Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
01082012
Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ!
Thế mới hồ đồ chứ!
Tự nhiên nhận liên doanh làm đại lý bán vé bay một chiều lên sao Hỏa ... Chỉ tiêu 10 suất trong năm nay, sao mà hoàn thành bây giờ?! có ai muốn tham gia không?
Tự nhiên nhận liên doanh làm đại lý bán vé bay một chiều lên sao Hỏa ... Chỉ tiêu 10 suất trong năm nay, sao mà hoàn thành bây giờ?! có ai muốn tham gia không?
Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ! :: Comments
Re: Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ!
Nghe nói anh Trim không những là một doanh nhân thành đạt mà anh còn là một con người văn võ song toàn, toàn tài hiếm thấy ở thế giới rộng lớn .
Anh là bạn, là người thân, là mối nhân duyên tâm giao của rất nhiều những người nổi tiếng. Người đầu tiên có thể kể đến là anh có mối quan hệ thâm tình đã mấy chục năm với nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng anh chưa một lần gặp mặt vì hình như nhạc sĩ luôn bận rộn với việc "đi tìm lá riêu bông".
Một trong những cái biệt tài của anh, đã từng gây xôn xao dư luận trong nội bộ Làng Cốc là anh luôn săn tìm những cô gái chân dài, dễ nước mắt, có hoàn cảnh éo le để giúp đỡ cưu mang....để rồi cuối câu chuyện kết thúc có hậu đó, anh lại được nhấm nháp hương vị "thơm ngon đến giọt cuối cùng"
Là một doanh nhân thành đạt, anh thích nhất trải qua cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng. Một chuyện thường thấy nếu ai có dịp đến nhà anh chơi sẽ biết. Khi không còn ai và không còn gì cho anh chiến thắng, anh sẽ hát karaoke, anh thích hát đua với máy chấm điểm bài "nối vòng tay lớn". Anh sẽ mở nhạc nhanh hết cỡ, anh thường hát xong, ngồi thở hồng hộc một lúc rồi nhạc mới từ từ về đích...Chiến thắng, anh cười ha hả, ha hả khoái trí.
Anh cũng rất tài trong việc chịu ảnh hưởng của quảng cáo truyền thông, đôi khi phải tranh nhau xem ti vi với con chỉ vì muốn xem quảng cáo.
Chính vì yêu quảng cáo như máu thịt của mình mà anh đã bất chấp sự hờn dỗi của vợ con trong một thời gian dài, anh vẫn quyết định khi mua lô đất ở cạnh " Nghĩa Trang Văn Điển". Một nơi mà anh đã nghe được quảng cáo như rót mật vào tai rằng:
1.Cuộc sống mãi mãi luôn đảm bảo: ngon, bổ,rẻ. Chất lượng chinsu không những chỉ có ở Nam Ngư mà nó luôn có mặt trong những bữa cơm ngày thường của bạn.
2. Nơi sẽ có nguồn nước giàu khoáng chất và đầy đủ vitamin, được thiên nhiên và tạo hóa ưu đãi tích tụ lâu ngày trong lòng đất. Bạn sẽ luôn cảm nhận được mỗi khi uống nước là "ngon từ thịt ngọt từ xương" mà bạn sẽ không mất thêm bất cứ đồng nào để mua hạt nêm từ thịt clo.
3. Đêm về bạn sẽ luôn ngon giấc với màn đêm bồng bềnh huyền ảo, với lời ru của những loài côn trùng ăn đêm như đêm đồng nội, luôn cho bạn cảm giác nguyên sơ như ngày nào.
4. Là nơi sống tốt cho bạn, nuôi nấng tâm hồn bạn, luôn cho tâm hồn bạn được thấy gần gũi với cội nguồn
5. Dù trời nắng hay trời râm, dù trưa hay tối, mỗi khi nghiêng mình soi bóng xuống nước bạn đều thấy dòng nước đẹp lấp lánh như những giọt sương mai
6.Là khu luôn luôn diễn ra hoạt động dự thăm trúng thưởng, khi đăng ký mua một vé dự thăm, bạn sẽ có ngay một phần quà khuyến mại hấp dẫn
(Theo tiết lộ của anh Trim khi tâm trạng của anh nguồn cơn nhất là: khi đăng ký tham dự vào hỏa tang thì bạn sẽ được khuyến mại một bó nhang để người nhà dùng thắp)
Anh Trim ơi chém đê..hê..hê..!
Anh là bạn, là người thân, là mối nhân duyên tâm giao của rất nhiều những người nổi tiếng. Người đầu tiên có thể kể đến là anh có mối quan hệ thâm tình đã mấy chục năm với nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng anh chưa một lần gặp mặt vì hình như nhạc sĩ luôn bận rộn với việc "đi tìm lá riêu bông".
Một trong những cái biệt tài của anh, đã từng gây xôn xao dư luận trong nội bộ Làng Cốc là anh luôn săn tìm những cô gái chân dài, dễ nước mắt, có hoàn cảnh éo le để giúp đỡ cưu mang....để rồi cuối câu chuyện kết thúc có hậu đó, anh lại được nhấm nháp hương vị "thơm ngon đến giọt cuối cùng"
Là một doanh nhân thành đạt, anh thích nhất trải qua cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng. Một chuyện thường thấy nếu ai có dịp đến nhà anh chơi sẽ biết. Khi không còn ai và không còn gì cho anh chiến thắng, anh sẽ hát karaoke, anh thích hát đua với máy chấm điểm bài "nối vòng tay lớn". Anh sẽ mở nhạc nhanh hết cỡ, anh thường hát xong, ngồi thở hồng hộc một lúc rồi nhạc mới từ từ về đích...Chiến thắng, anh cười ha hả, ha hả khoái trí.
Anh cũng rất tài trong việc chịu ảnh hưởng của quảng cáo truyền thông, đôi khi phải tranh nhau xem ti vi với con chỉ vì muốn xem quảng cáo.
Chính vì yêu quảng cáo như máu thịt của mình mà anh đã bất chấp sự hờn dỗi của vợ con trong một thời gian dài, anh vẫn quyết định khi mua lô đất ở cạnh " Nghĩa Trang Văn Điển". Một nơi mà anh đã nghe được quảng cáo như rót mật vào tai rằng:
1.Cuộc sống mãi mãi luôn đảm bảo: ngon, bổ,rẻ. Chất lượng chinsu không những chỉ có ở Nam Ngư mà nó luôn có mặt trong những bữa cơm ngày thường của bạn.
2. Nơi sẽ có nguồn nước giàu khoáng chất và đầy đủ vitamin, được thiên nhiên và tạo hóa ưu đãi tích tụ lâu ngày trong lòng đất. Bạn sẽ luôn cảm nhận được mỗi khi uống nước là "ngon từ thịt ngọt từ xương" mà bạn sẽ không mất thêm bất cứ đồng nào để mua hạt nêm từ thịt clo.
3. Đêm về bạn sẽ luôn ngon giấc với màn đêm bồng bềnh huyền ảo, với lời ru của những loài côn trùng ăn đêm như đêm đồng nội, luôn cho bạn cảm giác nguyên sơ như ngày nào.
4. Là nơi sống tốt cho bạn, nuôi nấng tâm hồn bạn, luôn cho tâm hồn bạn được thấy gần gũi với cội nguồn
5. Dù trời nắng hay trời râm, dù trưa hay tối, mỗi khi nghiêng mình soi bóng xuống nước bạn đều thấy dòng nước đẹp lấp lánh như những giọt sương mai
6.Là khu luôn luôn diễn ra hoạt động dự thăm trúng thưởng, khi đăng ký mua một vé dự thăm, bạn sẽ có ngay một phần quà khuyến mại hấp dẫn
(Theo tiết lộ của anh Trim khi tâm trạng của anh nguồn cơn nhất là: khi đăng ký tham dự vào hỏa tang thì bạn sẽ được khuyến mại một bó nhang để người nhà dùng thắp)
Anh Trim ơi chém đê..hê..hê..!
Hê hê ...
Lâu nay các hạ cứ tưởng mình "chém" có số, có má trong Làng Cốc, nhưng xem chừng còn chạy dài so với mấy tay sờ-lờ-sờ-phờ-tờ-ngờ, nay lại phòi thêm ngolamthanh (nếu cứ tình trạng phong độ còn sa sút như hiện nay). Bài chém của anh làm các hạ ... cũng phải thèm, dù toàn là sở đoản của các hạ thôi!
Ta kéo nhau sang tòa soạn đi anh! Và, xin nhường anh ra đòn trước nhé (như bài trên chẳng hạn)!...
Thân mến!
Lâu nay các hạ cứ tưởng mình "chém" có số, có má trong Làng Cốc, nhưng xem chừng còn chạy dài so với mấy tay sờ-lờ-sờ-phờ-tờ-ngờ, nay lại phòi thêm ngolamthanh (nếu cứ tình trạng phong độ còn sa sút như hiện nay). Bài chém của anh làm các hạ ... cũng phải thèm, dù toàn là sở đoản của các hạ thôi!
Ta kéo nhau sang tòa soạn đi anh! Và, xin nhường anh ra đòn trước nhé (như bài trên chẳng hạn)!...
Thân mến!
Bác TRym nhà ta đúng không hổ danh là sát thủ đầu mưng mủ. Những người giỏi quyền cước, sắc lưỡi đao như anh thường kính đạo. Cảm ơn anh đã nhường đường đao đường kiếm đó mà chưa chém lại. Hẹn một ngày gần nhất ở tòa soạn nhé anh Trym!
Hê..hê!....
Hê..hê!....
To trym! khỏe không trym, kết quả sau một năm hoạt động của anh thế nào, trong thời buổi hiện nay anh vẫn còn dồi dào sức mạnh tinh thần để tham chiến tiếp chứ!
Hỏi anh vậy thôi, chứ tôi cũng phần nào có câu trả lời rồi anh ạ, để tôi cho anh nghe những tưởng tưởng của tôi về anh nhé, người bạn đáng để tôi trân trọng.
Tổng kết công việc của một năm, anh sẽ ngồi rỉa lại bộ lông của mình từ lông ống cho đến lông tơ, từ lông mao cho đến lông vũ....Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, anh sẽ rỉa lông cùng với tiếng thở dài thườn thượt ngao ngán:
"cuộc đời thật nhiều bất công
Nên những cọng lông không bao giờ thẳng...."
Dù dài ngắn, to bé khác nhau nhưng sợi nào cũng được mượt mà óng ả, cong cong rồi xoắn tít vào nhau, vuốt không thẳng, chải không được, cứ thế này thì rỉa đến bao giờ mới rời ra....
Lại còn chưa kể đến chợt thoáng thấy buồn hơn khi ngồi mân mê và phát hiện do sự tàn phá của khủng hoảng trong hơn một năm qua có vài chỗ đã lưa thưa, vài sợi lại đang trong thời kỳ điểm bạc, chuẩn bị lặng thầm bỏ thân Trym mà rơi rụng....nên cứ mân mê, vuốt ve tiêng tiếc....
Anh trym ạ! thời gian vừa qua tôi có luyện công và mài dao ở lò cắt, mổ. Đang định vác dao lên sới chém để thử xem công lực sau khi tu luyện thế nào. Đầu tiên sẽ tìm đến 2 cao thủ của làng cốc là tay Hùng Soạng và cô Hồng Phờ, nếu công lực còn dôi dư, dao quá sắc có nhỡ tay cắt đứt đi những sợi lông quý của Trym thì mong anh đại xá cho nhá!
Sang sới chém gây trận thư hùng cho sôi động đi anh trym ơi
Chém đê...hê...hê!....
Hỏi anh vậy thôi, chứ tôi cũng phần nào có câu trả lời rồi anh ạ, để tôi cho anh nghe những tưởng tưởng của tôi về anh nhé, người bạn đáng để tôi trân trọng.
Tổng kết công việc của một năm, anh sẽ ngồi rỉa lại bộ lông của mình từ lông ống cho đến lông tơ, từ lông mao cho đến lông vũ....Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, anh sẽ rỉa lông cùng với tiếng thở dài thườn thượt ngao ngán:
"cuộc đời thật nhiều bất công
Nên những cọng lông không bao giờ thẳng...."
Dù dài ngắn, to bé khác nhau nhưng sợi nào cũng được mượt mà óng ả, cong cong rồi xoắn tít vào nhau, vuốt không thẳng, chải không được, cứ thế này thì rỉa đến bao giờ mới rời ra....
Lại còn chưa kể đến chợt thoáng thấy buồn hơn khi ngồi mân mê và phát hiện do sự tàn phá của khủng hoảng trong hơn một năm qua có vài chỗ đã lưa thưa, vài sợi lại đang trong thời kỳ điểm bạc, chuẩn bị lặng thầm bỏ thân Trym mà rơi rụng....nên cứ mân mê, vuốt ve tiêng tiếc....
Anh trym ạ! thời gian vừa qua tôi có luyện công và mài dao ở lò cắt, mổ. Đang định vác dao lên sới chém để thử xem công lực sau khi tu luyện thế nào. Đầu tiên sẽ tìm đến 2 cao thủ của làng cốc là tay Hùng Soạng và cô Hồng Phờ, nếu công lực còn dôi dư, dao quá sắc có nhỡ tay cắt đứt đi những sợi lông quý của Trym thì mong anh đại xá cho nhá!
Sang sới chém gây trận thư hùng cho sôi động đi anh trym ơi
Chém đê...hê...hê!....
Nam mô a di đà phật, xin thí chủ hãy bình tâm, chém cho sạch cho khô.
Nam mô a di đà phật, bần tăng không ....ngán ai bao giờ!
Nam mô a di đà phật, bần tăng không ....ngán ai bao giờ!
Chào cả nhà, sới chém lâu ngày vắng bóng các anh tài hảo hớn đi đâu hết trơn vậy ta? Sư tăng, sư sãi láng sáng vui xuân...Hay đang còn bánh chưng lấp đầy bụng chưa thèm làm diễn đàn vui trở lại..
Há há ...
Dù bận lắm nhưng cũng phải "thắp đèn" để các hảo hớn còn thấy mình trên sới chém. Vẫn còn chịu được đòn của họ Ngò gì đó ... ha ha
Dù bận lắm nhưng cũng phải "thắp đèn" để các hảo hớn còn thấy mình trên sới chém. Vẫn còn chịu được đòn của họ Ngò gì đó ... ha ha
Ka ka, có anh chim thắp đèn, nhìn rõ mặt người rồi. Lên sới phát nào!
"Năm mới năm me, lấy que chọc...."
Hê hê...
"Năm mới năm me, lấy que chọc...."
Hê hê...
Anh Núi đã viết:Ka ka, có anh chim thắp đèn, nhìn rõ mặt người rồi. Lên sới phát nào!
"Năm mới năm me, lấy que chọc...."
Hê hê...
Núi ơi Núi!....định cầm que sang cả câu lạc bộ "một thời để nhớ" của tôi để chọc nữa à, thế đã xây dựng được tiểu ban hòa giải chưa. Ai không biết, chứ tôi thì đang rét run lên đây này! Sắp đến ngày 8-3 chị em trên diễn đàn máu quá, đua thơ làm mình trở tay không kịp.
Nhưng anh em toàn được chém trực tuyến vào giờ hành chính, giờ đó tôi lại dẫn xác đi vi hành rồi. Đến giờ anh em nghỉ ngơi thì tôi lại mới lên sới để tham gia chém được, đừng nói là Lâm Thanh này chém trộm à nha!
Thấy Lê Văn Thắng vừa ở bãi biển Đà nẵng về dù bận trăm công ngàn việc, nhưng vẫn còn tranh thủ gác một chân, đánh dấu ghi nhớ trên diễn đàn để dành lãnh địa (bắt chước thú 4 chân). Lại còn kể chuyện ở biển Đà Nẵng, đêm hôm dửng, đi xăm hàng không được, tình cờ gặp đôi già nhân ngãi non vợ chồng mà kể ra câu chuyện nghe vui đáo để, duyên kỳ ngộ.
Là lãnh đạo của một công ty, lại cũng gần đến dịp nghỉ lễ mùng 2-9, nên Trym thèm biển Đà nẵng đến độ háo hức, nhiệt tình lão quyết định cho cơ quan đi nghỉ lễ ở Đà nẵng, để lão cũng được đua đòi bắt chước cái thú vui đêm đi dạo "xăm hàng" trên bãi biển và quyết rình cho bằng được đôi chim cu nửa vời hạnh phúc kia.
Để tạo dáng cho mình trong chuyến đi, lão đã sắm cho mình rất nhiều thứ, đắp vào người nhằm nâng cao độ chân kính trong mắt người đối diện....trước ngày đi, lão mới nhận ra hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng.
Cố nhớ, cố nghĩ....lão mới biết mình còn thiếu một cái kính râm đeo trên mắt để ra biển vừa cho đẹp hoàn hảo, vừa không bị chói nắng và cũng vừa để nhìn trộm chị em sexy trên bãi biển cho dễ dàng.
Khổ một nỗi là mắt thường khi không đeo kính của "lão" được xếp vào dạng loạn thị. Nhìn mấy cô, mấy bà nhăn nheo hay sồ sề hết đát thì lão lại muốn nhìn xa cho rõ, nhưng ngược lại nhìn mấy em xinh tươi thì nhìn càng gần mới càng rõ...cũng thật khó cho lão. Lão bèn rủ chàng thư ký bị "cận lồi troành" của mình cùng đi mua vừa cho dễ, vừa đỡ thẹn.
