Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
+14
ledinhtien2811
yeuraumaTH
CCBG
Hoàng Hùng Sơn
cuonglt_9598
hoangthong9598
phuong
langtu
tulengoc
quylx
minhks
Nguyendinhphong0205
Chí Phèo
thi no
18 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
First topic message reminder :
Chính thức Nở tôi đã trốn thằng Chí đi đánh quả lẻ với các cô chú khóa sau. Được đến sinh hoạt CLB Trà đá của những người con Hoằng Hóa và những người bạn, tôi thấy mình như trẻ lại. Ở cái tuổi "đầu băm đít chơi vơi" vậy mà khi ngồi với các cháu thế hệ 9X Nở xưng chị ngọt xớt. Trong một không gian thật đầm ấm bên các cháu, các em Nở cảm nhận như mình đang ngồi ngay trên cái Sân Kho Làng của mảnh đất “Hoa Hoằng Quế” để chém gió.
Cuộc sống vất vả căng thẳng ngày làm cho chúng ta luôn mệt mỏi và bế tắc… vậy mà khi đến sinh hoạt CLB này hình như Nở quên hết mệt nhọc, cười như nghé, như điện, được tha hồ lên giọng, xuống giọng nói tiếng Thanh mà không cần phải cố gắng uốn cái lưỡi cho ra giọng "Hà Lội"... Sướng.
Trong sinh hoat, các thành viên ngồi quây quần bên nhau, trao cho nhau những ánh mắt thật trìu mến. CLB tuy mới thành lập nhưng đã mang lại rất nhiều niềm vui, nhiều bổ ích về hợp tác, về chia sẻ kinh nghiệm, về giao lưu kết nối những tâm hồn đồng điệu…hai lần Nở đến dự đều có đến vài trục người đầy đủ mọi thành phần và hội tụ từ nhiều Xã của Huyện nhà. Mới tham gia mà Nở thấy mình như đã “Nghiện”. CLB được sinh hoạt thường xuyên tại Vườn Hoa Đại Học Thủy Lợi.
Hy vọng trong thời gian tới CLB sẽ có những tiêu chí, phương pháp hoạt động sao cho hiệu quả, an toàn và phát triển vững mạnh.
Lần đầu tiên Hồng Phúc - NguyệtMinh tham dự CLB tại Hà Nội
Cuộc sống vất vả căng thẳng ngày làm cho chúng ta luôn mệt mỏi và bế tắc… vậy mà khi đến sinh hoạt CLB này hình như Nở quên hết mệt nhọc, cười như nghé, như điện, được tha hồ lên giọng, xuống giọng nói tiếng Thanh mà không cần phải cố gắng uốn cái lưỡi cho ra giọng "Hà Lội"... Sướng.
Trong sinh hoat, các thành viên ngồi quây quần bên nhau, trao cho nhau những ánh mắt thật trìu mến. CLB tuy mới thành lập nhưng đã mang lại rất nhiều niềm vui, nhiều bổ ích về hợp tác, về chia sẻ kinh nghiệm, về giao lưu kết nối những tâm hồn đồng điệu…hai lần Nở đến dự đều có đến vài trục người đầy đủ mọi thành phần và hội tụ từ nhiều Xã của Huyện nhà. Mới tham gia mà Nở thấy mình như đã “Nghiện”. CLB được sinh hoạt thường xuyên tại Vườn Hoa Đại Học Thủy Lợi.
Hy vọng trong thời gian tới CLB sẽ có những tiêu chí, phương pháp hoạt động sao cho hiệu quả, an toàn và phát triển vững mạnh.
Lần đầu tiên Hồng Phúc - NguyệtMinh tham dự CLB tại Hà Nội
Được sửa bởi thi no ngày 22/08/11, 06:17 pm; sửa lần 2.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Hôm nay gia đình Chí Nở có mặt đầy đủ để tham gia sinh hoạt "CLB Trà Đá hóa Trà Chanh" nhưng vắng tanh, chẳng thấy thành viên nào cả. Đành ngồi sinh hoạt nội bộ gia đình...???
Công chúa nhà Chí Nở ngồi trông gốc cây một mình!
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!!!
Công chúa nhà Chí Nở ngồi trông gốc cây một mình!
