DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

+8
SaintEagle
HongPhuc12c
manh.dv
tulengoc
cuonglt_9598
hoatrangnguyen
minhks
hoangthong9598
12 posters

Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by hoangthong9598 22/08/11, 11:14 am

Hồi thứ nhất
Thành Thăng Long Hoa Hoằng Quế giao tranh
Thanh Xuân Quận quần hùng cùng hội tụ


Vào năm thứ 11, thiên niên kỷ thứ 3 vào đúng giờ Tỵ ngày Mậu Thân tháng Bính Thân năm Tân Mão tức vào 9h ngày 21/8/2011 tại Sới đài Hoàng Cầu thuộc Thành Thăng Long diễn ra trận giao tranh cúp Hoa Hoằng Quế lần thứ nhất giữa hai địch thủ là tráng sỹ phường Quốc Tử Giám và các quần hùng Hoằng Hóa 2. Trận giao chiến của hai địch thủ tại đất Tràng An này là do Chúa công LN Tú của Phường Quốc Tử Giám đứng ra quy tụ các tướng sỹ, anh hùng hảo hán hai bên tranh tài để mừng ngày Quốc Khánh.
Lại nói về chúa công LN Tú của Phường Quốc Tử Giám, xưa kia vốn là cậu học trò tại Châu Ái cách thành Thăng Long khoảng hơn 90 dặm về phía Tây Nam. Cách đây 16 năm Triều Đình mở khoa thi Hương kén chọn người tài cho Đất Nước, TLN lều chõng ra Tràng An ứng thi và đỗ kỳ thi Hương năm đó, sau đó TLN được Triều Đình cử về Tử Giám Phường nhận nhiệm vụ. Tử Giám Phường là một vùng đất cổ của Thành Thăng Long, đất đai rộng lớn phì nhiêu, dân binh trong phường đa phần là người kinh kỳ nên chăm chỉ làm ăn, buôn bán từ xa xưa do đó các hộ dân của phường trong nhà ngân lượng, châu báu nhiều không kể xiết. Sau nhiều năm cống hiến tại phường, ngày Đinh Sửu tháng Quý Tỵ năm Tân Mão tức ngày 22/5/2011 TLN được dân binh trong phường suy tôn lên làm chúa công của phường khi mới ngoài 30 xuân xanh.
Đời sau có thơ khen rằng:
Tử Giám phường bố cáo an dân
Kết trăm họ cùng mưu cầu việc lớn
Tráng sỹ luyện rèn, dân binh trợ chiến
Quyết nổi danh làm rạng rỡ Ái Châu

