DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Nên làm đàn bà hay con gái? Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Nên làm đàn bà hay con gái? Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 26 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 26 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Nên làm đàn bà hay con gái? Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Nên làm đàn bà hay con gái?

+5
tulengoc
lehoaquynh234
yeuraumaTH
nhcuong
hoabattu
9 posters

Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by hoabattu 03/10/11, 10:00 am

Mình có đứa bạn thân bằng tuổi, "qua ba mấy mùa lá rụng chưa một lần lụng đụng cùng ai". Trước thấy nó cũng bình thường và tự hào, nhưng dạo gần đây thì có vẻ suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Thấy nó đôi lúc bảo chán làm con gái rồi, muốn làm đàn bà cho biết cái cảm giác ân ái thế nào nhưng đồng thời cũng thấy sợ khi nghĩ đến chuyện đó.

Giờ trong nó hình thành hai luồng suy nghĩ đối lập nhau.

Một là:

Nó muốn trở thành đàn bà như bao người bằng tuổi khác

Nó muốn nếm trải cảm giác ân ái vì thấy nhiều người nói chuyện đó rất tuyệt

Nó muốn người khác không nhìn nó như quái vật khi biết nó ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn trinh trắng.

Nó muốn buổi đêm ngủ ngon chứ không bị dằn vặt bởi những cảm xúc trỗi dậy

Nó muốn có thể thoải mái quan hệ với người nó thấy thích

….

Hai là:

Nó nghĩ mình đã giữ gìn được đến lúc này thì nên cố giữ cho đến lúc lấy chồng, như vậy chồng nó sẽ trân trọng nó hơn

Nó sợ gặp phải “tình một đêm” chứ người ta không coi trọng hay có tình cảm thật với nó.

Nó thấy đàn ông thời này hơi…đáng sợ vì mới quen và đi chơi vài lần đã muốn làm chuyện đó.

Nó sợ người ta đánh giá về nó không tốt khi đồng ý làm chuyện đó.

Nó sợ sẽ bị đau vì nó bảo nghe nói lần đầu đau lắm, có khi đau quá mà thành sợ luôn, thành lãnh cảm luôn.

Nó thấy chưa tin tưởng được người ta nên nó cảm thấy sợ khi định làm chuyện đó.

….

Giờ thấy nó suy nghĩ rất nhiều về việc đó mà không biết nên khuyên nó thế nào nữa.

Mọi người có thể tư vấn cho nó được không.

Đây là chuyện nghiêm túc 100% nên hi vọng mọi người thật tâm tư vấn, chia sẻ nghiêm túc!
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by nhcuong 03/10/11, 11:19 am

Đề nghị các Chị em đã được gọi là "Đàn Bà" vào chia sẻ kinh nghiệm nhé Rolling Eyes , cánh đàn ông gặp quả này thì hơi khó nhỉ!!!
nhcuong
nhcuong
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 130
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 31/08/2011
Tuổi : 43
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by yeuraumaTH 03/10/11, 03:39 pm

"qua ba mấy mùa lá rụng chưa một lần lụng đụng cùng ai".
nghe giống giống: "Đã qua 28 mùa khoai sọ, nó vẫn chưa một lần này nọ cùng ai!"
yeuraumaTH
yeuraumaTH
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/09/2011
Đến từ : Hoằng Quý

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by hhhhhhhh 03/10/11, 08:29 pm

Vậy lá rụng gặp khoai sọ đi cho rồi!
avatar
hhhhhhhh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by lehoaquynh234 04/10/11, 03:49 am

Chuyện này cũng là Topic khá nhiều trên các diễn đàn rồi, rất nhiều ý kiến được đưa ra, mình không nhớ hết những ý kiến đã đọc qua nhưng bản thân là 1 phụ nữ may mắn đã có được người chồng đến giờ vẫn được coi là Okie, may mắn là đã có những đứa con đáng yêu thì nghĩ thế này:
- Nói hay thế nào thì cũng không thể hiểu được tâm trạng thực sự cuả người trong cuộc (mình có bị cô đơn như người ta đâu?) nên cuối cùng quyết định của họ là chính.
- Nếu bạn có làm theo cách nào thì hãy tính xem cái "giá phải trả" của "phương án" nào là "đắt" hơn.
- Có đủ bản lĩnh để vượt qua những thị phi hay không?
- Dù sao thì mình cũng đã có chút "kinh nghiệm" về đàn ông và nói thật họ ích kỷ lắm trong chuyện đấy. Sẽ chẳng có ông chồng/người yêu nào "để yên" cho bạn nếu biết bạn đã qua tay người đàn ông khác trước anh ta đâu. Phụ nữ có thể quên nhưng đàn ông họ không bao giờ quên được.
- Đàn ông họ "khôn" lắm, lúc yêu họ thích những em xinh, chân dài nhưng lúc để lấy về nhà thì không có đâu, họ toàn lấy những người "phình phường" về sắc đẹp nhưng phải "tuyệt vời" về tư cách đạo đức. (không phải là tất cả nhưng số đông là như vậy). May mắn là mình được Share những điều này từ chính các ông.
- Đến tuổi này rồi bạn có thể nghĩ chẳng còn gì để mất nên sẵn sàng "lăn xả" vào ai mình thích, đừng làm thế, bạn sẽ mất nhiều hơn đấy, bạn sẽ mất đi sự thanh thản trong chính lương tâm của bạn, mất đi sự vô tư bạn đang có. Nếu bạn "lăn xả" vào 1 người chưa có gia đình thì sự mất mát có thể là ít hơn 1 chút nhưng nhỡ đâu bạn "lăn xả" vào người đàn ông của 1 người vợ nào đó, người cha của những đứa trẻ nào đó thì có nghĩa bạn đang đi ăn cắp tình cảm cuả người khác, điều đó nguy hiểm, bị lên án kịch liệt & giá phải trả đắt lắm. Tất cả những ai đi đánh cắp, chiếm tình cảm kiểu đó đều đưa ra những lý do hợp lý nhưng toàn là để nguỵ biện cho cái ham muốn cá nhân mà thôi.
- Đàn ông chỉ thích có "thêm" chứ không muốn "bớt" đi đâu, nên nếu bạn định làm hàng "dự trữ" của ai đó thì người ta chẳng đồng ý cả 2 tay, 2 chân. Nhưng sẽ chẳng chú nào "củ cà rốt" mà về bỏ vợ con để lấy bạn.
- Bạn có thể đang nghĩ cuộc sống của bạn là bi đát, nhàm chán, đang phải kìm nén cái ham muốn đời thường kia thật là khổ sở nhưng bạn đã nghĩ đến việc khi mình là hàng "dự trữ" có nghĩa lúc nào thích thì người ta đến, lúc mình thích thì người ta lại đang ở nhà với vợ. Cái cảm giác làm người ngồi nhà và chờ kẻ khác đến cho chút tình cảm "bố thí", cho chút tình dư thừa thì thật kinh khủng.
- Đàn ông khi có cơ hội là muốn tìm cảm giác là lạ hơn so với vợ mình ở nhà (nhưng vợ mà cũng có ý định thế xem, chẳng ông nào tha). Họ thử cảm giác lạ được với bạn thì cũng sẽ lại muốn thử với người khác nữa (vì rồi bạn cũng trở thành "hàng" quen thuộc mà..).
- Cái quan trọng nữa là bạn mải mê, mất thời gian với gã đàn ông như vậy lúc quay lại thì đã đi xa quá rồi, muốn quay lại cũng không được nữa.
- Và cuối cùng mình muốn nói đó là xã hội nào cũng đánh giá cao giá trị đạo đức, những phụ nữ trinh tiết vẫn mãi được coi trọng. Có thể tình yêu, cái duyên của bạn nó đến muộn hơn so với người khác nên hãy cứ yêu đời, cứ lạc quan vào cuộc sống bạn nhé. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.

(Anh xã nhà mình thì quá yên tâm vì với mình lão ý là mối tình đầu tiên & cũng là mối tình cuối cùng thôi -yêu nhiều mệt lắm, nên thấy lão rất "phởn"... May mắn là 2 vợ chồng mình là bạn thân của nhau trong 5 năm rồi mới nảy sinh tình cảm nên khá hiểu nhau. Ngày trước mình còn làm "chị Thanh Tâm" cho lão khi lão thích 1 em chân dài, xinh..nhưng rồi lão chọn mình-1 chân ngắn chính hiệu. Chính miệng lão nói là vì mình tốt tính nên lão mới "chấm". Đàn ông là thế đấy bạn ạ Evil or Very Mad
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by tulengoc 04/10/11, 07:51 am

lehoaquynh234 đã viết:Chuyện này cũng là Topic khá nhiều trên các diễn đàn rồi, rất nhiều ý kiến được đưa ra, mình không nhớ hết những ý kiến đã đọc qua nhưng bản thân là 1 phụ nữ may mắn đã có được người chồng đến giờ vẫn được coi là Okie, may mắn là đã có những đứa con đáng yêu thì nghĩ thế này:
- Nói hay thế nào thì cũng không thể hiểu được tâm trạng thực sự cuả người trong cuộc (mình có bị cô đơn như người ta đâu?) nên cuối cùng quyết định của họ là chính.
- Nếu bạn có làm theo cách nào thì hãy tính xem cái "giá phải trả" của "phương án" nào là "đắt" hơn.
- Có đủ bản lĩnh để vượt qua những thị phi hay không?
- Dù sao thì mình cũng đã có chút "kinh nghiệm" về đàn ông và nói thật họ ích kỷ lắm trong chuyện đấy. Sẽ chẳng có ông chồng/người yêu nào "để yên" cho bạn nếu biết bạn đã qua tay người đàn ông khác trước anh ta đâu. Phụ nữ có thể quên nhưng đàn ông họ không bao giờ quên được.
- Đàn ông họ "khôn" lắm, lúc yêu họ thích những em xinh, chân dài nhưng lúc để lấy về nhà thì không có đâu, họ toàn lấy những người "phình phường" về sắc đẹp nhưng phải "tuyệt vời" về tư cách đạo đức. (không phải là tất cả nhưng số đông là như vậy). May mắn là mình được Share những điều này từ chính các ông.
- Đến tuổi này rồi bạn có thể nghĩ chẳng còn gì để mất nên sẵn sàng "lăn xả" vào ai mình thích, đừng làm thế, bạn sẽ mất nhiều hơn đấy, bạn sẽ mất đi sự thanh thản trong chính lương tâm của bạn, mất đi sự vô tư bạn đang có. Nếu bạn "lăn xả" vào 1 người chưa có gia đình thì sự mất mát có thể là ít hơn 1 chút nhưng nhỡ đâu bạn "lăn xả" vào người đàn ông của 1 người vợ nào đó, người cha của những đứa trẻ nào đó thì có nghĩa bạn đang đi ăn cắp tình cảm cuả người khác, điều đó nguy hiểm, bị lên án kịch liệt & giá phải trả đắt lắm. Tất cả những ai đi đánh cắp, chiếm tình cảm kiểu đó đều đưa ra những lý do hợp lý nhưng toàn là để nguỵ biện cho cái ham muốn cá nhân mà thôi.
- Đàn ông chỉ thích có "thêm" chứ không muốn "bớt" đi đâu, nên nếu bạn định làm hàng "dự trữ" của ai đó thì người ta chẳng đồng ý cả 2 tay, 2 chân. Nhưng sẽ chẳng chú nào "củ cà rốt" mà về bỏ vợ con để lấy bạn.
- Bạn có thể đang nghĩ cuộc sống của bạn là bi đát, nhàm chán, đang phải kìm nén cái ham muốn đời thường kia thật là khổ sở nhưng bạn đã nghĩ đến việc khi mình là hàng "dự trữ" có nghĩa lúc nào thích thì người ta đến, lúc mình thích thì người ta lại đang ở nhà với vợ. Cái cảm giác làm người ngồi nhà và chờ kẻ khác đến cho chút tình cảm "bố thí", cho chút tình dư thừa thì thật kinh khủng.
- Đàn ông khi có cơ hội là muốn tìm cảm giác là lạ hơn so với vợ mình ở nhà (nhưng vợ mà cũng có ý định thế xem, chẳng ông nào tha). Họ thử cảm giác lạ được với bạn thì cũng sẽ lại muốn thử với người khác nữa (vì rồi bạn cũng trở thành "hàng" quen thuộc mà..).
- Cái quan trọng nữa là bạn mải mê, mất thời gian với gã đàn ông như vậy lúc quay lại thì đã đi xa quá rồi, muốn quay lại cũng không được nữa.
- Và cuối cùng mình muốn nói đó là xã hội nào cũng đánh giá cao giá trị đạo đức, những phụ nữ trinh tiết vẫn mãi được coi trọng. Có thể tình yêu, cái duyên của bạn nó đến muộn hơn so với người khác nên hãy cứ yêu đời, cứ lạc quan vào cuộc sống bạn nhé. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.

