Thống Kê
Hiện có 18 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 18 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tại sao vậy hả anh!
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tại sao vậy hả anh!
Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà em không tài nào chợp mắt được. Mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Nhìn gương mặt anh khi đang ngủ vẫn còn hằn học, căm tức càng làm em không ngủ nổi. Em muốn trở dậy để đi ra ngoài nhưng em sợ. Em sợ làm anh tỉnh giấc rồi anh lại có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Sự ghen tuông, những điều làm tổn thương hạnh phúc của chúng ta!
Gần 15 năm chung sống, một cuộc sống có thể nói là tạm ổn. Dù hạnh phúc chúng ta có được chứa rất nhiều sự đắng cay, chua ngọt, vui buồn, thành công, thành đạt và có cả sự thất bại, đỗ vỡ. Những tưởng rằng khi đã vượt qua những chông gai, thử thách, bão tố…thì hạnh phúc sẽ được bình yên. Ai ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ.
Em thật sự ngỡ ngàng và đau xót khi nhận ra anh đang hàng ngày thay đổi! Anh nghi ngờ em có người khác nhất là từ hôm nghe người bạn cùng lớp báo kế hoạch “15 năm – Ngày trở về”, anh càng quá đáng hơn khi bọn bạn cùng nhóm hẹn nhau gặp ngày Hội khóa. Quá đáng hơn hôm anh giật điện thoại và quát mắng em trong lúc em đang nói chuyện với bạn bè…
Trước đây, khi còn vất vả, anh luôn chí thú làm ăn, thương yêu vợ con, nói năng khiêm tốn. Ai cũng khen anh hiền lành, thật thà chất phát. Em yêu con người hiền lành, đức độ của anh.
Còn khi bắt đầu làm ra tiền, anh trở thành một người khác hẳn, dáng đi khệnh khạng, nói năng phóng túng, bỗ bã… anh luôn tự vỗ ngực và tự cho mình là tài giỏi. Anh coi khinh tất cả những người thành đạt với câu nói cửa miệng: “Bọn đó chỉ gặp thời”. Mỗi khi uống rượu say, anh về nhà anh quát nạt vợ con bằng cái giọng kể lể công lao của anh đối với gia đình.
Đối với bố mẹ và em trai của em, với bất cứ lý do gì mà anh thích, thậm chí anh tự nghĩ ra một lý do bất kỳ mà anh thích! Cái chuyện bạn em bảo “Năm cấp 3 có một bạn cùng lớp thích em” vậy mà anh cũng nhớ rồi nhắc đi nhắc lại mỗi lần anh say, anh hư cấu câu chuyện cho rằng chúng em vẫn thường xuyên lén lút họp hành để gây sự với em. Anh ghen bóng, gen gió và có quyền trà đạp lên mọi thứ, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em và các con. Anh tự cho mình quyền tối thượng, anh muốn làm gì thì làm, bất kì ở đâu và ở chỗ nào, ngay cả hôm có mặt bố mẹ anh và cũng như hôm bố mẹ em đến chơi với các cháu. Lời nói và cách cư sử của anh đã làm người khác bị tổn thương, trong số đó người tổn thương nhất là em, em trở nên ngại gặp bố mẹ đẻ và không giám gặp bố mẹ anh, càng không dám gặp gỡ bạn bè… Tại sao vậy anh? Điều gì đã làm cho anh thay đổi? Điều gì đã làm rạn nứt tình cảm, hạnh phúc của chúng ta?
Đối với bố mẹ và em trai của em, với bất cứ lý do gì mà anh thích, thậm chí anh tự nghĩ ra một lý do bất kỳ mà anh thích! Cái chuyện bạn em bảo “Năm cấp 3 có một bạn cùng lớp thích em” vậy mà anh cũng nhớ rồi nhắc đi nhắc lại mỗi lần anh say, anh hư cấu câu chuyện cho rằng chúng em vẫn thường xuyên lén lút họp hành để gây sự với em. Anh ghen bóng, gen gió và có quyền trà đạp lên mọi thứ, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em và các con. Anh tự cho mình quyền tối thượng, anh muốn làm gì thì làm, bất kì ở đâu và ở chỗ nào, ngay cả hôm có mặt bố mẹ anh và cũng như hôm bố mẹ em đến chơi với các cháu. Lời nói và cách cư sử của anh đã làm người khác bị tổn thương, trong số đó người tổn thương nhất là em, em trở nên ngại gặp bố mẹ đẻ và không giám gặp bố mẹ anh, càng không dám gặp gỡ bạn bè… Tại sao vậy anh? Điều gì đã làm cho anh thay đổi? Điều gì đã làm rạn nứt tình cảm, hạnh phúc của chúng ta?
Em căm thù điều đó! Phải chăng là đồng tiền? Đồng tiền đã làm anh thay đổi hay “Một chút kỷ niệm tuổi Hồng” đã làm anh đổi thay. Sau 15 năm gặp lại, bạn cùng lớp, cùng khóa háo hức được gặp nhau, hỏi thăm nhau, đứa ở gần, đứa ở xa, đứa giầu sang, đứa vất vả, đứa còn, đứa mất...! Em khoe Chương trình có các bạn tài trợ, anh lại vô duyên mắng họ “Chỉ là bọn gặp thời” tại sao lại thế anh?
Vậy em phải làm gì đây hả anh? Em cũng không biết em phải làm gì nữa! Sâu thẳm trong tâm hồn, em chỉ muốn được bình yên. Sống một cuộc sống hạnh phúc như ngày nào, thanh thản như trước đây, khi cuộc sống của vợ chồng mình còn khốn khó, nhưng vợ chồng yêu thương chia sẻ. Mọi thứ thật nhẹ nhõm.
Còn bây giờ mỗi ngày mới đến là một ngày nặng nề đối với em! Những lo âu, sợ hãi, căng thẳng … em không dám và cũng không muốn nhìn vào đôi mắt của anh nữa!
Tại sao vậy hả anh?
P/s: Tâm sự thật của một gia đình K9497
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Tại sao vậy hả anh!
Một nhà văn mới nổi, đỉnh cao của phong độ. Ngạc nhiên vì em trai chị quá. Bài viêt thật giản dị mà nhiều ý nghĩa như chính cái tên của tác giả Binhtam.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tại sao vậy hả anh!
Nhân vật trong câu chuyện này mà đọc được bài viết này của Binhtam thì tuyệt biết mấy! Cuộc sống là vậy...
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Tại sao vậy hả anh!
Một cô nàng lên núi gặp nhà sư tìm sự giải thoát.
Cô nói: "Thưa thầy..con muốn buông vài thứ mà không thể.."
Nhà sư đưa cho cô ta một cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn cả ra tay, bị bỏng, cô thả ngay cốc...nước. Nhà sư từ tốn: "Đau rồi tự khắc sẽ buông!!!"
Ở một góc nào đó trong tim em...
Anh vẫn là người em yêu nhất,
Ở một góc nào đó của bộn bề cuộc sống
Anh vẫn là người em muốn quan tâm.
Cô nói: "Thưa thầy..con muốn buông vài thứ mà không thể.."
Nhà sư đưa cho cô ta một cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn cả ra tay, bị bỏng, cô thả ngay cốc...nước. Nhà sư từ tốn: "Đau rồi tự khắc sẽ buông!!!"
Ở một góc nào đó trong tim em...
Anh vẫn là người em yêu nhất,
Ở một góc nào đó của bộn bề cuộc sống
Anh vẫn là người em muốn quan tâm.
vanlatoinhungaydau- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 255
Điểm được cảm ơn : 150
Ngày tham gia : 09/03/2012
Re: Tại sao vậy hả anh!
Cầu mong bài viết đến được đúng tay người cần phải đọc
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|