấy cần cố gắng và gắn bó hơn anh ạ.
Cũng thú thực là "vợ chồng son" chưa bận bịu nhiều như các bạn của chúng ta, nên diễn đàn với tôi là niềm vui lớn, đôi khi vừa "chăn kiến" vừa dõi theo diễn đàn thôi mà! Cảm ơn anh rất nhiều.
Trung thu này tôi sẽ đến với các cháu của chúng ta từ đầu đến....chân!

Về Đầu Trang Go down

CCBG

Bài gửi 17/09/12, 10:11 am by CCBG

"Thằng cha" Ngolamthanh này ngày xưa ngồi nhầm chỗ "mẹ thằng cu nó" rồi! Văn, thông minh như thế mà o bế đến tận bây giờ, phải nói là "phí một thời trai trẻ" ... tiếc thay! Không thể không cộng "+" cho cái hắn quan tâm, bộ đếm và sự đáng yêu của hắn.

Tiếp đi anh, hãy cho văn nó lai láng diễn đàn, anh Ngolamthanh ơi!

Về Đầu Trang Go down

HongPhuc12c

Bài gửi 17/09/12, 02:20 pm by HongPhuc12c

ngolamthanh đã viết:Hôm nay đây, tôi sẽ viết về một trong những khoảnh khắc đó xin được chia sẻ cùng các bạn đang trên diễn đàn, khoảnh khắc của thời gian 9h ngày 19/8/2012.
Tối thứ 7 ngày 18/8, như thường lệ, sau khi đi dạo về tôi lại vào diễn đàn, điều ngạc nhiên khi thấy có tất cả là 157 khách viếng thăm, một con số khá đông và tăng đột biến so với vài giờ và kể cả những ngày trước đó, nó chỉ dừng lại ở con số dưới 70. Lòng thầm vui khi cảm nhận được khi hình như khắp các nơi trên toàn quốc đang diễn ra như "ngày hội của diễn đàn". Càng về khuya, con số người truy cập càng đông vui hơn, có lúc con số ấy đã lên đến 181. Tôi đã không đăng nhập và hình như rất nhiều bạn đã không đăng nhập, giường như tất cả cũng đang im lặng như tôi dõi theo con số truy cập vào diễn đàn. Về sau con số ấy cũng tăng, nhưng chỉ thêm vài người truy cập nữa, lòng tôi mỗi lúc như rộn ràng hơn khi thấy thêm một con số. Đêm đó diễn đàn hoạt động rộn ràng hơn, khuya hơn như thường lệ.
Sang ngày chủ nhật 19/8, ngay khi từ lúc ngủ dậy tôi đã truy cập vào diễn đàn, gần 9h sáng khi số người truy cập ở con số 205, tôi như cố im lặng, mắt dõi theo vào diễn đàn, hồi hộp trong cảm giác chờ đợi. Tôi đã cố chờ đợi con số lớn hơn 215 người truy cập, dù có thể là con số 216 để diễn đàn tự phá vỡ kỷ lục cũ của mình.
9h...rồi 9h5...9h10 đã trôi qua nhưng tiếc thay, điều mong đợi ấy đã không xảy ra vì con số lúc đông nhất chỉ dừng lại ở 209. Tôi bất giác thở dài "đã không phá vỡ được kỷ lục của năm trước rồi".
Cái ni gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Về Đầu Trang Go down

ngolamthanh

Bài gửi 18/09/12, 10:37 pm by ngolamthanh

Là một người đàn ông bản lĩnh phải luôn tự nhắc nhở mình.
1. Phải biết điềm tĩnh trước gái xinhvà không giật mình trước gái xấu.
2.Không được đầu gấu với gái ngoan và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.
3.Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn khi ôm gái nát.
4.không được bột phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.
Hi...hi!!!...







Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết