Thống Kê
Hiện có 17 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 17 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Gặp mặt bạn tại Bình Dương
+4
tulengoc
HongPhuc12c
jamestoan
chim canh cut
8 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Nhân bạn Hồng phúc có chuyến công tác tại Bình Dương, mà các bạn ở phía Nam có dịp gặp lại, dù đường xá có xa xôi nhưng các bạn vẫn bớt chút thời gian để đến với nhau.
Có bạn thi thoảng gặp, nhưng có bạn đã lâu rồi không liên lạc cùng, nay gặp lại thật là vui (Chung, Long, Lê, Lai 12B; Phúc, Tuấn, Loan 12c).
Chúc các bạn sức khoẻ, cuộc sống luôn vui và thành công.
Có bạn thi thoảng gặp, nhưng có bạn đã lâu rồi không liên lạc cùng, nay gặp lại thật là vui (Chung, Long, Lê, Lai 12B; Phúc, Tuấn, Loan 12c).
Chúc các bạn sức khoẻ, cuộc sống luôn vui và thành công.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Rất vui khi được tham gia cùng các bác, mặc dù từ nhà tới nơi gặp gỡ không hề gần. Được gặp lại các bác thật là vui & được nghe người đẹp Huế nói giọng Huế nữa lại càng vui.
Giọng Huế đặc trưng cất lời lên
Ngỡ ngàng, bạn cũ cất lời khen
Bao năm tình ấy còn nhung nhớ
Giây phút hẹn hò thỏa lòng trông.
Thận tặng HP9295 & các bạn trong buổi gặp mặt tại Thủ Dầu Một 25/3
Giọng Huế đặc trưng cất lời lên
Ngỡ ngàng, bạn cũ cất lời khen
Bao năm tình ấy còn nhung nhớ
Giây phút hẹn hò thỏa lòng trông.
Thận tặng HP9295 & các bạn trong buổi gặp mặt tại Thủ Dầu Một 25/3
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Ôi, may thế, mấy cái ảnh nhạy cảm không bị lộ!
Cảm ơn bạn Toàn đã tặng thơ, hơ hơ, hóa ra bạn Toàn cũng nhẹ dạ, mình mới dụ một phát đã xiêu lòng!
Cảm ơn bạn Toàn đã tặng thơ, hơ hơ, hóa ra bạn Toàn cũng nhẹ dạ, mình mới dụ một phát đã xiêu lòng!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Lâu lắm rồi lại mới thấy anh Jametoan xuất hiện. Nhớ "Sài Ghềnh" quá anh Jame ơi!
Có dịp vào phải gặp thằng bạn Long Lư cái. Xa nhau đã hàng chục năm rồi mà chưa được gặp. Anh em các vị được gặp nhau sướng nhẩy!
Có dịp vào phải gặp thằng bạn Long Lư cái. Xa nhau đã hàng chục năm rồi mà chưa được gặp. Anh em các vị được gặp nhau sướng nhẩy!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Cảm động là khi mọi người đang ngồi, alo cho bạn Lai 12B đang ở Bình Thuận (Cách Bình Dương khảng 200km), bạn ý bảo: Bọn bay có chờ tao được 3 tiếng nữa không? OK, 3 tiếng nữa tao có mặt và bạn ý cúp máy, lên đường.
Cảm động là khi bạn Chung 12B, ngồi chờ từ 9h sáng đến 6h chiều để gặp lại bạn bè.
Cảm động là khi bạn Tuấn 12C (Tuấn Vườn) chạy xe máy 100km đến và cười rất tươi: Chả báo trước, tôi phải hủy ngay cái hẹn đưa mẹ vợ về quê.
Cảm động khi bạn Lê 12B , vợ bầu dù đang nghén rất mệt, mà vẫn nhiệt tình cả gia đình.
Cảm động khi bạn Long 12B, mặc nguyên cả bộ quân phục và chạy không kip thay, đến nhậu phải đi mượn áo vì ngại.
Cảm động khi ông xã bạn Loan 12C, cười tươi và hồ hởi như chính mình gặp lại bạn cũ.
Cảm động khi bạn Sự 12B, đang trực chạy 30km đến chỉ để bắt tay mọi người rồi chạy về làm việc lại.
Cảm động khi bạn Toàn đang đưa con và gia đình đi chơi, vẫn thu xếp đến và còn ngẫu hứng làm thơ tặng.
Cảm động bởi cái tình của người con Hoằng Hóa 2 đã ngấm dần cái chân chất anh Hai miền Tây.
Cảm động là khi bạn Chung 12B, ngồi chờ từ 9h sáng đến 6h chiều để gặp lại bạn bè.
Cảm động là khi bạn Tuấn 12C (Tuấn Vườn) chạy xe máy 100km đến và cười rất tươi: Chả báo trước, tôi phải hủy ngay cái hẹn đưa mẹ vợ về quê.
Cảm động khi bạn Lê 12B , vợ bầu dù đang nghén rất mệt, mà vẫn nhiệt tình cả gia đình.
Cảm động khi bạn Long 12B, mặc nguyên cả bộ quân phục và chạy không kip thay, đến nhậu phải đi mượn áo vì ngại.
Cảm động khi ông xã bạn Loan 12C, cười tươi và hồ hởi như chính mình gặp lại bạn cũ.
Cảm động khi bạn Sự 12B, đang trực chạy 30km đến chỉ để bắt tay mọi người rồi chạy về làm việc lại.
Cảm động khi bạn Toàn đang đưa con và gia đình đi chơi, vẫn thu xếp đến và còn ngẫu hứng làm thơ tặng.
Cảm động bởi cái tình của người con Hoằng Hóa 2 đã ngấm dần cái chân chất anh Hai miền Tây.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Cảm động nhỉ? Cảm động vì có người ăn chơi xuyên Việt thế mà vẫn có thời gian đăng nhập diễn đàn. Hê...hê...
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Vào Sài Gòn chơi đi TLN ơi, vào mà gặp bạn Long có quai hàm (quân hàm) đỏ chót khiếp lắm và mới được thăng chức 4 sao 3 gạch cơ đấy (theo như Hồng Phúc phiên dịch ra) he...he...
Buổi gặp hôm đó khoái nhất cái món "câu lặc bộ tiếng Thanh", răng mà anh mô, chậy nấy cứ sổ ra nhẫng từ ngữ quê choa, mằn cho cả đám cười đau cả rọt.
Đặc biệt được nghe bạn Phúc thể hiện giọng nói bản chất của con du xứ Huế nữa.
Buổi gặp hôm đó khoái nhất cái món "câu lặc bộ tiếng Thanh", răng mà anh mô, chậy nấy cứ sổ ra nhẫng từ ngữ quê choa, mằn cho cả đám cười đau cả rọt.
Đặc biệt được nghe bạn Phúc thể hiện giọng nói bản chất của con du xứ Huế nữa.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Ôi răng mà sường nhề. Hẹn gặp bạn Loan và mọi người ở Sài Gềnh vào đầu tháng 6 này nhé
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Quân bình một năm tln có một dịp vào đó chị Chim cứ yên tâm. Nhớ nhé, khi naò tln vaò thì cố gắng thu xếp gặp nhau nhé!chim canh cut đã viết:Vào Sài Gòn chơi đi TLN ơi, vào mà gặp bạn Long có quai hàm (quân hàm) đỏ chót khiếp lắm và mới được thăng chức 4 sao 3 gạch cơ đấy (theo như Hồng Phúc phiên dịch ra) he...he...
Buổi gặp hôm đó khoái nhất cái món "câu lặc bộ tiếng Thanh", răng mà anh mô, chậy nấy cứ sổ ra nhẫng từ ngữ quê choa, mằn cho cả đám cười đau cả rọt.
Đặc biệt được nghe bạn Phúc thể hiện giọng nói bản chất của con du xứ Huế nữa.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Cảm ơn 2 bạn HP và Chim cánh cụt đã post bài và hình về cuộc gặp gỡ đó tại Bình Dương. Nhờ bài của các bạn mà mình mới biết và nhìn lại được một số bạn lớp 12B của bọn mình, chắc là từ khi ra trường thì phải, ngót 20 năm rồi còn gì. Hãy tiếp tục là "nhịp cầu nối những bờ vui" để kết nối bạn bè của chúng ta bạn nhé. Mình rất vui khi có những người bạn như bạn, thật đấy!
Lên chia sẻ vài lời thôi, chứ nghĩ lại, nhiều khi cũng thấy thèn thẹn thế nào ấy. Dịp 20-11 năm ngoái bạn HP và bạn Quylx có gọi cho mình đến để gặp bạn Chung lớp mình từ Sài Gòn ra chơi hay đi công tác gì đó, hôm đó thế nào mà trong túi mình có mỗi mấy chục nghìn còn không dám trả tiền nước nữa, thật là ngại.
Lên chia sẻ vài lời thôi, chứ nghĩ lại, nhiều khi cũng thấy thèn thẹn thế nào ấy. Dịp 20-11 năm ngoái bạn HP và bạn Quylx có gọi cho mình đến để gặp bạn Chung lớp mình từ Sài Gòn ra chơi hay đi công tác gì đó, hôm đó thế nào mà trong túi mình có mỗi mấy chục nghìn còn không dám trả tiền nước nữa, thật là ngại.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Hôm đó HP và Chung có điện thoại kể về các bạn đang tụ tập mà thấy vui vui, sướng sướng.
Hôm nay S vào BMT lại nhớ hôm trước S và HP đều ở Kon Tum mà không biết, sáng hôm sau S ra Pleiku rồi mới biết được đêm hôm trước ở rất gần HP mà không biết...tiếc ôi là tiếc...
Hôm nay S vào BMT lại nhớ hôm trước S và HP đều ở Kon Tum mà không biết, sáng hôm sau S ra Pleiku rồi mới biết được đêm hôm trước ở rất gần HP mà không biết...tiếc ôi là tiếc...
jamebond- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 18
Mức độ đóng góp : 215
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 14/09/2011
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Lâu lắm rồi chưa được gặp bạn Loan. Nhớ lại ngày trước nhà nhau, được đi học cùng nhau mà S vẫn bùi ngùi Loan ạ.
jamebond- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 18
Mức độ đóng góp : 215
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 14/09/2011
Re: Gặp mặt bạn tại Bình Dương
Sẽ có ngày gặp mà. Không nuối tiếc, đừng than thở. Cơ hội đến thì phải biết vồ ngay, nó qua đi rồi thì phải kiên nhẫn chờ cơ hội khác, hi hi hí hí.jamebond đã viết:Hôm đó HP và Chung có điện thoại kể về các bạn đang tụ tập mà thấy vui vui, sướng sướng.
Hôm nay S vào BMT lại nhớ hôm trước S và HP đều ở Kon Tum mà không biết, sáng hôm sau S ra Pleiku rồi mới biết được đêm hôm trước ở rất gần HP mà không biết...tiếc ôi là tiếc...
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» "Xin hãy lắng nghe những câu chuyện đời, để cho trái tim ta biết yêu thương"
» Bán nhà mặt đường An Dương Vương – Tây Hồ
» Nhà khác - Nguyễn Thái Dương
» Côn Đảo - viên ngọc sáng cho du lịch nghỉ dưỡng
» Website thông tin chi tiết, đầy đủ các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại VN
» Bán nhà mặt đường An Dương Vương – Tây Hồ
» Nhà khác - Nguyễn Thái Dương
» Côn Đảo - viên ngọc sáng cho du lịch nghỉ dưỡng
» Website thông tin chi tiết, đầy đủ các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại VN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|