Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ly hôn nhật ký
+10
levanthang
camap
suonggio
nguyetminh
Chí Phèo
hoatrangnguyen
minhks
HongPhuc12c
tulengoc
Tức Anh Ách
14 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Ly hôn nhật ký
Ngày .... tháng ... năm ...
Mình đổ bệnh thật sự sau phán quyết của tòa án. Một tháng ròng ho khan, tức ngực, khó thở. Mình tưởng như có chùm kim thay nhau đâm vào trái tim mình ..
Rồi, mình cáu với con trai 5 tuổi rất ngoan. Nó yêu mình và đã cố gắng làm mình vui, nhưng con vẫn là trẻ con mà, sao tránh được nghịch ngợm ..
Mình đã âm thầm khóc cho riêng mình và cho người đồng cảnh ngộ. Mình đã hy sinh một cách mê muội cho người mình yêu, nhưng mình đã nhận được những gì? Mình đã cháy hết lửa tình yêu với anh, và mình đã nhận được gì? Sau khi ly hôn, cạm bẫy nào của đàn ông giăng ra với mình đây?
Một tương lai mù mịt với toàn những dấu chầm hỏi và dấu chấm lửng…
(mai viết tiếp)
Mình đổ bệnh thật sự sau phán quyết của tòa án. Một tháng ròng ho khan, tức ngực, khó thở. Mình tưởng như có chùm kim thay nhau đâm vào trái tim mình ..
Rồi, mình cáu với con trai 5 tuổi rất ngoan. Nó yêu mình và đã cố gắng làm mình vui, nhưng con vẫn là trẻ con mà, sao tránh được nghịch ngợm ..
Mình đã âm thầm khóc cho riêng mình và cho người đồng cảnh ngộ. Mình đã hy sinh một cách mê muội cho người mình yêu, nhưng mình đã nhận được những gì? Mình đã cháy hết lửa tình yêu với anh, và mình đã nhận được gì? Sau khi ly hôn, cạm bẫy nào của đàn ông giăng ra với mình đây?
Một tương lai mù mịt với toàn những dấu chầm hỏi và dấu chấm lửng…
(mai viết tiếp)
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Tình yêu của yeutham đẹp là vậy mà bây đã chia tay nhau rồi sao??? Những gì Bạn viết thật hay đùa vậy???yeutham đã viết:Ngày .... tháng ... năm ...
Mình đổ bệnh thật sự sau phán quyết của tòa án. Một tháng ròng ho khan, tức ngực, khó thở. Mình tưởng như có chùm kim thay nhau đâm vào trái tim mình ..
Rồi, mình cáu với con trai 5 tuổi rất ngoan. Nó yêu mình và đã cố gắng làm mình vui, nhưng con vẫn là trẻ con mà, sao tránh được nghịch ngợm ..
Mình đã âm thầm khóc cho riêng mình và cho người đồng cảnh ngộ. Mình đã hy sinh một cách mê muội cho người mình yêu, nhưng mình đã nhận được những gì? Mình đã cháy hết lửa tình yêu với anh, và mình đã nhận được gì? Sau khi ly hôn, cạm bẫy nào của đàn ông giăng ra với mình đây?
Một tương lai mù mịt với toàn những dấu chầm hỏi và dấu chấm lửng…
(mai viết tiếp)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ly hôn nhật ký
Định viết thì đã có người viết, hic, topic này hấp dẫn à nghen!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Mỗi một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mỗi câu yeutham viết, yeutham hỏi và yeutham tìm câu trả lời chắc chắn sẽ giúp tâm hồn bạn trong sáng hơn, đẹp hơn, giúp ý chí của bạn vững vàng hơn và nó sẽ giúp bạn định hướng đi đúng hơn tới nơi cánh cửa thực sự của bạn đang chờ bạn. Hãy vững vàng và mạnh mẽ bước tới, hạnh phúc đang chờ bạn ở phía trước. Good luck to you.
Nhật ký sau ly hôn!
Ngày tháng năm
Đưa cho chúng tôi tờ quyết định.
Anh thẩm phán H im lặng nhìn tôi.
Tôi im lặng!
Anh im lặng!
Rồi như không nén được, không đủ để làm người dũng cảm, nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh đi ra ngoài.
Anh thẩm phán đưa cho tôi cái khăn mùi xoa: "Anh không biết nói gì, chỉ biết anh cũng đang thấy đau nhói nơi ngực".
