Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chia sẻ cuộc sống
+9
quylx
vanlatoinhungaydau
ngolamthanh
ngocbich87
anhdung
Chí Phèo
levanthang
HongPhuc12c
phunguyen
13 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chia sẻ cuộc sống
Chia sẻ cuộc sống!
Trích dẫn thông điệp
Cuốc sống đôi khi khiến người ta thật sự mệt mỏi, bạn bè, gia đình, công việc... mọi thứ cứ làm tôi luôn rơi vào trạng thái như ''trên trời rớt xuống'', không định hình được mình cần gì, mình muốn làm gì tiếp theo. Tôi sợ mình sẽ lún sâu hơn nữa để rồi trở thành một con người sống không có nhiệt huyết, không có mục đích ! Có bạn nào từng rơi vào tình cảnh của tôi hiện giờ không nhỉ? Nếu có hãy chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm sống để tôi có thể sống tốt hơn!
PhuNguyen
Trích dẫn thông điệp
Cuốc sống đôi khi khiến người ta thật sự mệt mỏi, bạn bè, gia đình, công việc... mọi thứ cứ làm tôi luôn rơi vào trạng thái như ''trên trời rớt xuống'', không định hình được mình cần gì, mình muốn làm gì tiếp theo. Tôi sợ mình sẽ lún sâu hơn nữa để rồi trở thành một con người sống không có nhiệt huyết, không có mục đích ! Có bạn nào từng rơi vào tình cảnh của tôi hiện giờ không nhỉ? Nếu có hãy chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm sống để tôi có thể sống tốt hơn!
PhuNguyen
phunguyen- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 29/11/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
PhuNguyen!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ những tâm sự của bạn với diễn đàn.
Hẳn nhiều người đã có cảm giác như bạn, ít nhiều, đâu đó, trong một lúc nào đó. Chỉ khác nhau là mỗi người có một cách để cảm giác ấy qua đi nhanh hoặc chậm. Mình cũng vậy
Mình quan niệm, cuộc sống thì tất yếu có buồn có vui. Niềm vui đến mình hân hoan đón nhận, nỗi buồn đến thì mình cũng phải biết chấp nhận và tiiêu hóa nó đi.
Triết lý sống mà mình đang cố tập là: Cảm ơn cả những điều tồi tệ.
Cảm ơn những nỗi buồn để mình cảm nhận niềm vui sâu sắc hơn. Cảm ơn những khó khăn để giúp mình thêm nghị lực. Cảm ơn sự đỗ vỡ để biết trân trong, nâng niu cái mình đang có.
Mình tập như thế từng ngày, từng ngày, từng việc, từng việc.
Hôm nay mình đã vượt qua một nỗi buồn về tài chính nhờ việc thực hành triết lý trên, bạn thử đi nhé! Hoặc gọi điện cho người bạn thân của bạn, hoặc cho chị Thanh Tâm, hihi!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ những tâm sự của bạn với diễn đàn.
Hẳn nhiều người đã có cảm giác như bạn, ít nhiều, đâu đó, trong một lúc nào đó. Chỉ khác nhau là mỗi người có một cách để cảm giác ấy qua đi nhanh hoặc chậm. Mình cũng vậy
Mình quan niệm, cuộc sống thì tất yếu có buồn có vui. Niềm vui đến mình hân hoan đón nhận, nỗi buồn đến thì mình cũng phải biết chấp nhận và tiiêu hóa nó đi.
Triết lý sống mà mình đang cố tập là: Cảm ơn cả những điều tồi tệ.
Cảm ơn những nỗi buồn để mình cảm nhận niềm vui sâu sắc hơn. Cảm ơn những khó khăn để giúp mình thêm nghị lực. Cảm ơn sự đỗ vỡ để biết trân trong, nâng niu cái mình đang có.
Mình tập như thế từng ngày, từng ngày, từng việc, từng việc.
Hôm nay mình đã vượt qua một nỗi buồn về tài chính nhờ việc thực hành triết lý trên, bạn thử đi nhé! Hoặc gọi điện cho người bạn thân của bạn, hoặc cho chị Thanh Tâm, hihi!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
"Khi con người ta không còn điều gì để buồn, để lo để hy vọng thì cuộc đời sẽ héo dần, chết dần".
