Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đàn ông - Đó là...
+5
tulengoc
Chí Phèo
lehoaquynh234
HongPhuc12c
HK 95-98
9 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đàn ông - Đó là...
Đàn ông là cái thứ để mà phụ nữ lấy làm chồng. Đa số đàn ông có hai tay, hai chân, đôi khi có hai vợ và có lòng tự phụ to đùng. Có thể chia đàn ông ra làm ba loại: những người có học hàm học vị, những người chồng và những người góa vợ.
Nếu bạn khen nịnh họ thì họ sợ, nếu bạn không khen nịnh thì họ sẽ chán. Nếu bạn không tranh cãi với họ thì ngay lập tức bạn sẽ mất sức quyến rũ trong mắt họ. Nếu bạn tranh cãi với họ, thì họ sẽ không cố quyến rũ bạn nữa.
Nếu bạn thích giao tiếp với mọi người và bạn rất thành công ở những người đàn ông khác, họ sẽ coi bạn là" cũng chẳng khác gì đám đàn bà con gái", còn nếu bạn ít giao thiệp, họ sẽ không dám chú ý đến bạn chút nào.
Cuối cùng, khi hôn đàn ông, bạn phải sẵn sàng hôn một miếng bọt biển có mùi rượu và thấm nước hoa mà người ta vừa mới đem lau chùi cái gạt tàn thuốc lá.
Nếu bạn khen nịnh họ thì họ sợ, nếu bạn không khen nịnh thì họ sẽ chán. Nếu bạn không tranh cãi với họ thì ngay lập tức bạn sẽ mất sức quyến rũ trong mắt họ. Nếu bạn tranh cãi với họ, thì họ sẽ không cố quyến rũ bạn nữa.
Nếu bạn thích giao tiếp với mọi người và bạn rất thành công ở những người đàn ông khác, họ sẽ coi bạn là" cũng chẳng khác gì đám đàn bà con gái", còn nếu bạn ít giao thiệp, họ sẽ không dám chú ý đến bạn chút nào.
Cuối cùng, khi hôn đàn ông, bạn phải sẵn sàng hôn một miếng bọt biển có mùi rượu và thấm nước hoa mà người ta vừa mới đem lau chùi cái gạt tàn thuốc lá.
Được sửa bởi HK 95-98 ngày 08/10/11, 09:34 am; sửa lần 1.
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Ha ha, có hơi mạnh tay không HK ơi! Bài này chắc chả ông nào dám comment đâu em à!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Chị à! Không mạnh tay chút nào đâu. Các "anh xã" bây giờ sướng lắm không vất vả như chị em mình đâu, hết giờ làm việc các anh toàn đi chơi thể thao, tụ tập bia rượu...và một số điều khó nói. Còn chị em mình cũng đi làm nhưng về phải đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, tắm cho Baby, cho chúng học bài và phải phục vụ một số việc khác nữa....Vất vả lắm chị ơi... Nhưng em cũng nghĩ như chị có lẽ các anh không ai comment đâu chị nhỉ ..HongPhuc12c đã viết:Ha ha, có hơi mạnh tay không HK ơi! Bài này chắc chả ông nào dám comment đâu em à!
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Ối giời, văn từ của em HK hơi quá nhỉ? dùng "Đàn Ông là cái thứ..".. nghe câu này, chắc hẳn bố em buồn lắm.
Không có đàn bà, đàn ông vẫn sống khoẻ, vẫn tự lo cho mình tươm tất và đôi khi còn thoài mái hơn.
Không có đàn bà, đàn ông vẫn sống khoẻ, vẫn tự lo cho mình tươm tất và đôi khi còn thoài mái hơn.
Man- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Xin lỗi nhé, đây không phải là văn từ của HK đâu, anh đã xem sách "tài liệu giáo khoa cho phụ nữ" chưa? Vì khi đọc sách đọc thấy có những câu hay quá nên em cùng "chia sẻ" với mọi người thôi mà. Mà hình như anh chưa lấy vợ đúng không? vì lấy vợ rồi không ai "nói to" như anh đâu ...haaaaMan đã viết:Ối giời, văn từ của em HK hơi quá nhỉ? dùng "Đàn Ông là cái thứ...".. nghe câu này, chắc hẳn bố em buồn lắm.
Không có đàn bà, đàn ông vẫn sống khoẻ, vẫn tự lo cho mình tươm tất và đôi khi còn thoài mái hơn.
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Ha haha...!!! cô bạn của tôi thật là tuyệt hảo dám nói ra những điều mà chị em ấp ủ bấy lâu nay, sảng khoái quá...!!!
Re- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Bài này "chuẩn" như thế thì chẳng ông nào dám comment đâu các chị. Còn bạn Man hả, đúng là nói hơi "to" đấy, nếu bạn chưa có gia đình thì ít nhất cũng có mẹ bên cạnh & thử nghĩ lại xem nếu không có mẹ thì bạn sẽ ra sao nhỉ?? bạn sẽ không thể khoẻ, tự lo cho mình tươm tất..được đâu.
Đến lúc có vợ rồi xem...thử thiếu chúng tôi 1 ngày xem các ông đi làm về liêụ có được ngồi xem TV sau đó chờ vợ gọi ra ăn cơm không?, liệu khi về nhà các ông có thoải mái thay đồ rồi tiện tay là "quẳng" luôn xuống bất cứ chỗ nào để rồi vợ lại phải đi gom lại..Lấy đâu ra cảnh ăn xong có người dọn dẹp, gọt hoa quả hay pha trà cho mà tráng miệng chứ...còn nhiều nữa, nhiều nữa.
Vậy nên nhiều lúc chúng tôi-những "ôsin" vợ có cằn nhằn, khó chịu 1 chút thì các ông cũng phải thông cảm, phải hiểu cho là chúng tôi cũng phải đi làm như ai nhưng về nhà là kiêm thêm 1 đống việc "không tên" nữa nên mệt mỏi lắm, nhiều lúc chán lên tận óc..Trong khi thi thoảng vợ có "ca cẩm" 1 tý thì các ông lại cho là thế lọ thế chai, có khi lại còn đem ra so sánh "ngầm" trong đầu là sao vợ mình không nhẹ nhàng, dịu dàng như em này, em kia ở cơ quan...Này, xin thưa với các anh là những em đó ở nhà cũng chẳng khác gì chúng tôi, họ cũng lại cằn nhằn, kêu ca với chồng của họ nhưng với các anh ngoài xã hội thì đương nhiên họ phải khác. Cũng như vợ các anh ở cơ quan cũng lại là "đối tượng" được ngưỡng mộ, được các anh khác đem ra làm "mẫu" cho vợ của các anh ở nhà. Cái vòng luẩn quẩn mà...
Thế nên chẳng ai bằng chính các bà xã ở nhà của các anh đâu, vì vậy mong các anh cảm thông hơn, chia sẻ hơn với những khó khăn, vất vả của "ôsin" nhà mình.
Đến lúc có vợ rồi xem...thử thiếu chúng tôi 1 ngày xem các ông đi làm về liêụ có được ngồi xem TV sau đó chờ vợ gọi ra ăn cơm không?, liệu khi về nhà các ông có thoải mái thay đồ rồi tiện tay là "quẳng" luôn xuống bất cứ chỗ nào để rồi vợ lại phải đi gom lại..Lấy đâu ra cảnh ăn xong có người dọn dẹp, gọt hoa quả hay pha trà cho mà tráng miệng chứ...còn nhiều nữa, nhiều nữa.
Vậy nên nhiều lúc chúng tôi-những "ôsin" vợ có cằn nhằn, khó chịu 1 chút thì các ông cũng phải thông cảm, phải hiểu cho là chúng tôi cũng phải đi làm như ai nhưng về nhà là kiêm thêm 1 đống việc "không tên" nữa nên mệt mỏi lắm, nhiều lúc chán lên tận óc..Trong khi thi thoảng vợ có "ca cẩm" 1 tý thì các ông lại cho là thế lọ thế chai, có khi lại còn đem ra so sánh "ngầm" trong đầu là sao vợ mình không nhẹ nhàng, dịu dàng như em này, em kia ở cơ quan...Này, xin thưa với các anh là những em đó ở nhà cũng chẳng khác gì chúng tôi, họ cũng lại cằn nhằn, kêu ca với chồng của họ nhưng với các anh ngoài xã hội thì đương nhiên họ phải khác. Cũng như vợ các anh ở cơ quan cũng lại là "đối tượng" được ngưỡng mộ, được các anh khác đem ra làm "mẫu" cho vợ của các anh ở nhà. Cái vòng luẩn quẩn mà...
Thế nên chẳng ai bằng chính các bà xã ở nhà của các anh đâu, vì vậy mong các anh cảm thông hơn, chia sẻ hơn với những khó khăn, vất vả của "ôsin" nhà mình.
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội
Re: Đàn ông - Đó là...
