Thống Kê
Hiện có 31 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 31 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
"Góc 365C"
+4
thi no
minhks
Chí Phèo
manh.dv
8 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Góc 365C"
“Thay đổi là điều đáng mừng, giống như sự lột xác. Nhưng thay đổi nhiều mà không thấy chuyển biến tích cực thậm chí còn thảm hại hơn thì dù ở góc độ nhìn nhận nào cũng có thể xem là bệnh lý”
Góc 365C tượng trưng cho 365 ngày (or other unit), là nơi gặp gỡ, giao lưu của những mảnh đời đa bồ nhiều tình, đa tài nhiều tật, đa tửu nhiều sắc, đa chồng nhiều vợ, đa sợ nhiều lỳ, đa si nhiều sa,...!
"CHÂN TÌNH"
Tìm mô là sự chân tình
Hỏi tê là bến cho thuyền đậu chơi
Tìm và tìm lạc lối, chơi vơi
Hay là chốn tim ơi thăm thẳm!
“Mời đại nhân chí phèo translate this poem to English cho bà con cùng thưởng thức, hô..hô”
Trong cuộc sống, ngoài yếu tố vật chất đủ đầy vẫn còn những thứ quý giá hơn bao giờ hết mà người ta vẫn hằng mong mỏi, hằng khao khát, thậm chí là từ bỏ những giá trị đích thực hiện có để kiếm tìm. Dẫu rằng, những thứ ấy vẫn luôn ẩn hiện đâu đó quanh mỗi chúng ta.
Bằng những dòng tâm sự này, tôi mong sẽ lột tả được những giá trị đích thực của ‘’hạnh phúc’’ và ‘’sự chân tình’’. Trong thực tế, những giá trị đích thực này hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh và sự cảm nhận rất riêng của mỗi con người. Vậy Chân tình là gì?, nếu hạnh phúc là đấu tranh? Thì sự chân tình có cần phải đấu tranh?
Góc 365C tượng trưng cho 365 ngày (or other unit), là nơi gặp gỡ, giao lưu của những mảnh đời đa bồ nhiều tình, đa tài nhiều tật, đa tửu nhiều sắc, đa chồng nhiều vợ, đa sợ nhiều lỳ, đa si nhiều sa,...!
"CHÂN TÌNH"
Tìm mô là sự chân tình
Hỏi tê là bến cho thuyền đậu chơi
Tìm và tìm lạc lối, chơi vơi
Hay là chốn tim ơi thăm thẳm!
“Mời đại nhân chí phèo translate this poem to English cho bà con cùng thưởng thức, hô..hô”
Trong cuộc sống, ngoài yếu tố vật chất đủ đầy vẫn còn những thứ quý giá hơn bao giờ hết mà người ta vẫn hằng mong mỏi, hằng khao khát, thậm chí là từ bỏ những giá trị đích thực hiện có để kiếm tìm. Dẫu rằng, những thứ ấy vẫn luôn ẩn hiện đâu đó quanh mỗi chúng ta.
Bằng những dòng tâm sự này, tôi mong sẽ lột tả được những giá trị đích thực của ‘’hạnh phúc’’ và ‘’sự chân tình’’. Trong thực tế, những giá trị đích thực này hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh và sự cảm nhận rất riêng của mỗi con người. Vậy Chân tình là gì?, nếu hạnh phúc là đấu tranh? Thì sự chân tình có cần phải đấu tranh?
Được sửa bởi manhthienlong ngày 18/08/11, 11:50 am; sửa lần 1.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: "Góc 365C"
Bác Mạnh ơi, em ngu lắm, đọc những dòng chữ bác học này hai ba lần nhưng em vẫn chưa rút ra được ý chính của bài viết là gì nhưng mỗi lần đọc lại, em lại rút ra được một điều mới từ bài viết của bác. Cám ơn bác vì một bài viết mà em rút ra được nhiều điều.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: "Góc 365C"
Anh Chí thật là chí lý! Đọc bài của manhthienlong tại hạ cũng vỡ ra một số điều:Chí Phèo đã viết:Bác Mạnh ơi, em ngu lắm, đọc những dòng chữ bác học này hai ba lần nhưng em vẫn chưa rút ra được ý chính của bài viết là gì nhưng mỗi lần đọc lại, em lại rút ra được một điều mới từ bài viết của bác. Cám ơn bác vì một bài viết mà em rút ra được nhiều điều.
Điều 1: giống như anh Chí, cảm thấy mình ngu quá, đọc mãi chẳng hiểu gì
Điều 2: có quá nhiều mảnh đời, nếu cho tất cả vào nồi lẩu thì chúng ta sẽ có món lẩu cuộc đời ngon tuyệt
Điều ...: đang nghiên cứu tiếp
Re: "Góc 365C"
Công nhận ông Mạnh này đưa ra một nồi thập cẩm cho anh em "chén chú, chén anh" nghe cũng thật bác học!!!minhks đã viết:Anh Chí thật là chí lý! Đọc bài của manhthienlong tại hạ cũng vỡ ra một số điều:Chí Phèo đã viết:Bác Mạnh ơi, em ngu lắm, đọc những dòng chữ bác học này hai ba lần nhưng em vẫn chưa rút ra được ý chính của bài viết là gì nhưng mỗi lần đọc lại, em lại rút ra được một điều mới từ bài viết của bác. Cám ơn bác vì một bài viết mà em rút ra được nhiều điều.
Điều 1: giống như anh Chí, cảm thấy mình ngu quá, đọc mãi chẳng hiểu gì
Điều 2: có quá nhiều mảnh đời, nếu cho tất cả vào nồi lẩu thì chúng ta sẽ có món lẩu cuộc đời ngon tuyệt
Điều ...: đang nghiên cứu tiếp
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: "Góc 365C"
Vấn đề tâm lý, ứng xử đôi khi mình còn không thể hiểu nổi chính mình. Quả thật có nhiều điều đáng phải bàn, nhưng trước tiên ta hãy bàn về ''chân tình'' đi nhỉ.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: "Góc 365C"
Vào chùa nghe kinh phật rồi mà đọc bài của Manhthienlong, thấy lòng vẫn ngổn ngang, bề bộn!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: "Góc 365C"
Đúng như minhks đã diễn tả, tôi thấy các tác giả đang ngồi xoay quanh nồi "lẩu’" và có lẽ mỗi tác giả cũng đã chọn được món thích hợp cho mình, nhưng chưa ai dám chén vì còn phải chào cờ và chờ người khơi mào cuộc vui.minhks đã viết:Anh Chí thật là chí lý! Đọc bài của manhthienlong tại hạ cũng vỡ ra một số điều:
Điều 1: giống như anh Chí, cảm thấy mình ngu quá, đọc mãi chẳng hiểu gì
Điều 2: có quá nhiều mảnh đời, nếu cho tất cả vào nồi lẩu thì chúng ta sẽ có món lẩu cuộc đời ngon tuyệt
Điều ...: đang nghiên cứu tiếp''
Vậy manh.dv tôi xin mạo muội được khơi mào để các tác giả thả thê vui thú nhé. Tôi đề nghị thế này, ta sẽ tiến hành từng món một và sau mỗi món bà con ta lại nâng chén, trao giải 365C và mừng món mới.
Món đầu tiên xin mời các bác chiến đấu đó là món "chân tình"
1. Chân tình
"Chân tình là hình thái biểu lộ tình cảm ứng xử đặc biệt giữa con người với con người, thường xuất phát ở lứa tuổi thiếu niên, đôi khi lạm phát ở lứa tuổi thanh trung niên và luôn luôn tái phát ở tuổi già."
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: "Góc 365C"
Theo tôi topic này nên đặt ngay bên cạnh cái S.O.S của anh HHM mới xứng tầm "những tư tưởng lớn".
Chúc cho những tư tưởng lớn luôn gặp nhau...
Chúc cho những tư tưởng lớn luôn gặp nhau...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: "Góc 365C"
Chân tình là cái tình của chân.hoanghungson đã viết:Nhưng dù sao cũng rất muốn được anh Mạnh phân tích thêm về món "chân tình" này!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|