Trở lại trận chiến tranh cúp Hoa Hoằng Quế giữa hai đội, đúng giờ Dậu ngày Đinh Mùi tháng Bính Thân năm Tân Mão tức 17h ngày 20/8/2011, quần hùng Hoằng Hóa hai chọn địa điểm và dựng trại tại Thanh Xuân Quận. Đúng giờ Dậu các chiến tướng và dân binh HH2 đã tề tựa đông đủ, Giáo đầu Lê Quốc Huy được dân binh tín nhiệm trao nhiệm vụ thống lĩnh toàn quân cho trận giao chiến này. Khi các chiến tướng đã tề tựa đông đủ và an tọa, Lê Huy giáo đầu điềm tĩnh nói: Ta được dân binh HH2 tín nhiệm lĩnh chức giáo đầu, đây là lần đầu tiên quần hùng chúng ta tụ hội tại đây để chuẩn bị cho trận giao chiến ngày mai với các tướng sỹ bên Tử Giám phường, việc thắng thua đối với nghiệp binh là lẽ thường tình. Nhưng ngày mai ta muốn các ngươi chiến đấu một trận nhiệt tình, cao thượng để thỏa lòng mong mỏi của dân binh HH2 bấy lâu nay, ngặt một nỗi ta và các ngươi chưa một lần luyện tập và chiến đấu cùng nhau nên ta chưa thể biết được thế mạnh và yếu của từng chiến tướng, vậy các chiến tướng có cao kiến gì để đả bại hoặc thủ hòa các chiến tướng Tử Giám phường hãy cứ bẩm tấu.
Giáo đầu vừa dứt tiếng, giữa trướng có một tướng đứng bật đậy, mình cao gần thước 7, tóc ngắn, người chắc nịch. Các tướng quay đầu nhìn lại thì ra đó là trung lang tướng quân Đình Tiến người đất Phú Khê.
Đình Tiến chắp tay nói: Dạ bẩm giáo đầu, gia đình mạt tướng bao đời nay lập nghiệp tại xứ Thanh nên mạt tướng mang nặng ân tình với quê hương, lại được giáo đầu dung nạp và các tướng tín nhiệm trao chức chỉ huy trên chiến trường, mạt tướng nghĩ với thế quân dân ta đang như chẻ tre, xin giáo đầu dùng binh pháp tổng lực, tạo thế bất ngờ làm nản lòng tướng sỹ đối phương, ta phá ít nhất 1 thành của giặc để giữ dũng khí rồi hiệp hai tùy cơ định liệu, giữ chắc thành dùng thuật “Hồi mã thương” phá thêm ắt sẽ thắng lợi. Phần mạt tướng xin sẽ hết mình trợ tiền quân, hậu quân… xin giáo đầu minh xét…
Đình Tiến nói chưa dứt lời, một tướng mình cao hơn thước 7 đứng phắt đậy chắp tay nói: Bẩm giáo đầu, tiểu tướng lĩnh ấn tiên phong, luôn ở tiền quân xưa nay cũng đã phá được một số thành, trận chiến ngày mai mạt tướng hứa sẽ không phụ lòng của giáo đầu, tướng sỹ và dân binh HH2 ta xin dùng binh pháp tổng lực tiểu tướng sẽ cùng với một tiền tướng nữa phá thành giặc ngay từ hiệp nhất. Mọi người nhìn sang, đó là tiền tướng Hoàng Kiên.
Lê Huy giáo đầu cả cười, ra hiệu cho 2 tướng an tọa rồi nói: Khá khen cho tinh thần các ngươi. Phàm các ngươi biết một mà chưa nghĩ tới hai. Cố nhân có nói “Biết mình biết người bách trận bách thắng”, nay nghe giang hồ đồn đại bên phía địch rất mạnh, lại chiến đấu với nhau nhiều năm ắt sẽ phối hợp với nhau ăn ý, nhuần nhuyễn. Quyết chiến trận này lành ít, dữ nhiều, họ quyết chiến không chỉ nuôi chí báo đáp chào mừng Chúa công TLN mới nhậm chức mà còn muốn danh hiệu quán quân lần đầu tiên phải ở lại đất Tràng An. Đấu pháp của ta là hiệp 1 các ngươi hãy cứ dàn quân và thăm dò đối thủ, tránh mắc những sai lầm và ta phải xem nội lực của từng tướng bên ta thế nào rồi hiệp hai ta sẽ tùy tình hình định liệu để xông lên phá thành giặc. Bên phía hậu quân và tướng giữ thành của ta hãy thi đấu tập trung tránh để đối phương phá thành của ta trong hiệp 1 thế là thành công lắm rồi.
Cắt đặt xong mọi việc, giáo đầu truyền lệnh cho các tướng về trại ăn nghỉ để tập trung giành sức chiến đấu cho trận giao đấu ngày mai.
Thật là:
Xuất binh chinh chiến lần này
Giáo đầu, tướng sỹ quyết chung tay
Mã Giang khí thế trào cuộn sóng
Liệu tướng Giám Từ kịp xở xoay?

Lại nói về đối thủ của HH2 là các tướng lĩnh của Tử Giám phường, một ngày trước trận giao đấu đã tập trung tại Hoa Sữa quán để bàn về chiến dịch cản phá khí thế hừng hực cúa dân binh HH2. Giáo đầu Trần Ngọc Lương bên phía Tử Giám thành trước đây vốn là một trang anh hùng hảo hán phục vụ cho Triều Đình nhưng vốn chí tang bồng, ông cáo quan về mở tửu quán để thường xuyên được gặp gỡ giao lưu với các anh hùng trong thiên hạ. Giáo đầu cảm cái ân tình của chúa công TLN của Tử Giám phường nên đã đồng ý đảm nhiệm chức giáo đầu thống lĩnh ba quân cho trận chiến ngày mai. Đúng giờ Thân ngày Đinh Mùi tháng Bính Thân năm Tân Mão tức 15h ngày 20/8/2011 Lương Giáo đầu hiệu triệu các tướng lĩnh tề tựu tại Hoa Sữa quán để họp bàn chiến thuật. Khi các tướng lĩnh đã tề tựa đông đủ, Lương giáo đầu cất giọng sang sảng:
Lần này giao đấu với quần hùng xứ Thanh khí thế đang hừng hực, ý các tướng thế nào cứ bẩm tấu.
Giáo đầu vừa rứt lời thì một tướng mình cao thước tám, nai thịt gọn ghẽ đứng dậy chắp tay nói: “Dạ thưa giáo đầu, mạt tướng có kế sách này có thể phá giặc trình Giáo đầu và các tướng sỹ xem xét".
Đúng là:
Thật là hổ đấu long tranh
Hai bên quyết chiến điểm danh anh hùng

Muốn biết Lương Giáo đầu và các tướng sỹ Tử Giám phường có kế sách gì? Xin xem hồi sau sẽ rõ.
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by minhks 22/08/11, 11:46 am

Trời, hoangthong9598 sao lại có ngòi bút xuất sắc như La Quán Trung thế nhỉ!? Đúng là đất anh linh sản sinh nhiều hào kiệt, dân xứ Thanh anh dũng kiêu hùng. Nén chặt sự háo hức, tò mò để chờ đón đọc tiếp hồi sau của hoangthong9598 vậy.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by hoatrangnguyen 22/08/11, 11:52 am

Hay quá anh Thông ơi, mọi người đều đang sốt ruột "xem hồi sau sẽ rõ" đây ^^
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by cuonglt_9598 22/08/11, 01:34 pm

Thông viết vừa phải thôi không viện khoa học lịch sử mời Thông về làm chân chép sử thì làm gì có thời gian mà đi uống bia...
cuonglt_9598
cuonglt_9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 254
Mức độ đóng góp : 3444
Điểm được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 11/03/2011
Đến từ : Thanh xuân - Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by tulengoc 22/08/11, 04:54 pm

Đọc bài viết của Hoàng Thông mà TLN tôi thấy “xí hổ” quá. Hoàng Thông ví như này thì “chít” tôi rồi. Tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu à nha.
Cẩn thận không lại bị người ta kiện cho là “đạo nhạc”. Vụ này nên đưa vào mục chém gió thì hơn Hê…hê…hê… Laughing
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by manh.dv 22/08/11, 05:25 pm

Ôi trời! bài của hoàng thông hay tuyệt, anh nghe sướng, cứ như là ''thăng long đại sử ký toàn thư '' ấy. Nhưng mà hình như có đoạn tác giả hơi lỗi đánh máy một tí, chúa công TLN phải là ''tiền hương trung(lý trưởng) TLN mới đúng. Em hãy cố gắng phát huy, biết đâu 1000 năm sau nữa bài của em sẽ là tư liệu ''quý'' cho các nhà sử học thế hệ 3000X có việc làm thêm.
manh.dv
manh.dv
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by HongPhuc12c 23/08/11, 10:03 am

Vừa bấm một dấu + cho Thông, quá hay, đọc mà cười bể bụng, đúng là đa tài, không biết có đa tật không, nào chăm con, nào nấu ăn, nấu chè, giờ lại chép sử, khâm phục! Bài viết xuất sắc, tiếp hồi 2 đi, kẻo nguội mất em trai ơi!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by SaintEagle 24/08/11, 09:32 am

Viết hay quá, em cũng bấm 1 dấu + cho anh Thông Very Happy
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by hoangthong9598 24/08/11, 02:38 pm

Hồi thứ hai
Tử Giám phường Lương giáo đầu trao mật kế
Hoàng Cầu sới Hoằng Hóa hai đãi anh hùng

Trước nói, Lương giáo đầu đang hội kiến với các tướng lĩnh bên phía Tử Giám Phường để tìm cách cản phá khí thế hừng hực của quần hùng HH2 thì có một tướng mình cao gần thước 8 đứng dậy xin hiến kế, mọi người nhìn ra thì là tiền tướng quân Đình Việt.
Đình Việt tướng quân chắp tay nói: Dạ bẩm giáo đầu, theo mật thám báo về thì quân dân HH2 tuy khí thế đang hừng hực ngút trời nhưng đây là lần đầu tiên họ sát cánh chinh chiến với nhau nên sự phối hợp và hiểu ý nhau sẽ rất khó. Theo ý của ngu tướng thì các tướng sỹ bên ta đã chinh chiến với nhau nhiều năm, hiểu từng nhát kiếm, đường thương của mỗi chiến tướng do đó ta cứ dàn quân, phối hợp với nhau thật chắc sau đó chờ phía địch sơ hở và sai lầm ta sẽ tung ra những cú sát thương quyết định tất sẽ hạ được trại địch, mạt tướng được giáo đầu tin cẩn giao chức chỉ huy các tướng sỹ ngoài sa trường quyết góp công phá thành ắt không phụ lòng binh sỹ, mong giáo đầu minh xét.
Các tướng khác cũng đồng thanh nói theo "Mong giáo đầu minh xét".
Lương giáo đầu cười nói: "Khá khen cho tinh thần các ngươi! Lời nói Tướng quân Đình Việt rất hợp ý ta".
Rồi giáo đầu tiếp lời: Ta biết người xứ Thanh có tinh thần thượng võ và rất cá tính, đặc biệt trong các tướng sỹ của HH2 có đa phần là các tướng còn trẻ tuổi, nếu chiến đấu một chọi một thì họ đều là những dũng tướng có kỹ thuật và có sức địch muôn người các tướng sỹ bên ta khó bề chống đỡ được do đó bên ta các tướng sỹ phải bọc lót cũng như phối hợp đồng đội với nhau thật tốt chờ thời cơ phá lối chơi cá nhân của các tướng HH2 thì mới mong thành công được. Mặt khác chiến địa Hoàng Cầu các chiến tướng của ta đã nhiều lần cùng nhau chinh chiến tại đó nên có thể coi sới Hoàng Cầu là sới nhà của chúng ta như thế là ta đã nắm được Địa lợi rồi.
Nhấp một ly trà cho đỡ khô giọng, Lương giáo đầu nói tiếp: Hôm qua ta xem thiên văn và đối chiếu với câu nói mà ông cha ta thường nói đó là: "Hai mốt Lê Lai, hai hai Lê Lợi", chắc chắn quân ta sẽ nắm thêm được Thiên thời nữa.
Nói rồi Lương giáo đầu dõng dạc hô lớn: Tiền tướng Đình Việt nghe lệnh.
Tiền tướng Đình Việt đứng bật dậy, chắp tay tiến ra trước trướng. Giáo đầu nói: Ta trao cho ngươi túi gấm này, ngày mai trước khi giám quan phất cờ chuẩn bị chiến trận ngươi hãy mở túi gấm ra, trong túi gấm đó là mật kế để ta nắm được Thiên Thời. Vừa nói giáo đầu vừa khoan thai rời trướng bước xuống trao túi gấm đỏ cho Đình Việt và dặn “Như thế… như thế…” các ngươi cứ y kế mà làm.
Cắt đặt xong mọi việc, giáo đầu không quên truyền lệnh cho các tướng về trại nghỉ ngơi để giờ Tỵ ngày mai quyết chiến.
Thật là:
Dùng Địa lợi mong đả bại đối phương
Chờ Thiên thời quyết trói chân tướng mạnh
Đợi Nhân hòa Hoằng Hóa hai lỡ nhịp
Túi gấm đã trao, tướng sỹ luận bàn

Rạng sáng ngày Mậu Thân tháng Bính Thân năm Tân Mão mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm sau đó trời mưa như trút nước, đến giữa giờ Thìn dù trời vẫn còn rải rác mưa nhưng vẫn không ngăn được khí thế hừng hực của dân quân HH2 nườm nượm kéo đến trợ chiến và theo dõi trận thư hùng này, đặc biệt quần hùng HH2 còn có sự hội quân của nữ dân binh Hồng Phúc vượt gần năm trăm dặm từ Thành Phú Xuân tiến ra Tràng An để trợ quân và khích lệ tinh thần các tướng sỹ. Nhìn các tướng sỹ tập luyện trên mặt sân sũng nước, Lê Huy giáo đầu bên phía HH2 không giấu được nét mặt âu lo. Đúng lúc đó quân sỹ vào bẩm tấu có một tráng sỹ đến xin được thỉnh giáo, Huy giáo đầu mời tráng sỹ đó vào trong trướng, sau khi nghi lễ xong tráng sỹ đó cất giọng sang sảng như chuông đồng:
Bẩm giáo đầu, mạt tướng tên là Cao Cường, mạt tướng có Phụ mẫu là quê tại Ái Châu, sau đó do duyên tiền định mạt tướng lại được làm rể của HH2. Gia đình tiểu tướng lập nghiệp tại đất Tràng An nên không có mấy cơ hội được báo đáp quê Thanh. Nay mạt tướng đem theo cả gia quyến đến mong được đứng dưới trướng của giáo đầu, nếu được thu nhận mạt tướng hứa sẽ dốc sức báo đáp ân tình của quân dân HH2.
Lê Huy giáo đầu nhìn thấy tráng sỹ đó cao gần thước 8, mình hổ, tay vượn, giọng nói vang như chuông đồng, dáng vẻ hiên ngang của một võ tướng lấy làm mừng rỡ. Giáo đầu nói: Quần hùng HH2 lúc nào cũng giang tay chào đón những anh hùng trong thiên hạ, ngươi lại là phò mã của HH2 mà có cái tình với xứ Thanh như vậy ta và các tướng không vui mừng sao được. Nói rồi Giáo đầu cắt cử các tướng lĩnh nai thịt gọn gàng ai nấy vào vị trí chuẩn bị bước vào trận chiến.
Lại nói về Đình Việt tướng quân bên phía Tử Giám phường, khi phán quan Hoàng Anh đang đi một vòng quanh sới đài để kiểm tra lần cuối chuẩn bị cho trận giao chiến thì Đình Việt nhớ đến bảo bối mà Lương giáo đầu đã trao ngày hôm qua, tiền tướng Đình Việt bèn mở túi gấm ra thì trong túi gấm có một tờ giấy lụa trắng ghi 2 chữ: "Thủy chiến". Thì ra Lương giáo đầu xem thiên văn cùng ứng với câu nói của các cố nhân: ''Hai mốt Lê Lai, hai hai Lê lợi" nghĩa là vào những ngày 21 và 22 trong tháng rất dễ có mưa. Do các tướng sỹ HH2 từ các nơi tụ hội lại nên kỹ thuật chiến đấu đơn lẻ khá tốt nhưng gặp trời mưa, sới đấu ướt tất sẽ không phô diễn được kỹ thuật cá nhận điêu luyện của mình. Tiền tướng Đình Việt cả mừng đi truyền lệnh cho các tướng sỹ bên phía Tử Giám Phường mật kế của Lương giáo đầu về cách ngăn chặn tướng sỹ HH2.
Đúng giờ Tỵ ngày Mậu Thân tháng Bính Thân năm Tân Mão, phán quan Hoàng Anh phất cờ báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Tiền tướng tiên phong Đình Việt bên phía Tử Giám Phường đảo mắt nhìn quanh võ đài thấy cờ súy rợp trời, trên khán đài chính kèn đồng thúc lên tường nhịp, trong lòng phấn khích đến cao độ bèn giậm giầy xuống mặt cỏ võ đài hô lớn:
“Ta là Đình Việt, tiền tướng của Tử Giám phường đây, ta lĩnh ấn tiên phong của Lương giáo đầu thử hỏi trong số các ngươi có ai dám đấu với ta vài trăm hiệp không?”
Phía HH2 một tướng người đậm, tóc ngắn trợn mắt quát: “Ta là trung lang tướng quân Đình Tiến thống lĩnh trung quân và hậu quân, vâng lệnh Huy giáo đầu cùng các chiến tướng quyết so tài cao thấp đồng nhất giữ thành”, nói rồi lộn một bước santo quay 2 vòng trên không như Long vờn mây, 2 chân tiếp đất thành tư thể thủ, thật là oai hùng.
Đình Tiến vừa dứt lời, tiếng hô của dân binh dậy lên khắp xung quanh sới đài. Ngay lập tức, các tướng của hai bên đồng loạt tràn lên áp sát nhau tấn công như vũ bão, tiếng binh khí va vào nhau nghe chát chúa, tiếng dân binh hò reo xen lẫn tiếng ngựa hí vang dậy một góc trời.
Đúng như Lương giáo đầu đã định liệu, do lần đầu tiên các tướng sỹ HH2 chiến đấu cùng nhau nên đã không phối hợp được với nhau, các tướng mạnh người nào người đó chiến đấu lại gặp sới đấu ướt nên các đường thương đao không đủ hiểm để sát thương tướng của Tử Giám phường nên không thể tiếp cận được để phá trại địch. Trong suốt hiệp nhất, các tướng HH2 đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức các pha công thành đối phương. Vì vậy các tướng sỹ bên Tử Giám Phường đã dễ dàng cô lập từng tướng sỹ bên HH2 và nhanh chóng đả bại tướng giữ thành của HH2 để phá liền 2 trại ngay trong hiệp giao chiến đầu tiên. Thấy thế trận như thế, Huy giáo đầu liền cho tiền tướng Cao Cường xung trận và đã kịp sát thương tiền tướng Đình Việt bên phía Tử Giám phường làm các binh sỹ phải cáng tiền tướng này rời khỏi võ đài.
Bước vào hiệp giao chiến thứ 2, các tướng lĩnh bên phía HH2 đã phối hợp với nhau ăn ý hơn nhiều và liên tục công thành đối phương nhưng chưa phá được thành nào của địch. Phút thứ 25, từ giữa võ đài tướng hậu quân cánh tả là Hoàng Tùng, chuyền một đường thương cho tướng trung quân Đình Tiến, tướng hậu quân Tử Giám phường không còn cách nào khác phải đả thương Đình Tiến ngay trước cửa trại. Phán quan Hoàng Anh cho các tướng lĩnh HH2 được được phép dùng đoản đao để kết liễu tướng giữ thành Mạnh Dũng bên phía Tử Giám phường, hậu tướng Hoàng Tùng một ngựa một thương tiến đến sát lá cà với tướng giữ thành Mạnh Dũng, Hoàng Tùng vung dao lên trong tiếng hò reo của dân binh HH2 vì chắc chắn các tướng sỹ HH2 sẽ phá được 1 trại giặc. Nhưng khi đưa đoản đao lên để kết liễu tướng giữ thành Mạnh Dũng, Hoàng Tùng đắn đo suy nghĩ vì dù sao đây cũng chỉ là trận giao đấu hội tụ anh hùng, không nhất thiết phải máu chảy đầu rơi và HH2 sẽ còn nhiều cơ hội để phá thành nên trong phút chốc đường dao của Hoàng Tùng bị hẫng đi và bị lỡ nhịp vì vậy tướng giữ thành Mạnh Dũng đã kịp đỡ đòn cứu cho trại nhà không bị phá trong sự tiếc nuối của dân binh HH2.
Phút thứ 33, Hoàng Kiên tiếp thương rồi phá xuống cánh hữu, hút các tướng hậu quân Tử giám phường lao xuống ngăn chặn. Cao Cường quay người rồi chuyền thương sát mặt đất cho tiền tướng Hoàng Bá đang lao vào cửa thành hướng chính diện. Tướng Hoàng Bá đã khéo léo che người, tiếp thương rồi phóng cật lực vào giữa thành trong khi tướng giữ thành Tử Giám phường là Mạnh Dũng đã bị hút về cánh tả giúp HH2 phá được một trại. Một tiếng nổ như sấm động, khói bốc mù trời trước sự mừng rỡ của cả ngàn dân binh xứ Thanh.
Những phút sau đó các tướng sỹ HH2 liên tục công thành nhưng không phá thêm được thành nào của Tử Giám Phường cho đến khi phán quan Hoàng Anh nổi còi báo hiệu trận giao tranh đã kết thúc.
Do phá được 2 trại địch nên các tướng sỹ bên Tử Giám phường đang tạm giành ưu thế trong cuộc giao đấu này nhưng với việc phá được một trại địch, đả thương một tiền tướng Đình Việt và không xuống tay chém tướng giữ thành Mạnh Dũng trong tình huống đối mặt nên các tướng sỹ HH2 về chiến tích không thua kém các tướng sỹ Tử Giám phường bao nhiêu. Hẹn vào giờ này năm sau, khi các tướng sỹ HH2 đã chiến đấu nhiều trận cùng nhau nhất định HH2 sẽ chiếm được ưu thế rõ rệt để đáp lại ân tình mà dân binh Ái Châu đã giành cho các tướng sỹ.
Thế mới là:

Dẫu nghiệp binh thường có lúc thắng thua
Lên tọa khán dân binh là vô địch
Tướng sỹ thượng đài tinh thần cảm kích
Có niềm tin là đại sự ắt thành
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by minhks 24/08/11, 03:00 pm

Hay quá hoangthong9598 ơi, anh vote cho em 1 dấu + đấy. Em nghiên cứu tham gia Hội nhà văn Việt Nam đi, cây bút xuất sắc thế này cần phát huy tối đa chứ nhẩy Very Happy
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by hoangthong9598 24/08/11, 05:09 pm

Em chân thành cảm ơn những tình cảm và lời khen tặng của các anh chị và các bạn trong diễn đàn dành cho bài viết của em. Em ham đọc truyện Tam Quốc và Thủy Hử từ bé nên thử chế bản viết tiểu thuyết chương hồi cho biết đấy mà. Cốt truyện, câu văn và trình bày em cóp nhặt của La Quán Trung, Thi Nại Am... rồi sào sáo lại chút chứ không phải em nghĩ ra đâu.
Nhưng em cũng tâm huyết với 2 hồi này. Đó cũng là những tình cảm thật trong bài viết em gửi đến anh Tú, anh Sơn, các anh chị bên K9295 và tất cả các anh chị trong Phường Quốc Giám đã tổ chức một trận bóng đá thành công để tạo điều kiện cho tất cả mọi người được giao lưu, gặp gỡ và kết nối cộng đồng HH2 với những người bạn.
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by tulengoc 24/08/11, 06:17 pm

hoangthong9598 đã viết:Em chân thành cảm ơn những tình cảm và lời khen tặng của các anh chị và các bạn trong diễn đàn dành cho bài viết của em. Em ham đọc truyện Tam Quốc và Thủy Hử từ bé nên thử chế bản viết tiểu thuyết chương hồi cho biết đấy mà. Cốt truyện, câu văn và trình bày em cóp nhặt của La Quán Trung, Thi Nại Am... rồi sào sáo lại chút chứ không phải em nghĩ ra đâu.
Nhưng em cũng tâm huyết với 2 hồi này. Đó cũng là những tình cảm thật trong bài viết em gửi đến anh Tú, anh Sơn, các anh chị bên K9295 và tất cả các anh chị trong Phường Quốc Giám đã tổ chức một trận bóng đá thành công để tạo điều kiện cho tất cả mọi người được giao lưu, gặp gỡ và kết nối cộng đồng HH2 với những người bạn.

Cảm phục sự sáng tạo của Hoangthong. Phải nói là tuyệt vời Laughing Kiểu này, giờ này sang năm mới được đọc tiếp phần 3 rồi.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by lequochuy77 24/08/11, 11:44 pm

Cám ơn Hoangthong9598 đã công phu chắt lọc những tinh túy của Tam Quốc Diễn Nghĩa để có một Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa.
"... Trước nói..."
Hãy tiếp tục nhé!
avatar
lequochuy77
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by quylx 25/08/11, 11:07 am

Đúng là chú Thông đa tài thật, viết thế này thì có thể xuất bản truyện được rồi đấy Thông ơi. Hãy phát huy để anh em còn được thưởng thức nhé.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by CCBG 25/08/11, 11:11 am

Khen, khen thêm, khen nữa cho Hoangthong9598!

Anh cộng cho em 2 nháy "+", để bày tỏ sự yêu thích!
Thanks em!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by nhatkychoanh 25/08/11, 08:23 pm

Thế có 2 hồi thôi hả Thông ơi, tiếc nhề! Bao giờ có hồi thứ 3 để đọc, chị bấm liên tục mấy phát + cho em luôn nhé!
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by hoangthong9598 26/08/11, 10:57 am

nhatkychoanh đã viết:Thế có 2 hồi thôi hả Thông ơi, tiếc nhề! Bao giờ có hồi thứ 3 để đọc, chị bấm liên tục mấy phát + cho em luôn nhé!
Thanks chị nhé. Cảm hứng là bất tận chị à, vào một ngày hoặc một dịp đẹp trời nào đấy khi xem các cầu thủ HH2 đá bóng em lại nổi hứng sáng tác tiếp hồi 3 và các hồi tiếp theo.
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa Empty Re: Cúp Hoa Hoằng Quế diễn nghĩa

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết