Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đôi bàn tay
Trang 1 trong tổng số 1 trang
20092011
Đôi bàn tay
Sinh ra đôi tay này đã là một tác phẩm nghệ thuật do Ba mẹ tạo ra. Hồi nhỏ làm gì có đàn để học nên khi vào nhạc viện TPHCM mình cũng hơi lúng túng nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi Đôi tay này lướt trên những dây đàn ghita đến chai sạn đau dát với những bản nhạc cổ điển tuyệt hay.
Đôi tay mình chưa một lần được làm đẹp móng tay lúc nào cũng cắt ngắn, vô tình mà để dài một chút là bị thầy la ngay. Vậy mà khi lập gia đình mình không có thời gian để ôm đàn nữa, rồi những bản nhạc cỗ điển mà mình thường luyện tập nó cũng đi đâu mất. Tiếc thật người ta nói "văn ôn võ luyện" đánh đàn cũng như học võ nếu không thường xuyên luyện tập nó trở nên cứng lại rất là khó chuyển hợp âm. 10 năm rồi không đụng đến cây đàn, hôm nay buồn lôi nó ra mà cảm thấy rất đau lòng, dây thì hư, dây thì trùng, hộp đàn thì ẩm mốc...
Thường ngày vẫn lên lớp bằng cây đàn organ R240 do bộ GD cấp cho nhà trường nên nhìn thấy anh tln ngồi trên cây đàn Piano mà cảm thấy ghen tỵ và hâm mộ. Giờ thời đại CNTT nên muốn làm một chương trình văn nghệ lên mạng lấy nhạc Beat, sau đó cần một phần mềm "nâng tông hạ tông", một phần mềm đổi duôi sang mp3, một phần mềm Nero để chép ra đĩa CD là xong. Nên Đôi tay mình trở nên lười biếng ít đụng đến nhạc cụ, nhưng mình chưa bao giờ cho đôi tay ngừng nghỉ, mình lại cầm kim để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị (nghề thêu tranh).
Anh Toàn chọc mình chắc ngồi thêu nhiều quá lưng gù, mắt toét, tay thì chai... nhưng hổng sao mỗi lần hoàn thành một bức tranh mình cảm thấy rất là vui...
Mình không nghĩ rằng Đôi tay mình lại kỳ diệu đến vậy, tuy bây giờ nó gân guốc bởi thời gian, chai sạn vì công việc cho cuộc sống mưu sinh nhưng mình luôn tự hào về nó.
Đôi tay mình chưa một lần được làm đẹp móng tay lúc nào cũng cắt ngắn, vô tình mà để dài một chút là bị thầy la ngay. Vậy mà khi lập gia đình mình không có thời gian để ôm đàn nữa, rồi những bản nhạc cỗ điển mà mình thường luyện tập nó cũng đi đâu mất. Tiếc thật người ta nói "văn ôn võ luyện" đánh đàn cũng như học võ nếu không thường xuyên luyện tập nó trở nên cứng lại rất là khó chuyển hợp âm. 10 năm rồi không đụng đến cây đàn, hôm nay buồn lôi nó ra mà cảm thấy rất đau lòng, dây thì hư, dây thì trùng, hộp đàn thì ẩm mốc...
Thường ngày vẫn lên lớp bằng cây đàn organ R240 do bộ GD cấp cho nhà trường nên nhìn thấy anh tln ngồi trên cây đàn Piano mà cảm thấy ghen tỵ và hâm mộ. Giờ thời đại CNTT nên muốn làm một chương trình văn nghệ lên mạng lấy nhạc Beat, sau đó cần một phần mềm "nâng tông hạ tông", một phần mềm đổi duôi sang mp3, một phần mềm Nero để chép ra đĩa CD là xong. Nên Đôi tay mình trở nên lười biếng ít đụng đến nhạc cụ, nhưng mình chưa bao giờ cho đôi tay ngừng nghỉ, mình lại cầm kim để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị (nghề thêu tranh).
Anh Toàn chọc mình chắc ngồi thêu nhiều quá lưng gù, mắt toét, tay thì chai... nhưng hổng sao mỗi lần hoàn thành một bức tranh mình cảm thấy rất là vui...
Mình không nghĩ rằng Đôi tay mình lại kỳ diệu đến vậy, tuy bây giờ nó gân guốc bởi thời gian, chai sạn vì công việc cho cuộc sống mưu sinh nhưng mình luôn tự hào về nó.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Đôi bàn tay :: Comments
Gía cả tùy thuộc vào kích thước chị ạ. Em cũng không biết họ bán thế nào chỉ biết lấy hàng về làm họ trả công rẻ lắm.
VD: hai bức tranh trên họ trả 300 ngàn, còn 3 bức hoa ở dưới họ trả có 150 ngàn thôi, giá họ bán thì vô vàn nếu gặp khách sộp có khi cả vài triệu còn khách thường thì một triệu hoặc hơn.
VD: hai bức tranh trên họ trả 300 ngàn, còn 3 bức hoa ở dưới họ trả có 150 ngàn thôi, giá họ bán thì vô vàn nếu gặp khách sộp có khi cả vài triệu còn khách thường thì một triệu hoặc hơn.
Ninh nói thế nào chứ! Thấy ở Sân bay mấy tấm tranh thêu như của Ninh, vậy mà giá toàn mấy chục triệu và mấy trăm triệu không à! Kiểu này đi buôn tranh của Ninh thôi!
Đêm nay Nở thức làm thơ
Tặng cô em gái Vần Nờ phương xa
Mong em đẹp mãi như hoa
Lâm Đồng- Đà Lạt nhà nhà đều yêu...
Nhưng mong em hãy chớ kiêu
Hàn vi xin nhớ cơm niêu nước lò (nước lọ)
Tặng cô em gái Vần Nờ phương xa
Mong em đẹp mãi như hoa
Lâm Đồng- Đà Lạt nhà nhà đều yêu...
Nhưng mong em hãy chớ kiêu
Hàn vi xin nhớ cơm niêu nước lò (nước lọ)
Cám ơn Nở đã làm thơ
Tặng cô em gái phương xa vần Nờ
Em ra đừng để bơ vơ
Tội thân em nhé Nở à Nở ơi!
Tặng cô em gái phương xa vần Nờ
Em ra đừng để bơ vơ
Tội thân em nhé Nở à Nở ơi!
Cám ơn Nở đã làm thơ
Tặng cô em gái phương xa vần Nờ
Em ra đừng để bơ vơ
Tội thân em nhé Nở à Nở ơi!
Em ra Nở dẫn đi chơi
Phố phường Hà nội chưa lần ghé thăm.
Tặng cô em gái phương xa vần Nờ
Em ra đừng để bơ vơ
Tội thân em nhé Nở à Nở ơi!
Em ra Nở dẫn đi chơi
Phố phường Hà nội chưa lần ghé thăm.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|