(Anh xã nhà mình thì quá yên tâm vì với mình lão ý là mối tình đầu tiên & cũng là mối tình cuối cùng thôi -yêu nhiều mệt lắm, nên thấy lão rất "phởn"... May mắn là 2 vợ chồng mình là bạn thân của nhau trong 5 năm rồi mới nảy sinh tình cảm nên khá hiểu nhau. Ngày trước mình còn làm "chị Thanh Tâm" cho lão khi lão thích 1 em chân dài, xinh..nhưng rồi lão chọn mình-1 chân ngắn chính hiệu. Chính miệng lão nói là vì mình tốt tính nên lão mới "chấm". Đàn ông là thế đấy bạn ạ Evil or Very Mad

Quỳnh quả đúng là một Thanh Tâm chính hiệu! Những gì bạn viết cho thấy, bạn có một tâm hồn thật đẹp! Chúc bạn luôn hạnh phúc.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by Chí Phèo 04/10/11, 09:40 am

lehoaquynh234 đã viết:Chuyện này cũng là Topic khá nhiều trên các diễn đàn rồi, rất nhiều ý kiến được đưa ra, mình không nhớ hết những ý kiến đã đọc qua nhưng bản thân là 1 phụ nữ may mắn đã có được người chồng đến giờ vẫn được coi là Okie, may mắn là đã có những đứa con đáng yêu thì nghĩ thế này:
- Nói hay thế nào thì cũng không thể hiểu được tâm trạng thực sự cuả người trong cuộc (mình có bị cô đơn như người ta đâu?) nên cuối cùng quyết định của họ là chính.
- Nếu bạn có làm theo cách nào thì hãy tính xem cái "giá phải trả" của "phương án" nào là "đắt" hơn.
- Có đủ bản lĩnh để vượt qua những thị phi hay không?
- Dù sao thì mình cũng đã có chút "kinh nghiệm" về đàn ông và nói thật họ ích kỷ lắm trong chuyện đấy. Sẽ chẳng có ông chồng/người yêu nào "để yên" cho bạn nếu biết bạn đã qua tay người đàn ông khác trước anh ta đâu. Phụ nữ có thể quên nhưng đàn ông họ không bao giờ quên được.
- Đàn ông họ "khôn" lắm, lúc yêu họ thích những em xinh, chân dài nhưng lúc để lấy về nhà thì không có đâu, họ toàn lấy những người "phình phường" về sắc đẹp nhưng phải "tuyệt vời" về tư cách đạo đức. (không phải là tất cả nhưng số đông là như vậy). May mắn là mình được Share những điều này từ chính các ông.
- Đến tuổi này rồi bạn có thể nghĩ chẳng còn gì để mất nên sẵn sàng "lăn xả" vào ai mình thích, đừng làm thế, bạn sẽ mất nhiều hơn đấy, bạn sẽ mất đi sự thanh thản trong chính lương tâm của bạn, mất đi sự vô tư bạn đang có. Nếu bạn "lăn xả" vào 1 người chưa có gia đình thì sự mất mát có thể là ít hơn 1 chút nhưng nhỡ đâu bạn "lăn xả" vào người đàn ông của 1 người vợ nào đó, người cha của những đứa trẻ nào đó thì có nghĩa bạn đang đi ăn cắp tình cảm cuả người khác, điều đó nguy hiểm, bị lên án kịch liệt & giá phải trả đắt lắm. Tất cả những ai đi đánh cắp, chiếm tình cảm kiểu đó đều đưa ra những lý do hợp lý nhưng toàn là để nguỵ biện cho cái ham muốn cá nhân mà thôi.
- Đàn ông chỉ thích có "thêm" chứ không muốn "bớt" đi đâu, nên nếu bạn định làm hàng "dự trữ" của ai đó thì người ta chẳng đồng ý cả 2 tay, 2 chân. Nhưng sẽ chẳng chú nào "củ cà rốt" mà về bỏ vợ con để lấy bạn.
- Bạn có thể đang nghĩ cuộc sống của bạn là bi đát, nhàm chán, đang phải kìm nén cái ham muốn đời thường kia thật là khổ sở nhưng bạn đã nghĩ đến việc khi mình là hàng "dự trữ" có nghĩa lúc nào thích thì người ta đến, lúc mình thích thì người ta lại đang ở nhà với vợ. Cái cảm giác làm người ngồi nhà và chờ kẻ khác đến cho chút tình cảm "bố thí", cho chút tình dư thừa thì thật kinh khủng.
- Đàn ông khi có cơ hội là muốn tìm cảm giác là lạ hơn so với vợ mình ở nhà (nhưng vợ mà cũng có ý định thế xem, chẳng ông nào tha). Họ thử cảm giác lạ được với bạn thì cũng sẽ lại muốn thử với người khác nữa (vì rồi bạn cũng trở thành "hàng" quen thuộc mà..).
- Cái quan trọng nữa là bạn mải mê, mất thời gian với gã đàn ông như vậy lúc quay lại thì đã đi xa quá rồi, muốn quay lại cũng không được nữa.
- Và cuối cùng mình muốn nói đó là xã hội nào cũng đánh giá cao giá trị đạo đức, những phụ nữ trinh tiết vẫn mãi được coi trọng. Có thể tình yêu, cái duyên của bạn nó đến muộn hơn so với người khác nên hãy cứ yêu đời, cứ lạc quan vào cuộc sống bạn nhé. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.

