Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tiếng sáo diều ngân mãi tuổi thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
04112011
Tiếng sáo diều ngân mãi tuổi thơ
Khi tiếng ve sầu kêu râm ran rả rích khuất lẫn trong những rặng phi lao rì rào gió thổi, khi những chùm phượng đỏ rực trời nô đùa trong sắc nắng, những tia nắng chói chang, khiến ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại. Khi những tiếng trống trường điểm những hồi cuối cùng của một năm học...Mùa hè đã về trên những nẻo đường, những mái lá đơn sơ.
Nơi gia đình tôi ở, không quá gần, cũng không quá xa, là nơi đủ để nghe tiếng gió biển những chiều hè.
Mùa hè đến, trên những cánh đồng, không đơn điệu là màu xanh của lúa, mà còn có những bản tình ca. Những bản tình ca của tiếng sáo diều, ôi những bản nhạc đồng quê tha thiết, thắm đượm tình quê.
Hai anh em tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ ham chơi, cũng thật vô tư trong thiếu thốn của những năm trước 1990, có những hôm chang nắng cả buổi trưa đi nhặt xác ve sầu đã lột còn nằm lại trên những cây phi lao để bán. chiều man mát lại đi thả diều khiến cả ngày mồ hôi và đất bẩn. Có những hôm đi chơi về bị mẹ cho ăn roi, đòn roi đau là thế, nhưng cũng không bỏ được thói ham chơi.
Anh tôi có một cái tài mà theo tôi nhiều người không làm được là làm diều rất tốt và làm sáo rất hay
Anh em tôi ngày đó hay thi thả diều với nhiều anh em các nhà khác, và thi cả với những người ở trong thôn, gần như anh em tôi đều thắng cuộc.
Có những hôm về chiều muộn, hai anh em sợ bị mẹ đánh mà không thu diều về, chiều càng muộn, gió biển thổi vào càng mạnh, tiếng sáo lại càng ngân vang.
Ôi âm thanh của những tiếng sáo diều sao nghe mà hay đến thế, nghe mộc mạc đơn sơ, nghe như thắm đượm những chân tình của tình người thời đó, nghe da diết ngân vang của làng quê ta một thời nghèo khó, nghe như hòa đồng cùng tiếng trâu đang gặm cỏ, nghe như đang nâng niu dìu dắt những màu xanh đang lớn lên trên những cánh đồng. Nghe như những lời ru, tiếp theo sau lời ru của mẹ, nuôi lớn tuổi thơ tôi.
Nơi gia đình tôi ở, không quá gần, cũng không quá xa, là nơi đủ để nghe tiếng gió biển những chiều hè.
Mùa hè đến, trên những cánh đồng, không đơn điệu là màu xanh của lúa, mà còn có những bản tình ca. Những bản tình ca của tiếng sáo diều, ôi những bản nhạc đồng quê tha thiết, thắm đượm tình quê.
Hai anh em tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ ham chơi, cũng thật vô tư trong thiếu thốn của những năm trước 1990, có những hôm chang nắng cả buổi trưa đi nhặt xác ve sầu đã lột còn nằm lại trên những cây phi lao để bán. chiều man mát lại đi thả diều khiến cả ngày mồ hôi và đất bẩn. Có những hôm đi chơi về bị mẹ cho ăn roi, đòn roi đau là thế, nhưng cũng không bỏ được thói ham chơi.
Anh tôi có một cái tài mà theo tôi nhiều người không làm được là làm diều rất tốt và làm sáo rất hay
Anh em tôi ngày đó hay thi thả diều với nhiều anh em các nhà khác, và thi cả với những người ở trong thôn, gần như anh em tôi đều thắng cuộc.
Có những hôm về chiều muộn, hai anh em sợ bị mẹ đánh mà không thu diều về, chiều càng muộn, gió biển thổi vào càng mạnh, tiếng sáo lại càng ngân vang.
Ôi âm thanh của những tiếng sáo diều sao nghe mà hay đến thế, nghe mộc mạc đơn sơ, nghe như thắm đượm những chân tình của tình người thời đó, nghe da diết ngân vang của làng quê ta một thời nghèo khó, nghe như hòa đồng cùng tiếng trâu đang gặm cỏ, nghe như đang nâng niu dìu dắt những màu xanh đang lớn lên trên những cánh đồng. Nghe như những lời ru, tiếp theo sau lời ru của mẹ, nuôi lớn tuổi thơ tôi.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Tiếng sáo diều ngân mãi tuổi thơ :: Comments
Re: Tiếng sáo diều ngân mãi tuổi thơ
Bài viết cứ ngân nga mãi, đúng như tiếng sao diều. Xin phép Trương Chi và Admin chuyển bài này sang box văn xuôi, cảm xúc của mod HP quản lý cho nó xôm, được không ạ?
Được sửa bởi Admin ngày 05/11/11, 01:09 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Những việc này trong phạm vi xử lý của Mod, không cần xin phép Admin.)
Được sửa bởi Admin ngày 05/11/11, 01:09 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Những việc này trong phạm vi xử lý của Mod, không cần xin phép Admin.)
Thật một tí và đùa một tý:
Chẳng qua là lúc " hiện thực cuộc sống của Linh đi vắng" ngồi gõ mổ cò cho quen tay thôi, chẳng biết gõ cái gì đành lôi ký ức ra gõ đại. Chứ lúc " hiện thực trở về" nó quát "đi ngủ đi" thì lại trôi mất cảm xúc. Mà không ngờ lại lọt được vào tầm ngắm của bạn. Thì bạn cứ thấy hợp với chỗ nào thì đặt vào chỗ đó là được mà.
Đúng là bước chân ra khỏi nhà thì gặp ngay bạn Phúc
Sao không quản lý luôn cả lúc " quê em miền trung du" đi, lại quản lý lúc đi thả diều. Chắc lại tính chuyện quản lý luôn từ bé cho chắc phải không?
Cảm ơn bạn nhiều!
Chẳng qua là lúc " hiện thực cuộc sống của Linh đi vắng" ngồi gõ mổ cò cho quen tay thôi, chẳng biết gõ cái gì đành lôi ký ức ra gõ đại. Chứ lúc " hiện thực trở về" nó quát "đi ngủ đi" thì lại trôi mất cảm xúc. Mà không ngờ lại lọt được vào tầm ngắm của bạn. Thì bạn cứ thấy hợp với chỗ nào thì đặt vào chỗ đó là được mà.
Đúng là bước chân ra khỏi nhà thì gặp ngay bạn Phúc
Sao không quản lý luôn cả lúc " quê em miền trung du" đi, lại quản lý lúc đi thả diều. Chắc lại tính chuyện quản lý luôn từ bé cho chắc phải không?
Cảm ơn bạn nhiều!
Mod chuyển đi được chứ không chuyển đến được, hic!HongPhuc12c đã viết:Bài viết cứ ngân nga mãi, đúng như tiếng sao diều. Xin phép Trương Chi và Admin chuyển bài này sang box văn xuôi, cảm xúc của mod HP quản lý cho nó xôm, được không ạ?
Similar topics
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Tiếng thơ như tiếng lòng ai
» Nhớ...!
» Điều kỳ diệu mang tên TÌNH YÊU
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Tiếng thơ như tiếng lòng ai
» Nhớ...!
» Điều kỳ diệu mang tên TÌNH YÊU
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|