Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
+2
langtu
SaintEagle
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Xin báo cáo với các anh chị em tham gia diễn đàn, một người anh em rất yêu quý đã nhờ em đăng những dòng tâm sự dưới đây lên diễn đàn mong muốn có những sự sẻ chia, trút bầu tâm sự của mình với mọi người.
"Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
Làm thơ để dịu nguồn cơn buồn này!
Ớt nào là ớt không cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê!
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo,
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co... góc tường
Nói ra thì rất thảm thương
Nhưng em xem xét tận tường được chăng?
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời!
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em,
Từ mai chờ đó mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh... khâu tịt lại, sẽ là im ngay!
Nếu không anh sẽ thế này
Anh mua vôi bột ngăn ngay cái giường
Mỗi người quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây,
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh,
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Em đà đem đập để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, lại... lôi vào lòng
Chuyện cũ coi bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau!
Vì: Em, thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm lính hầu tình "quan gia"
Con ta do vợ sinh ra
Nên ta với vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Muốn vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
“Tính chất Vợ” thì phải tuân
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương cười suốt cả ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai cười mỉm chê bai
Đổ thừa... thương vợ chứ ai mà... đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!"
"Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
Làm thơ để dịu nguồn cơn buồn này!
Ớt nào là ớt không cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê!
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo,
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co... góc tường
Nói ra thì rất thảm thương
Nhưng em xem xét tận tường được chăng?
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời!
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em,
Từ mai chờ đó mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh... khâu tịt lại, sẽ là im ngay!
Nếu không anh sẽ thế này
Anh mua vôi bột ngăn ngay cái giường
Mỗi người quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây,
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh,
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Em đà đem đập để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, lại... lôi vào lòng
Chuyện cũ coi bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau!
Vì: Em, thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm lính hầu tình "quan gia"
Con ta do vợ sinh ra
Nên ta với vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Muốn vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
“Tính chất Vợ” thì phải tuân
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương cười suốt cả ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai cười mỉm chê bai
Đổ thừa... thương vợ chứ ai mà... đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!"
Được sửa bởi SaintEagle ngày 31/08/11, 09:26 pm; sửa lần 1.
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Ô hay, cái em SaintEagle này cứ tưởng ngây thơ hóa ra cũng trải đời ghê, mà sao em lại làm thơ với tâm trạng của thằng đàn ông chúng tôi vậy? hay là chép lại của người khác?
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Ôi thơ em rất tuyệt, rất trải đời. Tâm hồn phải nhẹ nhàng, thư thái thì khi gần chồng hoặc người yêu còn vớt vát tí sung sướng em ạ!
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Dạ, vụ này em cũng phải xin lỗi vì chưa giải thích rõ với mọi người. Bài thơ này là của một người anh nhờ em đăng giúp lên diễn đàn để gọi là trải lòng tâm sự với mọi người anh ạ.langtu đã viết:Ô hay, cái em SaintEagle này cứ tưởng ngây thơ hóa ra cũng trải đời ghê, mà sao em lại làm thơ với tâm trạng của thằng đàn ông chúng tôi vậy? hay là chép lại của người khác?
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Giờ này mới thấm thía câu: "Chưa có chồng là thỏ đến khi có chồng thỏ xù lông biến thành sư tử hết".
'
'
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Ke ke, đọc bài này không hiểu chị em sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Mình tò mò muốn biết cái cảm giác đó quá
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Phát ngôn đầu tiên của Phụ nữ là:
Trong nhà tù hôn nhân mà các ông nói đâu chỉ có mình các ông mà có cả 2 người. Chúng tôi - những người phụ nữ cũng thấy ngột ngạt , khó thở và đầy rẫy những bất công khi chúng tôi sống chung cùng tù nhân nam là các anh, để che mắt thiên hạ, để được cái tiếng là có chồng.
Giải pháp1 là: cả 2 phải nghiêm túc tìm giải pháp. Nổ lực đàm phán trong hòa bình để cải tạo cái nhà tù đó thành thiên đường hoặc ít ra cũng phải là một mái ấm,
Giải pháp 2. Phá ngục, bạo loạn trốn tù, để được làm người tự do.
Chúc mừng những người tự do.
Độc lập, tự do muôn năm.
Trong nhà tù hôn nhân mà các ông nói đâu chỉ có mình các ông mà có cả 2 người. Chúng tôi - những người phụ nữ cũng thấy ngột ngạt , khó thở và đầy rẫy những bất công khi chúng tôi sống chung cùng tù nhân nam là các anh, để che mắt thiên hạ, để được cái tiếng là có chồng.
Giải pháp1 là: cả 2 phải nghiêm túc tìm giải pháp. Nổ lực đàm phán trong hòa bình để cải tạo cái nhà tù đó thành thiên đường hoặc ít ra cũng phải là một mái ấm,
Giải pháp 2. Phá ngục, bạo loạn trốn tù, để được làm người tự do.
Chúc mừng những người tự do.
Độc lập, tự do muôn năm.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Kinh nghiệm rút ra từ những ngày ở tù
Chúng tôi đang chờ phát ngôn thứ 2, thứ 3, thứ...n nữa để rồi tổng kết và đánh giá lại xem thực tế nó nà như thế lào để còn biết mà ứng xử cho đúng mực với người, với đời đây. Mời các chị, các em tiếp tục nào...
Similar topics
» Kinh nghiệm làm giàu
» Kinh nghiệm chọn vợ
» Mô hình LIFE
» Con đường phía trước
» Những lưu ý khi lái xe ngày Tết
» Kinh nghiệm chọn vợ
» Mô hình LIFE
» Con đường phía trước
» Những lưu ý khi lái xe ngày Tết
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|