(Anh xã nhà mình thì quá yên tâm vì với mình lão ý là mối tình đầu tiên & cũng là mối tình cuối cùng thôi -yêu nhiều mệt lắm, nên thấy lão rất "phởn"... May mắn là 2 vợ chồng mình là bạn thân của nhau trong 5 năm rồi mới nảy sinh tình cảm nên khá hiểu nhau. Ngày trước mình còn làm "chị Thanh Tâm" cho lão khi lão thích 1 em chân dài, xinh..nhưng rồi lão chọn mình-1 chân ngắn chính hiệu. Chính miệng lão nói là vì mình tốt tính nên lão mới "chấm". Đàn ông là thế đấy bạn ạ Evil or Very Mad

Thứ nhất, lúc viết bài là 3h49 Am, vợ chồng nhà này vừa hoạt động cách mạng xong, không ngủ lại được.

Thứ nhì: Cám ơn những nhận định 'Hoàn toàn đúng về cánh đàn ông, đại diện là Chí"

Thứ 3: Cảm ơn những tâm sự và chia sẻ thật lòng của bạn.

Thứ 4: Chúc bạn thành công trông công việc, hạnh phúc trong gia đình và mãi đẹp trong mắt bạn bè, đồng nghiệp cũ.
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by minhks 04/10/11, 01:45 pm

Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ dẫn đến sai lầm, cẩn thận quá thì sẽ dẫn đến chẳng dám làm gì cả và cuối cùng là chẳng làm được gì cả. Người sai nhiều thường rơi vào người làm nhiều, người không sai bao giờ là người chẳng làm gì cả. Đôi khi, dám làm dám chịu dù có thể là làm sai. Thích thì nhích, không thích thì bỏ không làm. Mọi ý kiến chỉ để tham khảo, bản thân mới là người quyết định mọi chuyện. Mình quen thói độc lập tác chiến và tự lập từ nhỏ nên khi đọc topic này thấy có gì đó không thích lắm, có thể do nó trái với tác phong và quan điểm sống của mình nhưng vẫn mong những ai đang ở tình trạng nêu trong topic này có thể mạnh mẽ, tự mình biết mình cần gì và nên làm thế nào để đúng nhất và tốt nhất cho bản thân họ. Mọi ý kiến nêu ra ở trên mình thấy cơ bản là lý thuyết, chỉ có ai đã từng ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu vấn đề thực sự là thế nào và nên (hoặc không nên) làm gì? Luôn mong điều tốt nhất đến với mọi người. Laughing
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by lehoaquynh234 07/10/11, 10:48 am

Chí Phèo đã viết:

Thứ nhất, lúc viết bài là 3h49 Am, vợ chồng nhà này vừa hoạt động cách mạng xong, không ngủ lại được.

Thứ nhì: Cám ơn những nhận định 'Hoàn toàn đúng về cánh đàn ông, đại diện là Chí"

Thứ 3: Cảm ơn những tâm sự và chia sẻ thật lòng của bạn.

Thứ 4: Chúc bạn thành công trông công việc, hạnh phúc trong gia đình và mãi đẹp trong mắt bạn bè, đồng nghiệp cũ.
Này bác Chí kia, vớ vẩn quá, giờ đấy em dậy là cho cháu bác ăn đấy ạ, chứ không như bác nghĩ đâu tongue
Cũng tại làm nghề dịch vụ đựợc tận mắt nhìn thấy khá nhiều mặt của xã hội nên cũng có chút kinh nghiệm & em muốn chia sẻ thôi mà. Hi vọng là chúng ta sẽ hạn chế tối đa sự hiện diện của những mặt trái trong cuộc sống của mỗi người, thế là hạnh phúc lắm rồi.
Hôm trước em có đọc được 1 bài trong tập chí "Lửa ấm", có 1 bài được đúc kết bởi 1 câu mà em thấy rất đúng : "Phụ nữ bây giờ lo giữ mình còn khó nữa là cứ ngồi đấy mà lo giữ chồng". Xã hội phát triển, mọi thứ phát triển theo, tốt thôi, nhưng lại tạo cho người ta thói quen "thoáng đãng" quá nên thật nguy hiểm... Vậy cả phụ nữ và đàn ông hãy lo "giữ mình" nhé, "giữ mình" được nghĩa là giữ được gia đình, giữ được hạnh phúc, giữ được con cái của chúng ta.
Em chúc cả nhà luôn hạnh phúc.
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by HongPhuc12c 08/10/11, 09:17 am

Nên làm đàn bà hay con gái? Một câu hỏi khó. Vấn đề là người trong cuộc thôi. Tự làm, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, theo mình thì đa số phụ nữ chỉ làm việc đó khi yêu, còn khi không yêu việc đó chả có gì phải bàn.

Mình cũng có một người bạn có hoàn cảnh tương tự, nhưng vấn đề của bạn ý là đến giờ vẫn chưa gặp được người đàn ông bạn ý yêu mà tuổi làm mẹ thì cũng có giới hạn. Bạn ý cũng khát khao có một đứa con như bao người phụ nữ khác.
Bạn ý băn khoăn là làm sao để sinh con khi không gặp được người đàn ông bạn ý yêu và để lấy làm chồng, vậy lấy đại một người để sinh con hợp pháp rồi không ở được với nhau thì chia tay hay tự sinh con và nuôi con một mình? Nhưng tự sinh con thì sinh với ai cũng là cả một vấn đề khi bạn ý còn là con gái và hiện vẫn chưa có ai để yêu?
Chuyện có thật, một số bạn trên diễn đàn này sẽ biết mình đang nói thật. Chuyện riêng tư và là quyết định cá nhân, nhưng mình muốn nghe quan điểm đa số, và nhất là cái nhìn của đàn ông để cho bạn ấy một vài gợi ý thôi, cũng là một quan điểm sống, mọi người hãy nhiệt tình và thoải mái trao đổi nhé!
Miễn không vi phạm nội quy diễn đàn là được bác Admin nhỉ?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by HK 95-98 08/10/11, 11:23 am

HongPhuc12c đã viết:
Nên làm đàn bà hay con gái? Một câu hỏi khó. Vấn đề là người trong cuộc thôi. Tự làm, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, theo mình thì đa số phụ nữ chỉ làm việc đó khi yêu, còn khi không yêu việc đó chả có gì phải bàn.

