Thống Kê
Hiện có 22 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 22 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
+7
Hoàng Hùng Sơn
CCBG
HongPhuc12c
hoanhvinh
quylx
nhatkychoanh
langtu
11 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Có lẽ câu chuyện Thỏ và Rùa 100% chúng ta đều đã được học, được nghe từ khi còn rất bé, cá nhân langtu rất thích câu chuyện này và thấy có thể vận dụng trong cuộc sống hằng ngày, cũng có thể vận dụng công việc, trong quản lý, xin kể chuyện và bình luận cùng các thành viên, mọi người cùng bình luận nhé.
Cuộc thi thứ nhất
Thấy Rùa chậm chạp xấu xí nên Thỏ hay hách dịch và chê bai, Rùa bản tính hiền lành chịu khó, Rùa và Thỏ tranh luận xem ai nhanh hơn, mặc dù biết mình chậm chạp nhưng Rùa với thế mạnh của mình là chăm chỉ nên cũng chấp nhận cuộc đua với Thỏ. Hai bên thống nhất lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn Rùa, nên Thỏ tự cho rằng mình có thể nhẩn nha chơi và nghỉ ngơi chò Rùa gần tới đích mình chạy về cũng chưa muộn và chắc thắng. Sau khi chơi thoải mái Thỏ ngồi dưới bóng cây mát và nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua, giành chiến thắng. Sau một giấc say, Thỏ giật mình tỉnh giấc và cố chạy thật nhanh về đích thì nhận ra rằng Rùa đã về đích tự bao giờ.
Mình học được từ câu chuyện trên là: Những kẻ có tài, có khả năng nhưng nếu không biết khiêm nhường và chăm chỉ, chịu khó thì có thể thất bại bất kỳ lúc nào. Rùa chậm chạp, khả năng rõ ràng không bằng Thỏ nhưng đã chiến thắng cuộc đua bằng sự chăm chỉ và bền bỉ của mình.
Mỗi người hãy cho thêm bình luận và tự rút ra bài học cho mình nhé. Nếu có bạn nào có thêm các câu chuyện khác của Thỏ và Rùa thì tiếp tục nhé.
Cuộc thi thứ nhất
Thấy Rùa chậm chạp xấu xí nên Thỏ hay hách dịch và chê bai, Rùa bản tính hiền lành chịu khó, Rùa và Thỏ tranh luận xem ai nhanh hơn, mặc dù biết mình chậm chạp nhưng Rùa với thế mạnh của mình là chăm chỉ nên cũng chấp nhận cuộc đua với Thỏ. Hai bên thống nhất lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn Rùa, nên Thỏ tự cho rằng mình có thể nhẩn nha chơi và nghỉ ngơi chò Rùa gần tới đích mình chạy về cũng chưa muộn và chắc thắng. Sau khi chơi thoải mái Thỏ ngồi dưới bóng cây mát và nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua, giành chiến thắng. Sau một giấc say, Thỏ giật mình tỉnh giấc và cố chạy thật nhanh về đích thì nhận ra rằng Rùa đã về đích tự bao giờ.
Mình học được từ câu chuyện trên là: Những kẻ có tài, có khả năng nhưng nếu không biết khiêm nhường và chăm chỉ, chịu khó thì có thể thất bại bất kỳ lúc nào. Rùa chậm chạp, khả năng rõ ràng không bằng Thỏ nhưng đã chiến thắng cuộc đua bằng sự chăm chỉ và bền bỉ của mình.
Mỗi người hãy cho thêm bình luận và tự rút ra bài học cho mình nhé. Nếu có bạn nào có thêm các câu chuyện khác của Thỏ và Rùa thì tiếp tục nhé.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Nếu đúng Rùa chạy nhanh hơn Thỏ, thì chứng tỏ Rùa nhiều con cháu hơn Thỏ. Chúc mừng họ nhà Rùa!
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Không hiểu ý của nhatkychoanh lắm, nhưng ý bạn là Rùa con hay Rùa cháu nằm ở đích, cuộc thi không có trọng tài mà Thỏ thì ngủ nên chẳng biết con Rùa nào đã về đích.
Còn mình thấy câu chuyện này có tính giáo dục rất cao, đúng như langtu đã bình luận, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải có thái độ làm việc nghiêm túc chăm chỉ, tôn trọng đối thủ, có như vậy mới mong thắng được trong các cuộc đua.