Cái này làm sao cho người đàn ông của mình đọc và lên tiếng được nhề? Chuẩn không cần chỉnh!lehoaquynh234 đã viết:Bài này "chuẩn" như thế thì chẳng ông nào dám comment đâu các chị. ...có khi lại còn đem ra so sánh "ngầm" trong đầu là sao vợ mình không nhẹ nhàng, dịu dàng như em này, em kia ở cơ quan...Này, xin thưa với các anh là những em đó ở nhà cũng chẳng khác gì chúng tôi, họ cũng lại cằn nhằn, kêu ca với chồng của họ nhưng với các anh ngoài xã hội thì đương nhiên họ phải khác. Cũng như vợ các anh ở cơ quan cũng lại là "đối tượng" được ngưỡng mộ, được các anh khác đem ra làm "mẫu" cho vợ của các anh ở nhà. Cái vòng luẩn quẩn mà...
Thế nên chẳng ai bằng chính các bà xã ở nhà của các anh đâu, vì vậy mong các anh cảm thông hơn, chia sẻ hơn với những khó khăn, vất vả của "ôsin" nhà mình.
Này nhé, nếu không áp lực kiếm tiền, công việc, con cái, "Em đây" dịu dàng như mùa thu ở Nga (dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi) được ngay.
Nói chung đàn ông tham lam và mâu thuẫn các bạn gái nhỉ?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Chuyện trẻ lớn lên cần mẹ là lẽ đương nhiên của tạo hoá. Cuộc đời vẫn có những gà trống nuôi con. Ai cũng quan trọng cả nhưng không phải không có đàn bà thì đàn ông không thể sống đàng hoàng nên các bạn không nên xem thường "đàn ông là cái thứ.." câu này là thiếu văn hoá nhưng các bạn cổ vũ là rất không nên.
Ở thời đại nào cũng thế đàn ông xông pha trận mạc, là trụ cột của gia đình, ngày nay vẫn có những chiến sĩ vững vàng bảo vệ tổ quốc không có đàn bà bên cạnh.
Thiếu đàn ông, trụ cột của gia đình, đàn bà sẽ rất vất vẻ, người đàn bà có thể trở nên héo úa, các bạn không thấy khi xưa có người mong chồng đến hoá đá đó sao?
Ở thời đại nào cũng thế đàn ông xông pha trận mạc, là trụ cột của gia đình, ngày nay vẫn có những chiến sĩ vững vàng bảo vệ tổ quốc không có đàn bà bên cạnh.
Thiếu đàn ông, trụ cột của gia đình, đàn bà sẽ rất vất vẻ, người đàn bà có thể trở nên héo úa, các bạn không thấy khi xưa có người mong chồng đến hoá đá đó sao?
Man- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Căng thẳng thế Man ơi? Xem lại đi, cái này HK đăng ở mục vui cười mà, khà khà, đúng là Man thật rồi!Man đã viết: Ai cũng quan trọng cả nhưng không phải không có đàn bà thì đàn ông không thể sống đàng hoàng nên các bạn không nên xem thường "đàn ông là cái thứ.." câu này là thiếu văn hoá nhưng các bạn cổ vũ là rất không nên.
Thiếu đàn ông, trụ cột của gia đình, đàn bà sẽ rất vất vẻ, người đàn bà có thể trở nên héo úa, các bạn không thấy khi xưa có người mong chồng đến hoá đá đó sao?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Chị HP ơi! Tại sao có người lại căng thẳng đến thế chị nhỉ? Trời.............
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Anh Man Kính mến!Man đã viết:Chuyện trẻ lớn lên cần mẹ là lẽ đương nhiên của tạo hoá. Cuộc đời vẫn có những gà trống nuôi con. Ai cũng quan trọng cả nhưng không phải không có đàn bà thì đàn ông không thể sống đàng hoàng nên các bạn không nên xem thường "đàn ông là cái thứ.." câu này là thiếu văn hoá nhưng các bạn cổ vũ là rất không nên.
Ở thời đại nào cŨng thế đàn ông xông pha trận mạc, là trụ cột của gia đình, ngày nay vẫn có những chiến sĩ vững vàng bảo vệ tổ quốc không có đàn bà bên cạnh.
Thiếu đàn ông, trụ cột của gia đình, đàn bà sẽ rất vất vẻ, người đàn bà có thể trở nên héo úa, các bạn không thấy khi xưa có người mong chồng đến hoá đá đó sao?
Thực ra mấy chị em chỉ vui cười giải trí và tự tôn vinh phái nữ thôi mà, dù sao ngày 15 này tổ chức giao lưu cũng có chương trình (Tiếp lửa truyền thống - Tôn vinh người phụ nữ Việt Nam) theo em nghĩ anh nói từ "thiếu văn hóa" ở đây là hơi quá vì nếu là ngôn từ "thiếu văn hóa" thì anh Admin đã cắt chủ đề này rồi. Mong các anh hiểu cho chị em phụ nữ dù ở khía cạnh nào họ vẫn là một nữa thế giới phải không...?
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
chuẩn bị có buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy đấy. Có ai đăng ký tham gia không nào?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Mấy ngày qua bận quá vì về quê thăm Thầy - U. Hôm nay lên diễn đàn thâý có nhiều bài viết hay, nhiều cảm xúc...trong số này có topic Đàn ông - đó là... các bạn đang bình luận có vẻ hơi trái chiều nhau một chút, nhưng Tln thấy không sao. Đôi lúc phải "gây sự" tý cho vui và có chuyện để nói, có chuyện để bàn cãi chứ.
Còn về ý nói "đàn ông là cái thứ.." đứng trên phương diện "đàn ông" mà nói, TLN thấy tác giả có nhiều ý, cũng có thể "là thứ..." không tốt nhưng cũng có thể là những thứ hiếm, khó kiếm như Kim Cương, Nhân Sâm... HK- 95-98 viết nhiều ý sâu sắc quá làm anh em thật khó hiểu.
Còn về ý nói "đàn ông là cái thứ.." đứng trên phương diện "đàn ông" mà nói, TLN thấy tác giả có nhiều ý, cũng có thể "là thứ..." không tốt nhưng cũng có thể là những thứ hiếm, khó kiếm như Kim Cương, Nhân Sâm... HK- 95-98 viết nhiều ý sâu sắc quá làm anh em thật khó hiểu.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Đàn ông - Đó là...
So người với "cái thứ..." là không ổn dù cho biện minh thế nào đi nữa, "thứ" là cái vô chi vô giác không thể so sánh với người
Nhưng không sao, thấy các bạn khiêu khích không có ai dám lên tiếng nên lên tiếng cho ra tiếng ấy mà, vui lên nhé, phụ nữ phương Đông có phần thiệt thòi nhưng nếu các bạn khéo léo thì các ông xã của các bạn vẫn có thể giúp việc nhà cho các bạn. Ví như bạn HK sắp tới mà lên họp kết nghĩa thì ông xã chẳng phải chăm con còn gì?
Nhưng không sao, thấy các bạn khiêu khích không có ai dám lên tiếng nên lên tiếng cho ra tiếng ấy mà, vui lên nhé, phụ nữ phương Đông có phần thiệt thòi nhưng nếu các bạn khéo léo thì các ông xã của các bạn vẫn có thể giúp việc nhà cho các bạn. Ví như bạn HK sắp tới mà lên họp kết nghĩa thì ông xã chẳng phải chăm con còn gì?
Man- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Tln thấy Man hình như là một một "Mụ đàn bà", trong cuộc sống chúng ta ví von nhau một chút cho vui ấy mà...
Ví dụ: Để thấy được giá trị của bà vợ nhà mình các ông chồng hay ví như sau:
Vợ là một củ Nhân Sâm
Phòng khi khốn khó... lúc cần có ngay!... :lol:Các bà mà nghe được câu này trả "sướng như điên"
Ví dụ: Để thấy được giá trị của bà vợ nhà mình các ông chồng hay ví như sau:
Vợ là một củ Nhân Sâm
Phòng khi khốn khó... lúc cần có ngay!... :lol:Các bà mà nghe được câu này trả "sướng như điên"
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Đàn ông - Đó là...
tln đã viết:Vợ là một củ Nhân Sâm
Phòng khi khốn khó... lúc cần có ngay!... :lol:Các bà mà nghe được câu này chả "sướng như điên"
TLG đểu và thâm nho thế, khi trẻ khỏe, sung sức các ông tìm hoa lá các ông ăn, nhân sâm chỉ dùng khi ốm đau, già yếu sắp nghẻo thôi.
Nhưng không sao, tuổi trẻ chúng tôi cũng là hoa lá của cơ số các Man, về già nhân sâm này cũng để dành bày cho đẹp đội hình thôi, đồ quý hiếm ứ cho dùng đâu, cho các ông chết luôn!
Nhưng không sao, tuổi trẻ chúng tôi cũng là hoa lá của cơ số các Man, về già nhân sâm này cũng để dành bày cho đẹp đội hình thôi, đồ quý hiếm ứ cho dùng đâu, cho các ông chết luôn!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Khen thay tln thật vui tính, hòa nhã.
Man cũng không muốn tranh luận nữa, việc ví von cũng nên đúng ngữ cảnh, hai đứa bạn rất thân có thể gọi đùa nhau là "thằng chó" nhưng gặp người mới quen mà dùng từ ấy thì to chuyện rồi.
Dùng vơ đũa cả nắm "Đàn ông là cái thứ..." Man thấy hơi tội nghiệp cho các bậc đàn anh mà Man yêu quý, những người không có gia đình bên cạnh.
Nhưng thôi, đây là chủ đề vui, không bình luận nữa dành riêng cho chị em, các chị em tha hồ mà lên án các thói xấu của các đức lang quân nhưng hãy nghĩ nếu một ngày không có họ thì sao nhé !
Man cũng không muốn tranh luận nữa, việc ví von cũng nên đúng ngữ cảnh, hai đứa bạn rất thân có thể gọi đùa nhau là "thằng chó" nhưng gặp người mới quen mà dùng từ ấy thì to chuyện rồi.
Dùng vơ đũa cả nắm "Đàn ông là cái thứ..." Man thấy hơi tội nghiệp cho các bậc đàn anh mà Man yêu quý, những người không có gia đình bên cạnh.
Nhưng thôi, đây là chủ đề vui, không bình luận nữa dành riêng cho chị em, các chị em tha hồ mà lên án các thói xấu của các đức lang quân nhưng hãy nghĩ nếu một ngày không có họ thì sao nhé !
Man- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Anh LTN ơi! Topic này "nóng" anh nhỉ....? Em không ngờ chạm vào lòng một số các anh, không biết ngày 15 này em lên Hà Nội các anh ấy có "xử" em không hả anh? Có gì anh "đỡ đạn" hộ em nhé.
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Qua topic này mới phát hiện ra em là người làm phong trào giỏi. Cố gắng phát huy nhé. Cảm ơn em! Hứa danh dự em lên Hà Nội anh nào mà đụng vào em là anh...anh...té..t... luôn...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Đàn ông - Đó là...
Không ngờ cái topic này bàn luận xung thật. Mọi người không nhớ câu thơ:
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Anh Man nên xem lại chính kiến của mình nhé chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ.
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Anh Man nên xem lại chính kiến của mình nhé chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ.
rô rô- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Đàn ông thì phải ngang tàng
Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông thì ghét chữ T
Chữ Tiền thì thích, chữ Tình thì mê
Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông thì ghét chữ T
Chữ Tiền thì thích, chữ Tình thì mê
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Gửi rô rô
Chào rô rô,
Mình không muốn tranh luận ở chủ đề này nữa nhưng bạn đã nêu đích danh tên mình nên phép lịch sự tối thiểu, mình phải trả lời.
Cái câu thơ mà bạn nói, tôi không biết nó ra đời từ khi nào nhưng có lẽ là có từ thời dân ta chưa biết chữ, cái thời nô lệ mà người ta xem người như cỏ rác, xúc vật. Lạy chúa ! có phải bạn đang muốn trở về thời kỳ này?
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, có thể chính kiến của tôi không cùng hướng với bạn nhưng việc yêu cầu người khác thay đồi chính kiến của họ khi sự việc còn đang tranh luận là dường như có phần vội vàng.
Xin được miễn tranh luận tiếp ở chủ đề này, chúc cả nhà vui vẻ !
Mình không muốn tranh luận ở chủ đề này nữa nhưng bạn đã nêu đích danh tên mình nên phép lịch sự tối thiểu, mình phải trả lời.
Cái câu thơ mà bạn nói, tôi không biết nó ra đời từ khi nào nhưng có lẽ là có từ thời dân ta chưa biết chữ, cái thời nô lệ mà người ta xem người như cỏ rác, xúc vật. Lạy chúa ! có phải bạn đang muốn trở về thời kỳ này?
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, có thể chính kiến của tôi không cùng hướng với bạn nhưng việc yêu cầu người khác thay đồi chính kiến của họ khi sự việc còn đang tranh luận là dường như có phần vội vàng.
Xin được miễn tranh luận tiếp ở chủ đề này, chúc cả nhà vui vẻ !
Man- Khách viếng thăm
Re: Đàn ông - Đó là...
Có lẽ khi tác giả tạo ra cái topic này cũng không lường trước được mức độ tranh luận đã đạt đến tầm những cuộc thi hùng biện cấp xóm thế này đâu nhể ?
Thời buổi khó khăn, vất vả nên chuyện nhiều người đã có giây phút sống bằng chút ảo tưởng giả lập để có những phút tạm quên đi thực tại khắc nghiệt cũng không có gì là lạ!
Rồi giấc mơ sẽ qua đi và thực tại sẽ quay về để mỗi người chúng ta lại sẽ được sống, sẽ phải sống đúng với cuộc đời thực của mình.
Chúc cả nhà ngày mới zui zẻ.
Thời buổi khó khăn, vất vả nên chuyện nhiều người đã có giây phút sống bằng chút ảo tưởng giả lập để có những phút tạm quên đi thực tại khắc nghiệt cũng không có gì là lạ!
Rồi giấc mơ sẽ qua đi và thực tại sẽ quay về để mỗi người chúng ta lại sẽ được sống, sẽ phải sống đúng với cuộc đời thực của mình.
Chúc cả nhà ngày mới zui zẻ.
Re: Đàn ông - Đó là...
Ối ối! nhà sắp cháy rồi mà ông anh Hoàng Hùng Sơn vẫn mải mê ở đâu ấy nhỉ, em cứ tưởng chuẩn bị đến ngày 20/10 các anh cho phụ nữ chúng em lên " nằm trên" một tý ai ngờ vẫn bị tuột xuống dưới à, em nghĩ HK chỉ đưa bài này ở mục vui cười giải trí, sao em thấy các bác căng thẳng thế.
Khi các bác xem đàn bà là "thứ" nọ 'thư" kia sao các bác không nghĩ đến chúng em cũng có phản ứng như thế nhỉ, thế kỷ này vẫn còn bất công vậy sao???
Nhưng thôi dù thế nào thì đã là thành viên của ngôi nhà K9295 thì mình là anh em không nên ném đá vỡ đầu nhau ra làm gì bác minhks nhỉ?
Khi các bác xem đàn bà là "thứ" nọ 'thư" kia sao các bác không nghĩ đến chúng em cũng có phản ứng như thế nhỉ, thế kỷ này vẫn còn bất công vậy sao???
Nhưng thôi dù thế nào thì đã là thành viên của ngôi nhà K9295 thì mình là anh em không nên ném đá vỡ đầu nhau ra làm gì bác minhks nhỉ?
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đàn ông - Đó là...
Chinsu mấy hôm vừa rồi làm gì mà không thấy lên diễn đàn vậy. Tình hình " dịu" nhiều rồi đó bạn à. Mấy hôm trước tình hình " căng thẳng" làm mình chút nữa thì không dám đi Hà Nội ....
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Đàn ông - Đó là...
Chớ nên căng thẳng chi
Đùa vui thôi đấy nhé
Đến một lúc rồi đi
Bắt bẻ không cần thiết ..
Em đang đùa với anh
Mà sao Man không biết
Những lời nói đùa vui
Với anh đâu ... chết chóc
Đùa vui thôi đấy nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nhòa
Tội quá! Xây lâu đài cát mơ ....
Biển vắng những chiều sắp mưa
.....
(xin lỗi tác giả bài hát Tình hờ -- chế tý cho vui)
Đùa vui thôi đấy nhé
Đến một lúc rồi đi
Bắt bẻ không cần thiết ..
Em đang đùa với anh
Mà sao Man không biết
Những lời nói đùa vui
Với anh đâu ... chết chóc
Đùa vui thôi đấy nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nhòa
Tội quá! Xây lâu đài cát mơ ....
Biển vắng những chiều sắp mưa
.....
(xin lỗi tác giả bài hát Tình hờ -- chế tý cho vui)
Re: Đàn ông - Đó là...
Không ngờ anh "Chim" làm thơ chế cũng hay ghê, chị em phụ nữ nhà mình đâu hết rồi lên kế hoạch giao việc cho các ông chồng thôi....
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đàn ông - Đó là...
Anh Man ơi! Sao hôm giao lưu không tìm thấy anh đâu? Man chính hiệu mà không tham gia đủ 4 tăng vừa rồi, thật tiếc cho anh!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đàn ông - Đó là...
Đàn ông nịnh vợ khi đã, đang & định gây ra "tội lỗi" với vợ, em nghi lắm anh Tln nhétln đã viết:Vợ là một củ Nhân Sâm
Phòng khi khốn khó... lúc cần có ngay!... :lol:Các bà mà nghe được câu này trả "sướng như điên"
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|