Thống Kê
Hiện có 32 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 32 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tình yêu: Sự khác nhau giữa già và trẻ
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình yêu: Sự khác nhau giữa già và trẻ
1. Đôi nam nữ đứng âu yếm nhau đưới gốc cây
Trẻ: ôi tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn
Già: chúng nó chẳng ra làm sao cả. Cứ yêu theo kiểu khi nào cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống anh hãy tìm về bên em, em sẽ là chỗ dựa cho anh, anh cứ dựa vào em, em "dựa vào gốc cây cũng được"
2. Anh yêu em tận đáy lòng
Trẻ: mắt rưng rưng ngấn lệ vì hạnh phúc, cảm động nghẹn ngào không thốt ra thành lời
Già: thằng đểu, bẩn quá, anh tưởng tôi ngu nên không biết đáy lòng là chỗ nào à. Cút ngay!
3. Em yêu, chúng ta sẽ cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc và sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long
Trẻ: em sẽ cùng anh xây nên lâu đài đó, hãy cho em có cơ hội cùng anh để thực hiện ước mơ của chúng mình
Già: anh mua đất rồi à, mua khi nào vậy. Xây xong rồi anh cho 2 đứa con riêng của em về ở cùng với chúng ta anh nhé
4. Tặng hoa hồng cho nàng và tỏ tình
Trẻ: nhận hoa bày tỏ cảm xúc, nhẹ nhàng cảm ơn
Già: nhận hoa, mặt tỉnh khô, "bó hoa này có đến 200 không anh"
5. Đi làm về cầm quyển tạp chí mới khoe với vợ. Em có biết không ở đây họ khen anh là nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận....đấy
Trẻ: cảm ơn số phận đã cho em làm vợ một người nổi tiếng như anh
Già: chưa nói hết câu thì đã hỏi lại thế còn nhà riêng anh định tính sao. Đồ hâm dở...
6. Đi công tác về muốn dành bất ngờ cho vợ nên không báo trước
Trẻ: mừng vui không giấu được tình cảm khi chồng đi xa về, quan tâm, lo lắng chăm sóc...
Già: hoài nghi. Hay thằng cha này nghi mình có bồ nên về thế để bắt quả tang đây
Ôi buồn ngủ quá, mai viết tiếp.
Trẻ: ôi tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn
Già: chúng nó chẳng ra làm sao cả. Cứ yêu theo kiểu khi nào cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống anh hãy tìm về bên em, em sẽ là chỗ dựa cho anh, anh cứ dựa vào em, em "dựa vào gốc cây cũng được"
2. Anh yêu em tận đáy lòng
Trẻ: mắt rưng rưng ngấn lệ vì hạnh phúc, cảm động nghẹn ngào không thốt ra thành lời
Già: thằng đểu, bẩn quá, anh tưởng tôi ngu nên không biết đáy lòng là chỗ nào à. Cút ngay!
3. Em yêu, chúng ta sẽ cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc và sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long
Trẻ: em sẽ cùng anh xây nên lâu đài đó, hãy cho em có cơ hội cùng anh để thực hiện ước mơ của chúng mình
Già: anh mua đất rồi à, mua khi nào vậy. Xây xong rồi anh cho 2 đứa con riêng của em về ở cùng với chúng ta anh nhé
4. Tặng hoa hồng cho nàng và tỏ tình
Trẻ: nhận hoa bày tỏ cảm xúc, nhẹ nhàng cảm ơn
Già: nhận hoa, mặt tỉnh khô, "bó hoa này có đến 200 không anh"
5. Đi làm về cầm quyển tạp chí mới khoe với vợ. Em có biết không ở đây họ khen anh là nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận....đấy
Trẻ: cảm ơn số phận đã cho em làm vợ một người nổi tiếng như anh
Già: chưa nói hết câu thì đã hỏi lại thế còn nhà riêng anh định tính sao. Đồ hâm dở...
6. Đi công tác về muốn dành bất ngờ cho vợ nên không báo trước
Trẻ: mừng vui không giấu được tình cảm khi chồng đi xa về, quan tâm, lo lắng chăm sóc...
Già: hoài nghi. Hay thằng cha này nghi mình có bồ nên về thế để bắt quả tang đây
Ôi buồn ngủ quá, mai viết tiếp.
Được sửa bởi ngolamthanh ngày 29/10/11, 09:57 pm; sửa lần 1.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tình yêu: Sự khác nhau giữa già và trẻ
Ngolamthanh triết lý thấy hay phết nhỉ!
Thấy buồn cười nhất là mục 5.
Anh em , 9598 thấy có đúng không? Lớp "U" chúng ta nên được gọi là già hay trẻ nhỉ?
Thấy buồn cười nhất là mục 5.
Anh em , 9598 thấy có đúng không? Lớp "U" chúng ta nên được gọi là già hay trẻ nhỉ?
Re: Tình yêu: Sự khác nhau giữa già và trẻ
Cái anh này cũng rõ thật ...trẻ hay già mà tôi đang nói không liên quan gì đến U với Dì đâu anh ơi. Tôi đã gặp những ông gần 80 rồi, ngồi vuốt râu bạc hẳn hoi nhé mà lại...Khà...khà
"Lão đây già tóc già râu
Tinh thần gái đẹp lão đâu có già..."
Là tôi đang trả lời câu anh hỏi đấy bạn của tôi ạ!
"Lão đây già tóc già râu
Tinh thần gái đẹp lão đâu có già..."
Là tôi đang trả lời câu anh hỏi đấy bạn của tôi ạ!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tình yêu: Sự khác nhau giữa già và trẻ
Khi trẻ, trước khó khăn: Anh yêu, chỉ cần chúng ta đồng lòng chúng ta có thể thay đổi cả thế giới.
Khi hết trẻ, trước khó khăn: Này anh, nếu biết anh bất tài thế này thà tôi ở một mình sướng hơn, người gì mà vô dụng.
Khi hết trẻ, trước khó khăn: Này anh, nếu biết anh bất tài thế này thà tôi ở một mình sướng hơn, người gì mà vô dụng.
hhhhhhhh- Khách viếng thăm
Similar topics
» Sự khác nhau giữa bồ và vợ
» Vì sao yêu nhau không đến được với nhau
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Em là gì giữa bề bộn đời anh
» Gặp mặt làm việc giữa BGH và cựu HS HH2
» Vì sao yêu nhau không đến được với nhau
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Em là gì giữa bề bộn đời anh
» Gặp mặt làm việc giữa BGH và cựu HS HH2
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|