Khi ra đến hiệu bán kính, lão cố tình đùn đẩy cho anh thư ký của mình mua kính trước. Cô bán kính xinh tươi, mủm mỉm duyên dáng, lễ phép, trả lời anh thư ký: mắt thường anh cận thì em sẽ có loại kính "cận dâm" cho anh dùng ạ.
Nghe đến đó Trym hăng hái, phấn khởi, xông xáo lao vào: em ơi còn anh mắt thường không kính là loạn thị, em xem còn có loại "loạn dâm" thì bán cho anh đi.
Hê...hê...Trym ơi! hê...hê...
Là lãnh đạo của một công ty, lại cũng gần đến dịp nghỉ lễ mùng 2-9, nên Trym thèm biển Đà nẵng đến độ háo hức, nhiệt tình lão quyết định cho cơ quan đi nghỉ lễ ở Đà nẵng, để lão cũng được đua đòi bắt chước cái thú vui đêm đi dạo "xăm hàng" trên bãi biển và quyết rình cho bằng được đôi chim cu nửa vời hạnh phúc kia.
Để tạo dáng cho mình trong chuyến đi, lão đã sắm cho mình rất nhiều thứ, đắp vào người nhằm nâng cao độ chân kính trong mắt người đối diện....trước ngày đi, lão mới nhận ra hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng.
Cố nhớ, cố nghĩ....lão mới biết mình còn thiếu một cái kính râm đeo trên mắt để ra biển vừa cho đẹp hoàn hảo, vừa không bị chói nắng và cũng vừa để nhìn trộm chị em sexy trên bãi biển cho dễ dàng.
Khổ một nỗi là mắt thường khi không đeo kính của "lão" được xếp vào dạng loạn thị. Nhìn mấy cô, mấy bà nhăn nheo hay sồ sề hết đát thì lão lại muốn nhìn xa cho rõ, nhưng ngược lại nhìn mấy em xinh tươi thì nhìn càng gần mới càng rõ...cũng thật khó cho lão. Lão bèn rủ chàng thư ký bị "cận lồi troành" của mình cùng đi mua vừa cho dễ, vừa đỡ thẹn.
Khi ra đến hiệu bán kính, lão cố tình đùn đẩy cho anh thư ký của mình mua kính trước. Cô bán kính xinh tươi, mủm mỉm duyên dáng, lễ phép, trả lời anh thư ký: mắt thường anh cận thì em sẽ có loại kính "cận dâm" cho anh dùng ạ.
Nghe đến đó Trym hăng hái, phấn khởi, xông xáo lao vào: em ơi còn anh mắt thường không kính là loạn thị, em xem còn có loại "loạn dâm" thì bán cho anh đi.
Hê...hê...Trym ơi! hê...hê...
Chả buồn "chém" nữa anh Ngô ạ!
Chán rồi, bây giờ người ta đi yêu thương thực địa, chứ như anh em mình ... đấu với chơi vơi à!
Mấy lần tiết dê, mật dê, ngẩu dê ...chết tiệt, đến lúc say mèm rồi, thì hỏng hết cả bánh kẹo. Phí tiền, phí rượu! Rút kinh nghiệm về sau, uống ít thôi để còn thưởng thức, dù có "loạn thị", "loạn dâm", thiếu âm thanh, ánh sáng ... nhưng tỉnh táo vẫn "sướng" hơn ạ!
Hẹn anh!
Chán rồi, bây giờ người ta đi yêu thương thực địa, chứ như anh em mình ... đấu với chơi vơi à!
Mấy lần tiết dê, mật dê, ngẩu dê ...chết tiệt, đến lúc say mèm rồi, thì hỏng hết cả bánh kẹo. Phí tiền, phí rượu! Rút kinh nghiệm về sau, uống ít thôi để còn thưởng thức, dù có "loạn thị", "loạn dâm", thiếu âm thanh, ánh sáng ... nhưng tỉnh táo vẫn "sướng" hơn ạ!
Hẹn anh!
Similar topics
» Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
» Tải nhạc chờ hot nhất, độc nhất về dế yêu thôi nào!!!
» Chém gió: Hịch làm giàu
» Chém tý cho vui!
» Tòa soạn báo Chém gió
» Tải nhạc chờ hot nhất, độc nhất về dế yêu thôi nào!!!
» Chém gió: Hịch làm giàu
» Chém tý cho vui!
» Tòa soạn báo Chém gió
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|