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!!!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Hơ hơ, vợ chồng Chí_Nở có vẻ nghiện nặng món trà đá rồi nghen. Nói nhỏ với Nở chút nhé, tui thấy mắt anh Chí nhà nàng vừa ướt và lại có đuôi nữa nên hãy cẩn thận đấy. Trà đá, trà chanh có chừng mực thôi không lại cháy nhà như chơi đấy.
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
minhks đã viết:Hơ hơ, vợ chồng Chí_Nở có vẻ nghiện nặng món trà đá rồi nghen. Nói nhỏ với Nở chút nhé, tui thấy mắt anh Chí nhà nàng vừa ướt và lại có đuôi nữa nên hãy cẩn thận đấy. Trà đá, trà chanh có chừng mực thôi không lại cháy nhà như chơi đấy.
Nhà Nở cháy liên tục ấy mà! Cái cảm giác sợ cháy nhà bây giờ nó chai lì mất rồi! May có mấy lần cháy nhà trước thì mới lộ cái "mặt chuột" của thằng Chí nhà em ra bác Minhks ạ!...Hố...hố...hố...
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Ồ! em thấy cúa thông báo tuần vừa rồi CLB trà đá nghỉ mà! Chắc anh chị Chí Nở không cập nhật nên bị hớ!thi no đã viết:Hôm nay gia đình Chí Nở có mặt đầy đủ để tham gia sinh hoạt "CLB Trà Đá hóa Trà Chanh" nhưng vắng tanh, chẳng thấy thành viên nào cả. Đành ngồi sinh hoạt nội bộ gia đình...???
yeuraumaTH- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/09/2011
Đến từ : Hoằng Quý
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Híc đông vui quá em cũng muốn ra tham dự CLB này mà không có thời gian
Quechoa- Khách viếng thăm
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Tối nay có ai đi uống trà Đá, trà Chanh không nhỉ?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Đang đau cả "cấy chốc" đi sinh hoạt CLB Trà Đá "mằn răng" thế là khỏi luôn.
Hôm qua CLB trà đá lại có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, trong số đó đáng chú ý nhất là một á khoa đại học Y Hà Nội kỳ trúng tuyển vừa qua.
Những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường lại được các ngôi sao nổ ròn rã, làm cho mấy cái ghế nhựa cứ cựa mình kêu răng rắc...Khép lại buổi trà đá với những nụ cười tươi vui, hớn hở và những lời chia tay thật ấm áp cho những giấc mơ nồng với một đêm tràn đầy hạnh phúc.
Một vài hình ảnh của buổi sinh hoạt
Mời các thành viên diễn đàn bình chọn giúp cho CLB Trà Đ́á một gương mặt "khả ái" trong số các gương mặt dưới đây để CLB trao giải vào tối chủ nhật tuần này. (giải thưởng là một chiếc xích lô cổ)
Mã số 01
Mã số 02- Á khoa Đại học Y Hà Nội
Mã số 03
Mã số 04
Mã số 05
Mã số 06
Mã số 07
Mã số 08
Mã số 09
Mã số 10
Mã số 11
Mã số 12
Mã số 13
Hôm qua CLB trà đá lại có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, trong số đó đáng chú ý nhất là một á khoa đại học Y Hà Nội kỳ trúng tuyển vừa qua.
Những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường lại được các ngôi sao nổ ròn rã, làm cho mấy cái ghế nhựa cứ cựa mình kêu răng rắc...Khép lại buổi trà đá với những nụ cười tươi vui, hớn hở và những lời chia tay thật ấm áp cho những giấc mơ nồng với một đêm tràn đầy hạnh phúc.
Một vài hình ảnh của buổi sinh hoạt
Mời các thành viên diễn đàn bình chọn giúp cho CLB Trà Đ́á một gương mặt "khả ái" trong số các gương mặt dưới đây để CLB trao giải vào tối chủ nhật tuần này. (giải thưởng là một chiếc xích lô cổ)
Mã số 01
Mã số 02- Á khoa Đại học Y Hà Nội
Mã số 03
Mã số 04
Mã số 05
Mã số 06
Mã số 07
Mã số 08
Mã số 09
Mã số 10
Mã số 11
Mã số 12
Mã số 13
Được sửa bởi thi no ngày 19/09/11, 11:08 am; sửa lần 1.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Vote một phiếu cho mã số 8. Trông FORM ngon ra phết!
Tranh thủ vợ con đi vắng là ra "trà đá" với mấy em ngay.
Tranh thủ vợ con đi vắng là ra "trà đá" với mấy em ngay.
