Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thở dài dài
Trang 1 trong tổng số 1 trang
17092011
Thở dài dài
Anh Chim ơi, có lần anh nói chuyện với em về việc "cá thể khác lạ sẽ bị đào thải" - em đã cười và gật đầu. Nhưng thực sự đến bây giờ em phần nào thấm thía anh ạ. Học hành, bạn bè thì có đào thải hay ghét bỏ nhau tí - tính ra nó vẫn vô thưởng vô phạt. Nhưng công việc mà hưởng cái hương vị "đào thải vì khác biệt" thật sự là... "ấn tượng trong từng khoảnh khắc".
Tất nhiên em vẫn là kẻ đặt hiệu quả công việc lên trên hết, và nói hơi chợ búa tí là "cóc quan tâm bố con thằng nào", nhưng sâu trong lòng mình - đúng là không hề dễ chịu.
Có lẽ em đã lớn hơn 1 chút so với mình mấy hôm trước đây, khi thấm thía được rằng, chẳng phải chiến thắng nào cũng dễ chịu...
Có chăng tất cả mọi quần xã đều đào thải cá thể mà nó thấy lạ lạ?
Tất nhiên em vẫn là kẻ đặt hiệu quả công việc lên trên hết, và nói hơi chợ búa tí là "cóc quan tâm bố con thằng nào", nhưng sâu trong lòng mình - đúng là không hề dễ chịu.
Có lẽ em đã lớn hơn 1 chút so với mình mấy hôm trước đây, khi thấm thía được rằng, chẳng phải chiến thắng nào cũng dễ chịu...
Có chăng tất cả mọi quần xã đều đào thải cá thể mà nó thấy lạ lạ?
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Thở dài dài :: Comments
Re: Thở dài dài
Ơ, em vẫn nhớ những gì anh nói cơ à, anh chẳng còn nhớ nữa!
Nhưng, em nhận thấy được điều đó là em sẽ thành công, bởi "đào thải" là đặc tính sinh học của bất kỳ một quần xã nào đó tồn tại trên thế giới, trong đó có anh và em. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, sự tiến bộ và cách mạng lại cần đến sự khác lạ, cũng như tổ tiên của anh em mình đã "khác lạ" để tiến hóa đến anh và em bây giờ.
Yên tâm đi em, hãy nhớ thêm câu: "Khác biệt hay là chết". Em hãy quan tâm đến công việc hiệu quả nhất, và đó chính là căn nguyên của thành công sau này.
Xin phép qua mặt các anh tài mà mạo muội nói với em Hoa vài câu "triết chuối" tý. Chúc em thành công!
(Đã cố hài hước một tý, nhưng đêm nay không thể hài được!)
Nhưng, em nhận thấy được điều đó là em sẽ thành công, bởi "đào thải" là đặc tính sinh học của bất kỳ một quần xã nào đó tồn tại trên thế giới, trong đó có anh và em. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, sự tiến bộ và cách mạng lại cần đến sự khác lạ, cũng như tổ tiên của anh em mình đã "khác lạ" để tiến hóa đến anh và em bây giờ.
Yên tâm đi em, hãy nhớ thêm câu: "Khác biệt hay là chết". Em hãy quan tâm đến công việc hiệu quả nhất, và đó chính là căn nguyên của thành công sau này.
Xin phép qua mặt các anh tài mà mạo muội nói với em Hoa vài câu "triết chuối" tý. Chúc em thành công!
(Đã cố hài hước một tý, nhưng đêm nay không thể hài được!)
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Những gì mọi người nói về em - nếu đúng thì em đều ghi nhớ rất lâu, he he
Theo đúng nghĩa CLB của anh Mạnhlv thì em Hoa cần nên thường xuyên gặp anh Chim để được đàm đạo tìm ra giải pháp, hướng đi cho mình nhỉ?
Hi hi, anh nào có chút thời gian dạy bảo dành cho em thì em xin được cắp tráp theo hầu ngay ạ
Em đăng ký tham gia CLB câu cá đi. Sẽ có nhiều thời gian ngồi mà trao đổi kinh nghiệm em ạ!
