Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lời nói từ trái tim
Trang 1 trong tổng số 1 trang
23102011
Lời nói từ trái tim
Kính thưa quý anh chị và các bạn!
Vậy là đã 5 tháng em đăng ký vào diễn đàn, thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để em cảm nhận được tất cả những tình cảm mà các anh chị và các bạn dành cho em. Trước đến giờ em chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu cho đến ngày 15/10/2011 em chính thức được ở nhà của mình mà không bị ai la rầy, vậy mà khoảng thời gian được ở nhà mình thật ngắn ngủi, các anh chị và các bạn đang cho em lên mây nếu có thả thì cũng nhẹ tay thôi sao lại thả mạnh tay làm em rớt xuống đất cái bịch đau đớn và hụt hẫng vô cùng.
Có lẽ em là một kẻ chẳng ra gì vô duyên đến mức khó hiểu nên đã làm anh chị và các bạn buồn, giá mà em không ra HN thì sự việc nó cũng khác hơn lúc này phải không ạ? nhưng thôi dù sao thì em đã ra HN nếu em có gì làm anh chị không vui xin anh chị hãy lượng tình tha thứ.
Khi hai khóa kết nghĩa thì mình đã là anh em một nhà ai em cũng kính trọng, ai cũng là anh là chị của em nhưng có lẽ em ngộ nhận mất rồi, ai mà lại nhận một đứa em gái chẳng ra gì, lại vô duyên vô phúc như em. Chính vì vậy mấy ngày hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ em không nên ở lại diễn đàn em chỉ toàn gây rắc rối cho các anh chị và các bạn mà thôi.
Tạm chia tay với diễn đàn em sẽ về học lại cách "CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC"
Em cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.
Xin chúc diễn đàn ngày càng đoàn kết gắn bó.
Vậy là đã 5 tháng em đăng ký vào diễn đàn, thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để em cảm nhận được tất cả những tình cảm mà các anh chị và các bạn dành cho em. Trước đến giờ em chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu cho đến ngày 15/10/2011 em chính thức được ở nhà của mình mà không bị ai la rầy, vậy mà khoảng thời gian được ở nhà mình thật ngắn ngủi, các anh chị và các bạn đang cho em lên mây nếu có thả thì cũng nhẹ tay thôi sao lại thả mạnh tay làm em rớt xuống đất cái bịch đau đớn và hụt hẫng vô cùng.
Có lẽ em là một kẻ chẳng ra gì vô duyên đến mức khó hiểu nên đã làm anh chị và các bạn buồn, giá mà em không ra HN thì sự việc nó cũng khác hơn lúc này phải không ạ? nhưng thôi dù sao thì em đã ra HN nếu em có gì làm anh chị không vui xin anh chị hãy lượng tình tha thứ.
Khi hai khóa kết nghĩa thì mình đã là anh em một nhà ai em cũng kính trọng, ai cũng là anh là chị của em nhưng có lẽ em ngộ nhận mất rồi, ai mà lại nhận một đứa em gái chẳng ra gì, lại vô duyên vô phúc như em. Chính vì vậy mấy ngày hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ em không nên ở lại diễn đàn em chỉ toàn gây rắc rối cho các anh chị và các bạn mà thôi.
Tạm chia tay với diễn đàn em sẽ về học lại cách "CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC"
Em cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.
Xin chúc diễn đàn ngày càng đoàn kết gắn bó.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Lời nói từ trái tim :: Comments
Re: Lời nói từ trái tim
Su à, chuyện hiểu lầm là chuyện không muốn nhưng đôi khi vẫn diễn ra trong cuộc sống mà. Sau khi hiểu nhầm người ta sẽ hiiểu nhau hơn, gắn bó, tin tưởng và quý mến nhau hơn. Mâu thuẫn là độc lực cho sự phát triển, chuyện đó xảy ra nhiều trong cuộc sống và cả trong diễn đàn này. Su hãy suy nghĩ tích cực từ khía cạnh đó đi em nhé, đừng tự ái kiểu trẻ con thế nữa, nếu chỉ như thế thì nói thật chị cũng đã chia tay diền đàn này trên 10 lần rồi. Nhưng nếu em thấy cần tĩnh lặng, cần một nốt trầm thì hãy nghỉ ngơi thư giãn.
Sẽ trở lại với các anh chị sớm và tràn đầy năng lực em nhé. Yêu em nhiều
Chị gái!
Sẽ trở lại với các anh chị sớm và tràn đầy năng lực em nhé. Yêu em nhiều
Chị gái!
Ôi Su! Nhân vô thập toàn, đã là anh em thì tay chân có ngón ngắn ngón dài. Su đừng buồn làm A.pháo tôi cụt hứng nhé!
Hi em Su,
Cũng chẳng biết động viên em gì hơn, nhưng cũng như mọi người đã nói, chỉ là anh em đang hiểu lầm nhau chút thôi mà, em đừng có nặng nề quá như vậy chứ. Lên diễn đàn để vui vẻ với nhau chứ làm sao mà rắc rối được, em đừng có buồn phiền nhé. Hãy vui vẻ và lên diễn đàn khi nào có thời gian em nhé.
Cũng chẳng biết động viên em gì hơn, nhưng cũng như mọi người đã nói, chỉ là anh em đang hiểu lầm nhau chút thôi mà, em đừng có nặng nề quá như vậy chứ. Lên diễn đàn để vui vẻ với nhau chứ làm sao mà rắc rối được, em đừng có buồn phiền nhé. Hãy vui vẻ và lên diễn đàn khi nào có thời gian em nhé.
Chào Chinsu và các bạn,
Mọi rắc rối, nếu có, rồi cũng sẽ qua đi. "Cư xử cho đúng mực" - hẳn rồi, ai mà chả phải học, mình cũng vậy, cũng cảm thấy cần học để cư xử sao cho đúng mực. Thẳng thắn, rõ ràng có thể gây ra sự thất vọng nhưng có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Chúng ta đã qua tuổi U30 rồi, giận dỗi, né tránh giải quyết mâu thuẫn cũng đâu phải là "đúng mực".
Chúc Chinsu luôn vui vẻ và sớm quay lại diễn đàn.
Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ! Buddies,
Mọi rắc rối, nếu có, rồi cũng sẽ qua đi. "Cư xử cho đúng mực" - hẳn rồi, ai mà chả phải học, mình cũng vậy, cũng cảm thấy cần học để cư xử sao cho đúng mực. Thẳng thắn, rõ ràng có thể gây ra sự thất vọng nhưng có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Chúng ta đã qua tuổi U30 rồi, giận dỗi, né tránh giải quyết mâu thuẫn cũng đâu phải là "đúng mực".
Chúc Chinsu luôn vui vẻ và sớm quay lại diễn đàn.
Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ! Buddies,
Ối ối!!!
Meocon vừa vào diễn đàn lại có người chia tay à, chán nhỉ đừng buồn nữa bạn Chinsu ơi tớ hiểu bạn mà, lúc thì bạn vô tư vui vẻ nhưng hễ có ai đó nói câu gì hơi...ấy một chút là bạn lại tự trách mình và hành hạ bản thân, bạn luôn tự ti vì cuộc sống của bạn không suôn sẻ như người khác chính vì vậy mà cô bạn của tôi luôn già đi trước tuổi, xem hình ngày xưa của bạn, bạn rất là xinh, hồi đó tớ còn ghen tỵ vì bạn được rất nhiều người yêu mến, còn bây giờ...???
Quay lại diễn đàn đi bạn, để tớ còn có người chém gió chứ.
Meocon vừa vào diễn đàn lại có người chia tay à, chán nhỉ đừng buồn nữa bạn Chinsu ơi tớ hiểu bạn mà, lúc thì bạn vô tư vui vẻ nhưng hễ có ai đó nói câu gì hơi...ấy một chút là bạn lại tự trách mình và hành hạ bản thân, bạn luôn tự ti vì cuộc sống của bạn không suôn sẻ như người khác chính vì vậy mà cô bạn của tôi luôn già đi trước tuổi, xem hình ngày xưa của bạn, bạn rất là xinh, hồi đó tớ còn ghen tỵ vì bạn được rất nhiều người yêu mến, còn bây giờ...???
Quay lại diễn đàn đi bạn, để tớ còn có người chém gió chứ.
To cả nhà!
Em không còn giận dỗi gì nữa đâu, em chỉ hơi buồn một chút thôi, thời gian này em muốn tự mình kiểm nghiệm lại bản thân một chút, với lại em đang có một chương trình nghệ thuật lớn của Tỉnh chào mừng ngày 20/11, em làm biên đạo múa, còn lên kế hoạch triệu tập GV nhạc tham gia tập luyện nên chắc chắn không có thời gian để vào diễn đàn.
Em chỉ tạm chia tay thôi chứ đâu nói bỏ, em yêu diễn đàn như vậy, lại có rất nhiều anh chị và các bạn quý mến bỏ há chẳng phải tiếc lắm sao.
Cuối tháng 11 em có mặt ở Đà lạt 3 ngày nếu anh chị và các bạn có điều kiện thì vô Đà lạt chơi đi ạ, em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí.
To bạn mèo con! bạn bè tốt thấy tớ có tính xấu vậy thì nên đậy lại ai lại phơi hết cho các anh chị và các bạn biết thế. Ngọc Anh đang tính gửi quà Quảng Ninh vào cho tớ, bạn xem Thanh Hóa giờ có món khoai lang khô gửi cho tớ ít nhé thèm quá à.
Em chỉ tạm chia tay thôi mà mọi người đừng lo cho em, tính em phổi bò nên chỉ buồn một chút là hết ngay ấy mà.
Em không còn giận dỗi gì nữa đâu, em chỉ hơi buồn một chút thôi, thời gian này em muốn tự mình kiểm nghiệm lại bản thân một chút, với lại em đang có một chương trình nghệ thuật lớn của Tỉnh chào mừng ngày 20/11, em làm biên đạo múa, còn lên kế hoạch triệu tập GV nhạc tham gia tập luyện nên chắc chắn không có thời gian để vào diễn đàn.
Em chỉ tạm chia tay thôi chứ đâu nói bỏ, em yêu diễn đàn như vậy, lại có rất nhiều anh chị và các bạn quý mến bỏ há chẳng phải tiếc lắm sao.
Cuối tháng 11 em có mặt ở Đà lạt 3 ngày nếu anh chị và các bạn có điều kiện thì vô Đà lạt chơi đi ạ, em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí.
To bạn mèo con! bạn bè tốt thấy tớ có tính xấu vậy thì nên đậy lại ai lại phơi hết cho các anh chị và các bạn biết thế. Ngọc Anh đang tính gửi quà Quảng Ninh vào cho tớ, bạn xem Thanh Hóa giờ có món khoai lang khô gửi cho tớ ít nhé thèm quá à.
Em chỉ tạm chia tay thôi mà mọi người đừng lo cho em, tính em phổi bò nên chỉ buồn một chút là hết ngay ấy mà.
Chúc bạn Su có một chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Nhà giáo VN thật thành công và ấn tượng nha.
Rồi mọi chuyện cũng đã qua bạn Su à. Trong những mối quan hệ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng có những vướng mắc nhỏ hoặc lớn - Đó là những gia vị làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta thêm thú vị hơn. Mâu thuẫn để hiểu nhau như những mắt xích đan xen thành một chu trình. Em tham gia diễn đàn được mấy tháng nhưng em nghĩ nếu K9295hoanghoa2.net không có những hiểu lầm, mâu thuẫn để rút ra những cái đúng hơn có lẽ đến giờ này sẽ không thành công và thu hút được nhiều thế hệ các khóa HH2 cũng như các bạn không phải là xuất thân từ HH2.
Hy vọng qua những vướng mắc, hiểu lầm - cùng những người bạn sẽ hiểu và gắn bó nhau nhiều hơn.
Vướng mắc, hiểu lầm là một động lực không nhỏ để thúc đẩy và hướng tới sự hoàn mỹ.
Rồi mọi chuyện cũng đã qua bạn Su à. Trong những mối quan hệ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng có những vướng mắc nhỏ hoặc lớn - Đó là những gia vị làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta thêm thú vị hơn. Mâu thuẫn để hiểu nhau như những mắt xích đan xen thành một chu trình. Em tham gia diễn đàn được mấy tháng nhưng em nghĩ nếu K9295hoanghoa2.net không có những hiểu lầm, mâu thuẫn để rút ra những cái đúng hơn có lẽ đến giờ này sẽ không thành công và thu hút được nhiều thế hệ các khóa HH2 cũng như các bạn không phải là xuất thân từ HH2.
Hy vọng qua những vướng mắc, hiểu lầm - cùng những người bạn sẽ hiểu và gắn bó nhau nhiều hơn.
Vướng mắc, hiểu lầm là một động lực không nhỏ để thúc đẩy và hướng tới sự hoàn mỹ.
Similar topics
» "Xin hãy lắng nghe những câu chuyện đời, để cho trái tim ta biết yêu thương"
» Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
» Tùy bút: Hãy hôn nhau đi
» Phụ nữ Việt Nam với đôi trái Bưởi bự
» Du lịch tại bãi tắm Ba Trái Đào - Hạ Long
» Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
» Tùy bút: Hãy hôn nhau đi
» Phụ nữ Việt Nam với đôi trái Bưởi bự
» Du lịch tại bãi tắm Ba Trái Đào - Hạ Long
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|