Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Anh yêu em
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Anh yêu em
Khi yêu em anh đã chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đó, chúng ta phải chia tay nhau!Nhưng nó đến sớm hơn anh tưởng, và kết cục của nó không hề nằm trong suy nghĩ của anh, dù chỉ là trong mơ.
Em à, hai tháng để anh và em yêu nhau, hiểu nhau. Nó ngắn ngủi quá, mối tình đầu của anh kết thúc chóng vánh, phũ phàng... Em và anh không có quá nhiều kỷ niệm để nhớ về nhau, nhưng trước khi yêu em, anh luôn xác định:"Người anh yêu sẽ phải là người vợ của anh sau này... "Vì lẽ đó, anh yêu em thật lòng, anh giành trọn tình cảm cho em, tin tưởng em, hy vọng về một tương lai tốt đẹp của hai đứa. Những lời hứa hẹn, những nụ hôn, cái ôm đã trôi vào dĩ vãng, nhưng tất cả để lại trong anh một ký ức quặn đau. Em có biết khi xa em anh sợ nhất điều gì không?Sự cô đơn em à!Mỗi khi anh ở một mình, anh lại nghĩ về em, những kỷ niệm khắc ghi hình bóng em, mọi thứ cử đổ dồn đến, và anh phải nuốt nước mắt!
Nếu anh là một kẻ cô độc thực sự, không người thân, không họ hàng và anh chỉ có em. Chắc có lẽ anh đã khóc rất nhiều, em là duy nhất đối với anh mà, mất em anh trắng tay hoàn toàn. Nhưng chẳng phải đợi đến hoàn cảnh khủng khiếp đó, bây giờ anh cũng đã khóc, em xa anh vì em đã yêu một người khác!Sự thật mới được phơi bày, người em yêu lại là một người bạn thân, một người anh em của anh. Anh đau đớn lắm, anh không thể mất người bạn đó và càng không muốn mất em, nhưng anh phải tôn trọng quyết định của em, giờ thì hai người yêu nhau, anh phải chấp nhận dồn nén đau khổ trong lòng nhìn hai người hạnh phúc. Anh không muốn trắng tay hoàn toàn, anh mất đi tình yêu, và không muốn tình bạn cũng ra đi theo nó! Anh không phải là một kẻ cao thượng để nói ra điều này. Nhưng trong lòng anh lúc này, thực sự anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em, em còn nhớ lúc chúng ta yêu nhau anh đã từng hứa "lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em vui vẻ dù sau này chúng ta không đến được với nhau", Giờ là lúc anh thực hiện lời hứa đó, anh biết sau này dù có thế nào, em cũng không thể trở về bên anh, nhưng em hãy biết một điều: "Em là cô gái anh yêu nhất, anh luôn chờ đợi, dù là vô vọng". Từ giờ hãy luôn cười em nhé, anh yêu nụ cười đó biết bao, anh không níu kéo hay cố gắng giành lại em từ tay người bạn thân của anh đâu, em hãy yên tâm và yêu cậu ý thật tốt. Anh sẽ làm tất cả chỉ để trông thấy nụ cười của em! Anh sẽ là người bạn sát cánh cùng em mọi lúc, và hãy nhớ "Nếu em yêu cậu ý thật lòng thì đừng làm điều có lỗi với người yêu em à!"
Em à, hai tháng để anh và em yêu nhau, hiểu nhau. Nó ngắn ngủi quá, mối tình đầu của anh kết thúc chóng vánh, phũ phàng... Em và anh không có quá nhiều kỷ niệm để nhớ về nhau, nhưng trước khi yêu em, anh luôn xác định:"Người anh yêu sẽ phải là người vợ của anh sau này... "Vì lẽ đó, anh yêu em thật lòng, anh giành trọn tình cảm cho em, tin tưởng em, hy vọng về một tương lai tốt đẹp của hai đứa. Những lời hứa hẹn, những nụ hôn, cái ôm đã trôi vào dĩ vãng, nhưng tất cả để lại trong anh một ký ức quặn đau. Em có biết khi xa em anh sợ nhất điều gì không?Sự cô đơn em à!Mỗi khi anh ở một mình, anh lại nghĩ về em, những kỷ niệm khắc ghi hình bóng em, mọi thứ cử đổ dồn đến, và anh phải nuốt nước mắt!
Nếu anh là một kẻ cô độc thực sự, không người thân, không họ hàng và anh chỉ có em. Chắc có lẽ anh đã khóc rất nhiều, em là duy nhất đối với anh mà, mất em anh trắng tay hoàn toàn. Nhưng chẳng phải đợi đến hoàn cảnh khủng khiếp đó, bây giờ anh cũng đã khóc, em xa anh vì em đã yêu một người khác!Sự thật mới được phơi bày, người em yêu lại là một người bạn thân, một người anh em của anh. Anh đau đớn lắm, anh không thể mất người bạn đó và càng không muốn mất em, nhưng anh phải tôn trọng quyết định của em, giờ thì hai người yêu nhau, anh phải chấp nhận dồn nén đau khổ trong lòng nhìn hai người hạnh phúc. Anh không muốn trắng tay hoàn toàn, anh mất đi tình yêu, và không muốn tình bạn cũng ra đi theo nó! Anh không phải là một kẻ cao thượng để nói ra điều này. Nhưng trong lòng anh lúc này, thực sự anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em, em còn nhớ lúc chúng ta yêu nhau anh đã từng hứa "lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em vui vẻ dù sau này chúng ta không đến được với nhau", Giờ là lúc anh thực hiện lời hứa đó, anh biết sau này dù có thế nào, em cũng không thể trở về bên anh, nhưng em hãy biết một điều: "Em là cô gái anh yêu nhất, anh luôn chờ đợi, dù là vô vọng". Từ giờ hãy luôn cười em nhé, anh yêu nụ cười đó biết bao, anh không níu kéo hay cố gắng giành lại em từ tay người bạn thân của anh đâu, em hãy yên tâm và yêu cậu ý thật tốt. Anh sẽ làm tất cả chỉ để trông thấy nụ cười của em! Anh sẽ là người bạn sát cánh cùng em mọi lúc, và hãy nhớ "Nếu em yêu cậu ý thật lòng thì đừng làm điều có lỗi với người yêu em à!"
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Re: Anh yêu em
Nghịch lý cuộc sống, muôn đời vẫn vậy. Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo! Một bài viết hay, cảm ơn bạn!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Anh yêu em
Tình vẫn thế giống nhử trò chơi
Là đuổi bắt, là hờn là tủi
Khi không yêu người tình sao tha thiết
Lúc yêu người rồi tha thiết người đi
Khi anh nói yêu, em chưa hề yêu anh
Khi anh yêu rồi, em bắt đầu yêu anh
Nhưng khi em yêu anh rồi thì anh lại ra đi
Ôi chia ly tình yêu là muôn kiếp
Giữ được người biết có được tình yêu???
Là đuổi bắt, là hờn là tủi
Khi không yêu người tình sao tha thiết
Lúc yêu người rồi tha thiết người đi
Khi anh nói yêu, em chưa hề yêu anh
Khi anh yêu rồi, em bắt đầu yêu anh
Nhưng khi em yêu anh rồi thì anh lại ra đi
Ôi chia ly tình yêu là muôn kiếp
Giữ được người biết có được tình yêu???
vanlatoinhungaydau- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 255
Điểm được cảm ơn : 150
Ngày tham gia : 09/03/2012
Re: Anh yêu em
Tôi đã mất cô ấy mãi mãi, nhưng sao tôi không thể quên được, sẽ mãi yêu mình em! Chờ em khi có thể em nhé!
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Re: Anh yêu em
"Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người...
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất.
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên"
....
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất.
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên"
....
LN- Khách viếng thăm
Re: Anh yêu em
Thời gian không thể xóa nhòa tất cả ký ức về em, nó chỉ làm anh thay đổi suy nghĩ về tình yêu của chính mình!
Được sửa bởi Admin ngày 05/04/12, 08:00 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Bạn chú ý sau dấu chấm, phẩy cần cách ra một dấu cách! Thanks,)
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|