Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đã ngồi trên lưng hổ!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
22092011
Đã ngồi trên lưng hổ!
Đã khởi động cho một kế hoạch mới!
Mình muốn tự ép mình vào thế buộc phải nhảy!
Đã ngồi trên lưng hổ rồi!
Phải tạm biệt các bạn yêu quý một thời gian thôi.
Tạm... xa nhé... !
(Vẫn xin đăng ký câu cá CN tuần này ạ)!
Mình muốn tự ép mình vào thế buộc phải nhảy!
Đã ngồi trên lưng hổ rồi!
Phải tạm biệt các bạn yêu quý một thời gian thôi.
Tạm... xa nhé... !
(Vẫn xin đăng ký câu cá CN tuần này ạ)!
Đã ngồi trên lưng hổ! :: Comments
Re: Đã ngồi trên lưng hổ!
Vụ gì mà nghe nghiêm trọng quá vậy anh Hùng Sờ ơi??? Phải xa anh một thời gian là nhiều chị em bứt rứt lắm đấy (mà COSW cũng có vẻ không yên tâm hay sao ấy anh ạ!). Mong anh "nhảy" nhanh rồi trở lại với anh em nhé. Good luck to you.hoanghungson đã viết:Đã khởi động cho một kế hoạch mới!
Mình muốn tự ép mình vào thế buộc phải nhảy!
Đã ngồi trên lưng hổ rồi!
Phải tạm biệt các bạn yêu quý một thời gian thôi.
Tạm... xa nhé... !
(Vẫn xin đăng ký câu cá CN tuần này ạ)!
Chí cũng đã ngồi trên lưng hổ rồi Sơn ơi, hiện tại Hổ đã đi được một chặng đường song mọi thứ đang đợi chúng ta phía trước bạn ạ. Chúc sớm thành công và take an eye on my issue nhé. Hy vọng Hổ chạy nhanh hơn Bò.
Dù sao mình chưa lần nào ngồi trên lưng hổ nên chưa biết cảm giác nó thế nào nhưng chắc cũng thú vị lắm, nhất là đối với những người ưa cảm giác mạnh, thích phiêu lưu mạo hiểm. Ka ka, dù gì thì vẫn chúc Sờ và Chí sớm đi đến đích một cách tuyệt vời, mỹ mãn nhất.
P/s: COSW luôn đứng đằng sau để cổ vũ và ủng hộ các bạn hết mình.
P/s: COSW luôn đứng đằng sau để cổ vũ và ủng hộ các bạn hết mình.
Lo lắng quá. Không hiểu anh Hùng Sơn làm ăn cái vụ gì nữa đây? Chúc Mã Đáo Thành Công.
Hic, giờ mới đọc bài ngồi lên lưng Hổ của Hùng sờ, không biết có kế hoạch trọng đại gì đây, chắc là lại mấy vụ làm ăn thời loạn giá rồi. Chúc Sơn thành công hơn những gì đang mong đợi nhé, khi quay lại phải khao vụ này thôi.
Em chúc ông anh thành công trên con đường mà anh đang đi, hẹn sớm gặp lại anh.
hoanghungson đã viết:Đã khởi động cho một kế hoạch mới!
Mình muốn tự ép mình vào thế buộc phải nhảy!
Đã ngồi trên lưng hổ rồi!
Phải tạm biệt các bạn yêu quý một thời gian thôi.
Tạm... xa nhé... !
(Vẫn xin đăng ký câu cá CN tuần này ạ)!
Hãy thư giãn đi anh! sức lao động cũng cần phải được tái tạo để còn cống hiến chứ! biết đâu sau đợt thư giãn này anh lại có nhiều ý tưởng hay đem đến cho diễn đàn luồng sinh khí mới dồi dào hơn!. hãy sớm quay lại diễn đàn anh bạn nhé!
Các anh cưỡi được gì thì cứ cưỡi đi khi còn thấy đủ sức, mong các anh luôn chân cứng đá mềm để sớm vinh quy tái ngộ anh em.
Ha ha,
Mọi người yên tâm đê, các anh Hùng sờ và Chí Phèo ngoài cưỡi hổ, leo tường, còn có biệt tài vừa ... vừa online mừ!
Chúc mừng các anh có bản lĩnh tự đặt cho mình một cái hạn (deadline), một chân tường, một cái lưng hổ ... để rồi dốc hết được khả năng tiềm ẩn đến thành công.
Bữa nọ, hình như HP cũng đã leo lên một cái công trình nào đó rồi nhỉ?
Các bạn sẽ thành công, chắc chắn!
Mọi người yên tâm đê, các anh Hùng sờ và Chí Phèo ngoài cưỡi hổ, leo tường, còn có biệt tài vừa ... vừa online mừ!
Chúc mừng các anh có bản lĩnh tự đặt cho mình một cái hạn (deadline), một chân tường, một cái lưng hổ ... để rồi dốc hết được khả năng tiềm ẩn đến thành công.
Bữa nọ, hình như HP cũng đã leo lên một cái công trình nào đó rồi nhỉ?
Các bạn sẽ thành công, chắc chắn!
HP có leo trèo gì được đâu. Chim hay thật, lúc nào trở về sau khi bơi lặn cũng "nhớ" xoáy HP thế? Cẩn thận kẻo yêu HP đó nha!canhchimbatgio đã viết:Ha ha,
Bữa nọ, hình như HP cũng đã leo lên một cái công trình nào đó rồi nhỉ?
Các bạn sẽ thành công, chắc chắn!
HongPhuc12c đã viết:HP có leo trèo gì được đâu. Chim hay thật, lúc nào trở về sau khi bơi lặn cũng "nhớ" xoáy HP thế? Cẩn thận kẻo yêu HP đó nha!canhchimbatgio đã viết:Ha ha,
Bữa nọ, hình như HP cũng đã leo lên một cái công trình nào đó rồi nhỉ?
Các bạn sẽ thành công, chắc chắn!
Ừ nhỉ! Không khéo HP lại chuyển sang "Cảm ơn người quen" thì ... "tình ta lên men rồi, còn đâu xa cách lòng .." nhẩy! Ặk ặk, sến dã man!
Có một người vừa thử cưỡi hổ trở về, chưa biết kết quả thế nào, chờ thôi. Mong rằng sẽ nhận được tin vui của bạn.
Sau cơn mưa tự nhiên Chí thấy có một tia chớp sáng bừng phía chân trời xa xa các bác ạ !!!
Ka ka, Hổ ngoan hổ ngoan nàoChí Phèo đã viết:Sau cơn mưa tự nhiên Chí thấy có một tia chớp sáng bừng phía chân trời xa xa các bác ạ !!!
Báo cáo các bác,
Ghen tỵ với mấy tay Hùng sờ, Chí Phèo và được cô Hồng tương kế tựu kế, điệu hổ ly sơn, nên các hạ đêm qua trốn vợ, súng ống đạn dược lên đường đi ... cưỡi Hổ. (cưỡi thử chơi thôi! )
Cứ tưởng được cô Hồng giúp đỡ, ai dè cô còn bận hướng dẫn khách bự khác tham quan (nghe đâu ....??! Ặk ặk, thiện tai thiện tai). Ngộ ra mình ngây thơ quá, các hạ lang thang nhưng hên bắt được 1 con Hổ lạc các bác ạ: da trắng, đốm đen, lông mượt, dáng chuẩn ... Thoạt đầu, các hạ khiếp hồn, nhưng xem ra giống Hổ gốc Á cũng hiền lành phết (hoặc giả bộ hiền lành thì không biết! ), biết rụi đầu âu yếm, rất thích vuốt ve ... và biết hạ mông chiều lòng khách cưỡi...
Ôi, thích ơi là thích, biết thế này chém gió làm quái gì, đi ..."cưỡi Hổ" sướng hơn! Hèn chi bọn trẻ con cứ thích trò chơi "cưỡi Hổ".. Chỉ tiếc là không mang theo camera ghi lại những phút giây oanh liệt của đời, bỗng thấy "tự hào" với cái "gan cưỡi hổ" của mình quá đi!
P/S: Chí phèo nhắn tin cho các hạ: Hôm nay thứ 7, viện cớ đi đá bóng đêm, sẽ rủ Ka-ét và Quy lờ xờ cũng trốn nhà đi .. cưỡi hổ ghi hình. Bà con chờ đón xem nhé!
Ghen tỵ với mấy tay Hùng sờ, Chí Phèo và được cô Hồng tương kế tựu kế, điệu hổ ly sơn, nên các hạ đêm qua trốn vợ, súng ống đạn dược lên đường đi ... cưỡi Hổ. (cưỡi thử chơi thôi! )
Cứ tưởng được cô Hồng giúp đỡ, ai dè cô còn bận hướng dẫn khách bự khác tham quan (nghe đâu ....??! Ặk ặk, thiện tai thiện tai). Ngộ ra mình ngây thơ quá, các hạ lang thang nhưng hên bắt được 1 con Hổ lạc các bác ạ: da trắng, đốm đen, lông mượt, dáng chuẩn ... Thoạt đầu, các hạ khiếp hồn, nhưng xem ra giống Hổ gốc Á cũng hiền lành phết (hoặc giả bộ hiền lành thì không biết! ), biết rụi đầu âu yếm, rất thích vuốt ve ... và biết hạ mông chiều lòng khách cưỡi...
Ôi, thích ơi là thích, biết thế này chém gió làm quái gì, đi ..."cưỡi Hổ" sướng hơn! Hèn chi bọn trẻ con cứ thích trò chơi "cưỡi Hổ".. Chỉ tiếc là không mang theo camera ghi lại những phút giây oanh liệt của đời, bỗng thấy "tự hào" với cái "gan cưỡi hổ" của mình quá đi!
P/S: Chí phèo nhắn tin cho các hạ: Hôm nay thứ 7, viện cớ đi đá bóng đêm, sẽ rủ Ka-ét và Quy lờ xờ cũng trốn nhà đi .. cưỡi hổ ghi hình. Bà con chờ đón xem nhé!
Không hiểu mấy chàng ngự lâm đi cưỡi hổ bây giờ thế nào rồi nhể? Mà hình như các anh hôm nay đi câu cá mà về chẳng thấy có thông tin gì là sao, hay sợ phải đi mua cá để chia cho anh em?
Mấy vụ này là thế nào nhỉ, có phải các anh định mở vườn thú không ạ, nếu vậy cho em xin một chân làm hướng dẫn viên nhé.
Em SaintEagle ơi các bác đó không phải định mở vườn thú đâu mà đang tìm cách săn trộm hổ về để nấu cao (để chữa cái bệnh đau lựng do lao lực quá nhều đấy)SaintEagle đã viết:Mấy vụ này là thế nào nhỉ, có phải các anh định mở vườn thú không ạ, nếu vậy cho em xin một chân làm hướng dẫn viên nhé.
Hi các bạn,
Mình không thể nhịn được nữa rồi, thấy khí thế ngày kết nghĩa đang hừng hực. Mặc dù đang rất bận đi cưỡi hổ, HHS cũng phải nhảy về với các bạn thôi. Kết nghĩa vườn đào xong lại quay về cưỡi hổ tiếp.
Nào, cùng nhau quần tụ cho một ngày "Thắp lửa truyền thống, tôn vinh phụ nữ Việt nam" nhé!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/11, 09:13 am; sửa lần 1.
Mình không thể nhịn được nữa rồi, thấy khí thế ngày kết nghĩa đang hừng hực. Mặc dù đang rất bận đi cưỡi hổ, HHS cũng phải nhảy về với các bạn thôi. Kết nghĩa vườn đào xong lại quay về cưỡi hổ tiếp.
Nào, cùng nhau quần tụ cho một ngày "Thắp lửa truyền thống, tôn vinh phụ nữ Việt nam" nhé!
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/11, 09:13 am; sửa lần 1.
Chào mừng HHS đã tái xuất giang hồ trở lại. Đúng là khí thế giao lưu đang hừng hừng nên HHS phải rời lưng hổ hạ sơn vui thú cùng anh em.
Chúng ta cùng đếm ngược đến ngày 15 nào.
Chúng ta cùng đếm ngược đến ngày 15 nào.
Ôi chao! vậy là ông anh tôi đã đi cưỡi hổ về, nhưng đề nghị các bác ở HN kiểm tra xem ông anh em có mang mầm bệnh "lỡ mồm long móng" hay H5N1, về không nhé. Hehehe...
Tạp chí Lộ hàng vừa có cuộc phỏng vấn cảm xúc với "người cưỡi hổ".
Ôi, ngưỡng mộ HH Sờ quá đi! Cưỡi một con hổ lớn chân dài, anh "chơi", anh "sờ", anh "nắn", anh "vuốt ve" ... sao mà sướng thế! Nhìn anh tự tin với nụ cười tươi rói mà khâm phục bản lĩnh của anh!
Ước gì các hạ cũng có được cảm xúc hoàng hùng đó! Chúc anh thành công!
Ôi, ngưỡng mộ HH Sờ quá đi! Cưỡi một con hổ lớn chân dài, anh "chơi", anh "sờ", anh "nắn", anh "vuốt ve" ... sao mà sướng thế! Nhìn anh tự tin với nụ cười tươi rói mà khâm phục bản lĩnh của anh!
Ước gì các hạ cũng có được cảm xúc hoàng hùng đó! Chúc anh thành công!
Similar topics
» Trung Thu không trăng sao!
» Hạ gục MU, Barca lên ngôi vương Châu Âu
» Sau lưng mùa hạ cũ - Trương Nam Hương
» Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới
» Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
» Hạ gục MU, Barca lên ngôi vương Châu Âu
» Sau lưng mùa hạ cũ - Trương Nam Hương
» Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới
» Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|