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Tôi cảm ơn bạn đã cho tôi những lời chân thành, tôi nghĩ bản thân mình nếu không tự đứng lên và lạc quan thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ thành công được dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Đời thgay đổi khi ta đổi thay mà! Hi cố lên nào !!!
phunguyen- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 29/11/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
Công việc hiện tại của tôi thường phải ra Thanh Hóa công tác. Hi vọng qua diễn đàn này tôi có thể biết và làm quen thêm được những người bạn mới. Chúc tất cả các bạn trên diễn đàn này dù là ở lĩnh vực nào cũng đều có sức khỏe tốt và ngày có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống cũng như thành công trong công việc nhé.
phunguyen- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 29/11/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
Có phải ông Phùng em cô Tào Liên Hoằng Khánh không? Tôi đang định sang Lào với ông đấy, kiếm cho tôi mấy khúc huỳnh đàn nhé!
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được
H.Cason
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Trong lúc anh em đang lắp motor vào đít thì anh ngâm mình trong rượu ngoại và chân dài, sau đó anh lại hỏi là nên đo thời gian bằng gì? Thưa anh nên chăng dùng độ sướng làm thước đo?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Anh Chim ạ, nói ra không khéo lại bị ném đá nhưng em vẫn tâm đắc câu nói của Lão Hạc trong khi uống cùng em. Lão nói đủ các thứ chuyện trên đời rồi nói chuyện con Vàng của lão, nói chuyện về kiếp chó. Lão cho rằng con chó bị dồn vào chân tường thì kiểu gì nó cũng phản kháng cho sự sinh tồn của nó, lão còn so sánh cuộc sống cứ bình lặng như Quỳnh và Giao, lúc nào cũng như hai hạt cơm, lúc nào cũng như hai cánh đồng thì thật vô nghĩa. Phải có lúc đớn đau như cái đau đớn của lão khi bị người ta cướp mất con Vàng, phải có lúc thăng hoa như lúc Chí đứng giữa trời đất mà chửi đời, chửi người và cũng phải có lúc ngọt ngào, đằm thắm như Chí nhìn Nở phơi trăng trong vườn chuối thì cuộc đời này mới có ý nghĩa. Hóa ra Lão Hạc cũng triết lý và tận tường ghê. Với tư tưởng "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" của Lão Hạc xem chừng vẫn còn phù hợp ở thời đại chúng ta.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Lâu lắm rồi lại mới được nghe cái chất của anh Chí!
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
(Xin phép xóa bài của phunguyen, vì vi phạm nội quy của diễn đàn! Mong bạn kiềm chế, dùng từ ngữ đúng mực nếu tiếp tục tham gia diễn đàn!)
phunguyen- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 29/11/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
Ok! tôi xin lỗi vì đã nói hới quá! Chúc mọi người qua năm mới 2012 sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc!
phunguyen- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 29/11/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
Vui hay buồn thì nó cũng là cuộc sống, phải sống tốt để còn phấn đấu nữa chứ. Chúc các anh các chị luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
ngocbich87- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 4
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/01/2012
Re: Chia sẻ cuộc sống
Hôm nay tự nhiên lại muốn giở cái topic này ra để chia sẻ.
Mình chẳng tự hào gì nhưng cũng phải thừa công nhận, mình là một người xấu đủ thứ và xấu toàn tập luôn, không ga lăng, không có tài lẻ, không đẹp trai, không hào hoa....Vậy mà mình cũng có cho mình những thứ mà chẳng biết là vui hay buồn nữa. Cuộc đời mình cũng giống như những tập truyện vậy, chuyện thì chẳng hay, tập 2 cũng đã kết thúc rồi, vậy mà ở đời vẫn có người kiên trì lắm, mình đang để cho họ viết và đọc tập 3 đấy.
Mình chẳng tự hào gì nhưng cũng phải thừa công nhận, mình là một người xấu đủ thứ và xấu toàn tập luôn, không ga lăng, không có tài lẻ, không đẹp trai, không hào hoa....Vậy mà mình cũng có cho mình những thứ mà chẳng biết là vui hay buồn nữa. Cuộc đời mình cũng giống như những tập truyện vậy, chuyện thì chẳng hay, tập 2 cũng đã kết thúc rồi, vậy mà ở đời vẫn có người kiên trì lắm, mình đang để cho họ viết và đọc tập 3 đấy.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Chia sẻ cuộc sống
Bỗng nhiên thấy hụt hẫng và mất phương hương vậy...đi đâu và về đâu đây???...Mình vô dụng đến thế sao???
vanlatoinhungaydau- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 255
Điểm được cảm ơn : 150
Ngày tham gia : 09/03/2012
Re: Chia sẻ cuộc sống
Cuộc sống dao động theo sơ đồ hình Sin, hôm nay ta đang thấy hừng hực nhưng có thể ngày mai nó giảm đi một chút và dần dần lại ỉu xìu như cái máy hết pin, phải chăng đó cũng chỉ là quy luật tự nhiên thôi?
Những lúc như vậy chúng ta nên làm gì? hãy yêu và đam mê công việc chúng ta đang làm, kiên định với mục tiêu đã chọn. Nếu có thể hãy nói chuyện với những con người nhiệt huyết và vui vẻ hơn, chắc sẽ vượt qua thời gian chu kỳ của đáy hình Sin.
Lâu lắm mới có hứng thú lên diễn đàn viết vài dòng nhưng thấy sao vẫn cộc lốc và vô vị ý nhỉ?
Những lúc như vậy chúng ta nên làm gì? hãy yêu và đam mê công việc chúng ta đang làm, kiên định với mục tiêu đã chọn. Nếu có thể hãy nói chuyện với những con người nhiệt huyết và vui vẻ hơn, chắc sẽ vượt qua thời gian chu kỳ của đáy hình Sin.
Lâu lắm mới có hứng thú lên diễn đàn viết vài dòng nhưng thấy sao vẫn cộc lốc và vô vị ý nhỉ?
Được sửa bởi quylx ngày 19/03/12, 04:07 pm; sửa lần 1.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Lâu lắm mới thấy anh lên,Quylx! Phải lên nhiều, lên thường xuyên thì mới có nhiệt huyết được anh ạ! Vài câu "cộc lốc" nhưng rõ ràng "trái tim đam mê" còn đập ...
Chúc anh luôn luôn phong độ, nóng máu!
Chúc anh luôn luôn phong độ, nóng máu!
Re: Chia sẻ cuộc sống
Thank anh Chim,
Đang làm "chương trình chiếc chảo kì diệu" dự kiến 30/04-01/05 mới hoàn thành, thấy mệt mỏi vì công việc và tinh thần quá bạn ơi.
Đang làm "chương trình chiếc chảo kì diệu" dự kiến 30/04-01/05 mới hoàn thành, thấy mệt mỏi vì công việc và tinh thần quá bạn ơi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Hê hê,
Anh Quý này, nếu có món nào quay hỏng hay hơi khê chút, gói vào mang về ... anh em nhậu bữa ha! Thời buổi thóc cao gạo kém, đổ đi hoài của.
Vui niềm vui công việc là cái vui bền vững mà anh!
Anh Quý này, nếu có món nào quay hỏng hay hơi khê chút, gói vào mang về ... anh em nhậu bữa ha! Thời buổi thóc cao gạo kém, đổ đi hoài của.
Vui niềm vui công việc là cái vui bền vững mà anh!
Re: Chia sẻ cuộc sống
Chúc mừng anh quylx đã trở lại, chúc anh sớm hoàn thành công việc và lấy lại niềm vui để thỉnh thoảng chém gió cùng anh em!
