DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chợ đêm! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chợ đêm! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 24 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 24 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Chợ đêm! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Chợ đêm!

4 posters

Go down

Chợ đêm! Empty Chợ đêm!

Bài gửi by lâm âu linh 01/01/12, 10:10 pm

Nếu ai đã từng có những thời gian rảnh rỗi để ngồi đọc về nhũng mảnh đời, những góc khuất, những lối mờ nhỏ của một xã hội đang độ phát triển đến chóng mặt, thì cũng thấy được xã hội này cũng đang phát triển mạnh với đầy rẫy những chuyện trái ngang và éo le. Linh chắp nhặt lại và hình thành nên những dòng tản mạn, hy vọng chỉ đem đến cho các bạn biết thêm điều gì đó của một "xã hội bóng đêm". Và Linh cũng mong bài viết sẽ không bị xem là vi phạm.
Chợ đêm mà Linh sẽ nói đến là kiểu chợ đêm chỉ được hình thành trong ánh sáng mờ ảo của những ánh đèn màu. Có khi là nơi ồn ào sôi động trong tiếng nhạc, tiếng chân nhảy nhót của những vũ trường. Cũng có khi là một nơi rất yên tĩnh đơn giản chỉ là một quán cà phê...Chợ hoạt động không ồn ào trong tiếng mặc cả của kẻ mua người bán, mọi việc sẽ được diễn ra khi những người tham gia tìm thấy sự đồng điệu, đồng cảm và có thời gian để đi tiếp về sau...
Khi bước chân vào một quán cà phê, nếu bạn bị rơi vào tầm ngắm của một đôi mắt nào đó, bạn sẽ nhận ra ngay điều đang đến. Khi bạn gọi một thứ đồ uống gì đó để nhâm nhi và bắt đầu giết thời gian, xả dần đi tâm trạng đang nặng trĩu... Lập tức đối tượng bên bạn sẽ gọi thứ đồ uống như bạn, mặc dù họ đang dùng dở một thứ khác. Nếu bạn chưa khỏi thắc mắc tại sao và chưa đủ hiểu chuyện gì đang đến. Bạn có thể trải nghiệm bằng cách gọi một thứ đồ uông khác, bạn sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Khi bạn có những dấu hiệu chấp nhận một sự làm quen, hoặc sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì mọi chuyện cũng diễn ra không khó khăn gì. Đối tượng của bạn có thể mang hình hài của một cô gái, hoặc của một chàng trai, cũng có thể là vỏ bọc của một con người rất thành đạt trong cuộc sống....Bạn đủ khả năng để khám phá ra đối tượng đó là ai chỉ cần bạn sử dụng đến một chút kiên nhẫn và một chút khả năng đường phố. Sau màn chào hỏi, làm quen xã giao, đối tượng sẽ luôn nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn. Cũng như khi bạn đề cập đến bất cứ vấn đề gì thì đối tượng luôn khéo léo dẫn dắt bạn đến một lối mở để sẵn là "một cơ thể chưa hoàn chỉnh" và sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho bạn đủ hiểu và đủ nhận ra.
Khi bạn đủ ngấm, đối tượng sẽ "mời" được bạn ra một nơi vắng vẻ hơn để thực hiện việc cho nhau khám phá sơ bộ, để chứng minh cho bạn thấy những điều họ nói, cũng như cho bạn thấy những chuyện đó rất vô tư, đều xuất phát từ thực sự mong muốn (ham muốn) đầy thiện chí...
Tất nhiên, sau đó đêm còn dài và hai người sẽ đi đến đâu là do những khả năng vốn có tồn tại trong con người của bạn. Mỗi con người đều có sự gắn bó nhất định với một sự đam mê, mọi chuyện đều có thể trải nghiệm để thêm hiểu và thêm yêu những gì vốn có.
Còn một kiểu chợ đêm nữa, ở đó có thể nói hết được sự khát khao của một cơ thể đơn tính khi con người ta được sống trong đầy đủ về vật chất. Nơi đó bạn sẽ gặp được những người phụ nữ rất thành đạt, rất có địa vị trong xã hội, rất xinh... Nhưng một trong những nguyên tắc đầu tiên bạn phải tôn trọng là "không làm những chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau". Bạn có thể "gặp" họ duy nhất một lần hoặc nhiều lần, cũng tùy thuộc vào những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể bạn.
Trăm nghe không bằng một thấy, bạn có những cách riêng để trải nghiệm cuộc đời mình, dẫu sao thì mọi chuyện bây giờ cũng chỉ là rất đơn giản và nên bình thường hóa nó.
Nhân ngày đầu tiên của năm Nhâm Thìn 2012, Linh chúc tất cả các thành viên trên diễn đàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc đầy nhà, thành công nối tiếp thành công.
Thân!
lâm âu linh
lâm âu linh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by CCBG 03/01/12, 11:14 am

Bài này của Linh đúng là "láu cá"!

Tuy nhiên, bài viết kiểu "dạy hổ vồ mồi" này cũng tốt cho các thành phần có "lỗi giới tính". Chợ đêm! 103933 có ai bị lỗi giới tính không ta??!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by lâm âu linh 03/01/12, 07:46 pm

Anh chim này chắc phải là loài chim rất quý và hiếm, như chim Vàng Anh chẳng hạn, nên đi đâu cũng sợ người ta dùng súng săn với "bẫy". Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã tiên phong tham gia bài viết của Linh. Phát hiện của anh cũng thật là thú vị, câu hỏi cũng rất thẳng thắn, nhưng nếu người đó là anh thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng "anh ơi tôi cũng vậy" Ha...há...
(Một + dành tặng anh nhé!)
lâm âu linh
lâm âu linh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by ngocbich87 05/01/12, 08:52 am

Tệ nạn thì đâu phải là giờ mới có, mà cái quan trọng là mình sống thê nào, mình phải chiến thắng chính mình thì mới mong chiến thắng được ngoài xã hội.
ngocbich87
ngocbich87
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 4
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/01/2012

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by lâm âu linh 05/01/12, 08:24 pm

Cảm ơn Ngọc Bích nhé vì đã được lắng nghe thêm một ý kiến nữa. Dù sao khi viết bài này Linh đã đưa vào mục "quan điểm sống", nên Linh cũng rất mong mỏi được mọi người tham gia nêu lên quan điểm của mình. Nào các bạn, ai có suy nghĩ và quan điểm của mình về bài viết thì tham gia cùng Linh đi.
lâm âu linh
lâm âu linh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by Nghiêm Xuân Phương 10/01/12, 07:54 pm

Anh Linh đang góp nhặt những góc khuất trong cuộc sống để phơi ra hay là quan điểm nhìn nhận lại những bước chân thăng trầm mà chính anh đã đi qua đấy anh ơi. Nếu không phải là kinh nghiệm từ chính bản thân anh thì theo tôi chẳng có gì đáng để tham gia cả. Thành thật xin lỗi anh về sự thẳng thắn này! Có rất nhiều người họ biết nhiều đấy, nhưng sẽ khác nhau vì họ có nói hay không thôi!
Nghiêm Xuân Phương
Nghiêm Xuân Phương
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 11
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 15/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Chợ đêm! Empty Re: Chợ đêm!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết