Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Kỷ niệm đầy vơi!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
04102011
Kỷ niệm đầy vơi!!
Thi đại học trượt tới tận 3 lần vì tôi ăn chơi đàn đúm, yêu đương sớm, không chịu học hành. Xấu hổ với bạn bè, bà con làng xóm, bố đuổi ra khỏi nhà. Ra gầm cầu Chương Dương làm thuê tiết kiệm mua được hai chỉ vàng. Thời gian này thấm thía lắm việc không được học là thế nào, Chí quyết tâm dùng số tiền dành dụm từ việc làm thuê quay về trường ĐH Tổng hợp ôn thi lại. Lần thi ĐH thứ 4 trong đời rồi cũng đến. Nhớ hôm đó là thi ĐH Luật, Chí ngồi với một em gái tên Hoa- Gần giống tên cúng cơm của Chí. Năm đó Chí thi 3 trường, lần cuối cùng là thi ĐH Thái Nguyên. Cô bé ngồi cạnh thi trường Luật tên Hoa đó lại là người Thái Nguyên,.
Chí: Em ơi, anh chưa bao giờ lên Thái Nguyên, lần thi tiếp theo anh sẽ phải lên đó, không biết rồi ăn, ngủ ở đâu trong mấy ngày thi.
Hoa: Anh yên tâm, em sẽ giúp anh, nhà em bên cạnh trường mà.
Chuyến xe Hà Nội- Thái Nguyên cũng cập bến đúng giờ. Bước chân xuống xe liền vọng lại tiếng gọi rất to và quen thuộc Chí Chí Chí Chí. Rồi Hoa dẫn Chí về nhà, nói với người thân rằng đây là bạn thi cùng trường dưới Hà Nội. 5 ngày ở Thái Nguyên trong sự thương yêu che chở của Hoa và gia đình. Cũng từ đó Chí phát sinh tình cảm với cô bé tên Hoa. Năm đó Hoa đỗ ĐH Tổng hợp khoa Toán cơ tin, Chí đậu ĐH Thái Nguyên và Cao Đẳng Lao Động Xã Hội. Quyết định học ở Thái Nguyên hay học ở Hà Nội là một câu hỏi khó với Chí lúc đó. Rồi Hà Nội vẫn là miền đất hứa, nơi đó Chí đã nếm được những ngọt bùi của cuộc sống từ lúc bố đuổi ra khỏi nhà, nơi đó có bóng hình đã ghi đậm trong tim- Em Hoa.
Thời sinh viên với bao buồn vui nhọc nhằn và đói khát. Làm gì để có tiền sống?
Chí Hỏi Hoa.
Hoa: Anh ơi, quê em là đất trà anh ạ.
Thế là hành trình của Chí, Quyetdat, Trinh Sam 12a lên tận Đại Từ nhập trà về Hà Nội dải cho các quán chè chén. Việc này tuy cũng kiếm được chút đỉnh nhưng để lại trong Chí nhiều ấn tượng đẹp về đất và người Thái Nguyên.
Chuẩn bị bước sang năm thứ 3 thì nghe tin em rằn lòng rời Việt Nam, bay sang trời Tây du học, để lại sự trống vắng, chông chênh của người ở lại.
12 năm sau:
Em: Chúc anh thành đạt, bằng lòng với những gì mình theo đuổi. Chúc anh hạnh phúc bên vợ và các con anh.
Chí: Chúc em hạnh phúc, hãy giữ lại nhé trong sâu thẳm tâm hồn những kỷ niệm đầy vơi của chúng mình, kỷ niệm không bao giờ quên của một thời thơ dại.
Chí: Em ơi, anh chưa bao giờ lên Thái Nguyên, lần thi tiếp theo anh sẽ phải lên đó, không biết rồi ăn, ngủ ở đâu trong mấy ngày thi.
Hoa: Anh yên tâm, em sẽ giúp anh, nhà em bên cạnh trường mà.
Chuyến xe Hà Nội- Thái Nguyên cũng cập bến đúng giờ. Bước chân xuống xe liền vọng lại tiếng gọi rất to và quen thuộc Chí Chí Chí Chí. Rồi Hoa dẫn Chí về nhà, nói với người thân rằng đây là bạn thi cùng trường dưới Hà Nội. 5 ngày ở Thái Nguyên trong sự thương yêu che chở của Hoa và gia đình. Cũng từ đó Chí phát sinh tình cảm với cô bé tên Hoa. Năm đó Hoa đỗ ĐH Tổng hợp khoa Toán cơ tin, Chí đậu ĐH Thái Nguyên và Cao Đẳng Lao Động Xã Hội. Quyết định học ở Thái Nguyên hay học ở Hà Nội là một câu hỏi khó với Chí lúc đó. Rồi Hà Nội vẫn là miền đất hứa, nơi đó Chí đã nếm được những ngọt bùi của cuộc sống từ lúc bố đuổi ra khỏi nhà, nơi đó có bóng hình đã ghi đậm trong tim- Em Hoa.
Thời sinh viên với bao buồn vui nhọc nhằn và đói khát. Làm gì để có tiền sống?
Chí Hỏi Hoa.
Hoa: Anh ơi, quê em là đất trà anh ạ.
Thế là hành trình của Chí, Quyetdat, Trinh Sam 12a lên tận Đại Từ nhập trà về Hà Nội dải cho các quán chè chén. Việc này tuy cũng kiếm được chút đỉnh nhưng để lại trong Chí nhiều ấn tượng đẹp về đất và người Thái Nguyên.
Chuẩn bị bước sang năm thứ 3 thì nghe tin em rằn lòng rời Việt Nam, bay sang trời Tây du học, để lại sự trống vắng, chông chênh của người ở lại.
12 năm sau:
Em: Chúc anh thành đạt, bằng lòng với những gì mình theo đuổi. Chúc anh hạnh phúc bên vợ và các con anh.
Chí: Chúc em hạnh phúc, hãy giữ lại nhé trong sâu thẳm tâm hồn những kỷ niệm đầy vơi của chúng mình, kỷ niệm không bao giờ quên của một thời thơ dại.
Được sửa bởi Chí Phèo ngày 13/07/12, 05:11 pm; sửa lần 1.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Kỷ niệm đầy vơi!! :: Comments
Khiếp...kỷ niệm của bác Chí y trong tiểu thuyết & trên phim. Đọc xong súc động quá đi. Nhưng kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm anh ạ. Đấy là anh còn hạnh phúc hơn nhiều người vì kỷ niệm của anh thuộc loại kỷ niệm đẹp đấy. Chỉ nhắc bác là đừng để kỷ niệm xưa ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại nhé.
Giờ thì em đã hiểu tại sao cái tối hôm đó bác rủ em ra Quán Xưa để bù khú với mọi người rồi...đúng tại lý do này không?
Giờ thì em đã hiểu tại sao cái tối hôm đó bác rủ em ra Quán Xưa để bù khú với mọi người rồi...đúng tại lý do này không?
Có lẽ không phải như cô đoán cô ạ. Chí muốn nói với nàng trong tâm thức mình rằng chúng ta là người xưa, chúng ta vừa ôn lại kỷ niệm xưa và Quán Xưa là điểm chúng ta phải nói lời chia tay. Thôi nhé ngủ yên!
Similar topics
» Singapore - tôi gửi đến nơi đây một niềm nhớ, một hoài niệm đẹp
» Ngày kỷ niệm 19/8
» Một ngày đầy ắp niềm vui, tình yêu
» Niềm vui lớn (25/06/2011)
» Những bài hát học trò
» Ngày kỷ niệm 19/8
» Một ngày đầy ắp niềm vui, tình yêu
» Niềm vui lớn (25/06/2011)
» Những bài hát học trò
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|