Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Người đàn bà thứ 2
+4
nguyetminh
hoatrangnguyen
tulengoc
HongPhuc12c
8 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người đàn bà thứ 2
Tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Xuân Phương phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.Tôi đã viết bài thơ này tặng cho mẹ chồng tôi ngày đầy tháng con gái đầu lòng, và khóc khi đọc lại cho mẹ lúc chồng tôi đã có “Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy”, !!!!
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Xuân Phương phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.Tôi đã viết bài thơ này tặng cho mẹ chồng tôi ngày đầy tháng con gái đầu lòng, và khóc khi đọc lại cho mẹ lúc chồng tôi đã có “Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy”, !!!!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người đàn bà thứ 2
Đúng như người đời có câu! "mất vợ thì lấy vợ mới, còn mất mẹ thì kiếm đâu ra..." Phải nói tác giả rất hiểu tình đời, hiểu tâm lý chồng, mẹ chồng... đây thật sự là một người phụ nữ hay, hiếm có. Người phụ nữ này đã biết vận dụng chiêu thức " mật ngọt chết ruồi; lạt mềm buộc chặt..." Nếu trong hoàn cảnh người người đàn ông có lầm đường lạc lối, phụ bỏ vợ con, có người đàn bà khác. rồi một ngày nào đó khi hiểu ra được sự chịu đựng, hy sinh của vợ mình, thì chắc chắn rằng: "sông có thể cạn, núi có thể mòn, còn anh: không bao giờ bỏ em!..."
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Người đàn bà thứ 2
Tôi cũng là một trong những người yêu Mẹ nhất trên đời!
Nhắc đến Mẹ Tôi lại nhớ quá đây này! HU...HHU
Nhắc đến Mẹ Tôi lại nhớ quá đây này! HU...HHU
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Mẹ Của Anh - Xuân Quỳnh
Có lẽ tại em chưa trải qua, chưa có trải nghiệm nên nhìn và nghĩ mọi thứ còn đơn giản. Nhưng, "người với người sống để yêu nhau" cơ mà, xin cho em được nghĩ về điều này với những cảm xúc lạc quan và tươi tắn hơn như thế này
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Người đàn bà thứ 2
Lại được thưởng thức một bài thơ hay về Mẹ! Thưa các bạn, mỗi lúc nhắc đến mẹ gần như ai ai cũng có những xúc động riêng, những tình cảm dạt dào đối với mẹ!...
"Xin được cảm ơn cuộc đời cho con có Mẹ!"
...Con lớn không rồi mẹ vẫn khổ mẹ ơi!
Thương những đứa con ngày mưa tháng nắng
Mẹ ơi, chiều nay gió bão thổi từng cơn
Con muốn viết cả tấm lòng về mẹ!
"Xin được cảm ơn cuộc đời cho con có Mẹ!"
...Con lớn không rồi mẹ vẫn khổ mẹ ơi!
Thương những đứa con ngày mưa tháng nắng
Mẹ ơi, chiều nay gió bão thổi từng cơn
Con muốn viết cả tấm lòng về mẹ!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Người đàn bà thứ 2
"Ngoại tình" Một bài thơ hay, không hiểu mình sưu tầm nguồn gốc từ đâu??? tác giả là ai??? không nhớ nữa vì cũng đã từ lâu lắm rùi, nhưng mà cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các quý ông suốt ngày lao đầu vào công việc nhé.
Ngoại tình
Hôm ấy đi làm về - Em chưa nấu cơm
Từ dạo cưới nhau - lần đầu anh không hỏi
Mấy bữa sau - muộn rồi thấy vài món ăn sẵn
Anh nghĩ bận nhiều em không có thời gian.
Ngày qua ngày em it hỏi han
Thường quan tâm - "khi nào anh đi công tác"
Anh mừng - vì lo toan - em đổi khác
Tư duy dần chín lên
Mỗi lần về qua ngõ nhà bên
Hàng xóm nhìn anh như có điều nghi ngại
Anh không hiểu nên ngầm tự ái
Nhà kề vai mà gót bước cứ xa dần
Và sáng nay - Em chẳng ngại ngần
Phấn son như thời con gái
"Khách của em - không khi nào nán lại
Anh về, lòng thoáng chút hoang sơ"
Chiều nay như một bận lạc giờ
Em lúng túng khi anh gọi cửa
Có thể nào tin - gì hơn thế nữa
Vợ mình ư và .... Bạn đấy ư???
Ngoại tình
Hôm ấy đi làm về - Em chưa nấu cơm
Từ dạo cưới nhau - lần đầu anh không hỏi
Mấy bữa sau - muộn rồi thấy vài món ăn sẵn
Anh nghĩ bận nhiều em không có thời gian.
Ngày qua ngày em it hỏi han
Thường quan tâm - "khi nào anh đi công tác"
Anh mừng - vì lo toan - em đổi khác
Tư duy dần chín lên
Mỗi lần về qua ngõ nhà bên
Hàng xóm nhìn anh như có điều nghi ngại
Anh không hiểu nên ngầm tự ái
Nhà kề vai mà gót bước cứ xa dần
Và sáng nay - Em chẳng ngại ngần
Phấn son như thời con gái
"Khách của em - không khi nào nán lại
Anh về, lòng thoáng chút hoang sơ"
Chiều nay như một bận lạc giờ
Em lúng túng khi anh gọi cửa
Có thể nào tin - gì hơn thế nữa
Vợ mình ư và .... Bạn đấy ư???
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Người đàn bà thứ 2
Các bạn có nhiều bài thơ hay quá, tui không sưu tầm thơ nhưng lại thích đọc, mong các bạn sưu tầm và post nhiều lên diễn dàn nhiều nhé
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Người đàn bà thứ 2
nguyetminh đã viết:"Ngoại tình" Một bài thơ hay, không hiểu mình sưu tầm nguồn gốc từ đâu??? tác giả là ai??? không nhớ nữa vì cũng đã từ lâu lắm rùi, nhưng mà cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các quý ông suốt ngày lao đầu vào công việc nhé.
Ngoại tình
.......
Chiều nay như một bận lạc giờ
Em lúng túng khi anh gọi cửa
Có thể nào tin - gì hơn thế nữa
Vợ mình ư và .... Bạn đấy ư???
Ôi,
Chúa ở trên trời cao có biết
Đời vẫn chao nghiêng, tình vẫn thế
Làm sao giữ được "tấm lòng son" ...
Một con chiên "ngoan đạo" ... lạy "Amen".
Re: Người đàn bà thứ 2
HongPhuc12c đã viết:Tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà
...........
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Xuân Phương phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.Tôi đã viết bài thơ này tặng cho mẹ chồng tôi ngày đầy tháng con gái đầu lòng, và khóc khi đọc lại cho mẹ lúc chồng tôi đã có “Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy”, !!!!
Re: Người đàn bà thứ 2
Nghe bao nhiêu lần bài hát này rồi mà sao vẫn thế-lại khóc (khóc, khóc, khóc hoài). Um! nhưng chứng tỏ vẫn còn cảm xúc để cảm thụ những buồn vui cuộc đòi (tưởng lãnh cảm lâu rùi-hic)!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người đàn bà thứ 2
Trời đất, lao đầu vào công việc cũng chỉ vì vợ con thôi mà, chẳng lẽ lại tệ đến thế sao, đúng là tin bạn...mất vợ.nguyetminh đã viết:"Ngoại tình" Một bài thơ hay, không hiểu mình sưu tầm nguồn gốc từ đâu??? tác giả là ai??? không nhớ nữa vì cũng đã từ lâu lắm rùi, nhưng mà cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các quý ông suốt ngày lao đầu vào công việc nhé.
...........
Có thể nào tin - gì hơn thế nữa
Vợ mình ư và .... Bạn đấy ư???
Xem ra chủ đề này cần phải tranh luận thêm mới được.
Câu hỏi được đặt ra là:
- Các quý vợ nghĩ sao khi chồng suốt ngày công với việc?
- Có nên thỉnh thoảng mời bạn bè đến nhà nhậu, giới thiệu với bạn: "đây là vợ tao không"?
- Các ông chồng sẽ phản ứng gì nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh như bài thơ trên?
Re: Người đàn bà thứ 2
Thưa các anh, đàn bà được ví như “đồng bào dân tộc”. Đồng bào được nhà nước lo cho đường, điện, trường, trạm thì chẳng thấy quý, thế nhưng bọn phản động chỉ cho 10kg gạo và 200 nghìn thế là đi theo nó ngay. Đàn bà cũng vậy, chồng lo cho nhà, cửa, xe, cộ, công việc, cho mình nòi giống chẳng thấy quý, thế mà thằng phản động nó đến tặng cho cái váy và bông hoa hồng thế là đi theo nó ngay, hihi hihi, đúng là “đồng bào”. Vì vậy các anh yêu vợ “vĩ mô” thì thỉnh thoảng cũng nên “vi mô” cho vợ một phát, nhớ nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người đàn bà thứ 2
HongPhuc12c đã viết:Thưa các anh, đàn bà được ví như “đồng bào dân tộc”. Đồng bào được nhà nước lo cho đường, điện, trường, trạm thì chẳng thấy quý, thế nhưng bọn phản động chỉ cho 10kg gạo và 200 nghìn thế là đi theo nó ngay. Đàn bà cũng vậy, chồng lo cho nhà, cửa, xe, cộ, công việc, cho mình nòi giống chẳng thấy quý, thế mà thằng phản động nó đến tặng cho cái váy và bông hoa hồng thế là đi theo nó ngay, hihi hihi, đúng là “đồng bào”. Vì vậy các anh yêu vợ “vĩ mô” thì thỉnh thoảng cũng nên “vi mô” cho vợ một phát, nhớ nhé!
Oh oh, Hồng Phúc dẫn chứng "cụ tỉ" thật!
Các cụ ngày xưa nói "cấm có sai" rằng:
"Đàn ông nông cạn giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
Này, các hạ nói với các anh, nếu có giải khuây với một số "đồng bào" thì nhớ "nông nông" thôi, để còn sức về "cày sâu cuốc bẫm" với vợ cơ số phát, chứ .... để các chị như nguyetminh, hongphuc12c kêu nhiều quá!!!
Mà theo ý của Admin, "lộ hàng" hết! Thôi bất đắc dĩ có "thằng phản động" nào nó đến ăn nhậu nhà mình, thì nhớ "thà mọc sừng chứ tao không nói vợ tao vẫn nằm trên ....(giường) hằng đêm" ...
Hết ý kiến!
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 02/08/10, 09:56 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Muốn khóc quá!!!!)
Re: Người đàn bà thứ 2
Xin được góp vui với chủ đề: VỢ CHỒNG ĐỐI ĐÁP
Có anh nông dân mới lập gia đình nhưng phải đi xa làm ăn. Vài tháng sau, anh nhận được thư vợ, nội dung như sau:
Đám ruộng hai bờ ở dốc mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?
Anh chồng đọc xong, tức tốc trả lời
Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy, cứ để không
Mùa này không cấy, chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ, chết với ông!
Đọc xong thơ chồng, cô vợ nóng lòng quá, nên gửi tiếp
Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến, sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh, dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy, chẳng tính công?
Ông chồng hồi đáp tức thì:
Biết ruộng lâu ngày, vẫn để không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà bọn họ, cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, bà biết không?
Bà vợ vẫn nài nỉ:
Ruộng ở nơi này, quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi, kiếm ít đồng
Ông về vẫn đó, chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch, khỏi tốn công!
Ông chồng bực mình, trả lời vợ
Này này ông nói, có nghe không
Ruộng ông, ông kệ, cứ để không
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn cho kẻ khác, ông cấm trồng!
Bà vợ không chịu được, bèn xuống giọng
Ông à … Cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình, cứ ở không
Thôi tui làm phước, cho họ cấy
Ông về thu hoạch … thế là xong!
Ông chồng càng tức giận hơn:
Cỏ dại có mọc, lên quá mông
Thì bà vẫn phải, cứ để không
Ông mà biết được, bà cho cấy
Ông về nhổ sạch, thế là … xong!
Bà vợ vẫn gửi tiếp:
Ruộng kia cỏ mọc, đã đầy đồng
Ông về gấp gấp, có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, đang khô cạn
Ông về tưới hộ, tôi trả công
Ông chồng nghe thế liền thơ về:
Ừ… bà cố ráng, cố đợi ông
Bà mà léng phéng, chết với ông
Ông về ông cấy, cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày, bà đợi mong
Hôm sau, ông chồng nhận được tối hậu thư:
Luật mới ban hành, ông biết không
Ruộng mà không cấy, sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông !!!
Có anh nông dân mới lập gia đình nhưng phải đi xa làm ăn. Vài tháng sau, anh nhận được thư vợ, nội dung như sau:
Đám ruộng hai bờ ở dốc mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?
Anh chồng đọc xong, tức tốc trả lời
Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy, cứ để không
Mùa này không cấy, chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ, chết với ông!
Đọc xong thơ chồng, cô vợ nóng lòng quá, nên gửi tiếp
Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến, sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh, dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy, chẳng tính công?
Ông chồng hồi đáp tức thì:
Biết ruộng lâu ngày, vẫn để không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà bọn họ, cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, bà biết không?
Bà vợ vẫn nài nỉ:
Ruộng ở nơi này, quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi, kiếm ít đồng
Ông về vẫn đó, chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch, khỏi tốn công!
Ông chồng bực mình, trả lời vợ
Này này ông nói, có nghe không
Ruộng ông, ông kệ, cứ để không
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn cho kẻ khác, ông cấm trồng!
Bà vợ không chịu được, bèn xuống giọng
Ông à … Cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình, cứ ở không
Thôi tui làm phước, cho họ cấy
Ông về thu hoạch … thế là xong!
Ông chồng càng tức giận hơn:
Cỏ dại có mọc, lên quá mông
Thì bà vẫn phải, cứ để không
Ông mà biết được, bà cho cấy
Ông về nhổ sạch, thế là … xong!
Bà vợ vẫn gửi tiếp:
Ruộng kia cỏ mọc, đã đầy đồng
Ông về gấp gấp, có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, đang khô cạn
Ông về tưới hộ, tôi trả công
Ông chồng nghe thế liền thơ về:
Ừ… bà cố ráng, cố đợi ông
Bà mà léng phéng, chết với ông
Ông về ông cấy, cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày, bà đợi mong
Hôm sau, ông chồng nhận được tối hậu thư:
Luật mới ban hành, ông biết không
Ruộng mà không cấy, sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông !!!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Người đàn bà thứ 2
HHM đã viết:Xin được góp vui với chủ đề: VỢ CHỒNG ĐỐI ĐÁP
Có anh nông dân mới lập gia đình nhưng phải đi xa làm ăn. Vài tháng sau, anh nhận được thư vợ, nội dung như sau:
Đám ruộng hai bờ ở dốc mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?
.......
Cảm ơn bạn HHM với những đóng góp đáng kể cho diễn đàn. Hy vọng bạn tiếp tục post nhiều hơn nữa nhé!
Bài này hay đấy! Các hạ vốn là kẻ không biết tếu, nhưng lại rất thích tếu.
Mà tếu ở cái lĩnh vực "gò mông" này là khoái nhất mọi thời đại! (Các bạn thử xem: có lĩnh vực nào trên thế giới này mang lại nhiều tiếng cười nhất chứ??!).
Tuy vậy, để tổng hợp logic đầy đủ và "chơi được chữ, láy được ý" như bài đối đáp này không phải dễ, các hạ thấy có khi "đi cuốc, đi cấy" thật còn dễ hơn!
Vài câu văn xuôi củ chuối, bình loạn ổ "thất ngôn tứ tuyệt" xem cái chuyện ruộng vườn loanh quanh:
Đúng là nhiều ông đang để hoang ruộng vườn, không cày cấy trong khi đất đai màu mơ tươi xốp̃, cây cối mơn mởn, nước nôi tuôn chảỷ, nên nhiều bà sốt ruột là phải. Nhiều ông tham, muốn rào ruộng mình nhưng nhìn lại thèm cày cuốc ruộng̀ hàng xóm cho dù cỏ dại um tùm, đất đai chai rắn khô cằn, sâu ghẻ bò lổm ngổm, có mỗi một khe nước với vài con cá diếc lia thia. Ở đời, cày cấy là muốn thu hoạch, nhưng ở đây ngược đời: chỉ muốn cày cuốc (lại cày cuốc), liều thì cấy ... nhưng khi có quả to như quả bầu ... thì các ông chạy mất dép!
Lại nói về các bà, dùng cuốc chim của chồng mình thì cứ kêu là yếu, là ngắn, là mềm nên cuốc ruộng mình không sâu không sướng. Cứ tưởng cuốc chim hàng xóm thì to, thì dài, thì cứng cuốc được sâu, ai dè mới vướng vào đám cỏ ven bờ đã te tua,̃ gãy gục, mềm oặt ... phí công bà rẽ luống, be bờ giữ nước. Ấy là cứ chua ngoa đe chồng, có cho cày cuốc thử cuốc chim, nhưng hỏi có bà nào dám cho cấy khi mà còn mắt la mày lét sợ ông canh nông ... Ừ, có bà sướng lên thì cho cấy, nhưng cấy rồi ... lo mãi chuyện quả bầu không biết cho ai ...
Thế đấy, có mỗi chuyện cày cuốc cái ruộng, mà muôn đời các ông các bà cứ mãi loanh quanh.. Hê hê!
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 04/08/10, 10:18 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Cuốc đang để không, có thể cho mướn!)
Similar topics
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Góc nhìn táo bạo
» Gửi Huế và một người HN
» Nói với người yêu
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Góc nhìn táo bạo
» Gửi Huế và một người HN
» Nói với người yêu
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|