Thống Kê
Hiện có 26 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 26 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
...mình đâu còn có thể trẻ lại như 12 năm trước được...
Vẫn còn giữ lại được những kỉ niệm đẹp trong tâm tưởng của nhau cũng đã là điều gì đó thật ý nghĩa....
....cứ nghĩ mà xem trong thế giới thực đầy những lo toan, những bộn bề của công việc, một phút nào đó ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, thấy mỗi bước chân thêm nặng nề...
và ta có điều gì đó để mơ mộng, có những kỉ niệm đẹp để nhớ, để nghĩ rằng có một ai đó trên thế giới này đang dõi theo ta, ... và thấy lòng mình thật nhẹ nhàng ta sẽ mỉm cười và bước tiếp. Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà.
Vẫn còn giữ lại được những kỉ niệm đẹp trong tâm tưởng của nhau cũng đã là điều gì đó thật ý nghĩa....
....cứ nghĩ mà xem trong thế giới thực đầy những lo toan, những bộn bề của công việc, một phút nào đó ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, thấy mỗi bước chân thêm nặng nề...
và ta có điều gì đó để mơ mộng, có những kỉ niệm đẹp để nhớ, để nghĩ rằng có một ai đó trên thế giới này đang dõi theo ta, ... và thấy lòng mình thật nhẹ nhàng ta sẽ mỉm cười và bước tiếp. Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Ối làng nước ơi, anh Chí lên tự sự à. Nếu anh mà trẻ lại như 12 năm trước thì cả cái Làng Cốc này lại loạn à, Bá Kiến lại mất ăn mất ngủ không. Anh lớn tuổi và thay đổi thế này cả làng ai cũng đã thấy mừng lắm rồi, đừng có trẻ lại nha.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Ngày ấy và hôm nay
quylx đã viết:Ối làng nước ơi, anh Chí lên tự sự à. Nếu anh mà trẻ lại như 12 năm trước thì cả cái Làng Cốc này lại loạn à, Bá Kiến lại mất ăn mất ngủ không. Anh lớn tuổi và thay đổi thế này cả làng ai cũng đã thấy mừng lắm rồi, đừng có trẻ lại nha.
Thấy mọi thứ lúc này cứ chênh chao, cuồng loạn. Hẹn gặp nhau tại Big C Đà Nẵng trong một ngày gần nhất.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Hi Chí,Chí Phèo đã viết:quylx đã viết:Ối làng nước ơi, anh Chí lên tự sự à. Nếu anh mà trẻ lại như 12 năm trước thì cả cái Làng Cốc này lại loạn à, Bá Kiến lại mất ăn mất ngủ không. Anh lớn tuổi và thay đổi thế này cả làng ai cũng đã thấy mừng lắm rồi, đừng có trẻ lại nha.
Thấy mọi thứ lúc này cứ chênh chao, cuồng loạn. Hẹn gặp nhau tại Big C Đà Nẵng trong một ngày gần nhất.
Vậy khi nào vào thì alo nhé, để tôi ra sân bay đón Chí, chỗ tôi gần sân bay lắm.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Ha ha... nghe hai đồng chí này hẹn hò nhau mà chết cười mất thôi.
Một anh thì "chênh chao, cuồng loạn", một anh thì "ra tận sân bay đón". Nhớ mang theo hộ chiếu để đi Thái lan luôn nhé anh Chí!
Một anh thì "chênh chao, cuồng loạn", một anh thì "ra tận sân bay đón". Nhớ mang theo hộ chiếu để đi Thái lan luôn nhé anh Chí!
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Bác Sơn ơi! có phải anh Chí đi Thái Lan để mông má lại không ạ? Nếu zậy thì cho em đi với nhá.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Anh cũng không biết được Chinsu ạ, thấy trên sới chém thiên hạ đồn Chí sang Thái để chuyển đổi gì đấy. Em đừng có mà theo, rồi về Lâm Đồng lại thấy biến thành Chiên-xù là nguy đấy!chinsu80 đã viết:Bác Sơn ơi! có phải anh Chí đi Thái Lan để mông má lại không ạ? Nếu zậy thì cho em đi với nhá.
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Hố hố...em cũng đang muốn trở thành chin-sù đây anh, chuyển đổi sang đàn ông cho nó sướng, làm đàn bà khổ quá. Biết đâu khi chuyển giới em lại yêu Thi Nở thì sao?
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Em Chinsu chủ quan thế? Sao lại nói chuyển thành đàn ông cho sướng, làm đàn bà khổ? Nếu làm đàn ông sướng thì Chí Hoà lại chuyển sang Thị Hoà làm gì?
Nhớ em nhiều lắm
quylx đã viết:Hi Chí,Chí Phèo đã viết:quylx đã viết:Ối làng nước ơi, anh Chí lên tự sự à. Nếu anh mà trẻ lại như 12 năm trước thì cả cái Làng Cốc này lại loạn à, Bá Kiến lại mất ăn mất ngủ không. Anh lớn tuổi và thay đổi thế này cả làng ai cũng đã thấy mừng lắm rồi, đừng có trẻ lại nha.
Thấy mọi thứ lúc này cứ chênh chao, cuồng loạn. Hẹn gặp nhau tại Big C Đà Nẵng trong một ngày gần nhất.
Vậy khi nào vào thì alo nhé, để tôi ra sân bay đón Chí, chỗ tôi gần sân bay lắm.
Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
anh Chí ơi,Chí Phèo đã viết:
Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
Dù có đi bốn phương trời,
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội... Hehe
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
quylx đã viết:anh Chí ơi,Chí Phèo đã viết:
Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
Dù có đi bốn phương trời,
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội... Hehe
Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Similar topics
» Nàng Iris của "The Holiday" - Một giai điệu ấm áp và hạnh phúc !
» Điều giản dị
» Hạnh phúc ...
» Bạn đã bao giờ tự hỏi: Hạnh phúc là gì?
» Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
» Điều giản dị
» Hạnh phúc ...
» Bạn đã bao giờ tự hỏi: Hạnh phúc là gì?
» Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|