Mình cũng có một người bạn có hoàn cảnh tương tự, nhưng vấn đề của bạn ý là đến giờ vẫn chưa gặp được người đàn ông bạn ý yêu mà tuổi làm mẹ thì cũng có giới hạn. Bạn ý cũng khát khao có một đứa con như bao người phụ nữ khác.
Bạn ý băn khoăn là làm sao để sinh con khi không gặp được người đàn ông bạn ý yêu và để lấy làm chồng, vậy lấy đại một người để sinh con hợp pháp rồi không ở được với nhau thì chia tay hay tự sinh con và nuôi con một mình? Nhưng tự sinh con thì sinh với ai cũng là cả một vấn đề khi bạn ý còn là con gái và hiện vẫn chưa có ai để yêu?
Chuyện có thật, một số bạn trên diễn đàn này sẽ biết mình đang nói thật. Chuyện riêng tư và là quyết định cá nhân, nhưng mình muốn nghe quan điểm đa số, và nhất là cái nhìn của đàn ông để cho bạn ấy một vài gợi ý thôi, cũng là một quan điểm sống, mọi người hãy nhiệt tình và thoải mái trao đổi nhé!
Miễn không vi phạm nội quy diễn đàn là được bác Admin nhỉ?
Theo em nghĩ, người phụ nữ không được làm vợ nhưng vẫn có quyền làm mẹ phải không chị. Chúc bạn của chị có quyết định đúng đắn và hạnh phúc với quyết định của mình.
avatar
HK 95-98
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by lehoaquynh234 09/10/11, 02:41 am

Người phụ nữ có quyền làm mẹ là chính đáng rồi, nhưng qủa là khó để được làm mẹ trong khi còn chưa được làm vợ. Dư luận xã hội và nhiều hệ luỵ kéo theo mà người trong cuộc phải suy nghĩ, tính toán cho kỹ trước khi quyết định.
Em cũng có chị bạn sinh năm 75 cũng đã có suy nghĩ giống bạn cuả chị Phuc. Tìm được nửa kia đã thật khó huống chi là tìm người để chỉ cần có đứa con. Nói thật, với những phụ nữ cũng tạm gọi là thành đạt, có khả năng kiếm tiền và nuôi thêm con thì dễ dàng hơn 1 chút nhưng có phải ai cũng được thế đâu. Nuôi 1 đứa con vất vả như thế nào thì em khỏi bàn, nhiều lúc 2 vợ chồng cùng nhau chăm nuôi còn nản nữa là 1 mình. Nhất là lúc con cái nó khoẻ mạnh thì không sao, sợ nhất lúc ốm đau. Những lúc như vậy mà chỉ có 1 mẹ 1 con thì tủi lắm, phụ nữ khi có con rồi thì thương con hơn chính bản thân mình, mình khổ cũng được nhưng con thì không muốn để bị khổ như mình.
Thì đành rằng mình có sao thì nuôi con vậy nhưng suy nghĩ đó thật đơn giản, không thực tế lắm. Thực tế cho thấy nhiều khi thấy con mình không được như những đứa trẻ khác là mình thấy có lỗi ghê lắm, thấy thương con lắm. Còn trách nhiệm dạy bảo nữa chứ, 1 mình phải gánh trách nhiệm của cả bố lẫn mẹ..nặng nề lắm.
Nhưng em chứng kiến bác hàng xóm nhà em rồi, không gia đình, không con cái thì thấy thương vô cùng, lúc nào cũng lọ mọ 1 mình, anh chị em, cháu có phải lúc nào cũng đến thăm mình được đâu. Bác ý kể ngày trước yêu 1 người và ngươì đó đi bộ đội bị hi sinh và bác ý ko yêu ai nữa, con gái Hà Nội, ngày trước còn bố mẹ bên cạnh nên không suy nghĩ gì cả, nhưng bố mẹ, anh chị em có ở bên mình được mãi đâu...Những lúc đó em nghĩ giá bác ý có 1 đưá con ở bên cạnh thì sẽ đỡ hiu quạnh hơn nhiều, còn hơn là phải làm bạn với 1 con mèo như bác ý bây giờ.
Phụ nữ hay đàn ông đều thật đáng thương nếu phải ở có 1 mình.
Mong cho tất cả mọi người tìm được quyết định sáng suốt và sẽ hạnh phúc.
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Nên làm đàn bà hay con gái? Empty Re: Nên làm đàn bà hay con gái?

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết