Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nhớ về điều đã qua
Trang 1 trong tổng số 1 trang
11052012
Nhớ về điều đã qua
"Khi nào mà em nhắn tin không thấy tôi trả lời nữa thì có nghĩa là tôi không ở Việt Nam nữa".
Như thế nghĩa là em sẽ được nằm trong list "luôn trả lời" phải không...
Một chút nhói trong tim em, rung rinh rung rinh...
Đã từng và mãi mãi... thứ tình cảm không biết gọi tên này...
Nhớ, nhoi nhói!
Như thế nghĩa là em sẽ được nằm trong list "luôn trả lời" phải không...
Một chút nhói trong tim em, rung rinh rung rinh...
Đã từng và mãi mãi... thứ tình cảm không biết gọi tên này...
Nhớ, nhoi nhói!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Nhớ về điều đã qua :: Comments
Re: Nhớ về điều đã qua
Này cô bé tham lam và "hay rung rinh, rung rinh" này, vừa "đặt vào tay anh nào con tim em và cuộc đời" lại "nhoi nhói với một trái tim" sắp thành TIM TÂY nào đó hả?hoatrangnguyen đã viết:"Khi nào mà em nhắn tin không thấy tôi trả lời nữa thì có nghĩa là tôi không ở Việt Nam nữa".
Như thế nghĩa là em sẽ được nằm trong list "luôn trả lời" phải không...
Một chút nhói trong tim em, rung rinh rung rinh...
Đã từng và mãi mãi... thứ tình cảm không biết gọi tên này...
Nhớ, nhoi nhói!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 11/05/12, 08:02 pm; sửa lần 1.
Anh Lâm Thanh đang cố gắng tự hoàn thiện mình, đầu tiên sẽ với phương châm là: luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ....
Hay, rất hay em ạ, bởi có người đang gửi thông điệp để kiểm tra rằng "hắn" của mình liệu có thuộc nhóm máu "ghen" không?
Nhưng rung rinh hay lung linh thì cũng là một trong những điều mà ai đó đáng phải tự hào vì có em, em ạ. Cũng như những ngọn hải đăng tồn tại trước gió bên bờ biển, nhờ những ánh sáng nhỏ nhoi, leo lắt ấy mà đã giúp được cho bao nhiêu con tàu ngoài khơi định hướng được đâu là bờ. Trong một số trường hợp khẩn cấp có thể tìm được nơi neo đậu an toàn.
Các bậc tiền bối thì có những trải nghiệm rất đáng học hỏi, nhưng cũng chưa hẳn bao giờ cũng là tấm gương để mình có thể soi ra sự rạng rỡ....
Hay, rất hay em ạ, bởi có người đang gửi thông điệp để kiểm tra rằng "hắn" của mình liệu có thuộc nhóm máu "ghen" không?
Nhưng rung rinh hay lung linh thì cũng là một trong những điều mà ai đó đáng phải tự hào vì có em, em ạ. Cũng như những ngọn hải đăng tồn tại trước gió bên bờ biển, nhờ những ánh sáng nhỏ nhoi, leo lắt ấy mà đã giúp được cho bao nhiêu con tàu ngoài khơi định hướng được đâu là bờ. Trong một số trường hợp khẩn cấp có thể tìm được nơi neo đậu an toàn.
Các bậc tiền bối thì có những trải nghiệm rất đáng học hỏi, nhưng cũng chưa hẳn bao giờ cũng là tấm gương để mình có thể soi ra sự rạng rỡ....
Em nói thật đấy chứ, thế nên em mới để vào mục "Nhật ký blog" này mà, không phải thử thách gì đâu mà, hức.
Mà có ghen cũng vô ích, em đã thích là em làm, ha ha ))
Mà có ghen cũng vô ích, em đã thích là em làm, ha ha ))
Similar topics
» Đôi điều về đào hoa
» Điều may mắn
» Một điều thú vị nhỏ nhoi!
» Điều giản dị
» Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
» Điều may mắn
» Một điều thú vị nhỏ nhoi!
» Điều giản dị
» Hạnh phúc là điều gì đó thật đơn giản mà
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|