Còn mình thấy câu chuyện này có tính giáo dục rất cao, đúng như langtu đã bình luận, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải có thái độ làm việc nghiêm túc chăm chỉ, tôn trọng đối thủ, có như vậy mới mong thắng được trong các cuộc đua.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Tôi thì thấy rằng rùa chạy chậm nhưng lại sống lâu, còn thỏ chạy thì nhanh hơn nhưng lại chết sớm.
hoanhvinh- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 547
Điểm được cảm ơn : 53
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Nếu vậy Hoangvinh chắc chắn sống lâu, vì mình thấy hoangvinh lên chậm, lâu lâu mới lên một lần để sinh hoạt với anh em diễn đàn.hoanhvinh đã viết:Tôi thì thấy rằng rùa chạy chậm nhưng lại sống lâu, còn thỏ chạy thì nhanh hơn nhưng lại chết sớm.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
HongPhuc12c đã viết:Nếu vậy Hoangvinh chắc chắn sống lâu, vì mình thấy hoangvinh lên chậm, lâu lâu mới lên một lần để sinh hoạt với anh em diễn đàn.hoanhvinh đã viết:Tôi thì thấy rằng rùa chạy chậm nhưng lại sống lâu, còn thỏ chạy thì nhanh hơn nhưng lại chết sớm.
Dạo này bác Hoành "lên" được như thế là tốt hơn nhiều rồi! Các hạ nhớ ngày trước, chị em "vần vò" đủ kiểu mà bác ấy có thèm lên ... diễn đàn đâu! Bác Hoành nhẩy?!
Cũng mong bác ngày càng hoành tráng! Cố lên bác, cho chị em vui!
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Langtu dạo này có nhiều truyện ngụ ngôn và lời bình hay quá.
Mình cũng có một câu chuyện như sau:
Thỏ cầm súng dí vào đầu rùa:
- Lùi lại không tao bắn
Rùa nhẫn nhịn lùi lại
Thỏ quát:
- Lùi hẳn vào gốc cây
Rùa tiếp tục lùi
- Ị ra một cục phân nhanh lên không tao bắn ngay bây giờ!
Rùa cố gắng làm theo
- Nhặt phân lên và ăn ngay không tao bắn vỡ sọ - Thỏ càng được thể ra oai.
- Thế thì mày bắn đi!
Thỏ bóp cò, đạn xịt, hết, không còn đạn khác.
Thỏ chắp tay lạy:
Ông rùa ơi, ông tha cho con, để phân đấy con ăn cho!
Mình cũng có một câu chuyện như sau:
Thỏ cầm súng dí vào đầu rùa:
- Lùi lại không tao bắn
Rùa nhẫn nhịn lùi lại
Thỏ quát:
- Lùi hẳn vào gốc cây
Rùa tiếp tục lùi
- Ị ra một cục phân nhanh lên không tao bắn ngay bây giờ!
Rùa cố gắng làm theo
- Nhặt phân lên và ăn ngay không tao bắn vỡ sọ - Thỏ càng được thể ra oai.
- Thế thì mày bắn đi!
Thỏ bóp cò, đạn xịt, hết, không còn đạn khác.
Thỏ chắp tay lạy:
Ông rùa ơi, ông tha cho con, để phân đấy con ăn cho!
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Hoanghungson ơi, vậy lời bình cho câu chuyện trên là gì?
Tôi bình nhé: Trong cuộc sống hằng ngày nếu chúng ta không lường hết được rủi ro về sức mạnh của mình thì rất nguy hiểm, cần phải lường được tình huống xấu xảy ra, tránh tình trạng kiểu như viên đạt xịt thì mất hết sức mạnh và để đối phương phản công.
Bên cạnh đó, tôi cũng còn nhớ câu "đừng dồn đối thủ vào thế chân tường" vì khi đã ở thế đường cùng, đối thủ thường chống lại với tất cả sức lực của họ và chúng ta khó có thể lường được sức mạnh của đối thủ khi đó.
Vài lời bình không biết có đúng ý anh Sơn chưa? Các bạn bình luận tiếp nhé.
Tôi bình nhé: Trong cuộc sống hằng ngày nếu chúng ta không lường hết được rủi ro về sức mạnh của mình thì rất nguy hiểm, cần phải lường được tình huống xấu xảy ra, tránh tình trạng kiểu như viên đạt xịt thì mất hết sức mạnh và để đối phương phản công.