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Anh HS nói vậy là oan cho lão ấy quá! Lão ấy biểu: không phải lý do "già chơi trống bỏi" đâu mà là cái địa điểm sinh hoạt của CLB Trà Đá hiện nay rất nhiều kỷ niệm với mã số 08. Nơi đây hồi còn là sinh viên, Lão hay cùng "đối tác" đăng ký trông mấy gốc cây Xưa, kiếm tý ấy mà!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Tiếc quá hôm qua em lại bận...híc không tham gia cùng anh chị em được...tuần này em sẽ có mặt góp vui với anh chị em.
ledinhtien2811- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 33
Mức độ đóng góp : 341
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/09/2011
Tuổi : 42
Đến từ : Hoằng Quý
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Công nhận khó chọn ra phết! Gương mặt nào cũng "khả ái" cả.
Số 13 với nụ cười "chúm chím dễ yêu"
Số 12 với nụ cười tô điểm thêm "má lún duyên dáng"
số 11 với những nét "bụi phủi"
Số 10 với nét mặt "trầm tư nam tính"
Số 09 với nụ cười "thật tươi, thân thiện"
Số 08 với nụ cười "ngạo nghễ, ngất ngây"
Số 07 với nụ cười "Đường đến vinh quang"
Số 06 với phong cách "rất Sờ Tin"
Số 05 với tư thế "ung dung tự tại"
Số 04 với nụ cười "say như điếu đổ"
Số 03 với gương mặt "kết nối"
Số 02 với nụ cười "niềm tin chiến thắng"
Số 01 với "gương măt tri thức"
Số 13 với nụ cười "chúm chím dễ yêu"
Số 12 với nụ cười tô điểm thêm "má lún duyên dáng"
số 11 với những nét "bụi phủi"
Số 10 với nét mặt "trầm tư nam tính"
Số 09 với nụ cười "thật tươi, thân thiện"
Số 08 với nụ cười "ngạo nghễ, ngất ngây"
Số 07 với nụ cười "Đường đến vinh quang"
Số 06 với phong cách "rất Sờ Tin"
Số 05 với tư thế "ung dung tự tại"
Số 04 với nụ cười "say như điếu đổ"
Số 03 với gương mặt "kết nối"
Số 02 với nụ cười "niềm tin chiến thắng"
Số 01 với "gương măt tri thức"
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Trà đá đặc biệt!
Nhiều cảm xúc của những người tham gia:
Ca kê.....rất phê..!
(Trích dẫn: hoanghoa2.com)
Nhiều cảm xúc của những người tham gia:
Ca kê.....rất phê..!
(Trích dẫn: hoanghoa2.com)
yeuraumaTH- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/09/2011
Đến từ : Hoằng Quý
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Sao đang trà đá lại ra kara thế nhỉ? Thế này thì các anh phải đổi tên CLB thành "đủ món" thấy có vẻ phù hợp hơn đấy. Mình mà biết thế thì cũng nhảy vào hôi tý, tiếc!
Play_Boy- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
CLB Trà Đá này tiếp anh Jame có phần xa xỉ gớm!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Đổi tên CLB trà đá thành CLB ăn chơi thôi, thèm quá.
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Em không để ý cái tên của topic à? "CLB Trà Đá hóa Trà Chanh" biến tướng khôn lường lắm
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
tln đã viết:CLB Trà Đá này tiếp anh Jame có phần xa xỉ gớm!
Các bác tiếp đón nồng nhiệt quá, phá lệ làm em ngại chít đi được trà đá gì mà sau 12h đêm mới về, đi đủ 3 ca, có ai đi ca 4 hay không thì chưa biết, mình đi đến đâu, không khí ăn nhậu, chơi bời Sài Gòn lây ở đó, lần này, bác Tú nhanh tay trả làm em trở tay không kịp, cảm ơn bác Tú nhiều, bác xứng đáng là một trong những cánh chim đầu đàn của thế hệ HH2 trẻ ngoài HN, anh em thật tự hào và cảm động về sự nhiệt huyết của bác, chúc bác và các anh em luôn khỏe, thành công & hạnh phúc !
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Anh JameToan cứ quá lời! Anh em ngoài Hà Nội chỉ sợ sự nhiệt huyết của Anh với anh em bạn bè mà không được ghi nhận thì lỗi quá. Cũng chúc anh luôn vẫn và mãi mang trong mình bầu nhiệt huyết, sống cống hiến cho anh em bạn bè, Quê hương, Đất nước. Chúc anh mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Sao mình lại không có hình trong loạt ảnh về buổi trà đá tiếp bác James nhỉ?
Stup- Khách viếng thăm
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Stup đã viết:Sao mình lại không có hình trong loạt ảnh về buổi trà đá tiếp bác James nhỉ?
Anh stup là sát thủ dấu mặt rồi! Sợ bị chứ gì?
Mưa gió, bão bùng thế này CLB Trà Đá kỳ này định tổ chức ở đâu nhỉ? Cho ý kiến đi các "Đá Thủ"?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Bảo Lâm Viên-196 Trần Duy Hưng
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Chí Phèo đã viết:Bảo Lâm Viên-196 Trần Duy Hưng
Đến Bảo Lâm Viên uống Trà Đá cũng hay đấy nhỉ? Anh Chí chuẩn bị sắp xếp địa điểm nhé!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Mong Stup thông cảm anh chụp rất nhiều nhưng mình chỉ đưa lên một số để khỏi xấu diễn đàn.Stup đã viết:Sao mình lại không có hình trong loạt ảnh về buổi trà đá tiếp bác James nhỉ?
Bạn có thể xem thêm tại đây:
https://s1226.photobucket.com/albums/ee417/vinhvifon/
yeuraumaTH- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/09/2011
Đến từ : Hoằng Quý
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Đúng là cái CLB này biến hóa thật, cặp đôi Chí_Nở nghiện món này rồi. Nhớ đừng có mắt la mày liếc rồi về lại hục hặc với nhau nhé
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Xin thông báo: Do tình hình mưa bão, thời tiết không thuận tiện cho việc sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi có đề xuất là chúng ta chuyển địa điểm sinh hoạt về Cafe Bảo Lâm Viên ( Ngõ 196 Trần Duy Hưng đi vào hết ngõ- Đối diện với khách sạn Grand Plaza) Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Tú, 0912075086, Anh Hòa 0989978345 và em Thuần.
Kính báo
Kính báo
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Ok, he..he...he...
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Ngày nghỉ không online tiếc thế!
yeuraumaTH- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 27
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/09/2011
Đến từ : Hoằng Quý
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Hôm qua CLB Trà Đá vắng quá, khung cảnh Cafe Bảo Lâm Viên thật lung linh, huyền ảo và lãng mạn nhưng rất tiếc vì thiếu vắng chị em.
Những bài hát chữ tình sâu lắng, với những tay đàn điêu luyện của "người hát rong" hơi đơn điệu khi thiếu vắng những mụ "đàn bà"...thật tiếc, chỉ có mình Nở háu ăn nên chỉ quan tâm vào quả Dưa Hấu ai đó mua cho CLB!!!
Còn ta với nồng nàn
Biển nỗi nhớ và em!
Em hãy ngủ đi!
Những bài hát chữ tình sâu lắng, với những tay đàn điêu luyện của "người hát rong" hơi đơn điệu khi thiếu vắng những mụ "đàn bà"...thật tiếc, chỉ có mình Nở háu ăn nên chỉ quan tâm vào quả Dưa Hấu ai đó mua cho CLB!!!
Còn ta với nồng nàn
Biển nỗi nhớ và em!
Em hãy ngủ đi!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Em chưa được uống trà chanh bao giờ hic..hic..
Ai cũng tham gia được hả bác Chí?
CLB hoạt động giờ giấc thế nào? định kỳ ra sao ạ?
Ai cũng tham gia được hả bác Chí?
CLB hoạt động giờ giấc thế nào? định kỳ ra sao ạ?
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Câu lạc bộ trà đá này đã hoạt động được một thời gian dài rồi, không nhớ là bắt đầu từ khi nào nữa. Đây là một sân chơi nhằm quy tụ tất cả các thế hệ những người con Hoằng Hóa xa xứ tại khu vực Hà Nội. Với mục đích tiếp lửa truyền thống, giao lưu học hỏi giữa các thế hệ những người con ưu tú Hoằng Hóa. Đây là một sân chơi gây được tiếng vang và có sức thu hút mạnh các thế hệ. Thời gian hoạt động từ 7.30 PM tới 11 PM các ngày chủ nhật hàng tuần tại công viên trường ĐH Thủy Lợi. Để nâng cao hơn nữa vai trò cầu nối các thế hệ của câu lạc bộ này, ban tổ chức đang lên kế hoạch đặc biệt hàng tháng tại Cafe Bảo Lâm Viên (Ngõ 196 Trần Duy Hưng đi vào hết ngõ- Đối diện vợi khách sạn Grand Plaza), sinh hoạt câu lạc bộ với những màn trình diễn độc đáo của các cây Ghi ta cổ điển, hiện đại, các nghệ sỹ viewlong, sáo, nhị.. Hãy cập nhật thông tin để tham dự, mang dòng máu truyền thống tiếp lửa cho các thế hệ là mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Phèo ơi nâng cấp phải từ từ thôi chứ, từ trà đá lên trà chanh, rồi Kara rồi cafe máy lạnh,... "lên" nhanh quá cẩn thận kẻo ngất trên cành quất đấy.
Re: Câu lạc bộ Trà Đá hóa Trà Chanh!
Cậu học trò nghèo đậu á khoa 2 trường ĐH
Nhìn vẻ ngoài hơi nhỏ con và gầy gò, nhưng Lê Quang Huy lại được thầy cô và bạn bè rất nể phục về năng lực học tập. Cậu học trò quê nghèo vừa đậu á khoa 2 trường đại học tốp trên, trong đó có Trường đại học Y Hà Nội với 29 điểm.
Gắng học để thoát nghèo
Sinh ra trong một gia đình có hai anh em, Lê Quang Huy, học sinh trường THPT Hoằng Hóa II (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vừa làm nức lòng thầy cô và bạn bè khi đậu á khoa một lúc hai trường đại học tốp đầu.
Kỳ thi đại học vừa qua, Huy đăng ký thi vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Và kết quả đầy ấn tượng khi Huy đậu á khoa Trường ĐH Y Hà Nội với 29 điểm (Toán 10, Hóa 9,5, Sinh 9,5) và đậu á khoa Trường ĐH Xây dựng với 27,5 điểm, chỉ kém nửa điểm so với thủ khoa của trường này.
Chúng tôi tìm đến gia đình em Lê Quang Huy, ở thôn 7, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khi Huy vừa biết điểm thi ĐH. Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình Huy lúc nào cũng đông bạn bè và hàng xóm đến chia vui với cậu học trò đậu á khoa hai trường ĐH. Trước mặt chúng tôi là cậu học trò với thân hình nhỏ con, nước da ngăm đen hơi gầy. Nhưng khi nghe thầy cô và gia đình kể về thành tích học tập của Huy ở trường thì ai cũng khâm phục tinh thần học tập của Huy.
Bố mẹ Huy làm ruộng, sau những mùa vụ, bố Huy ở nhà làm thêm nghề cắt tóc còn mẹ chạy chợ bán hàng vặt để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và lo cho hai anh em Huy ăn học.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, cậu học trò Lê Quang Huy mỉm cười cho biết: “Ngày còn nhỏ em ước mơ nhiều lắm, nhưng khi vào phổ thông, em thích hai ngành là xây dựng và ngành y nên em đã làm hồ sơ thi vào hai trường trên. Em học mọi lúc, mọi nơi, buổi tối ít khi em học quá 10 giờ lắm. Khi gặp một bài toán nào đó khó chưa có lời giải, em thường ra ngoài giải lao, vừa làm việc vặt vừa suy nghĩ cách giải và tập cho mình một trí nhớ tốt hơn. Những bài tập nào khó quá, em gọi điện hay trực tiếp đến hỏi thầy cô”.
Ngồi bên cạnh cậu con trai của mình, chú Lê Quang Lựu - bố Huy cho biết: “Ngay từ nhỏ, cháu Huy đã có ý thức học tập, rèn luyện và quyết tâm cao lắm. Vợ chồng tôi chỉ động viên cháu một điều là trong anh em họ hàng ai cũng không có kinh tế khá giả cả nên con phải cố gắng học để sau này có cơ hội đi ra xã hội”.
Thương bố mẹ vất vả nên hai anh em Huy luôn cố gắng vươn lên và chăm chỉ học hành. Những năm học trên ghế nhà trường phổ thông, Huy luôn là học sinh giỏi, đã nhiều năm liền Huy được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh của nhà trường và đạt được nhiều danh hiệu. Ngoài những buổi đến trường, Huy giúp bố rửa xe máy kiếm tiền và làm những việc vặt trong gia đình.
Huy giúp bố rửa xe cho khách những lúc rảnh rỗi.
Không chỉ học giỏi, Huy còn là một cậu học trò năng nổ trong mọi hoạt động của nhà trường và đặc biệt có tài ca hát. Huy tham gia văn nghệ tất cả những buổi lễ tổng kết hay những khi nhà trường có tổ chức chương trình gì.
Cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên chủ nhiệm của Huy tâm sự: “Huy là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Điểm ghi nhận nhất ở Huy là không giữ kiến thức cho riêng mình mà biết chia sẻ với bạn bè, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của lớp và đoàn. Không những học tốt ở 3 môn thi đại học mà Huy còn học đều ở tất cả các môn. Huy tâm sự với cô muốn làm nghề y để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Huy luôn cố gắng vươn lên trong học tập”.
Thương cậu học trò nghèo có tinh thần học tập cao nên mỗi lần Huy đi học thêm, các thầy cô giáo trong trường không thu tiền học thêm của em. Để động viên tinh thần học tập của Huy, cô giáo chủ nhiệm còn tặng Huy chiếc đồng hồ làm kỷ niệm trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2010. Chiếc đồng hồ đó đã trở thành vật kỷ niệm đáng nhớ với Huy và là niềm động viên cho Huy trong học tập.
Huy bên cô chủ nhiệm
Trước ngày lên đường đi thi ĐH, mẹ Huy bị ốm nên em rất lo lắng. Để cậu con trai yên tâm đi thi, bố mẹ em đã động viên Huy cố gắng. Không phụ lòng bố mẹ, cậu học trò nghèo bắt xe một mình ra Hà Nội với quyết tâm thi đỗ đại học. Lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô, Huy bỡ ngỡ và choáng ngợp trước nhịp sống sôi động và cảm thấy áp lực, nhưng rồi niềm tin và động lực đã giúp cậu học trò vượt qua tất cả để cố gắng đạt thành tích cao trong kỳ thi.
Được biết, đã từ lâu cậu học trò nghèo mong ước có một chiếc máy tính để học tập, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ Huy không có đủ tiền để mua máy tính cho con.
Bố Huy chia sẻ: “Có lần cháu nói muốn có một chiếc máy tính để học tập, thương con nhưng cũng đành chịu vì nhà nghèo không đủ tiền để lo đầy đủ cho các con được. Nhưng dù nghèo thế nào đi nữa thì vợ chồng tôi cũng quyết tâm cho cháu theo học ĐH đến nơi đến chốn. Tôi luôn động viên cháu học để tương lai sau này đỡ khổ...”.
Duy Tuyên
Nguồn : dantri.com.vn
Nhìn vẻ ngoài hơi nhỏ con và gầy gò, nhưng Lê Quang Huy lại được thầy cô và bạn bè rất nể phục về năng lực học tập. Cậu học trò quê nghèo vừa đậu á khoa 2 trường đại học tốp trên, trong đó có Trường đại học Y Hà Nội với 29 điểm.
Gắng học để thoát nghèo
Sinh ra trong một gia đình có hai anh em, Lê Quang Huy, học sinh trường THPT Hoằng Hóa II (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vừa làm nức lòng thầy cô và bạn bè khi đậu á khoa một lúc hai trường đại học tốp đầu.
Kỳ thi đại học vừa qua, Huy đăng ký thi vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Và kết quả đầy ấn tượng khi Huy đậu á khoa Trường ĐH Y Hà Nội với 29 điểm (Toán 10, Hóa 9,5, Sinh 9,5) và đậu á khoa Trường ĐH Xây dựng với 27,5 điểm, chỉ kém nửa điểm so với thủ khoa của trường này.
Chúng tôi tìm đến gia đình em Lê Quang Huy, ở thôn 7, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) khi Huy vừa biết điểm thi ĐH. Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình Huy lúc nào cũng đông bạn bè và hàng xóm đến chia vui với cậu học trò đậu á khoa hai trường ĐH. Trước mặt chúng tôi là cậu học trò với thân hình nhỏ con, nước da ngăm đen hơi gầy. Nhưng khi nghe thầy cô và gia đình kể về thành tích học tập của Huy ở trường thì ai cũng khâm phục tinh thần học tập của Huy.
Bố mẹ Huy làm ruộng, sau những mùa vụ, bố Huy ở nhà làm thêm nghề cắt tóc còn mẹ chạy chợ bán hàng vặt để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và lo cho hai anh em Huy ăn học.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, cậu học trò Lê Quang Huy mỉm cười cho biết: “Ngày còn nhỏ em ước mơ nhiều lắm, nhưng khi vào phổ thông, em thích hai ngành là xây dựng và ngành y nên em đã làm hồ sơ thi vào hai trường trên. Em học mọi lúc, mọi nơi, buổi tối ít khi em học quá 10 giờ lắm. Khi gặp một bài toán nào đó khó chưa có lời giải, em thường ra ngoài giải lao, vừa làm việc vặt vừa suy nghĩ cách giải và tập cho mình một trí nhớ tốt hơn. Những bài tập nào khó quá, em gọi điện hay trực tiếp đến hỏi thầy cô”.
Ngồi bên cạnh cậu con trai của mình, chú Lê Quang Lựu - bố Huy cho biết: “Ngay từ nhỏ, cháu Huy đã có ý thức học tập, rèn luyện và quyết tâm cao lắm. Vợ chồng tôi chỉ động viên cháu một điều là trong anh em họ hàng ai cũng không có kinh tế khá giả cả nên con phải cố gắng học để sau này có cơ hội đi ra xã hội”.
Thương bố mẹ vất vả nên hai anh em Huy luôn cố gắng vươn lên và chăm chỉ học hành. Những năm học trên ghế nhà trường phổ thông, Huy luôn là học sinh giỏi, đã nhiều năm liền Huy được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh của nhà trường và đạt được nhiều danh hiệu. Ngoài những buổi đến trường, Huy giúp bố rửa xe máy kiếm tiền và làm những việc vặt trong gia đình.
Huy giúp bố rửa xe cho khách những lúc rảnh rỗi.
Không chỉ học giỏi, Huy còn là một cậu học trò năng nổ trong mọi hoạt động của nhà trường và đặc biệt có tài ca hát. Huy tham gia văn nghệ tất cả những buổi lễ tổng kết hay những khi nhà trường có tổ chức chương trình gì.
Cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên chủ nhiệm của Huy tâm sự: “Huy là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Điểm ghi nhận nhất ở Huy là không giữ kiến thức cho riêng mình mà biết chia sẻ với bạn bè, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của lớp và đoàn. Không những học tốt ở 3 môn thi đại học mà Huy còn học đều ở tất cả các môn. Huy tâm sự với cô muốn làm nghề y để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Huy luôn cố gắng vươn lên trong học tập”.
Thương cậu học trò nghèo có tinh thần học tập cao nên mỗi lần Huy đi học thêm, các thầy cô giáo trong trường không thu tiền học thêm của em. Để động viên tinh thần học tập của Huy, cô giáo chủ nhiệm còn tặng Huy chiếc đồng hồ làm kỷ niệm trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2010. Chiếc đồng hồ đó đã trở thành vật kỷ niệm đáng nhớ với Huy và là niềm động viên cho Huy trong học tập.
Huy bên cô chủ nhiệm
Trước ngày lên đường đi thi ĐH, mẹ Huy bị ốm nên em rất lo lắng. Để cậu con trai yên tâm đi thi, bố mẹ em đã động viên Huy cố gắng. Không phụ lòng bố mẹ, cậu học trò nghèo bắt xe một mình ra Hà Nội với quyết tâm thi đỗ đại học. Lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô, Huy bỡ ngỡ và choáng ngợp trước nhịp sống sôi động và cảm thấy áp lực, nhưng rồi niềm tin và động lực đã giúp cậu học trò vượt qua tất cả để cố gắng đạt thành tích cao trong kỳ thi.
Được biết, đã từ lâu cậu học trò nghèo mong ước có một chiếc máy tính để học tập, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ Huy không có đủ tiền để mua máy tính cho con.
Bố Huy chia sẻ: “Có lần cháu nói muốn có một chiếc máy tính để học tập, thương con nhưng cũng đành chịu vì nhà nghèo không đủ tiền để lo đầy đủ cho các con được. Nhưng dù nghèo thế nào đi nữa thì vợ chồng tôi cũng quyết tâm cho cháu theo học ĐH đến nơi đến chốn. Tôi luôn động viên cháu học để tương lai sau này đỡ khổ...”.
Duy Tuyên
Nguồn : dantri.com.vn
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Câu lạc bộ Câu Cá
» Khoảnh khắc trường xưa
» Thông tin về trường PTTH Hoằng Hóa 2
» Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2
» Khoảnh khắc trường xưa
» Thông tin về trường PTTH Hoằng Hóa 2
» Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|