Ôi chuối Tam Đảo ngon nhất là chuối mắn, ực ực :xxxxxxx Nhìn cái ảnh của thi no mà em nhớ và thèm, ha ha
Em lên chùa học thiền, học pháp, học Phật dạy chứ cỡ như em sao mà tu nổi thành chính quả hả chị, hic. Nhưng Phật tại tâm, cứ cố cho tròn quả phúc trong lòng cũng là hướng phật rồi, hì hì
Em lên chùa học thiền, học pháp, học Phật dạy chứ cỡ như em sao mà tu nổi thành chính quả hả chị, hic. Nhưng Phật tại tâm, cứ cố cho tròn quả phúc trong lòng cũng là hướng phật rồi, hì hì
hoatrangnguyen đã viết:Ôi chuối Tam Đảo ngon nhất là chuối mắn, ực ực :xxxxxxx Nhìn cái ảnh của thi no mà em nhớ và thèm, ha ha
Em lên chùa học thiền, học pháp, học Phật dạy chứ cỡ như em sao mà tu nổi thành chính quả hả chị, hic. Nhưng Phật tại tâm, cứ cố cho tròn quả phúc trong lòng cũng là hướng phật rồi, hì hì
Vậy thì cho em thèm luôn nầy!
Hồng Tam Đảo cũng rất ngon!
Bưởi Tam Đảo cũng rất ngọt!
Rau Tam Đảo thì rất xanh!
Thèm chưa?
"Khi mô iem cướn chòng lên đúa mà trăng mật củng được iem ợ![i]
Ôi ngọn susu Tam Đảo thì nổi tiếng rồi
Khi nào em lấy (được) chồng, em sẽ nhớ lời gợi ý của anh ạ
Khi nào em lấy (được) chồng, em sẽ nhớ lời gợi ý của anh ạ
Nhìn quả avata của em mà Nở hết hồn! Cứ nghĩ "Tin" nào
Tam Đảo có nhiều sơn hào, thú vật quý hiếm được người dân Tam Đảo chăn nuôi như bò, dê, lợn rừng, rắn và vài thứ thú hoang dã được thuần hóa để nhân giống chăn nuôi, cung cấp thực phẩm sạch cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.
Món thịt lợn rừng là lợn rừng thật sự vì chúng được nuôi trong các làng trại của người dân tộc Sán Dìu trên núi Tam Đảo. Lợn được thả rông trong rừng, đến bữa gọi về cho ăn thêm rau, cám để chủ nuôi quản lý cho dễ. Chúng phải tự kiếm thức ăn có sẵn trong rừng để sống là chính. Do vậy, chúng trở lại bản năng gốc, chậm lớn, mõm dài ra, lông xồm xoàm, mông quắt, bụng thon lại, chân cao lên, chỉ 15 đến 16kg là có thể làm thịt.
Lên đó nhớ ăn thịt loại lợn này nhé!
Món Lợn rừng nướng!
Món gà đồi bọc đất nướng nữa này!
Tam Đảo có nhiều sơn hào, thú vật quý hiếm được người dân Tam Đảo chăn nuôi như bò, dê, lợn rừng, rắn và vài thứ thú hoang dã được thuần hóa để nhân giống chăn nuôi, cung cấp thực phẩm sạch cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.
Món thịt lợn rừng là lợn rừng thật sự vì chúng được nuôi trong các làng trại của người dân tộc Sán Dìu trên núi Tam Đảo. Lợn được thả rông trong rừng, đến bữa gọi về cho ăn thêm rau, cám để chủ nuôi quản lý cho dễ. Chúng phải tự kiếm thức ăn có sẵn trong rừng để sống là chính. Do vậy, chúng trở lại bản năng gốc, chậm lớn, mõm dài ra, lông xồm xoàm, mông quắt, bụng thon lại, chân cao lên, chỉ 15 đến 16kg là có thể làm thịt.
Lên đó nhớ ăn thịt loại lợn này nhé!
Món Lợn rừng nướng!
Món gà đồi bọc đất nướng nữa này!
Nhin món lợn rừng nướng của Nở mà em nhớ Tam Đảo quá. Tháng 12 năm 2010 em có đi hội thảo tại Tam Đảo 3 ngày, buổi chiều hội thảo xong em thường ra chợ ngồi ăn trứng gà nướng, Nở ơi! trên Tam Đảo có một loại hoa màu vàng người ta trồng thành từng dậu gần chố nhà thờ Nở có biết hoa gì không ạ, em rất thích hoa đấy nhưng không biết là hoa gì. Với lại ngọn susu nhìn thì rất ngon nhưng khi mua về nhà dù bảo quản tốt cũng chỉ để được một ngày sang hôm sau là úa vàng hết Nở ạ.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|