Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thi hát nối chữ
+14
quylx
HK 95-98
tulengoc
hoatrangnguyen
thanhyen
Binhtam68
HongPhuc12c
thi no
nguyetminh
chinsu80
FastFurious
Bánh Mỹ
Hoàng Hùng Sơn
mèocon
18 posters
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Thi hát nối chữ
First topic message reminder :
Các anh chị thân mến!
Cái cô bạn em nói em không biết hát mà bày đặt thi với anh HHS, em tức lắm nên lập ra topic này để thi với các anh chị, đặc biệt là anh HHS cho bõ tức.
Em sẽ hát một đoạn trong một bài bất kỳ, câu cuối của em sẽ là câu đầu của mọi người nhá.
VD: Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông.
Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ
Đến hẹn lại lên người...
Tiện thể có anh HHS ở đây mở màn đi anh ơi!!!!!!
Các anh chị thân mến!
Cái cô bạn em nói em không biết hát mà bày đặt thi với anh HHS, em tức lắm nên lập ra topic này để thi với các anh chị, đặc biệt là anh HHS cho bõ tức.
Em sẽ hát một đoạn trong một bài bất kỳ, câu cuối của em sẽ là câu đầu của mọi người nhá.
VD: Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông.
Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ
Đến hẹn lại lên người...
Tiện thể có anh HHS ở đây mở màn đi anh ơi!!!!!!
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Thi hát nối chữ
Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ.
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Ngày tham gia : 22/10/2011
Re: Thi hát nối chữ
Đi trên sông Vàm một đêm trang rằm, Mái trèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Anh oi anh ơi
Thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng
Đừng nhìn nhau lâu
Thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng
Đừng nhìn nhau lâu
huongth- Khách viếng thăm
Re: Thi hát nối chữ
Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ
Mà mẹ như cây lá giữa trời giông
Mẹ ngồi nghe mưa gió đổ sau vườn
Lưng mẹ còng còn hằn nỗi nhớ thương
Bao tháng ngày con xa hình bóng mẹ
Bờ dậu thưa mẹ có đứng chờ trông
Lòng mẹ đau mà vẫn cứ tươi cười
Nhìn đàn con đi mãi mãi không về
Mà mẹ như cây lá giữa trời giông
Mẹ ngồi nghe mưa gió đổ sau vườn
Lưng mẹ còng còn hằn nỗi nhớ thương
Bao tháng ngày con xa hình bóng mẹ
Bờ dậu thưa mẹ có đứng chờ trông
Lòng mẹ đau mà vẫn cứ tươi cười
Nhìn đàn con đi mãi mãi không về
ngthanh- Khách viếng thăm
Re: Thi hát nối chữ
Về đây nghe em
Về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guộc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Hihi, quả "dao" này thì các bác chỉ có nước dùng súng thay thế, hế hế!
Về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guộc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Hihi, quả "dao" này thì các bác chỉ có nước dùng súng thay thế, hế hế!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thi hát nối chữ
Có bài này hay nè!huongth đã viết:Anh oi anh ơi
Thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng
Đừng nhìn nhau lâu
Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần
Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần
Bao chai đây thì đâu có nhằm nhò gì
Bao chai đây thì đâu có nhằm nhò gì
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thi hát nối chữ
Chị gái ơi! Ôm nhiều hoa nặng thế có mõi không? em sang cầm hộ nhé.
Thế bây giờ là "dao" hay "gì" đây hả chị?
.....gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu em, sao còn đến sót xa thêm!
Thế bây giờ là "dao" hay "gì" đây hả chị?
.....gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu em, sao còn đến sót xa thêm!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Em trai ơi, em vào như thế không chỉ gẫy đàn mà còn gẫy một vài thứ khác nữa đó. Bài đó phải vào đề là "Còn gì', chứ gì một phát có mà...lại bắt trước Chinsu ăn gian rồi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thi hát nối chữ
Ố thế không được à chị? để em vào lại vậy! hì...
Gì đã mất, ngày sẽ tới, hãy tìm ra lối thoát trong đời, sẽ chẳng còn thấy nỗi buồn đâu thêm. Sẽ chẳng còn thấy mọi lo toan...
kakaka....
Gì đã mất, ngày sẽ tới, hãy tìm ra lối thoát trong đời, sẽ chẳng còn thấy nỗi buồn đâu thêm. Sẽ chẳng còn thấy mọi lo toan...
kakaka....
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Em tự sáng tác à, bài này nghe lạ tai và ngộ ghê!Binhtam68 đã viết:Ố thế không được à chị? để em vào lại vậy! hì...
Gì đã mất, ngày sẽ tới, hãy tìm ra lối thoát trong đời, sẽ chẳng còn thấy nỗi buồn đâu thêm. Sẽ chẳng còn thấy mọi lo toan...
kakaka....
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thi hát nối chữ
HongPhuc12c đã viết:Em tự sáng tác à, bài này nghe lạ tai và ngộ ghê!Binhtam68 đã viết:Ố thế không được à chị? để em vào lại vậy! hì...
Gì đã mất, ngày sẽ tới, hãy tìm ra lối thoát trong đời, sẽ chẳng còn thấy nỗi buồn đâu thêm. Sẽ chẳng còn thấy mọi lo toan...
kakaka....
Ố thế lại không được à chị! Bài này ca sỹ Anh Khoa hát mà! (mà chưa chắc chị đã có đáp án à nhá)?
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Á à ! vắng chinsu chị em nhà này nói xấu, và chơi xấu nha. Dừng ở từ khó thế anh Binhtam hát chữ của anh đi nếu không là bị phạt đó nha.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Thi hát nối chữ
chinsu80 đã viết:Á à ! vắng chinsu chị em nhà này nói xấu, và chơi xấu nha. Dừng ở từ khó thế anh Binhtam hát chữ của anh đi nếu không là bị phạt đó nha.
Chữ toan mà không có à Chinsu? Hay lại chơi trò ăn gian đi! hi hi hi..
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
chinsu80 đã viết:Á à ! vắng chinsu chị em nhà này nói xấu, và chơi xấu nha. Dừng ở từ khó thế anh Binhtam hát chữ của anh đi nếu không là bị phạt đó nha.
Đáp án đây Chinsu nhá:Bài hát Lý Toan Tình
ca sĩ Sơn Ca trình bày
thuộc thể loại Trữ Tình
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=m8BSj7xcZs
Toan tình...tình phú quý, toan tình, tình cây đa, tình ngày mới, ai quên lý toan tình....
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Tình yêu có từ nơi đâu
Êm êm một khúc sông cầu
Êm êm một khúc sông cầu
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thi hát nối chữ
Cầu vồng
.............Cầu vồng đêm mưa ngàn vì sao chiếu lung linh
Chỉ cần em thôi lòng chợt ấm
Khúc ca yêu thương giờ đây đang dâng cao.
Ngồi kề vai em bầu trời chứng giám
Ngàn ngàn ngôi sao nhìn anh và nói với anh rằng
Chỉ mình em thôi và em hãy hứa với anh đi,
Yêu mình anh thôi nhé em.
Ước muốn được cùng bên nhau muôn đời
Tựa cầu vồng kia mãi ko phai vồng kia mãi ko màu,
Ứơc đôi mình được kề vai nhau mãi
Nhìn bầu trời cao cao muôn ánh sao.
.............Cầu vồng đêm mưa ngàn vì sao chiếu lung linh
Chỉ cần em thôi lòng chợt ấm
Khúc ca yêu thương giờ đây đang dâng cao.
Ngồi kề vai em bầu trời chứng giám
Ngàn ngàn ngôi sao nhìn anh và nói với anh rằng
Chỉ mình em thôi và em hãy hứa với anh đi,
Yêu mình anh thôi nhé em.
Ước muốn được cùng bên nhau muôn đời
Tựa cầu vồng kia mãi ko phai vồng kia mãi ko màu,
Ứơc đôi mình được kề vai nhau mãi
Nhìn bầu trời cao cao muôn ánh sao.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Thi hát nối chữ
Sáng nay chỉ có một mình buồn quá chắc chinsu sẽ hát cho mọi người nghe nha.
Sao anh, sao em
Một ánh sao băng đang bay qua rất là nhanh
Em sẽ nguyện ước cho anh luôn mãi bên em
Anh nghe có nghe thấy trái tim em muốn nói 1 điều là:
Anh sẽ mãi luôn trong con tim nhỏ bé của em, anh nhé
Sẽ luôn, luôn bên cạnh em nhé anh
Em sẽ là vì sao sang ở trên trời cao… lun hoài theo anh.
Nhiều đêm ngắm trăng sao
Lòng nhớ đến 1 người
Người với anh ngày xưa đã từng hẹn thề,mãi bên nhau.
Nhìn lên ánh sao băng
Thầm ước nguyện 1 điều
Rằng em sẽ luôn vui tươi,vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời
Mong tình ta sẽ ko xa rời…
(Lòng nhớ anh da diết, mà anh nào hay bíết…anh ơi…)
Ánh sao trên cao, như muốn khẽ nhằc em 1 điều là:
“Em hãy tin, chờ đợi anh,
Em yêu của anh, em nhớ lúc xưa..
Lúc mà 2 ta bên nhau
Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em… không hề gian dối…
Và anh sẽ không quên
Lời hứa cho riêng em
Sẽ yêu mình em, chỉ em mà thôi, mãi mãi
Chờ anh nhé em yêu, sẽ có lúc anh trở về
Nắm tay dạo trên phố vắng
Nhịp đập yêu chứa chan
a bài ca của riêng đôi mình…
Nhiều đêm ngắm trăng sao
Lòng nhớ đến 1 người
Người với anh ngày xưa đã từng hẹn thề,mãi bên nhau.
Nhìn lên ánh sao băng
Thầm ước nguyện 1 điều
Rằng em sẽ lun vui tươi,vượt wa bao khó khăn trong cuộc đời
Mong tình ta sẽ ko xa rời…
Mong tình ta sẽ ko rời xa….…
Sao anh, sao em
Một ánh sao băng đang bay qua rất là nhanh
Em sẽ nguyện ước cho anh luôn mãi bên em
Anh nghe có nghe thấy trái tim em muốn nói 1 điều là:
Anh sẽ mãi luôn trong con tim nhỏ bé của em, anh nhé
Sẽ luôn, luôn bên cạnh em nhé anh
Em sẽ là vì sao sang ở trên trời cao… lun hoài theo anh.
Nhiều đêm ngắm trăng sao
Lòng nhớ đến 1 người
Người với anh ngày xưa đã từng hẹn thề,mãi bên nhau.
Nhìn lên ánh sao băng
Thầm ước nguyện 1 điều
Rằng em sẽ luôn vui tươi,vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời
Mong tình ta sẽ ko xa rời…
(Lòng nhớ anh da diết, mà anh nào hay bíết…anh ơi…)
Ánh sao trên cao, như muốn khẽ nhằc em 1 điều là:
“Em hãy tin, chờ đợi anh,
Em yêu của anh, em nhớ lúc xưa..
Lúc mà 2 ta bên nhau
Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em… không hề gian dối…
Và anh sẽ không quên
Lời hứa cho riêng em
Sẽ yêu mình em, chỉ em mà thôi, mãi mãi
Chờ anh nhé em yêu, sẽ có lúc anh trở về
Nắm tay dạo trên phố vắng
Nhịp đập yêu chứa chan
a bài ca của riêng đôi mình…
Nhiều đêm ngắm trăng sao
Lòng nhớ đến 1 người
Người với anh ngày xưa đã từng hẹn thề,mãi bên nhau.
Nhìn lên ánh sao băng
Thầm ước nguyện 1 điều
Rằng em sẽ lun vui tươi,vượt wa bao khó khăn trong cuộc đời
Mong tình ta sẽ ko xa rời…
Mong tình ta sẽ ko rời xa….…
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Thi hát nối chữ
Chinsu ơi thế bài này phải bắt đầu từ câu nào hả Chinsu? Hay chỉ là chinsu hát cho mọi người nghe mà không tính!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Anh Binhtam lại bắt lỗi chinsu rồi, ừ thì anh nghĩ sao cũng được, anh hát tiếp nhé.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Thi hát nối chữ
Vậy chinsu80 ơi anh hát từ chữ "Sao"của bài trên nhé.
Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ.
Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ.
Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng,
Những con đường quen lối đi, mà nay nằm yên đó.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm.
Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm.
Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón,
Những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong.
Nỡ đành quên sao em,
Dư âm ngày xưa còn đó,
Thời gian không làm sao xóa,
Bao lần tay xiết trong tay,
Nhìn em anh khẽ bảo:
Thôi đừng xa vang nhau.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu.
Sao em nỡ đành quên khi tình anh chót trao.
Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy,
Biết nói gì đây hỡi em, mà em nỡ đành quên?!
Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ.
Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng,
Những con đường quen lối đi, mà nay nằm yên đó.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm.
Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm.
Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón,
Những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong.
Nỡ đành quên sao em,
Dư âm ngày xưa còn đó,
Thời gian không làm sao xóa,
Bao lần tay xiết trong tay,
Nhìn em anh khẽ bảo:
Thôi đừng xa vang nhau.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu.
Sao em nỡ đành quên khi tình anh chót trao.
Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy,
Biết nói gì đây hỡi em, mà em nỡ đành quên?!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Quên
Quên thơm hương bay nàn tóc nồng
Cứ ngỡ đã như từng rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa có thấy ánh mắt này như là
Anh đang dấu kín điều gì
Trong cô đơn nát tan con tim
Giờ này người anh đang ở nơi phương trời
Người có hay rằng em đã quên
Tình còn dỏ dang mà người vội đi mang theo hết
Nhớ những lúc đôi ta khi bên nhau mà chưa nói ra
Để cơn mưa thấm ướt ánh náng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh
Em đâu biết những ký ức đã lãng quên đi theo người rất lâu
Welcome to Yeucahat.com
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp
Như ai vẫn cứ ngỡ như đã....
Quên thơm hương bay nàn tóc nồng
Cứ ngỡ đã như từng rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa có thấy ánh mắt này như là
Anh đang dấu kín điều gì
Trong cô đơn nát tan con tim
Giờ này người anh đang ở nơi phương trời
Người có hay rằng em đã quên
Tình còn dỏ dang mà người vội đi mang theo hết
Nhớ những lúc đôi ta khi bên nhau mà chưa nói ra
Để cơn mưa thấm ướt ánh náng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh
Em đâu biết những ký ức đã lãng quên đi theo người rất lâu
Welcome to Yeucahat.com
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp
Như ai vẫn cứ ngỡ như đã....
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Thi hát nối chữ
Huế Tình Yêu Của Tôi
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu như chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng lạ
Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào vượt qua phong ba Huế đi lên kiên cường
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khổ mặn nồng
Ơi Huế của ta
Ta có Huế tự hào còn vang chiến công
Huế khúc hát anh hùng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gử trọn tình ta về Huế yêu thương
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu từ chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng lạ
Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào còn vang mãi chiến công Huế khúc hát anh hùng
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khó mặn nồng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu ...
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu như chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng lạ
Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào vượt qua phong ba Huế đi lên kiên cường
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khổ mặn nồng
Ơi Huế của ta
Ta có Huế tự hào còn vang chiến công
Huế khúc hát anh hùng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gử trọn tình ta về Huế yêu thương
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu từ chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng lạ
Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào còn vang mãi chiến công Huế khúc hát anh hùng
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khó mặn nồng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu ...
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Yêu em, yêu giấc mơ hồng xa lắm
Mỏng manh, đêm trắng, đêm trắng
Yêu em trong giây phút chân trời vụt tan ánh dương.
Yêu em, yêu khúc ca nào mang đến
Tuổi thơ, trong sáng, trong sáng
Yêu em, yêu tha thiết con đường mờ sương tới trường.
[ĐK:]
Còn yêu em, còn yêu mãi những giấc mơ
Còn yêu em, còn xao xuyến những phút ban đầu tiên
Còn yêu em, còn thao thức những sớm trưa
Còn yêu em, yêu còn biết mong chờ.
Mỏng manh, đêm trắng, đêm trắng
Yêu em trong giây phút chân trời vụt tan ánh dương.
Yêu em, yêu khúc ca nào mang đến
Tuổi thơ, trong sáng, trong sáng
Yêu em, yêu tha thiết con đường mờ sương tới trường.
[ĐK:]
Còn yêu em, còn yêu mãi những giấc mơ
Còn yêu em, còn xao xuyến những phút ban đầu tiên
Còn yêu em, còn thao thức những sớm trưa
Còn yêu em, yêu còn biết mong chờ.
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Thi hát nối chữ
Ru nữa vầng trăng
Chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ? Chuyện chúng mình giờ nước mắt
thay lời chia ly khóc người ra đi Anh yêu em như trời biển rộng Nay chim
kia sa vào trời mộng Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi
Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu Vầng trăng ơi người thương ơi Vầng
trăng xưa sao không còn nữa Em ra đi chưa nói một lời Dù một lời cay
đắng trong tôi ĐK: Dòng sông ơi tình yêu ơi Dòng sông nay ru người tình
phụ Khi xa nhau anh hiểu tình đời Cuộc tình tựa như áng mây trôi Để nụ
cười héo hắt trên môi Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời
Hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yêu thương nói lời yêu đương Ôi quê
hương xinh đẹp ngàn đời Con sông trôi xuôi về biển cả
Chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ? Chuyện chúng mình giờ nước mắt
thay lời chia ly khóc người ra đi Anh yêu em như trời biển rộng Nay chim
kia sa vào trời mộng Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi
Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu Vầng trăng ơi người thương ơi Vầng
trăng xưa sao không còn nữa Em ra đi chưa nói một lời Dù một lời cay
đắng trong tôi ĐK: Dòng sông ơi tình yêu ơi Dòng sông nay ru người tình
phụ Khi xa nhau anh hiểu tình đời Cuộc tình tựa như áng mây trôi Để nụ
cười héo hắt trên môi Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời
Hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yêu thương nói lời yêu đương Ôi quê
hương xinh đẹp ngàn đời Con sông trôi xuôi về biển cả
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Từ cả mà khó à chinsu80? Nếu thấy khó thì chơi ăn gian đi hoặc nhờ anh binhtam hát hộ cho, hehehe.....
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Nghe anh Binhtam khiêu khích tức hộ cho nhỏ bạn chinsu, để mèo le te hát cho nhé. Hí hí chơi xâu anh Binhtam chơi tí....
Tình yêu và biển cả
.............................................
Cả khối tình anh mặn mà như nước biển
Và cả tình yêu biển cả ...
Tình yêu và biển cả
.............................................
Cả khối tình anh mặn mà như nước biển
Và cả tình yêu biển cả ...
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Thi hát nối chữ
Cho Cucon chơi với
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau
Xa là nhớ gần nhau là cười
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau
Xa là nhớ gần nhau là cười
Cucon- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 185
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/09/2011
Tuổi : 46
Đến từ : Quê Choa
Re: Thi hát nối chữ
Có bao giờ anh nhớ , nhớ về em như ngày xưa
Có bao giờ anh nghĩ ,nghĩ về em bây giờ
Có bao giờ anh thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi anh ra đi gặp người mới trong đời anh..Chỉ em mới hiểu được anh...
Có bao giờ anh nghĩ ,nghĩ về em bây giờ
Có bao giờ anh thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi anh ra đi gặp người mới trong đời anh..Chỉ em mới hiểu được anh...
b?en- Khách viếng thăm
Re: Thi hát nối chữ
mèocon đã viết:Nghe anh Binhtam khiêu khích tức hộ cho nhỏ bạn chinsu, để mèo le te hát cho nhé. Hí hí chơi xâu anh Binhtam chơi tí....
Tình yêu và biển cả
.............................................
Cả khối tình anh mặn mà như nước biển
Và cả tình yêu biển cả ...
Nghe là biết chinsu80 chơi ăn gian rồi! Thôi bỏ qua vụ này.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
bỉen đã viết:Có bao giờ anh nhớ , nhớ về em như ngày xưa
Có bao giờ anh nghĩ ,nghĩ về em bây giờ
Có bao giờ anh thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi anh ra đi gặp người mới trong đời anh..Chỉ em mới hiểu được anh...
Anh xin mời em, đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương....
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Thi hát nối chữ
Quê hương anh nước mặn đồng cay
Đời quê nghèo đất cày lên sỏi đá
Áo em rách vai quần tôi có hai miếng vá
Đời quê nghèo đất cày lên sỏi đá
Áo em rách vai quần tôi có hai miếng vá
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Thi hát nối chữ
Nếu mọi người không trả lời được, thì bác Camap phải có đáp án đấy, không bác bị phạt nhá.camap đã viết:Quê hương anh nước mặn đồng cay
Đời quê nghèo đất cày lên sỏi đá
Áo em rách vai quần tôi có hai miếng vá
Cucon- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 185
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/09/2011
Tuổi : 46
Đến từ : Quê Choa
Trang 3 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Trang 3 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|