Re: Chia sẻ cuộc sống
Có cần em chia sẻ gì không anh yêu!hihi.quylx đã viết:Thank anh Chim,
Đang làm "chương trình chiếc chảo kì diệu" dự kiến 30/04-01/05 mới hoàn thành, thấy mệt mỏi vì công việc và tinh thần quá bạn ơi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chia sẻ cuộc sống
Hôm 18/3 chinsu vừa đi nấu ăn cho đám cưới, trời nắng lại oi bức, chạy phục vụ khách mệt bã cả người vừa về tắm rửa song định nằm nghỉ một chút thì có điện thoại của một giáo viên cùng trường báo tin k Quam (người dân tộc Châu Mạ) là bảo vệ trường em bị tai nạn cách nhà em ở khoảng 600m. Em vội chạy ra, trời ơi máu chảy nhiều quá đầu anh ấy đập suống đất, chân anh ấy sương rơi ra ngoài, người ta lượm bỏ vào bịch bóng, nhìn anh ấy em muốn xỉu luôn, em theo người ta đưa anh ấy vào bệnh viện, bác sĩ cho biết tim anh ấy đập rất yếu, họ hô hấp và truyền nước sau đó chuyển anh ấy đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu, do nặng quá lại chuyển xuống bệnh viện chợ rẫy. Hai ngày nay trong người em nôn nao ăn không ngon, ngủ không yên cứ nghĩ tới cảnh đó em lại thấy rùng mình.
Chung quy lại cũng chỉ tại rượu, rượu làm cho con người ta trở nên mất phương hướng, anh ấy đã tự tông vào xe tải, cuộc đời anh ấy từ nay sẽ mất một chân, công việc của anh ấy cũng chấm dứt tại đây, mùa điều năm nay đã thất thu lại phải dồn để chữa bệnh thật là đau sót....
Chung quy lại cũng chỉ tại rượu, rượu làm cho con người ta trở nên mất phương hướng, anh ấy đã tự tông vào xe tải, cuộc đời anh ấy từ nay sẽ mất một chân, công việc của anh ấy cũng chấm dứt tại đây, mùa điều năm nay đã thất thu lại phải dồn để chữa bệnh thật là đau sót....
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Chia sẻ cuộc sống
chinsu80 đã viết:Hôm 18/3 chinsu vừa đi nấu ăn cho đám cưới, trời nắng lại oi bức, chạy phục vụ khách mệt bã cả người vừa về tắm rửa song định nằm nghỉ một chút thì có điện thoại của một giáo viên cùng trường báo tin k Quam (người dân tộc Châu Mạ) là bảo vệ trường em bị tai nạn cách nhà em ở khoảng 600m. Em vội chạy ra, trời ơi máu chảy nhiều quá đầu anh ấy đập suống đất, chân anh ấy sương rơi ra ngoài, người ta lượm bỏ vào bịch bóng, nhìn anh ấy em muốn xỉu luôn, em theo người ta đưa anh ấy vào bệnh viện, bác sĩ cho biết tim anh ấy đập rất yếu, họ hô hấp và truyền nước sau đó chuyển anh ấy đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu, do nặng quá lại chuyển xuống bệnh viện chợ rẫy. Hai ngày nay trong người em nôn nao ăn không ngon, ngủ không yên cứ nghĩ tới cảnh đó em lại thấy rùng mình.
Chung quy lại cũng chỉ tại rượu, rượu làm cho con người ta trở nên mất phương hướng, anh ấy đã tự tông vào xe tải, cuộc đời anh ấy từ nay sẽ mất một chân, công việc của anh ấy cũng chấm dứt tại đây, mùa điều năm nay đã thất thu lại phải dồn để chữa bệnh thật là đau sót....
Xin chia sẻ với anh bạn của cô! Âu cũng là cái số...Mấy người muốn sống thì trả được, ngược lại mấy cô chíp hôi lại thích cái trò "hóa kiếp ni ta đi kiếp khác"
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Cảm nhận ý nghĩa cuộc sống
» Mẹo vặt cuộc sống!
» Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]
» Bài trắc nghiệm để biết bạn đang nhìn cuộc sống thế nào?
» Quà tặng cuộc sống: "Cà rốt, trứng và hạt cà phê"
» Mẹo vặt cuộc sống!
» Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]
» Bài trắc nghiệm để biết bạn đang nhìn cuộc sống thế nào?
» Quà tặng cuộc sống: "Cà rốt, trứng và hạt cà phê"
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|