Bên cạnh đó, tôi cũng còn nhớ câu "đừng dồn đối thủ vào thế chân tường" vì khi đã ở thế đường cùng, đối thủ thường chống lại với tất cả sức lực của họ và chúng ta khó có thể lường được sức mạnh của đối thủ khi đó.
Vài lời bình không biết có đúng ý anh Sơn chưa? Các bạn bình luận tiếp nhé.
Được sửa bởi langtu ngày 30/08/11, 11:28 pm; sửa lần 1.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Cảm ơn anh langtu đã có lời bình sắc sảo, ý của mình cũng vậy. Cũng như câu chuyện Rùa và Thỏ chạy thi, lòng kiêu ngạo và tính đắc thắng của chúng ta sẽ có ngày bị trả giá. Cá nhân mình thì không thích tính chậm chạp kiểu "cần cù bù khả năng" của Rùa, nhưng ra trận mà không suy xét như Thỏ thì sớm rước họa vào thân, thật là nguy hại.langtu đã viết:Hoanghungson ơi, vậy lời bình cho câu chuyện trên là gì?
Tôi bình nhé: Trong cuộc sống hằng ngày nếu chúng ta không lường hết được rủi ro về sức mạnh của mình thì rất nguy hiểm, cần phải lường được tình huống xấu xảy ra, tránh tình trạng kiểu như viên đạt xịt thì mất hết sức mạnh và để đối phương phản công.
Bên cạnh đó, tôi cũng còn nhớ câu "đừng dồn đối thủ vào thế chân tường" vì khi đã ở thế đường cùng, đối thủ thường chống lại với tất cả sức lực của họ và chúng ta khó có thể lường được sức mạnh của đối thủ khi đó.
Vài lời bình không biết có đúng ý anh Sơn chưa? Các bạn bình luận tiếp nhé.
Vài lời ngông cuồng của tại hạ, mong được lượng thứ, he he ...
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Khả năng phải tổ chức lại cuộc thi thôi, không phải là thi tay đôi rùa thỏ nữa mà là cuộc thi tay ba Rùa, Thỏ, HHS. Các bạn thử dự đoán xem vận động viên nào sẽ dành chiến thắng.
hoanhvinh- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 547
Điểm được cảm ơn : 53
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Anh Hoành lại chủ quan khinh địch rồi, đừng thấy tại hạ bụng phệ mà tưởng là chạy chậm nhé, he he... Mà anh cũng phải xem xét cái món thể thao xem thế nào, kẻo lại thành "con rắn vuông" đấy!
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Tại hạ xin kể tiếp câu chuyện thứ 2 của Thỏ và rùa nhé.
Cuộc thi thứ 2
Thỏ cay cú và nghĩ về cuộc đua hôm nay: "nếu mình chạy một mạch thì đã thắng Rùa, về đích tha hồ mà dạo chơi". Chính suy nghĩ vậy nên Thỏ đến thách đấu Rùa lần thứ 2 để xem ai nhanh hơn. Rùa trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tôi nhận lời tham gia cuộc thi tiếp với một điều kiện". Thỏ nhanh nhẩu: "Điều kiện gì xin cứ nói". Rùa nói: "Cuộc thi ngày mai không chạy theo đường thẳng nữa mà chạy theo đường rích rắc". Thỏ nghe thấy vậy thì đồng ý ngay vì nghĩ chậm như Rùa thì chạy đường nào mà chả thua.
Rùa và Thỏ bắt đầu vạch ra những đường đua theo dạng rích rắc và đặt các biển chỉ dẫn cẩn thận từ vạch xuất phát đến đích, sáng mai sẽ dậy sớm để đua. Thỏ yên tâm cầm chắc phần thắng trong tay và ngày mai tha hồ mỉa mai Rùa.
Rùa thông minh đêm đó không ngủ mà đi khảo sát lại đường đua và cứ đến biển chỉ dẫn thì thay hết biển, chỗ nào rẽ trái thì thành rẽ phải và ngược lại.
Sáng mai, cuộc thi bắt đầu, Thỏ xuất phát nhanh và bỏ xa Rùa, cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng chạy một lúc lại thấy sai đường, lại quay lại dò dẫm đường đua, còn Rùa đã biết hết nên cứ chạy ngược biển chỉ dẫn, cuối cùng Rùa về tới đích nhưng đợi mãi mới thấy Thỏ về tới nơi và thở hổn hển vì mệt. Vậy là Thỏ lại thua cuộc mất rồi.
Các bạn cho bình luận về câu chuyện này nhé.
Cuộc thi thứ 2
Thỏ cay cú và nghĩ về cuộc đua hôm nay: "nếu mình chạy một mạch thì đã thắng Rùa, về đích tha hồ mà dạo chơi". Chính suy nghĩ vậy nên Thỏ đến thách đấu Rùa lần thứ 2 để xem ai nhanh hơn. Rùa trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tôi nhận lời tham gia cuộc thi tiếp với một điều kiện". Thỏ nhanh nhẩu: "Điều kiện gì xin cứ nói". Rùa nói: "Cuộc thi ngày mai không chạy theo đường thẳng nữa mà chạy theo đường rích rắc". Thỏ nghe thấy vậy thì đồng ý ngay vì nghĩ chậm như Rùa thì chạy đường nào mà chả thua.
Rùa và Thỏ bắt đầu vạch ra những đường đua theo dạng rích rắc và đặt các biển chỉ dẫn cẩn thận từ vạch xuất phát đến đích, sáng mai sẽ dậy sớm để đua. Thỏ yên tâm cầm chắc phần thắng trong tay và ngày mai tha hồ mỉa mai Rùa.
Rùa thông minh đêm đó không ngủ mà đi khảo sát lại đường đua và cứ đến biển chỉ dẫn thì thay hết biển, chỗ nào rẽ trái thì thành rẽ phải và ngược lại.
Sáng mai, cuộc thi bắt đầu, Thỏ xuất phát nhanh và bỏ xa Rùa, cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng chạy một lúc lại thấy sai đường, lại quay lại dò dẫm đường đua, còn Rùa đã biết hết nên cứ chạy ngược biển chỉ dẫn, cuối cùng Rùa về tới đích nhưng đợi mãi mới thấy Thỏ về tới nơi và thở hổn hển vì mệt. Vậy là Thỏ lại thua cuộc mất rồi.
Các bạn cho bình luận về câu chuyện này nhé.
Được sửa bởi langtu ngày 30/08/11, 11:47 pm; sửa lần 1.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Tui rất thích cách đặt vấn đề của langtu!!! Sẽ có người tôn vinh chú Rùa (vì là người đã biết tìm cách để giành chiến thắng) và cũng sẽ có người thích Thỏ (vì tuy có chút ngông cuồng, tự phụ nhưng lại rất vô tư, sòng phẳng và minh bạch). Ai, Rùa hay Thỏ sẽ xứng đáng được tôn vinh, khen ngợi??? Với tôi, chẳng ai cả. Dù thành công hay thất bại, hãy cố gắng đi đến đích cuối cùng bằng sự minh bạch của năng lực bản thân mình. Một chút luận bàn về đề tài rất hay của langtu, hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến của mọi người.
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Hôm nay mới đọc lãng tử có bài viết hay về Thỏ và Rùa, về triết lý sống của cuộc đời... Cũng như Minhks, mình cũng thấy dù thành công hay thất bại, hãy cố gắng đi đến đích cuối cùng bằng sự minh bạch của năng lực bản thân mình. Tối hôm qua mình cũng tình cờ đọc được một câu chuyện ngụ ngôn rất hay nên muốn viết ra đây chia sẻ cùng các bạn, hy vọng nó sẽ giúp các bạn bớt một chút ưu tư trong cuộc sống này.
Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: “Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...” Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm “hất nó xuống và bước lên trên”. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì tưởng như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình. Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên , hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.
Merry Christmas...
Merry Christmas...
Honey- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 165
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 24/08/2011
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Cảm ơn Honey đã chia sẻ một câu chuyện ngụ ngôn thật hay.
Chúng ta cùng "hất nó xuống và bước lên trên" nha các bạn!
Chúng ta cùng "hất nó xuống và bước lên trên" nha các bạn!
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Romanze ơi làm thế có "vũ thê" và bạo lực quá không? đến khi "nó" mệt rồi thì chỉ cần nghiêng mình cho "nó" xuống là được rồi. Cứ quần cho "nó" mệt đi thì mình sẽ có quyền sinh quyền sát bạn ạ!romanze đã viết:Cảm ơn Honey đã chia sẻ một câu chuyện ngụ ngôn thật hay.
Chúng ta cùng "hất nó xuống và bước lên trên" nha các bạn!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Các cuộc thi của Rùa và Thỏ.
Ngolamthanh nói cái gì vậy? Đọc lại câu chuyện ở trên đi nhé! Suy nghĩ thật là...
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|