Thống Kê
Hiện có 32 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 32 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
Nếu một ngày nào đó bạn thân cướp người yêu của bạn, bạn sẽ cư xử ra sao???
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Re: Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
Trả lời: Sẽ vui và nói lời tạm biệt không hối tiếc vì may chưa cưới người. Còn hơn cái cảnh nó dắt mất cả Trâu lẫn Nghé thì còn đau lòng hơn.langtuphieudu đã viết:Nếu một ngày nào đó bạn thân cướp người yêu của bạn, bạn sẽ cư xử ra sao???
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
Lâm Thanh không biết được là langtuphieudu bao nhiêu tuổi để mà xưng hô cho tiện và thoải mái, đúng mực. Nhưng mình thấy câu hỏi của bạn rất hay và đã có người tiên phong trả lời, nên cũng tham gia một chút ý kiến thôi.
Ở cái tuổi này rồi (36) thì bọn mình không còn dùng khái niệm là "cướp người yêu" như câu hỏi của bạn nữa bạn ạ. Hãy để vấn đề được giải quyết theo hướng khách quan đi. Vì thực tế nó vốn rất khách quan mà.
Mình ví dụ nhé: ...anh còn con em cũng còn con, ước gì ta được làm con một nhà...(mình xin lỗi đã biến tấu lời bài hát, nhưng nó là ý kiến của mình đấy bạn ạ)
Chúc bạn sẽ có quyết định đúng đắn và phù hợp
Ở cái tuổi này rồi (36) thì bọn mình không còn dùng khái niệm là "cướp người yêu" như câu hỏi của bạn nữa bạn ạ. Hãy để vấn đề được giải quyết theo hướng khách quan đi. Vì thực tế nó vốn rất khách quan mà.
Mình ví dụ nhé: ...anh còn con em cũng còn con, ước gì ta được làm con một nhà...(mình xin lỗi đã biến tấu lời bài hát, nhưng nó là ý kiến của mình đấy bạn ạ)
Chúc bạn sẽ có quyết định đúng đắn và phù hợp
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
Nếu là mình, mình sẽ mỉm cười và chúc em hạnh phúc. Chắc chắn có một ngày, em sẽ hối hận vì rời xa tôi.langtuphieudu đã viết:Nếu một ngày nào đó bạn thân cướp người yêu của bạn, bạn sẽ cư xử ra sao???
Xa- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 25/03/2012
Re: Click zô và hãy trả lời thật lòng mình
Thật khó khăn để tha thứ nhưng chỉ có thể chúc em hạnh phúc bên người ấy! Mong rằng em không phải trải qua cảm giác hối hận đó, vì lúc tôi đã rời xa thật rồi.
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Similar topics
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» Tòa soạn báo Chém gió
» Nỗi lòng của người xa xứ
» Lòng thành thật của đàn ông!
» Nỗi lòng xa quê ngày Tết.
» Tòa soạn báo Chém gió
» Nỗi lòng của người xa xứ
» Lòng thành thật của đàn ông!
» Nỗi lòng xa quê ngày Tết.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|