DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Đời là bể khổ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Đời là bể khổ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 29 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 29 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Đời là bể khổ Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Đời là bể khổ

+2
suonggio
thanhqnamuni
6 posters

Go down

Đời là bể khổ Empty Đời là bể khổ

Bài gửi by thanhqnamuni 17/08/11, 11:40 pm

Đời là bể khổ!
Huyền thoại về ngài Budha kể rằng: Ngài đáng lẽ làm vua, kế tục sự nghiệp giang sơn đại bá mà cha Ngài đang ấp ủ. Ngài không màng đến danh vọng, lợi lộc cho cá nhân, không quan tâm đến quyền lực; đàn bà và gái đẹp dù cho trong cung Ngài có biết bao phi tần cung nữ; vàng bạc châu báu cũng không biết đếm bao nhiêu cho xuể! Huyền thoại cũng nói rằng sau khi rời cung (4 cửa: Nam - Bắc - Đông - Tây) bốn lần Ngài chứng kiến bốn cảnh tượng khác nhau: Người phụ nữ đang sinh, cảnh tượng ấy khổ thật (sinh khổ); Người thanh niên trai tráng vật vả với bệnh tật (bệnh khổ); Một ông lão vất vả kế mưu sinh (lão khổ); Một người chết, thây thối rửa vì ròi nhặng và côn trùng (chết chưa hết khổ). Ngài băn khoăn không có lời giải đáp: Sinh - Lão - Bệnh - Tử, quy luật nghiệt ngã! Con người khổ vì lẽ tự nhiên đó.
Thế là Ngài từ bỏ mọi thứ mình đang có, quyết ra đi tìm hiểu căn nguyên của nổi khổ và tìm cách diệt khổ. Sau nhiều năm tu hành, khổ hạnh, Ngài đắc đạo tìm ra chân tướng của nổi khổ con người. Theo ngài con người không chỉ có 4 nguyên nhân mà còn có nhiều, rất nhiều nguyên nhân nữa.
1. Căn nguyên tự nhiên: Sinh - Lão - Bệnh - Tử.
2. Căn nguyên cá nhân: 5 giác quan cũng khiến ta khổ.
- Thị giác: Thích nhìn cái đẹp, ghét cái xấu…. khổ;
- Thính giác: Thích nghe lời hay, ghét lời cay nghiệt… khổ;
- Vị giác: Thích ngon ngọt, ghét đắng cay… khổ;
- Xúc giác: Thích êm ái, nhẹ nhang, ghé thô bạo…khổ;
- Khứu giác: Thích thơm, không ưa thối…khổ
3. Căn nguyên xã hội:
- Oán tăng hội khổ: Ghét nhau mà phải ở gần nhau.. khổ;
- Thụ biệt ly khổ: Yêu nhau mà phải xa nhau…khổ;
- Sở cầu bất đắc khổ: Cầu không được, ước không thấy.. khổ.

Tóm lại, theo Ngài bể khổ trong cuộc đời con người là do nhưng nguyên nhân trên. Ngài chủ trương diệt khổ: “Như nước đại dương có 1 vị là mặn, đạo của ta có 1 vị đó là giải thoát (nổi khổ)”. Diệt khổ bằng cách Diệt dục - từ bỏ, xóa bỏ mọi ham muốn thì con người sẽ hết khổ! Khi đó tất cả mọi chúng sinh sẽ được giải thoát để đến cõi “Niết bàn” (Ninava- Trạng thái tinh thần mà con người không còn ham muốn nữa - đó không phải cõi Âm phủ cũng không phải Thiên đường - Cõi chết). Ngài nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành! Khi Ngài đi giảng đạo, người ta gọi Ngài với danh xưng: Budha Gautama Sitdada hay Sakia Muni- Nhà hiền triết xứ Sakia tức là Đức Phật Thích Ca Mầu Ni.
Những điều Ngài dạy triết lý sâu sắc, thuyết phục mà mấy ngàn năm sau vẫn có lý, có hàng trăm triệu tín điều đang theo Ngài. Nhưng thưa Ngài, thú thật với Ngài con người rất khó và không thể từ bỏ ham muốn trần tục này được. Làm sao có thể cưỡng lại được quy luật tự nhiên: Sinh - Lão - Bệnh - Tử hả ngài!
* Ngày nay những đứa trẻ sinh ra dù bằng dao kéo để mẹ nó đỡ đau nhưng nó vẫn khóc. Nó khổ hay sướng? Những người bệnh vẫn đau đớn vật lộn với bệnh tật - họ có cười được không? Người ta sinh ra làm con rồi làm cha, làm cháu giữ nhà rồi mới làm ông. Nhưng hỏi mấy người sung sướng với tuổi già? Chết ư - làm sao hết khổ. Con cháu vẫn khóc đấy thôi, vẫn phải lo ma chay, tế lễ đó thôi….!
* Người ta thiếu 1 giác quan là khổ một đời. Có mắt để nhìn thì vẫn yêu những bông hoa đẹp, cô gái đẹp, xe đẹp, nhà đẹp….tất cả cái đẹp. Ghét tất cả cái xấu. Từ bỏ nó sao đành!
Người ta vẫn thích nghe lời dịu ngọt, phỉnh nịnh, ghét lời cay nghiệt! Bỏ ngoài tai thế nào được! Con người vẫn thích cái mát mẻ của khí trời, không ưa lạnh giá, nóng nực. Những bạn trẻ vẫn muốn tay trong tay êm ái, đâu thích cầm tay mấy ông già bà lão - có cảm giác gì đâu...
* Nhu cầu và ước muốn chính là lẽ sống của con người, hết nhu cầu con người sẽ chết! Không thể từ bỏ nhu cầu, càng không thể gác lại ham muốn vì trong suốt cuộc đời này người ta sẽ chạy theo, đuổi những ước muốn: vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, bổng lộc đầy nhà… có cái đó rồi muốn có cái cao hơn, tốt hơn, nhiều hơn… nhiều “bồ”, nhiều nhà, nhiều xe….con người mãi rong ruổi chạy theo những thứ đó mà. Có ai dừng lại đâu? Hỏi làm sao cho hết khổ được! Nỗi khổ ấy theo đuổi cả vào trong giấc mơ - phần còn lại cuộc sống hiện thực. Thật tội nghiệp!

Cuộc sống quanh ta luôn tồn tại bên ta những điều không mong muốn: Phải sống cạnh những đồng nghiệp khó ưa, hàng xóm khó chịu, cấp dưới khó bảo, cấp trên khó chiều. Không thể rủ bỏ lũ người ấy ra khỏi cuộc sống của chúng ta như phủi vài hạt bụi được vì đó là mặt đối lập của cuộc đời thì làm sao mà chúng ta sung sướng cho được!
Và có những người ta yêu, những điều ta mến, ta thích…. luôn chạy chốn chúng ta, rời bỏ mà đi. Hỏi sao ta không luyến tiếc; không khổ sao đặng!
Đời là “Bể khổ” bởi bên ta còn còn tồn tại “Biển trời” hạnh phúc. Hạnh và bất hạnh; sướng và khổ song hành trong luân thường của tạo hóa!
avatar
thanhqnamuni
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 527
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 09/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Quê hương của Robinson

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by suonggio 19/08/11, 04:57 pm

Thế vợ chồng không muốn sống với nhau mà cố sống thì gọi là "GÌ KHỔ" hả các bạn.
suonggio
suonggio
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 7
Mức độ đóng góp : 75
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 10/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by minhks 19/08/11, 07:21 pm

Anh em hoanghoa2 có lẽ phải chuẩn bị đại lễ chúc mừng Đại đức thanhqnamuni nhỉ? Bài thuyết pháp ấn tượng quá.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by ledung 21/08/11, 09:25 pm

thanhqnamuni đã viết:
Đời là bể khổ!
Huyền thoại về ngài Budha kể rằng: Ngài đáng lẽ làm vua, kế tục sự nghiệp giang sơn đại bá mà cha Ngài đang ấp ủ. Ngài không màng đến danh vọng, lợi lộc cho cá nhân, không quan tâm đến quyền lực; đàn bà và gái đẹp dù cho trong cung Ngài có biết bao phi tần cung nữ; vàng bạc châu báu cũng không biết đếm bao nhiêu cho xuể! Huyền thoại cũng nói rằng sau khi rời cung (4 cửa: Nam - Bắc - Đông - Tây) bốn lần Ngài chứng kiến bốn cảnh tượng khác nhau: Người phụ nữ đang sinh, cảnh tượng ấy khổ thật (sinh khổ); Người thanh niên trai tráng vật vả với bệnh tật (bệnh khổ); Một ông lão vất vả kế mưu sinh (lão khổ); Một người chết, thây thối rửa vì ròi nhặng và côn trùng (chết chưa hết khổ). Ngài băn khoăn không có lời giải đáp: Sinh - Lão - Bệnh - Tử, quy luật nghiệt ngã! Con người khổ vì lẽ tự nhiên đó.
Thế là Ngài từ bỏ mọi thứ mình đang có, quyết ra đi tìm hiểu căn nguyên của nổi khổ và tìm cách diệt khổ. Sau nhiều năm tu hành, khổ hạnh, Ngài đắc đạo tìm ra chân tướng của nổi khổ con người. Theo ngài con người không chỉ có 4 nguyên nhân mà còn có nhiều, rất nhiều nguyên nhân nữa.
1. Căn nguyên tự nhiên: Sinh - Lão - Bệnh - Tử.
2. Căn nguyên cá nhân: 5 giác quan cũng khiến ta khổ.
- Thị giác: Thích nhìn cái đẹp, ghét cái xấu…. khổ;
- Thính giác: Thích nghe lời hay, ghét lời cay nghiệt… khổ;
- Vị giác: Thích ngon ngọt, ghét đắng cay… khổ;
- Xúc giác: Thích êm ái, nhẹ nhang, ghé thô bạo…khổ;
- Khứu giác: Thích thơm, không ưa thối…khổ
3. Căn nguyên xã hội:
- Oán tăng hội khổ: Ghét nhau mà phải ở gần nhau.. khổ;
- Thụ biệt ly khổ: Yêu nhau mà phải xa nhau…khổ;
- Sở cầu bất đắc khổ: Cầu không được, ước không thấy.. khổ.

Tóm lại, theo Ngài bể khổ trong cuộc đời con người là do nhưng nguyên nhân trên. Ngài chủ trương diệt khổ: “Như nước đại dương có 1 vị là mặn, đạo của ta có 1 vị đó là giải thoát (nổi khổ)”. Diệt khổ bằng cách Diệt dục - từ bỏ, xóa bỏ mọi ham muốn thì con người sẽ hết khổ! Khi đó tất cả mọi chúng sinh sẽ được giải thoát để đến cõi “Niết bàn” (Ninava- Trạng thái tinh thần mà con người không còn ham muốn nữa - đó không phải cõi Âm phủ cũng không phải Thiên đường - Cõi chết). Ngài nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành! Khi Ngài đi giảng đạo, người ta gọi Ngài với danh xưng: Budha Gautama Sitdada hay Sakia Muni- Nhà hiền triết xứ Sakia tức là Đức Phật Thích Ca Mầu Ni.
Những điều Ngài dạy triết lý sâu sắc, thuyết phục mà mấy ngàn năm sau vẫn có lý, có hàng trăm triệu tín điều đang theo Ngài. Nhưng thưa Ngài, thú thật với Ngài con người rất khó và không thể từ bỏ ham muốn trần tục này được. Làm sao có thể cưỡng lại được quy luật tự nhiên: Sinh - Lão - Bệnh - Tử hả ngài!
* Ngày nay những đứa trẻ sinh ra dù bằng dao kéo để mẹ nó đỡ đau nhưng nó vẫn khóc. Nó khổ hay sướng? Những người bệnh vẫn đau đớn vật lộn với bệnh tật - họ có cười được không? Người ta sinh ra làm con rồi làm cha, làm cháu giữ nhà rồi mới làm ông. Nhưng hỏi mấy người sung sướng với tuổi già? Chết ư - làm sao hết khổ. Con cháu vẫn khóc đấy thôi, vẫn phải lo ma chay, tế lễ đó thôi….!
* Người ta thiếu 1 giác quan là khổ một đời. Có mắt để nhìn thì vẫn yêu những bông hoa đẹp, cô gái đẹp, xe đẹp, nhà đẹp….tất cả cái đẹp. Ghét tất cả cái xấu. Từ bỏ nó sao đành!
Người ta vẫn thích nghe lời dịu ngọt, phỉnh nịnh, ghét lời cay nghiệt! Bỏ ngoài tai thế nào được! Con người vẫn thích cái mát mẻ của khí trời, không ưa lạnh giá, nóng nực. Những bạn trẻ vẫn muốn tay trong tay êm ái, đâu thích cầm tay mấy ông già bà lão - có cảm giác gì đâu...
* Nhu cầu và ước muốn chính là lẽ sống của con người, hết nhu cầu con người sẽ chết! Không thể từ bỏ nhu cầu, càng không thể gác lại ham muốn vì trong suốt cuộc đời này người ta sẽ chạy theo, đuổi những ước muốn: vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, bổng lộc đầy nhà… có cái đó rồi muốn có cái cao hơn, tốt hơn, nhiều hơn… nhiều “bồ”, nhiều nhà, nhiều xe….con người mãi rong ruổi chạy theo những thứ đó mà. Có ai dừng lại đâu? Hỏi làm sao cho hết khổ được! Nỗi khổ ấy theo đuổi cả vào trong giấc mơ - phần còn lại cuộc sống hiện thực. Thật tội nghiệp!

Cuộc sống quanh ta luôn tồn tại bên ta những điều không mong muốn: Phải sống cạnh những đồng nghiệp khó ưa, hàng xóm khó chịu, cấp dưới khó bảo, cấp trên khó chiều. Không thể rủ bỏ lũ người ấy ra khỏi cuộc sống của chúng ta như phủi vài hạt bụi được vì đó là mặt đối lập của cuộc đời thì làm sao mà chúng ta sung sướng cho được!
Và có những người ta yêu, những điều ta mến, ta thích…. luôn chạy chốn chúng ta, rời bỏ mà đi. Hỏi sao ta không luyến tiếc; không khổ sao đặng!
Đời là “Bể khổ” bởi bên ta còn còn tồn tại “Biển trời” hạnh phúc. Hạnh và bất hạnh; sướng và khổ song hành trong luân thường của tạo hóa!
Mỗi ngày thêm một chút kiên nhẫn, một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút hài hước, một chút yêu thương sẽ thấy cuộc đời này vẫn đáng yêu biết nhường nào!


Được sửa bởi quylx ngày 22/08/11, 09:55 am; sửa lần 1. (Reason for editing : "chút" chứ không phải "chúc")
ledung
ledung
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by minhks 22/08/11, 05:18 pm

Hôm nay có một chiêm nghiệm nhỏ và muốn được loạn đàm một chút với Đại đức thanhqnamuni:
Cơ quan tôi có một em thuộc dạng 5C nhưng vì quá nhiều C mà lại hơi thiếu cái khác nên chẳng mấy ai dám giao việc cho em cả nên có lẽ thời gian ở cơ quan em "la cà kiến thức trên mạng" là chính (sướng thế). Hôm qua bóng bánh, nhậu nhẹt xong về tôi nhận được chỉ đạo chuẩn bị bài thuyết pháp cho xếp chiều nay bay đi công tác, vậy là đành thức khuya để làm quản lý "ma đêm" nên sáng nay thấy người hơi mỏi và sinh ra cáu gắt. Em gái 5C hôm nay đi làm muộn nên tôi hơi ngứa mắt và bực mình nên giao cho một đống việc bắt làm cuối ngày phải hoàn thành. Tôi cứ nghĩ nó sẽ phản ứng (trong đầu sẽ lùng bùng, cằn nhằn số mình sao khổ thế) và có khi đến tối chưa chắc xong việc.
4h30 chiều, nó rụt rè qua báo cáo tôi là đã hoàn thành công việc và nhờ tôi kiểm tra lại. Xem một hồi, tôi nói gọn lỏn "tốt rồi, cảm ơn em". Ánh mắt con bé hình như có tất cả 6C (5C + 1C có lửa).
Qua việc này tôi ngồi nghĩ một lúc và thấy rằng "bề khổ chỉ là nửa cuộc đời thôi hay cuộc đời chỉ có một nửa là bể khổ thôi"!!! Đại đức thanhqnamuni thấy thế nào, lấy ví dụ ở trường hợp này thử xem nhé??? Very Happy
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by hoanhvinh 24/08/11, 11:24 am

Minh trếu lấy ví dụ hay đấy nhẩy. Đúng là cái gì cũng có hai mặt, không có khổ lấy gì làm thước đo cho sự sung sướng.
avatar
hoanhvinh
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 547
Điểm được cảm ơn : 53
Ngày tham gia : 03/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by minhks 24/08/11, 11:28 am

Lâu lâu mới thấy hoanhvinh "lên" diễn đàn, đề nghị anh "lên thường xuyên" nhé. Mà cái vụ đi Hạ Long dịp 2/9 do chí phèo tổ chức anh có tham gia không ấy nhẩy???
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by hoanhvinh 24/08/11, 11:32 am

Sướng khổ là do ta, có khi đi tắm ở ao làng lại thấy sướng
avatar
hoanhvinh
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 547
Điểm được cảm ơn : 53
Ngày tham gia : 03/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by minhks 24/08/11, 11:35 am

Ông hoanhvinh này loanh quanh quá, người ta đang hỏi ông có tham gia vụ đi Hạ Long 2/9 không thì lại thuyết pháp như sư già dưới gốc bồ đề vậy là sao?
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by HongPhuc12c 25/08/11, 06:30 pm

Hôm nay mới thấy topic này của Thanh là đúng: Hazza, Đời là bể khổ.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đời là bể khổ Empty Re: Đời là bể khổ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết