Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
11/6- Happy birthday to you
Trang 1 trong tổng số 1 trang
10062012
11/6- Happy birthday to you
11/6- Happy birthay to you!
It is not only on today that I remember you. For me, every day I remember :-) The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. You are the one that I love and respect deeply. We may get to know each other in such a crowded world and say "good-bye" at last. May our friendship grow and last in spite of time and space!
On occasion of your birthday, wish you more success. Wish you a good health, peace and happiness! Happy birthday!
P/s: Hôm qua xin chia buồn với Hà Lan
It is not only on today that I remember you. For me, every day I remember :-) The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. You are the one that I love and respect deeply. We may get to know each other in such a crowded world and say "good-bye" at last. May our friendship grow and last in spite of time and space!
On occasion of your birthday, wish you more success. Wish you a good health, peace and happiness! Happy birthday!
P/s: Hôm qua xin chia buồn với Hà Lan
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
11/6- Happy birthday to you :: Comments
Re: 11/6- Happy birthday to you
Oh my god, today is not my birthday!
The guy, who was born 11-Jun must be very happy.
Wow, further be away from that guy, much more thinking of him! Becarefull! Hoa! What was the past that had said good bye, let it be! Today is not yesterday and tomorrow is another day!
Good luck and have fun, Hoa!
The guy, who was born 11-Jun must be very happy.
Wow, further be away from that guy, much more thinking of him! Becarefull! Hoa! What was the past that had said good bye, let it be! Today is not yesterday and tomorrow is another day!
Good luck and have fun, Hoa!
Big brother, thank you for reading what I write. For me, wishes for friends should be the sweet words.
Say "good bye"- the word here as farewell, not broken-he's not my lover, he is my teacher that I love and respect deeply
Say "good bye"- the word here as farewell, not broken-he's not my lover, he is my teacher that I love and respect deeply
Đọc được bài của em Hoa chúc mừng ngày sinh 11-06 thì đúng là ngày sinh của mình rồi, nhưng không thể đọc được là em Hoa chúc mừng ai và chúc cụ thể những gì. Vì anh không đọc được Tiếng Anh mà em Hoa ạ, cũng thật là điều thiệt thòi cho bản thân. Rất cảm ơn em về sự tình cờ này anh đã nhận được lời chúc cho ngày sinh thứ 36 của mình. Hôm đó anh đang lang thang đi sửa dây chuyền sản xuất cho nhà máy YAMAHA-SÓC SƠN-Hà Nội. Ngày đó của năm tới cho anh được đọc lời chúc này bằng tiếng Việt và cho riêng anh Hoa nhé. Chúc em những điều tốt đẹp trong cuộc sống!
Anh xin lỗi nhé, anh đọc được bài của em đúng hôm sinh nhật, đến bản thân anh cũng không còn nhớ, nhưng hôm đó ở phòng nhân sự của công ty gửi quà lên cho anh thì anh mới nhớ ra. Vì công việc bận quá nên không có thời gian gửi bài trả lời em nữa. Thành thật xin lỗi nhé em!
hoatrangnguyen đã viết:Dạ, ngày này năm sau rồi nói anh hén
Em Hoa ơi! không biết ngày đó năm nay anh còn nhớ không nữa, cho anh được nhớ trước vài ngày, nhỡ hôm đó anh lại quên thì không nói cùng em được tiếng nào.
Lâu rồi hình như diễn đàn cũng vắng bóng em thì phải. Rất nhớ em Hoa ạ!
.....
TA LÀ CÁT - TA SẼ VỀ VỚI BỤI
TRẢ TRẦN GIAN - NHỮNG CAY ĐẮNG BUỒN PHIỀN ....
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 02:13 pm; sửa lần 1.
TA LÀ CÁT - TA SẼ VỀ VỚI BỤI
TRẢ TRẦN GIAN - NHỮNG CAY ĐẮNG BUỒN PHIỀN ....
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 02:13 pm; sửa lần 1.
Hì hì, mai lại 11/6, lại một sinh nhật nữa, sẽ trôi đi, trôi đi... chỉ còn ân tình là ở lại...
...
BÃO ĐẾN TRONG TA - HAY BÃO ĐẾN TỪ CUỘC ĐỜI ...
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 08:10 pm; sửa lần 2.
BÃO ĐẾN TRONG TA - HAY BÃO ĐẾN TỪ CUỘC ĐỜI ...
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 11/06/13, 08:10 pm; sửa lần 2.
Làm sao trách một cơn mưa bất chợt
Để trong lòng sao cứ lại vẩn vơ
Hoa hoài niệm nắng lại vừa hong đỏ
Cũng như tháng ngày rụng xuống... ngác ngơ!
Để trong lòng sao cứ lại vẩn vơ
Hoa hoài niệm nắng lại vừa hong đỏ
Cũng như tháng ngày rụng xuống... ngác ngơ!
...
KHÔNG PHẢI BẠN CỐ GẮNG LÚC NÀO CŨNG THÀNH CÔNG
NHƯNG LUÔN LUÔN CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG HỐI TIẾC KHI THẤT BẠI..
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 16/06/13, 04:35 pm; sửa lần 4.
KHÔNG PHẢI BẠN CỐ GẮNG LÚC NÀO CŨNG THÀNH CÔNG
NHƯNG LUÔN LUÔN CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG HỐI TIẾC KHI THẤT BẠI..
Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 16/06/13, 04:35 pm; sửa lần 4.
Quà Tặng Cho Anh
Tg : Huỳnh Gia
Dẫu biết rằng ngày kỷ niệm. Thế nhưng...
Xin đừng trách vì sao em im lặng
Không lời chúc - cũng không quà tặng
Như vô tình quên bẵng - Nghe anh!
Ngày sinh thần - Lòng gợn chút băn khoăn
Thêm tuổi mới - kiếp người dần ngắn lại
Ở phía trước - vô hình bàn tay vẫy...
Hơi thở nhẹ tênh trong một sớm một chiều
Đâu phải em hẹp hòi tính toán với tình yêu
Nhưng trái tim em dường đóng băng giây lát
Nhường lý trí nóng ran niềm lo khác
Hạnh phúc vô thường...rồi tan loãng tựa giấc mơ...
Không có quà - Thôi! nhận tạm bức tranh thơ
Em vừa vẽ bằng sắc màu tưởng tượng
Khi ánh mắt từ lâu đã nhìn về một hướng
Nơi chỉ có ước mơ thêm một chút...yên bình
Vì em chẳng chúc mừng sinh nhật. Thế nên...
Thời gian sẽ ngủ quên trên dòng chảy
Và như thế vô tình anh trẻ mãi
Sinh nhật không còn là câu nói: " Buồn vui...!"
Quà tặng cho anh em đợi đến cuối đời
Ngày lũ trẻ gọi mình bằng "Cụ"
Ngày em biết duyên kiếp này là đủ
Kiếp trùng lai - " Lời hẹn..." sẽ là quà.
Tg : Huỳnh Gia
Dẫu biết rằng ngày kỷ niệm. Thế nhưng...
Xin đừng trách vì sao em im lặng
Không lời chúc - cũng không quà tặng
Như vô tình quên bẵng - Nghe anh!
Ngày sinh thần - Lòng gợn chút băn khoăn
Thêm tuổi mới - kiếp người dần ngắn lại
Ở phía trước - vô hình bàn tay vẫy...
Hơi thở nhẹ tênh trong một sớm một chiều
Đâu phải em hẹp hòi tính toán với tình yêu
Nhưng trái tim em dường đóng băng giây lát
Nhường lý trí nóng ran niềm lo khác
Hạnh phúc vô thường...rồi tan loãng tựa giấc mơ...
Không có quà - Thôi! nhận tạm bức tranh thơ
Em vừa vẽ bằng sắc màu tưởng tượng
Khi ánh mắt từ lâu đã nhìn về một hướng
Nơi chỉ có ước mơ thêm một chút...yên bình
Vì em chẳng chúc mừng sinh nhật. Thế nên...
Thời gian sẽ ngủ quên trên dòng chảy
Và như thế vô tình anh trẻ mãi
Sinh nhật không còn là câu nói: " Buồn vui...!"
Quà tặng cho anh em đợi đến cuối đời
Ngày lũ trẻ gọi mình bằng "Cụ"
Ngày em biết duyên kiếp này là đủ
Kiếp trùng lai - " Lời hẹn..." sẽ là quà.
NGày sinh lần thứ 37 của Lâm Thanh thật thật vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của bạn bè, người thân, nhận được những lời chúc mừng của mọi người mình cảm động quá, không biết nói gì hơn. Cảm ơn những tình cảm dành cho Lâm Thanh đến từ ngôi nhà chung nói chung, cảm ơn chị trahoanuquynhdao, cảm ơn em quynhnt88 đã dành những tâm sự gửi gắm chia sẻ trên diễn đàn. Và đặc biệt cảm ơn "nàng thơ" người đã mở ra topic này để mỗi ngày này của những năm sau anh lại được ôn và nhớ lại ngày của riêng mình.
Anh yêu "nàng thơ ", tôi yêu tất cả các bạn!
Anh yêu "nàng thơ ", tôi yêu tất cả các bạn!
Happy birthday to you! May our friendship grow and last in spite of time and space!
I miss you, Mr.
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 26/11/13, 11:23 am; sửa lần 1.
quynhnt88 đã viết:Quà Tặng Cho Anh
Tg : Huỳnh Gia
................................................
Quà tặng cho anh em đợi đến cuối đời
Ngày lũ trẻ gọi mình bằng "Cụ"
Ngày em biết duyên kiếp này là đủ
Kiếp trùng lai - " Lời hẹn..." sẽ là quà.
Quynhnt88 ơi! đọc kỹ thì hiểu ra em có 2 người bạn cùng có ngày sinh là 11/6. Anh chỉ nhận phần tặng thôi là đã được nhiều rồi, không dám nhận phần ý thơ đâu.
Kẻo ấy chết! nàng thơ và mọi người ở đây lại hiểu nhầm anh và em lại có chuyện gì.
Đôi khi anh thấy mình cũng có sự nhẹ nhàng như con gái đó em Hoa à!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|