(Cách đây 6 năm, tôi đã từ chối lời cầu hôn chân thành vụng về của H, H nói: em có tự tin mình hanh phúc với...không?. Em tìn vì em và anh ấy yêu nhau, không thể sống nếu thiếu nhau, cảm ơn tình cảm của anh!
Giờ H ngồi đây xử ly hôn cho người mà anh ấy đã cầu hôn!)
Tôi chạy ra ngoài wc và tiếp tục khóc. Không quay lại chào H nữa, tôi lau nước mắt và bước ra về.
Anh ở ngoài hành lang tòa án: Cà phê nhé?
Tôi gật đầu. Anh dắt xe cho tôi, chúng tôi chạy chậm chậm bên nhau. Và dừng lại ở quán cà phê mà chúng tôi đã từng hò hẹn: Hương thời gian.
Tôi khóc, anh cũng khóc, chúng tôi ngồi lặng lẽ đối diện nhau, không nhìn vào mặt nhau, thấy quặn thắt, chả lẽ đã không còn là gì của nhau sau bao nhiêu đoạn đường?
Tôi lại nhớ bài hát: Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được chặng đường em đi!
Anh nói với tôi về con cái, tôi nói với anh về việc anh hãy chăm sóc bản thân.
Không thể ngồi thêm được nữa, tôi chủ động đề nghị ra về, chúng tôi đi về 2 con đường khác nhau, tôi không biết mình làm thế nào để về được đến nhà!
Ngày tháng năm
Đưa cho chúng tôi tờ quyết định.
Anh thẩm phán H im lặng nhìn tôi.
Tôi im lặng!
Anh im lặng!
Rồi như không nén được, không đủ để làm người dũng cảm, nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh đi ra ngoài.
Anh thẩm phán đưa cho tôi cái khăn mùi xoa: "Anh không biết nói gì, chỉ biết anh cũng đang thấy đau nhói nơi ngực".
(Cách đây 6 năm, tôi đã từ chối lời cầu hôn chân thành vụng về của H, H nói: em có tự tin mình hanh phúc với...không?. Em tìn vì em và anh ấy yêu nhau, không thể sống nếu thiếu nhau, cảm ơn tình cảm của anh!
Giờ H ngồi đây xử ly hôn cho người mà anh ấy đã cầu hôn!)
Tôi chạy ra ngoài wc và tiếp tục khóc. Không quay lại chào H nữa, tôi lau nước mắt và bước ra về.
Anh ở ngoài hành lang tòa án: Cà phê nhé?
Tôi gật đầu. Anh dắt xe cho tôi, chúng tôi chạy chậm chậm bên nhau. Và dừng lại ở quán cà phê mà chúng tôi đã từng hò hẹn: Hương thời gian.
Tôi khóc, anh cũng khóc, chúng tôi ngồi lặng lẽ đối diện nhau, không nhìn vào mặt nhau, thấy quặn thắt, chả lẽ đã không còn là gì của nhau sau bao nhiêu đoạn đường?
Tôi lại nhớ bài hát: Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được chặng đường em đi!
Anh nói với tôi về con cái, tôi nói với anh về việc anh hãy chăm sóc bản thân.
Không thể ngồi thêm được nữa, tôi chủ động đề nghị ra về, chúng tôi đi về 2 con đường khác nhau, tôi không biết mình làm thế nào để về được đến nhà!
Ngày tháng năm
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Cảm ơn đã đồng cảm và chia sẻ! Chuyện cũ rồi mà!
Ngay ... thang ... nam ...
Ngày mình lo sợ và không mong đợi đã đến. Anh về, lặng lẽ đưa cho mình tờ giấy mời của tòa án. Đầu mình hỗn độn, ngổn ngang và lòng muốn gào thét thật lớn có thể? Nhưng mình đã bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Mình đoán rằng anh cũng vậy. Suốt quãng thời gian qua, mình và anh đã cố tránh nói từ "Giá như ..", cố tránh cái nguyên nhân nghiệt ngã ...
Hình như anh đã nói: Lỗi là tại anh, tại anh tất cả ...
Nhưng mình đã không nghe hết, lỗi là nguyên nhân, trong đó có mình.
Thế là xong một tình yêu. Chúc anh ở lại, hạnh phúc nhé, người đàn ông đàn ông nhất đời em! Em sẽ đi với con, đến một nơi xa lạ, nhưng là nơi em muốn đến ...
Ở đó, em sẽ quay ngược cuốn phim tình yêu của chúng ta, những thước phim dang dở ..
(còn tiếp)
Ngay ... thang ... nam ...
Ngày mình lo sợ và không mong đợi đã đến. Anh về, lặng lẽ đưa cho mình tờ giấy mời của tòa án. Đầu mình hỗn độn, ngổn ngang và lòng muốn gào thét thật lớn có thể? Nhưng mình đã bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Mình đoán rằng anh cũng vậy. Suốt quãng thời gian qua, mình và anh đã cố tránh nói từ "Giá như ..", cố tránh cái nguyên nhân nghiệt ngã ...
Hình như anh đã nói: Lỗi là tại anh, tại anh tất cả ...
Nhưng mình đã không nghe hết, lỗi là nguyên nhân, trong đó có mình.
Thế là xong một tình yêu. Chúc anh ở lại, hạnh phúc nhé, người đàn ông đàn ông nhất đời em! Em sẽ đi với con, đến một nơi xa lạ, nhưng là nơi em muốn đến ...
Ở đó, em sẽ quay ngược cuốn phim tình yêu của chúng ta, những thước phim dang dở ..
(còn tiếp)
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Ngày .. tháng ... năm ...
Chỉ còn một tháng nữa là sẽ xong. "Xong" , ngắn ngủi thế thôi sao?
Chiều nay mình đã rất chông chênh và một cảm giác thiếu trọn vẹn khi anh đến thăm con. Thằng bé vẫn quấn quýt với anh như anh mới đi công tác về. Một cảm giác thật đàn bà dâng lên trong cổ họng: thèm một cái ôm, một cái hôn từ anh ... nhưng, ôi cái đầu kiêu ngạo của mình!
Mình đã suýt gục ngã khi anh hỏi mình: "Hôm nay em gội đầu bồ kết lá sả à?". Hình như thông điệp của anh vẫn để cho mình tự quyết định ...
Mình đã lén nhìn lại đôi mắt sẫm màu rất đàn ông của anh, hình như nó ngày càng sâu thẳm hơn nhưng vẫn rất cương quyết, vẫn rực lửa tự trọng.
Giá như ...
Chỉ còn một tháng nữa là sẽ xong. "Xong" , ngắn ngủi thế thôi sao?
Chiều nay mình đã rất chông chênh và một cảm giác thiếu trọn vẹn khi anh đến thăm con. Thằng bé vẫn quấn quýt với anh như anh mới đi công tác về. Một cảm giác thật đàn bà dâng lên trong cổ họng: thèm một cái ôm, một cái hôn từ anh ... nhưng, ôi cái đầu kiêu ngạo của mình!
Mình đã suýt gục ngã khi anh hỏi mình: "Hôm nay em gội đầu bồ kết lá sả à?". Hình như thông điệp của anh vẫn để cho mình tự quyết định ...
Mình đã lén nhìn lại đôi mắt sẫm màu rất đàn ông của anh, hình như nó ngày càng sâu thẳm hơn nhưng vẫn rất cương quyết, vẫn rực lửa tự trọng.
Giá như ...
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Quyết định trước khi quá trễ đi chị yeutham ơi. Giữ lại 1 cái ly trên bàn vẫn hơn là đẩy nó rơi vỡ xuống - có thể mua được cái ly mới, hoặc tiếc gắn nó lại, nhưng không thể như cái cũ được. Đọc những dòng nhật ký vừa trên đây, em thực lòng muốn viết vài dòng, mong chị hãy níu lại đi chị ơi Đừng rời bỏ nhau khi mà chưa thực sự muốn. Lòng tự trọng, kiêu hãnh... có thể chẳng là gì so với nụ cười con trẻ, chẳng là gì so với mùi hương bồ kết lá sả đã quá quen thuộc...
Đừng để phải nói nhiều lần "giá như..."
Vài lời mạo muội "cheo leo các cụ", nếu có gì không đúng mong được chị bỏ qua.
Đừng để phải nói nhiều lần "giá như..."
Vài lời mạo muội "cheo leo các cụ", nếu có gì không đúng mong được chị bỏ qua.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ly hôn nhật ký
Cảm ơn em, Hoatrangnguyen!hoatrangnguyen đã viết:Quyết định trước khi quá trễ đi chị yeutham ơi. Giữ lại 1 cái ly trên bàn vẫn hơn là đẩy nó rơi vỡ xuống - có thể mua được cái ly mới, hoặc tiếc gắn nó lại - nhưng không thể như cái cũ được. Đọc những dòng nhật ký vừa trên đây, em thực lòng muốn viết vài dòng, mong chị hãy níu lại đi chị ơi Đừng rời bỏ nhau khi mà chưa thực sự muốn. Lòng tự trọng, kiêu hãnh... có thể chẳng là gì so với nụ cười con trẻ, chẳng là gì so với mùi hương bồ kết lá sả đã quá quen thuộc...
Đừng để phải nói nhiều lần "giá như..."
Vài lời mạo muội "cheo leo các cụ", nếu có gì không đúng mong được chị bỏ qua.
Chị cảm nhận tâm hồn em sáng tựa sao khuê như tên thật của em vậy (Minh Tâm đúng không?)!
Với chị, đã muộn rồi em ạ. Những bài viết ở đây đang được quay ngược chiều thời gian em ạ! Dù sao cũng rất cảm ơn em. Giá như ...
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Lời chia sẻ đáng yêu và trân trọng của "Cóc Cụ Non” Minh Tâm. Chí em nhiều lần cũng bị con Nở chìa giấy ly hôn ra trước mặt đòi ký vì tội ăn chơi trác táng, rượu chè bê tha của Chí song nhìn xuốn cái bụng lùm lùm trong làn váy đụp được che bởi cái nón rách của Nở, vợ chồng lại giải hòa vì tương lai của thằng Chí con đấy cả nhà ạ!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Đằng sau nụ cười là.......... nước mắt! Đằng sau nước mắt là.......... niềm đau! Đằng sau tình đầu là.......... tan vỡ! Đằng sau nỗi nhớ là.......... tình yêu! Đằng sau lời yêu là ..........dối trá! Đằng sau lạnh giá là............. khát khao! Đằng sau chiêm bao là ..........vỡ mộng! Đằng sau biển rộng là............. bão giông! Đằng sau cảm thông là ..............thương hại! Đằng sau khép lại là ...............mở ra! Đằng sau chúng ta là ..........quá khứ! Đằng sau quá khứ là...... Mệt .......
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Ly hôn nhật ký
Dạo này thấy cô nàng nguyetminh nói như các cụ ấy nhẩy, không hiểu tu luyện kiểu gì mà công lực thâm hậu quá zậy ta!?
Re: Ly hôn nhật ký
nguyetminh đã viết:Đằng sau nụ cười là.......... nước mắt! Đằng sau nước mắt là.......... niềm đau! Đằng sau tình đầu là.......... tan vỡ! Đằng sau nỗi nhớ là.......... tình yêu! Đằng sau lời yêu là ..........dối trá! Đằng sau lạnh giá là............. khát khao! Đằng sau chiêm bao là ..........vỡ mộng! Đằng sau biển rộng là............. bão giông! Đằng sau cảm thông là ..............thương hại! Đằng sau khép lại là ...............mở ra! Đằng sau chúng ta là ..........quá khứ! Đằng sau quá khứ là...... Mệt .......
Nguyetminh tìm hiểu được những chân lý và quy luật cuộc đời thật thú vị.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ly hôn nhật ký
Híc cứ "cọ sát" nhiều với thực tế là ra hết không cần phải tu luyện đâu minh nhem nhem ạ
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Ly hôn nhật ký
Mới gia nhập diễn đàn được mấy hôm nên chưa biết yeutham là ai, chỉ biết nhắc lại lời của các bạn đã nói trong hoàn cảnh hiện nay của yêu thầm "Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra", cuộc đời có nhiều cánh cửa lắm, chúng ta hãy nghĩ đến tương lai, coi quá khứ chỉ là kỷ niệm nhé bạn.
suonggio- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 7
Mức độ đóng góp : 75
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 10/08/2011
Re: Ly hôn nhật ký
Thật hả nguyetminh? Nếu cứ "cọ sát" như nguyetminh nói thì chỉ đạt cỡ 1/4 công lực của nàng thì anh em đã phải ngồi mâm trên xơi chuối cả nải rồi chứ đâu còn được ngồi đây mà LOẠN với chả BÀN. Chắc cô nàng này không muốn tiết lộ bí quyết rồi!nguyetminh đã viết:Híc cứ "cọ sát" nhiều với thực tế là ra hết không cần phải tu luyện đâu minh nhem nhem ạ
Re: Ly hôn nhật ký
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: Hãy luôn từ tốn. Trần nhà gợi ý: Hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: Hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ nhắc nhở: Mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: Hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: Hãy theo kịp tin tức và thời đại. VÀ VỢ TUI NÓI: Ngủ đi cha nội, mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa ! ----> Muốn thành công: "Hãy nghe lời vợ trước"
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Ly hôn nhật ký
Ờ ha, bí quyết của nàng nguyetminh này thật đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được vì chính nó đơn giản quá, ở gần chúng ta quá nên thành ra chúng ta rất dễ bỏ qua nó. Một kinh nghiệm xương máu!
Re: Ly hôn nhật ký
Ngày .. tháng ... năm ...
Đêm nay nằm bên con, mình không ngủ được, ngồi dậy viết vài dòng.
Đầu tối, con hỏi mình: "Mẹ ơi, ba đi đâu mà lâu thế ạ, sao ba không về với con? hay ba không còn yêu con nữa?". Mình đã ôm con mà khóc. Ừ một tháng rồi từ khi anh kéo vali đi với cô ấy, anh đã không về thăm nó!. "Ngủ đi con, mai mẹ điện thoại cho ba về nhé!" - Nó mè nheo: "Mẹ bảo ba, tối mai mát-xa lưng cho con nhé, con thích ba mát xa lắm".
Con còn thơ ngây quá, nhưng ngày mai, khi bóng đêm về, mình sẽ trả lời với con sao đây, khi chính mình cũng còn ngổn ngang, bề bộn ...
Chưa bao giờ mình thấy căn nhà nhỏ bé này rộng đến thế, trống trải đến thế ... Mình thấy mệt và thèm một bờ vai để dựa đến vậy. Nước mắt nhòa mãi với nỗi buồn ...
Anh ơi, đáng lẽ anh ...
(còn tiếp)
Đêm nay nằm bên con, mình không ngủ được, ngồi dậy viết vài dòng.
Đầu tối, con hỏi mình: "Mẹ ơi, ba đi đâu mà lâu thế ạ, sao ba không về với con? hay ba không còn yêu con nữa?". Mình đã ôm con mà khóc. Ừ một tháng rồi từ khi anh kéo vali đi với cô ấy, anh đã không về thăm nó!. "Ngủ đi con, mai mẹ điện thoại cho ba về nhé!" - Nó mè nheo: "Mẹ bảo ba, tối mai mát-xa lưng cho con nhé, con thích ba mát xa lắm".
Con còn thơ ngây quá, nhưng ngày mai, khi bóng đêm về, mình sẽ trả lời với con sao đây, khi chính mình cũng còn ngổn ngang, bề bộn ...
Chưa bao giờ mình thấy căn nhà nhỏ bé này rộng đến thế, trống trải đến thế ... Mình thấy mệt và thèm một bờ vai để dựa đến vậy. Nước mắt nhòa mãi với nỗi buồn ...
Anh ơi, đáng lẽ anh ...
(còn tiếp)
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Chẳng biết nói gì vì cảm thấy quá nhức nhối trong lòng. Hy vọng thời gian sớm làm mờ dần vết sẹo đau thương này của bạn!
Re: Ly hôn nhật ký
Mỗi người đều có cái riêng, khi cái riêng đó bị khủng hoảng không thể tự điều khiển được, mỗi người sẽ phải hy sinh, thậm chí mất mát quá lớn để dành lại chút gì đó cho bản thân mỗi người. Đây cũng là quy luật để mọi thứ có thể tốt đẹp hơn. Chúc mọi điều tốt đến với mọi người trong xã hội giữa muôn vàn cám dỗ.
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Cảm ơn các bạn rất nhiều những lời chia sẻ - những lời động viên sâu sắc nhất cho thời kỳ đau khổ của tôi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu!
Ngày ... tháng ... năm ...
Lâu rồi, thật lâu rồi mình không một lần trong vòng tay anh, vòng tay của một thời ấm áp thương yêu... Anh đã đi, và mình sẽ thật sự mất anh ư? Tại ai, tại cái đầu ngạo mạn của mình ư?
Mình đọc ở đâu đó rằng: Đàn bà khờ khạo nhất cũng có thể điều khiển được đàn ông thông minh, nhưng cần phải có đàn bà cực kỳ thông minh để điều khiển đàn ông khờ dại.
Và, anh không phải ở phía người khờ dại! ....
Mình lại nhớ đến lời khuyên của một bạn gái thời trung học: "Hết mưa là nắng hửng lên thôi!". Cuộc đời sẽ còn nhiều thương yêu, bạn tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
(mai viết tiếp)
Ngày ... tháng ... năm ...
Lâu rồi, thật lâu rồi mình không một lần trong vòng tay anh, vòng tay của một thời ấm áp thương yêu... Anh đã đi, và mình sẽ thật sự mất anh ư? Tại ai, tại cái đầu ngạo mạn của mình ư?
Mình đọc ở đâu đó rằng: Đàn bà khờ khạo nhất cũng có thể điều khiển được đàn ông thông minh, nhưng cần phải có đàn bà cực kỳ thông minh để điều khiển đàn ông khờ dại.
Và, anh không phải ở phía người khờ dại! ....
Mình lại nhớ đến lời khuyên của một bạn gái thời trung học: "Hết mưa là nắng hửng lên thôi!". Cuộc đời sẽ còn nhiều thương yêu, bạn tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
(mai viết tiếp)
Được sửa bởi yeutham ngày 20/08/11, 08:45 am; sửa lần 1.
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Cuộc sống luôn có những hiện thực phủ phàng và hư ảo để người ta ân hận, nuối tiếc. Ngọt ngào, đắng cay là những hương vị không thể thiếu của tình yêu. Quá khứ có lúc ngủ yên qua năm tháng, có lúc thức dậy thét vang khát khao mong ước. Nhưng có điều mà cuộc sống luôn hướng tới điểm chung là nếu con người ta không còn gì để buồn, để lo, để hy vọng thì cuộc đời sẽ héo dần, chết dần.
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Viết gì cho em bây giờ nhỉ, yeutham!
Bạn cầu chúc cho hai mẹ con với bình minh ngày mới, là hạnh phúc và tình yêu nơi phương nam đầy nắng!
Bạn cầu chúc cho hai mẹ con với bình minh ngày mới, là hạnh phúc và tình yêu nơi phương nam đầy nắng!
Re: Ly hôn nhật ký
Cuộc sống chúng ta luôn mong những điều tốt và suôn sẻ đến với mình. Nhưng cuộc đời không như mình nghĩ, muốn cũng chẳng được và ngược lại. Khi tình cảm gia đình không trọn vẹn, khi hai người không chung một hướng trên con đường đời thì níu kéo cũng chẳng tốt hơn.
Mong bạn cố gắng vượt qua nổi buồn, thời gian sẽ làm dịu vết đau bạn ạ.
Mong bạn cố gắng vượt qua nổi buồn, thời gian sẽ làm dịu vết đau bạn ạ.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Ly hôn nhật ký
Bạn ơi! Hạnh phúc là đấu tranh, cố lên! hay vào ''góc 365C'' cho thanh thản
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: Ly hôn nhật ký
Ngày .. tháng .. năm ...
Hôm nay mình chán nản quá, thị trường suy thoái, công việc giảm sút, sức ép của lãnh đạo gia tăng ... Căng một chút nữa thôi, mình có thể nghỉ việc!
Ôi, họa vô đơn chí! Anh ơi, bây giờ thì em hiểu những việc làm thầm lặng, những hy sinh thầm lặng của anh cho quan hệ và công việc của em. Khi anh đi rồi, em mới thấy mình chông chếnh, chới với trên con đường đời. Hơn lúc nào hết em lại cần những tư vấn của anh, điều mà trước đây em thường bĩu môi: "Anh vĩ mô quá, có đầy được nồi cơm nhà mình không?".
Gọi điện tâm sự với một người bạn, nó nói: Dù bạn có thông minh đến bao nhiêu, tài giỏi đến bao nhiêu thì thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ vẫn là làm vợ và làm mẹ. Bạn hãy lùi lại đi, một chút thôi với người đàn ông của mình, bạn sẽ giữ được hạnh phúc...
Em lại khóc! Có còn cơ hội nào cho em lùi lại không anh?!...
Hôm nay mình chán nản quá, thị trường suy thoái, công việc giảm sút, sức ép của lãnh đạo gia tăng ... Căng một chút nữa thôi, mình có thể nghỉ việc!
Ôi, họa vô đơn chí! Anh ơi, bây giờ thì em hiểu những việc làm thầm lặng, những hy sinh thầm lặng của anh cho quan hệ và công việc của em. Khi anh đi rồi, em mới thấy mình chông chếnh, chới với trên con đường đời. Hơn lúc nào hết em lại cần những tư vấn của anh, điều mà trước đây em thường bĩu môi: "Anh vĩ mô quá, có đầy được nồi cơm nhà mình không?".
Gọi điện tâm sự với một người bạn, nó nói: Dù bạn có thông minh đến bao nhiêu, tài giỏi đến bao nhiêu thì thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ vẫn là làm vợ và làm mẹ. Bạn hãy lùi lại đi, một chút thôi với người đàn ông của mình, bạn sẽ giữ được hạnh phúc...
Em lại khóc! Có còn cơ hội nào cho em lùi lại không anh?!...
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ly hôn nhật ký
Có những thứ chúng ta chỉ nhận ra giá trị thật của nó sau khi nó đã rời khỏi tay ta, chuyện này cũng bình thường như ta uống nước, thở bằng khí trời hàng ngày vậy vì chúng ta chỉ là những con người thôi mà. Hãy coi nó như một kinh nghiệm quý báu để bạn bước đi vững vàng hơn trên con đường phía trước.
Good luck.
Good luck.
Re: Ly hôn nhật ký
Đúng là con cá mất là con cá TO
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Ly hôn nhật ký
Một là, cứng rắn và mạnh mẽ để đi tiếp trên đường mà-tạm-thời-không-có-hai-người, không vương vấn quá khứ nữa.yeutham đã viết:Ngày .. tháng .. năm ...
Hôm nay mình chán nản quá, thị trường suy thoái, công việc giảm sút, sức ép của lãnh đạo gia tăng ... Căng một chút nữa thôi, mình có thể nghỉ việc!
Ôi, họa vô đơn chí! Anh ơi, bây giờ thì em hiểu những việc làm thầm lặng, những hy sinh thầm lặng của anh cho quan hệ và công việc của em. Khi anh đi rồi, em mới thấy mình chông chếnh, chới với trên con đường đời. Hơn lúc nào hết em lại cần những tư vấn của anh, điều mà trước đây em thường bĩu môi: "Anh vĩ mô quá, có đầy được nồi cơm nhà mình không?".
Gọi điện tâm sự với một người bạn, nó nói: Dù bạn có thông minh đến bao nhiêu, tài giỏi đến bao nhiêu thì thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ vẫn là làm vợ và làm mẹ. Bạn hãy lùi lại đi, một chút thôi với người đàn ông của mình, bạn sẽ giữ được hạnh phúc...
Em lại khóc! Có còn cơ hội nào cho em lùi lại không anh?!...
Hai là, nếu thấy vương vấn đến mức không thể chịu được thì chấp nhận xuống nước để hàn gắn.
Em thấy nếu chị cứ mãi ngồi và tiếc nuối về "con cá đã mất", về những thứ đã diễn ra trong quá khứ thì làm sao còn sức để sống cho hiện tại?? Không quan trọng nó đã diễn ra như thế nào, quan trọng là kết quả, là hậu quả, và phải làm gì để giải quyết vấn đề đi chị. Cái gì đã qua, nếu chắc chắn không ai thay đổi được quá khứ - thì còn nghĩ đến nó làm gì nữa cho khổ thân mình hả chị :-)
Vài dòng suy nghĩ cá nhân về vấn đề của người khác-nên sẽ có những điều "ếch ngồi đáy giếng", nhưng em thực lòng nghĩ rằng: phụ nữ phải tự cho mình cái quyền được hạnh phúc, và làm những việc cần thiết để giành cho mình cái hạnh phúc đó. Em chúc chị thật mạnh mẽ và cứng rắn - lý trí đi cùng trái tim là chìa khóa cho mọi hạnh phúc - status của em đấy chị ạ, he he.
Thương mến!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Tải nhạc chờ hot nhất, độc nhất về dế yêu thôi nào!!!
» Nhật kí một lần về với lũ...
» Chúc mừng SN anh
» Nhật ký AQG
» Chỉ có duy nhất tại Hà nội
» Nhật kí một lần về với lũ...
» Chúc mừng SN anh
» Nhật ký AQG
» Chỉ có duy nhất tại Hà nội
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|