Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ăn phở một mình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
20092011
Ăn phở một mình
Thoáng nhìn thấy lão Chí, định gọi đi ăn sáng cùng mà lão chắc ăn rồi nên chỉ gật đầu rồi phóng mất.
Thế là lại đi ăn sáng một mình!
Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành!
Chiều nay ai muốn "mời" mình cafe thì alo nhé, he he...
Thế là lại đi ăn sáng một mình!
Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành!
Chiều nay ai muốn "mời" mình cafe thì alo nhé, he he...
Ăn phở một mình :: Comments
Thế trưa nay bác mời PHỞ em nhé?hoanghungson đã viết:Thoáng nhìn thấy lão Chí, định gọi đi ăn sáng cùng mà lão chắc ăn rồi nên chỉ gật đầu rồi phóng mất.
Thế là lại đi ăn sáng một mình!
Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành!
Chiều nay ai muốn "mời" mình cafe thì alo nhé, he he...
Không biết các Bác này rủ nhau đi ăn "Phở" ở đâu vào trưa nay nhỉ??? Trời Hà nội lại mát như thế này... Các chị ơi kiểm tra mau
Đúng là các bạn của tôi thật vui tính và biết cách tưởng tượng!
Chỉ có mỗi chuyện ăn phở sáng thật mà sao các bạn bị "nhột" thế và "siêu tưởng" ra nhiều cái vui quá, hà hà....
Chỉ có mỗi chuyện ăn phở sáng thật mà sao các bạn bị "nhột" thế và "siêu tưởng" ra nhiều cái vui quá, hà hà....
Mới đọc tiêu đề của topic em cũng cứ tưởng anh Hùng sờ "chán cơm thèm phở" thì ra là đánh quả lẻ ăn sáng một mình.
Hô hô, em chinsu80 tưởng gan anh Hùng sờ to đến thế sao??? Mà nếu nó có to thế thật thì anh Hùng sờ đã bán bớt từ thời SV để lấy xiền ăn học rồi nên bây giờ chắc chỉ còn đủ dùng thôi chứ không đủ để đi "ăn phở" đâu!chinsu80 đã viết:Mới đọc tiêu đề của topic em cũng cứ tưởng anh Hùng sờ "chán cơm thèm phở" thì ra là đánh quả lẻ ăn sáng một mình.
Trưa nay ăn PHỞ nhé anh Minh và anh Hùng Sờ ơi?
Được sửa bởi Chí Phèo ngày 21/09/11, 08:57 am; sửa lần 1.
Được sửa bởi Chí Phèo ngày 21/09/11, 08:57 am; sửa lần 1.
He he, minhks chỉ ăn phở sáng thôi (thi thoảng làm tý phở tối) còn phở trưa thì tuyệt đối không bao giờ tham gia. Chúc Sờ và Phèo có vụ phở trưa ngon nghẻ nhé.
Hình như mình bỏ mất thói quen ăn phở lâu rồi, chọn cách ăn sáng ở nhà là an toàn nhất, vừa rẻ vừa đảm bảo an toàn. Lại còn tiết kiệm thời gian nữa.
Vậy thì hôm nào em ra HN em phải thử xem ông anh mình có giống như anh minhks nói không, hehehe...minhks đã viết:Hô hô, em chinsu80 tưởng gan anh Hùng sờ to đến thế sao??? Mà nếu nó có to thế thật thì anh Hùng sờ đã bán bớt từ thời SV để lấy xiền ăn học rồi nên bây giờ chắc chỉ còn đủ dùng thôi chứ không đủ để đi "ăn phở" đâu!chinsu80 đã viết:Mới đọc tiêu đề của topic em cũng cứ tưởng anh Hùng sờ "chán cơm thèm phở" thì ra là đánh quả lẻ ăn sáng một mình.
Hô hô, có chắc là ngon bổ rẻ và an toàn không anh quylx ơi? Cái gì thì tui chưa bàn nhưng cái món rẻ tôi nghĩ không thấy có chút cơ sở khoa học và thực tiễn nào hết
Ka ka, em chinsu80 cứ thử đi rồi sẽ biết ngay mà. Chỉ sợ lúc đó có phát lệnh truy nã trên toàn quốc vẫn không tìm thấy Hùng Sờ để đi ăn phở với em thôi.
Xời ơi, anh thấy em HOA dạo này đã hay cày muộn rồi lại không thèm ăn sáng nữa. Cẩn thận kẻo xiền bị mối xông hết thì tiếc của lắm.
