Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nhật ký ngày 18.11.2011
Trang 1 trong tổng số 1 trang
12122011
Nhật ký ngày 18.11.2011
Những ngày này cách đây 5 năm trước, mình đang háo hức mong chờ cái gọi là "40 năm thành lập trường, 45 năm truyền thống đào tạo"- cái háo hức chính đáng của cô sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo vào trường, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng mong chờ khám phá... Những ngày sôi nổi bàn luận, ầm ầm ào ào của cả lớp, rồi lăng xăng chuẩn bị cho cái gọi là "hội trại". Mình vẫn còn nhớ sau dịp này lớp mình làm mất cái bếp than của Long chèo mà mãi sau mới nhớ mà mua trả cho bạn í, he he :PCái "giải vật tay" năm đó có lẽ sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của mình- về những ngày đầu tiên ở trường ĐH, những ngày đầu tiên gặp và được làm việc với Thầy...
Tuần trước bị ốm nặng, vừa nhóc nhách được thì về quê, rồi đám cưới liên miên, đi suốt cả ngày (mẹ bảo nó về nhà mà chả mấy lúc thấy mặt). Ra được đến HN cái thì có triệu chứng ốm lại. 2 hôm nay hắt xì ầm ĩ, cúm lại nặng hơn mới điên chứ, mai có nhiều khả năng sẽ bị lào khào, hô hô :-j Nghe bạn Hoa Chanh dọa là ốm lại thì nặng hơn ốm trước nhiều, đang run đây B-) Được cái từ ngày về quê, rồi ra lại HN đến nay, đêm nào cũng ngủ ngon, ngủ 1 lèo không mộng mị, mừng kinh khủng. Không biết duy trì cái đà này được bao lâu, và ngủ trong bao lâu thì mắt hết thâm nhỉ, mong quá, hic.
Chiều nay tự thưởng cho mình bằng việc đi mua sắm một vài món đồ, nói chung cũng gọi là ưng ý. Còn việc đặt ra là đi thay cái gương xe bị vỡ thì lại chưa làm được, vậy nên chỉ vui 1 nửa thôi, mai sẽ cố gắng hoàn thành nốt :)Tối về mang con chuột mới ra dùng, cảm giác phấn khởi hơn được 1 tí sau khi điên đầu đến mức bốc khói, hô hô ) Ngồi lừng khừng 1 lúc lại thấy ngày xưa ùa về. Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ Thầy không tả được, nhớ lắm lắm ấy, dù "ngày chia tay em chẳng nói gì đâu- trước biển, chim hải âu không bao giờ hát...
Thôi, cái Article ngớ ngẩn đến đây là kết thúc Ngày cũng kết thúc bằng việc lên giường trùm chăn, đọc Nicolas và đi ngủ- chúc các bé ngủ ngon
Tuần trước bị ốm nặng, vừa nhóc nhách được thì về quê, rồi đám cưới liên miên, đi suốt cả ngày (mẹ bảo nó về nhà mà chả mấy lúc thấy mặt). Ra được đến HN cái thì có triệu chứng ốm lại. 2 hôm nay hắt xì ầm ĩ, cúm lại nặng hơn mới điên chứ, mai có nhiều khả năng sẽ bị lào khào, hô hô :-j Nghe bạn Hoa Chanh dọa là ốm lại thì nặng hơn ốm trước nhiều, đang run đây B-) Được cái từ ngày về quê, rồi ra lại HN đến nay, đêm nào cũng ngủ ngon, ngủ 1 lèo không mộng mị, mừng kinh khủng. Không biết duy trì cái đà này được bao lâu, và ngủ trong bao lâu thì mắt hết thâm nhỉ, mong quá, hic.
Chiều nay tự thưởng cho mình bằng việc đi mua sắm một vài món đồ, nói chung cũng gọi là ưng ý. Còn việc đặt ra là đi thay cái gương xe bị vỡ thì lại chưa làm được, vậy nên chỉ vui 1 nửa thôi, mai sẽ cố gắng hoàn thành nốt :)Tối về mang con chuột mới ra dùng, cảm giác phấn khởi hơn được 1 tí sau khi điên đầu đến mức bốc khói, hô hô ) Ngồi lừng khừng 1 lúc lại thấy ngày xưa ùa về. Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ Thầy không tả được, nhớ lắm lắm ấy, dù "ngày chia tay em chẳng nói gì đâu- trước biển, chim hải âu không bao giờ hát...
Thôi, cái Article ngớ ngẩn đến đây là kết thúc Ngày cũng kết thúc bằng việc lên giường trùm chăn, đọc Nicolas và đi ngủ- chúc các bé ngủ ngon
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 26/11/13, 11:33 am; sửa lần 1.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Nhật ký ngày 18.11.2011 :: Comments
Anh Tú dạo này thiên vị cứ khen em Hoa hoài không thèm để ý meocon, anh không thấy chị HP khen meocon dể thương sao, meocon ghen tỵ với cô Hoa quá.
Vẫn còn thích "Nhóc Nicolas" hả em HTN? Thế thì bao giờ lấy chồng được? Lấy chồng về để véo tai nó như véo tai Nicolas à?
Nicolas, Emil, Pipi tất dài, Gấu Padington, Anne tóc đỏ, Hoàng tử bé, William- tất cả vẫn nằm trên giá sách của em và chưa hề dính bụi ạ, he he Nói như anh thì chắc em phải lấy 1 anh chàng nào đó mà không biết gì về Nicolas rồi, nếu biết thì hắn biết hết bài, chuồn mất, làm sao véo tai đượchoanghungson đã viết:Vẫn còn thích "Nhóc Nicolas" hả em HTN? Thế thì bao giờ lấy chồng được? Lấy chồng về để véo tai nó như véo tai Nicolas à?
Hô hô, em đừng áp dụng Ka-ra-tê, mắt long lên mà hắn lại liên tưởng đến "cặp bong bóng nổi lên trong thùng nước lèo" nhé!hoatrangnguyen đã viết:Nicolas, Emil, Pipi tất dài, Gấu Padington, Anne tóc đỏ, Hoàng tử bé, William- tất cả vẫn nằm trên giá sách của em và chưa hề dính bụi ạ, he he Nói như anh thì chắc em phải lấy 1 anh chàng nào đó mà không biết gì về Nicolas rồi, nếu biết thì hắn biết hết bài, chuồn mất, làm sao véo tai được
Similar topics
» Ngày 06/4/2011 - Hey, 24!
» Ngày 10/8/2011
» Nổ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản?!
» Ngày 2/3/2011.
» Ngày 27/4/2011
» Ngày 10/8/2011
» Nổ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản?!
» Ngày 2/3/2011.
» Ngày 27/4/2011
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|