Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Minhks ăn Tết dài hơi!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
30012012
Minhks ăn Tết dài hơi!
Ngày 6 tết, trong lúc đang chuẩn bị thắp hương, nổi lửa cho nhà bếp của nhà hàng nhân ngày đầu xuân, nhà hàng bỗng nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là anh Minhks với nội dung:
Minhks: Đưa tao về với, tao bị tai nạn
Nhà hàng : Thế ông đang ở chỗ nào?
Minhks: Tao không biết, chỗ này là một cái ngã tư
Nhà hàng : Ngã tư nào? ông nhìn sang bên đường xem biển hiệu là đường nào?
Minhks: Đây là một cái ngã tư rất rộng, giữa cánh đồng
Nhà hàng : Thế ông ra chặn người đi đường hỏi họ chỗ đó là chỗ nào?
Minhks: Tết không có người đi. Chỗ này vắng lắm, Hình như đây là ngã tư hay ngã 6 gì đấy thì phải.
Nhà hàng : Thế ông đi đâu tới đó? có rượu không?
Minhks: Tao đến chúc tết nhà sếp ở Hà Đông, chỗ Bala Mông Đỏ, vài chén thôi. Đây là ngã tư to lắm, không có người. Hình như là Văn Phú thì phải.
Nhà Hàng : Ngã tư văn phú phải không?
Minhks: Ừ, đưa tao về.
Nhà hàng : Đợi đấy tao lên.
Sau khoảng 20 phút chạy xe từ số 5 Bích Câu xuống đến ngã tư Văn Phú nhìn quanh ngã tư thấy một người đang khấp khểnh, miệng khạc nhổ bên đường, phía đối diện là chiếc Jupiter nát tươm, phía trước thì lốp đi một nơi, săm đi một nơi, vành đi một nơi. Phía sau không nhận ra hình dáng của một chiếc xe máy. Sau khi ra cản đường, bắt được một chiếc xe tải chạy qua, với sự giúp đỡ của anh lái xe, cả 3 người khiêng em yêu của Minhks lên xe. Sáng hôm sau Minhks vào bệnh viện bó bột tay và bắt taxi về quê ăn thêm một cái tết nữa. Chúc mừng anh năm nay được ăn tết nhiều hơn mọi người nhưng chia buồn với anh vì anh không thể dùng hai tay hai chai cụng ly với mọi người trong dịp tân niên sắp tới. Chúc anh sớm bình phục!
Minhks: Đưa tao về với, tao bị tai nạn
Nhà hàng : Thế ông đang ở chỗ nào?
Minhks: Tao không biết, chỗ này là một cái ngã tư
Nhà hàng : Ngã tư nào? ông nhìn sang bên đường xem biển hiệu là đường nào?
Minhks: Đây là một cái ngã tư rất rộng, giữa cánh đồng
Nhà hàng : Thế ông ra chặn người đi đường hỏi họ chỗ đó là chỗ nào?
Minhks: Tết không có người đi. Chỗ này vắng lắm, Hình như đây là ngã tư hay ngã 6 gì đấy thì phải.
Nhà hàng : Thế ông đi đâu tới đó? có rượu không?
Minhks: Tao đến chúc tết nhà sếp ở Hà Đông, chỗ Bala Mông Đỏ, vài chén thôi. Đây là ngã tư to lắm, không có người. Hình như là Văn Phú thì phải.
Nhà Hàng : Ngã tư văn phú phải không?
Minhks: Ừ, đưa tao về.
Nhà hàng : Đợi đấy tao lên.
Sau khoảng 20 phút chạy xe từ số 5 Bích Câu xuống đến ngã tư Văn Phú nhìn quanh ngã tư thấy một người đang khấp khểnh, miệng khạc nhổ bên đường, phía đối diện là chiếc Jupiter nát tươm, phía trước thì lốp đi một nơi, săm đi một nơi, vành đi một nơi. Phía sau không nhận ra hình dáng của một chiếc xe máy. Sau khi ra cản đường, bắt được một chiếc xe tải chạy qua, với sự giúp đỡ của anh lái xe, cả 3 người khiêng em yêu của Minhks lên xe. Sáng hôm sau Minhks vào bệnh viện bó bột tay và bắt taxi về quê ăn thêm một cái tết nữa. Chúc mừng anh năm nay được ăn tết nhiều hơn mọi người nhưng chia buồn với anh vì anh không thể dùng hai tay hai chai cụng ly với mọi người trong dịp tân niên sắp tới. Chúc anh sớm bình phục!
Nhà hàng K9295- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 481
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 28/12/2011
Minhks ăn Tết dài hơi! :: Comments
Re: Minhks ăn Tết dài hơi!
Đời trai thế mới là thỏa chí lớn để trả nợ "tang bồng" chứ. Cứ như anh Mks với anh HTS thì có tửu lượng cao nên mới may mắn thế chứ...Xin chia sẻ chuyện may rủi cùng anh, chuyện ở đời các cụ nhà mình dạy cấm có sai câu nào "chó liền da gà liền xương" mà. Mình là các đấng nam nhi ngại gì mấy cái chuyện vặt vãnh đó phải không anh. Chứ như tôi đây phải nhìn vào anh mà học tập, vì tửu lượng kém nên có muốn nhiệt tình với các mối quan hệ mà không được, đành phải để em yêu "bỏ áo chạy lấy người"...Thôi chúc anh sớm lấy lại phong độ nhé.
Ôi các ông anh ham nhậu B-)
Chia buồn cái rủi đầu năm của anh Minh, mong anh nhanh bình phục!
Chia buồn cái rủi đầu năm của anh Minh, mong anh nhanh bình phục!
Chúc bạn mau bình phục. Thế là tân niên lại không được nâng ly chúc sức khỏe rồi!
Ông bạn tôi muốn "vượt chướng ngại vật" ngay từ đầu năm à? Đằng nào thì cũng đã vượt qua rồi, chúc anh mau bình phục và thành công!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|