Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cuộc đời này thật ngắn ngủi!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
28092011
Cuộc đời này thật ngắn ngủi!
Buổi sáng vừa bước chân xuống cầu thang: Này P, cái T chết rồi. Tối qua ngủ rồi sáng mai không dậy nữa.
- Cái gì, chị nói cái gì, hôm qua em đi dạy bên cạnh phòng chị ấy.
Con đường từ nhà đến trường sao hôm nay xa quá, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, suýt nữa cái xe tải quẹt vào mình.
Cuộc đời sao ngắn ngủi, chị mới có 39 tuổi , có những sự ra đi sao nghe vô lý thế.
Xuống nhà, nhìn ảnh chị cười thật tươi sau bát nhang mà không tin nổi, đứa trẻ 7 tuổi cười hồn nhiên: Mẹ chết rồi à, vậy là từ nay không được gặp mẹ nữa, haha.
Nước mặt lại cứ tự nhiên chảy ra, chiếc xe tải sáng nay? nếu mình chả may xấu số con mình chắc cũng sẽ thế này ư?
Cuộc sống này thật ngắn ngủi, vậy sao người ta không sống tốt với nhau?
- Cái gì, chị nói cái gì, hôm qua em đi dạy bên cạnh phòng chị ấy.
Con đường từ nhà đến trường sao hôm nay xa quá, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, suýt nữa cái xe tải quẹt vào mình.
Cuộc đời sao ngắn ngủi, chị mới có 39 tuổi , có những sự ra đi sao nghe vô lý thế.
Xuống nhà, nhìn ảnh chị cười thật tươi sau bát nhang mà không tin nổi, đứa trẻ 7 tuổi cười hồn nhiên: Mẹ chết rồi à, vậy là từ nay không được gặp mẹ nữa, haha.
Nước mặt lại cứ tự nhiên chảy ra, chiếc xe tải sáng nay? nếu mình chả may xấu số con mình chắc cũng sẽ thế này ư?
Cuộc sống này thật ngắn ngủi, vậy sao người ta không sống tốt với nhau?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Cuộc đời này thật ngắn ngủi! :: Comments
Re: Cuộc đời này thật ngắn ngủi!
Đang tâm trạng đầy mình đọc bài này xong xúc động quá & khóc...Đúng là cuộc đời thật ngắn ngủi, mình biết thế nên lúc nào cũng sống tốt.
Sống tốt cho mình, cho đời & để làm gương cho con cái.
Nhưng...lại chữ nhưng.
Mình tốt đấy nhưng sao vẫn cứ phải nhận những đau buồn.
Bất công quá!
Sống tốt cho mình, cho đời & để làm gương cho con cái.
Nhưng...lại chữ nhưng.
Mình tốt đấy nhưng sao vẫn cứ phải nhận những đau buồn.
Bất công quá!
Đọc bài của HP thấy lòng buồn, thương cho những người có số phận ngắn ngủi, con người ta có thể ra đi đột ngột nếu đột quỵ hoạc gặp tai nạn rủi ro. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ gặp may mắn. Hãy chăm sóc sức khỏe để sống và làm được nhiều việc cho gia đình và xã hội, giữ gìn mình để bớt gặp rủi ro các bạn nhé.
Đọc bài của chị Phúc, em lại mơ hồ nghĩ về cuộc sống này. Khi một ai đó ra đi, nỗi đau sẽ là quá lớn cho những người ở lại, mặc dù khi người ta còn hiện hữu thì không ai biết rõ hết được ý nghĩa của sự tồn tại. Cuộc đời thật ngắn ngủi, khi mà người ta ra đi để lại bao điều chưa làm được cho cuộc sống này. Có những lúc vì một phút nông nỗi, có người đã kịp nghĩ cho mình một lối thoát đi về nơi thật xa đó, dù chưa mường tượng được đó là Thiên đàng hay địa ngục.
Những ánh mắt trẻ thơ cứ ngơ ngác, vô tư càng như lưỡi dao cứa vào lòng những người ở lại. Sự ra đi, âm thầm, nhẹ nhàng quá, cả lời từ biệt cũng không thể để lại. Thôi thì cõi trần sống tạm, chúng ta hãy biết quý trọng những điều cuộc sống này ban tặng, hãy yêu thương, tha thứ, vị tha. Hãy làm những điều mà chúng ta có thể làm cho người thân của mình ngay khi còn kịp.
Những ánh mắt trẻ thơ cứ ngơ ngác, vô tư càng như lưỡi dao cứa vào lòng những người ở lại. Sự ra đi, âm thầm, nhẹ nhàng quá, cả lời từ biệt cũng không thể để lại. Thôi thì cõi trần sống tạm, chúng ta hãy biết quý trọng những điều cuộc sống này ban tặng, hãy yêu thương, tha thứ, vị tha. Hãy làm những điều mà chúng ta có thể làm cho người thân của mình ngay khi còn kịp.
Có khi nào chiếc lá cuối cùng rơi
Rũ hết vấn vương để tìm về với đất
Lá sẽ dần tan ở nơi bình yên nhất
Đêm yêu thương ru lá giấc yên lành.
Rũ hết vấn vương để tìm về với đất
Lá sẽ dần tan ở nơi bình yên nhất
Đêm yêu thương ru lá giấc yên lành.
Một chuyện buồn. Sự ra đi vĩnh viễn vào cõi hư vô của những người tóc còn xanh với nguyên nhân gì cũng làm cho chúng ta dù là những người dưng cảm thấy nghèn nghẹn. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bất chợt suy nghĩ vẩn vơ nếu mình chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật mà... lại thấy rùng mình khi nhìn lại có một đoàn tầu há miệng đang ở sau lưng và phụ thuộc vào mình.
Nên mong mọi người hãy giữ gìn long thể, chúng ta gần như đều là lao động chính trong gia đình.
Nhớ lại cách đây 5-7 năm thỉnh thoảng nhậu say mấy lần vừa đi xe trên đường vừa ngủ gật. Híc, nếu gặp hôm xấu trời rầm một cái... chắc là không có cơ hội ngồi đây lách cách bàn phím nữa.
Đọc và xem lại những hình ảnh cuối cùng của nhà du hành vũ trụ Vladimir Vưsotsky, Anh là người đầu tiên đo cuộc đời bằng đếm ngược để chờ cái chết mới thấy cuộc sống quý giá như thế nào.
Nên mong mọi người hãy giữ gìn long thể, chúng ta gần như đều là lao động chính trong gia đình.
Nhớ lại cách đây 5-7 năm thỉnh thoảng nhậu say mấy lần vừa đi xe trên đường vừa ngủ gật. Híc, nếu gặp hôm xấu trời rầm một cái... chắc là không có cơ hội ngồi đây lách cách bàn phím nữa.
Đọc và xem lại những hình ảnh cuối cùng của nhà du hành vũ trụ Vladimir Vưsotsky, Anh là người đầu tiên đo cuộc đời bằng đếm ngược để chờ cái chết mới thấy cuộc sống quý giá như thế nào.
Bạn lehoaquynh234 ơi, đọc mấy dòng của bạn sao thấy nhiều tâm trạng quá. Cuộc sống luôn tồn tại tính 2 mặt của nó mà. Đúng như bạn nói, cuộc sống còn nhiều điều bất công và chúng ta sẽ phải sống chung với lũ, vượt qua nó rồi sẽ đến một ngày bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng được nhận mà. Hãy vui lên cho đời nó trẻ, bạn ạ.
Đúng là cuộc đời quá ngắn nên chắc mình phải "xả láng sáng về sớm" để đỡ phải nuối tiếc, ân hận. Ka ka.
Đọc bài viết của Phúc cũng như những dòng cảm xúc của các bạn mình thấy rất nghẹn ngào.
Mình cũng đã nhiều lần đau xót, chia li với nhiều người tốt tự nhiên ra đi. Đúng là số phận!
Mình cũng đã nhiều lần đau xót, chia li với nhiều người tốt tự nhiên ra đi. Đúng là số phận!
Hà nội mưa, buồn rồi lại ngồi đọc Topic này của Hồng Phúc, muốn khóc quá và giá như được khóc HP ui. Khóc để vơi đi những nỗi buồn, vơi đi những mất mát mà những ai đã từng trải qua nỗi đau như thế này... Buồn quá...
Vừa mới nhận được e-mail tức thì, đồng chí Phó chánh văn phòng Đảng ủy của VTC đã mất, thấy thương anh quá, mới chỉ một thời gian ngắn thôi, cách đây vài tuần còn ngồi ăn cơm cùng anh, còn tán gẫu với anh vậy mà bây giờ anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 57 do tai biến mạch máu não.
Thật đúng là cuộc đời con người thật ngắn ngủi.
Thật đúng là cuộc đời con người thật ngắn ngủi.
Hôm trước có mới có dịp được ngồi "đàm đạo" với chị dâu con nhà ông bác em. Chị ý nói hay quá, sau hôm đó em học được thật nhiều điều.
Chị em 50 tuổi, vẫn cực "tay chơi", xuất thân từ dân chợ Hàng Bè ( nghe là hiểu chị em như thế nào rồi đấy). Về mức độ va chạm đời, va chạm xã hội thì khỏi nói nhưng về nhà vẫn là 1 người vợ đảm đang, nấu ăn thì siêu khủng, chị ý nấu thì "kinh" luôn, ngon dã man. Đã từng mở các loại nhà hàng, quán cafe, giờ thì do sức khoẻ nên đã nghỉ. Dạy bảo 2 đứa con ngoan ngoãn.
Hoá ra từ trước đến nay em vẫn chưa hiểu chị lắm, đằng sau vẻ "xã hội" của chị là con người khác mà mấy chị em trong gia đình học cũng chẳng nổi..
Chị ý daỵ em ngắn gọn thôi: Sống ở đời là phải lạnh, cứng rắn, không được uỷ mị như vâỵ sẽ cho mình 1 cái đầu tỉnh táo. Không phải lo nghĩ nhiều, phải "bơ" đi.. có như vậy thì việc gì cũng giải quyết được. Đừng bao giờ than thở, kể lể nỗi buồn, đau khổ cuả mình, vì có kể ra thì chỉ làm cho người thân cuả mình thêm lo lắng, mà chẳng ai có thể giúp mình ngoài mình cả...Có như thế chị mới vượt qua nỗi đau mất chồng 3 năm nay để đứng dậy, không gục ngã, để có thể làm chỗ dựa cho các con.
Chắc là rất khó nhưng em cũng sẽ cố làm được như chị dù chỉ là 1/100 hay 1/1000...
Chị em 50 tuổi, vẫn cực "tay chơi", xuất thân từ dân chợ Hàng Bè ( nghe là hiểu chị em như thế nào rồi đấy). Về mức độ va chạm đời, va chạm xã hội thì khỏi nói nhưng về nhà vẫn là 1 người vợ đảm đang, nấu ăn thì siêu khủng, chị ý nấu thì "kinh" luôn, ngon dã man. Đã từng mở các loại nhà hàng, quán cafe, giờ thì do sức khoẻ nên đã nghỉ. Dạy bảo 2 đứa con ngoan ngoãn.
Hoá ra từ trước đến nay em vẫn chưa hiểu chị lắm, đằng sau vẻ "xã hội" của chị là con người khác mà mấy chị em trong gia đình học cũng chẳng nổi..
Chị ý daỵ em ngắn gọn thôi: Sống ở đời là phải lạnh, cứng rắn, không được uỷ mị như vâỵ sẽ cho mình 1 cái đầu tỉnh táo. Không phải lo nghĩ nhiều, phải "bơ" đi.. có như vậy thì việc gì cũng giải quyết được. Đừng bao giờ than thở, kể lể nỗi buồn, đau khổ cuả mình, vì có kể ra thì chỉ làm cho người thân cuả mình thêm lo lắng, mà chẳng ai có thể giúp mình ngoài mình cả...Có như thế chị mới vượt qua nỗi đau mất chồng 3 năm nay để đứng dậy, không gục ngã, để có thể làm chỗ dựa cho các con.
Chắc là rất khó nhưng em cũng sẽ cố làm được như chị dù chỉ là 1/100 hay 1/1000...
Similar topics
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
» Truyện ngắn
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
» Truyện ngắn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|