Thì cày muộn, sáng ra cuống cuồng chạy làm gì có thời gian mà ăn sáng ạ Anh cứ nói oan em thôi, hic.
Uh, quên mất! minhks nói mới nghĩ lại, rẻ hay không còn tùy chất lượng bữa ăn nữa mà. Ý tôi nói rẻ là so sánh chất lượng tương đương thôi. Kaka, minhks đúng là chuyên gia soi mói môi trường.minhks đã viết:Hô hô, có chắc là ngon bổ rẻ và an toàn không anh quylx ơi? Cái gì thì tui chưa bàn nhưng cái món rẻ tôi nghĩ không thấy có chút cơ sở khoa học và thực tiễn nào hết
Chết, chết, cái anh quylx này sao lại lói người ta thế nhẩy!? Anh làm ơn thay giùm tui cái từ "soi mói" thành từ "kiểm soát" nhẹ nhàng, êm ái hơn chút được không kẻo thiên hạ lại tưởng tui thế lày thế lọ. Nguy hiểm quá.
Em bắt quả tang các bác nhé, đang giờ làm việc hẳn hoi mà vào 4rum đông nghẹt, hơ hơ Thấy email báo mà em cứ tưởng mình nhầm
Chuẩn, em HOA nói rất chuẩn. Đề nghị những ai đang giờ làm việc mà vào 4rum thì phải viết bản kiểm điểm, cuối giờ nộp lại cho Admin để xem xét và cuối tuần lĩnh thưởng. Ha haaa
Khổ thân nguyetminh, mà các ông đi ăn phở tôi đố nguyetminh xin đi theo được đấy!nguyetminh đã viết:Đói quá, mọi người đi ăn PHỞ ở đâu đấy???
Chẹp, chẹp, sao HP nại có một ý kiến chủ quan duy ý chí thế nhỉ, cô làng lói thế hóa ra anh em chúng tôi "kém tắm" nắm à. Thật nà một suy nghĩ rất sai nầm!
Anh Minh dạo này thức đêm làm ma nhiều hay sao mà gõ chữ lại xì-tin xì khói thế không nữa Dư lày nà dư lào
Dư lày chẳng nà dư lào cả vì minhks lúc nào mà chẳng xì tai. Có phải em HOA đang mong anh phải theo mô đen của ông già "nô em" là phải râu dài tới rốn và tóc bạc trắng xóa mới vừa lòng??? Buồn như con chuồn chuồn!
Hihi, chắc lại đang tán tỉnh em 9x, 10x nào rồi, cho nên mới xì tai đến thế, hớ hơ! Cơ quan mình có một ông như thế, mọi người gọi là "già không đều". Hơ hơ, nghe nói minhks không hay giận đâu nhề!minhks đã viết:Dư lày chẳng nà dư lào cả vì minhks lúc nào mà chẳng xì tai. Có phải em HOA đang mong anh phải theo mô đen của ông già "nô em" là phải râu dài tới rốn và tóc bạc trắng xóa mới vừa lòng??? Buồn như con chuồn chuồn!
Mấy cái dây "thần kinh giận" của tui đứt hết rồi (có lúc còn bị người khác hiểu nhầm là lãnh cảm, ka ka) nên HP cứ thoải con gà mái đê. Tuy vậy cần thiết phải đính chính một việc là không có chuyện 9x, 10x gì đâu nhé, một sự hiểu nhầm nguy hiểm!!!HongPhuc12c đã viết:Hihi, chắc lại đang tán tỉnh em 9x, 10x nào rồi, cho nên mới xì tai đến thế, hớ hơ! Cơ quan mình có một ông như thế, mọi người gọi là "già không đều". Hơ hơ, nghe nói minhks không hay giận đâu nhề!minhks đã viết:Dư lày chẳng nà dư lào cả vì minhks lúc nào mà chẳng xì tai. Có phải em HOA đang mong anh phải theo mô đen của ông già "nô em" là phải râu dài tới rốn và tóc bạc trắng xóa mới vừa lòng??? Buồn như con chuồn chuồn!
Similar topics
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» Đêm nay mình về đâu bố?
» Mình ốm rồi!
» Cafe một mình
» Tự nhắc mình
» Đêm nay mình về đâu bố?
» Mình ốm rồi!
» Cafe một mình
» Tự nhắc mình
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|