Thống Kê
Hiện có 34 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 34 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chiều một mình qua phố
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chiều một mình qua phố
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.
Có khi nắng khuya chưa lên, và một loài hoa chợt tím.
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em,
Gót chân đôi khi đã mệt, gọi buồn cho mình nhớ tên.
Đôi khi sống giữa thành phố bề bộn, lo toan hằng ngày. Đôi khi ta bất chợt nhận ra đâu đó một thoáng bâng khuâng sâu lắng. Cuộc sống qua từng ngày, có lúc dường như tháng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, nắng mưa của cuộcđời ta chưa đi hết. Con đường phía trước ta sẽ đi qua vẫn còn dài. Nhưng dường như nhận ra ta đã mệt, như loài hoa kia chưa chịu hết nắng khuya đã tím.
Trongmột lúc nào đó, dường như đôi chân bước trên đường về mệt nhoài, ta dừng lại giữa đất trời mênh mông để lại nhớ đến em, người con gái có hình bóng thấp thoáng đâu đó trong trí nhớ bập bềnh mông lung của những kỷ niệm.
Có khi nắng khuya chưa lên, và một loài hoa chợt tím.
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em,
Gót chân đôi khi đã mệt, gọi buồn cho mình nhớ tên.
Đôi khi sống giữa thành phố bề bộn, lo toan hằng ngày. Đôi khi ta bất chợt nhận ra đâu đó một thoáng bâng khuâng sâu lắng. Cuộc sống qua từng ngày, có lúc dường như tháng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, nắng mưa của cuộcđời ta chưa đi hết. Con đường phía trước ta sẽ đi qua vẫn còn dài. Nhưng dường như nhận ra ta đã mệt, như loài hoa kia chưa chịu hết nắng khuya đã tím.
Trongmột lúc nào đó, dường như đôi chân bước trên đường về mệt nhoài, ta dừng lại giữa đất trời mênh mông để lại nhớ đến em, người con gái có hình bóng thấp thoáng đâu đó trong trí nhớ bập bềnh mông lung của những kỷ niệm.
Chiều nay cũng vậy, ta lại rã rời với lo toan, thôi về lại quán cũ, bên dòng sông Mã thênh thang. Về với dòng sông quen thuộc, để nghe
Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh.
Bước chân nghe quen cũng buồn, lạy đời xin còn tuổi xanh.
Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.
Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên
Đây quán cũ, con đò xưa vẫn còn đó. Cây si kia đã già, dường như dáng cây đã khom hơn xuống dòng nước ven sông. Nơi đây sao cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, dễ thở hơn so với ngoài kia, cách có một cây cầu qua.
Dườngnhư trong ta, trong đầu lúc nào cũng có cái cảm giác lo lo nên mệt hoài. Có lẽ vì thế, ta hay gắt gỏng với chính mình, với mọi thứ xung quanh, chỉ có nơi đây mới làm cho ta dịu lại.
Bước chân nghe quen cũng buồn, lạy đời xin còn tuổi xanh.
Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.
Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên
Đây quán cũ, con đò xưa vẫn còn đó. Cây si kia đã già, dường như dáng cây đã khom hơn xuống dòng nước ven sông. Nơi đây sao cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, dễ thở hơn so với ngoài kia, cách có một cây cầu qua.
Dườngnhư trong ta, trong đầu lúc nào cũng có cái cảm giác lo lo nên mệt hoài. Có lẽ vì thế, ta hay gắt gỏng với chính mình, với mọi thứ xung quanh, chỉ có nơi đây mới làm cho ta dịu lại.
Một mình trên con đường nhỏ, âm thầm của kẻ nghĩ ngợi lung tung. Có thể ta giống và cảm nhận được cái từ không còn nắng mềm kia, nó đã tắt và có thể ngày qua ngày rồi thì ai còn ai nhớ đến ta. Cái gã luôn hãy dành thời gian cho cái điều mông lung kia. Luôn ngồi đây, cái quán nhỏ ven sông nghĩ ngợi và luôn nghe ‘Chiều một mình qua phố' quen thuộc ..!
(ST)
Re: Chiều một mình qua phố
Chiều nay có nắng, nhớ ai thế hả anh Chim ơi...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chiều một mình qua phố
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Tuan-Ngoc/IWZ98EZ8.html
Bản em thường nghe nhất, chia sẻ với anh :-)
Bản em thường nghe nhất, chia sẻ với anh :-)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chiều một mình qua phố
hoatrangnguyen đã viết:Chiều nay có nắng, nhớ ai thế hả anh Chim ơi...
Ai mà chả có một góc trái tim ... dành cho những hoàn cảnh như thế này!
Em Hoa có hay không chứ??
Similar topics
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» Chiều thứ Sáu
» Chiếu văn chúc tết Tân Mão
» Khói lam chiều
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» Chiều thứ Sáu
» Chiếu văn chúc tết Tân Mão
» Khói lam chiều
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|