Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lời thương mến tới Cố đô
+4
Admin
minhks
tulengoc
hoatrangnguyen
8 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Lời thương mến tới Cố đô
First topic message reminder :
Xuống tàu lúc 5h sáng. Vừa trở về từ cố đô sau 3 ngày đi tìm kiếm sự thanh bình và an ổn. May sao, đã đi đúng nơi và tìm được thứ cần tìm. Chắc chắn sẽ viết Bút ký về chuyến đi này - tự hứa với bản thân như vậy. Còn đây là vài dòng xin được gửi Huế mến thương, gửi những người đã đón tiếp mình nhiệt thành tại đất này :-)
Em cảm ơn chị Phúc- người thân quen duy nhất ở Huế- đã quan tâm ân cần và tiếp đón em. Cảm ơn gia đình chị thật nhiều. Lời nói nhiều lại hóa thành sáo rỗng, thời gian còn dài, tình cảm còn nhiều thời gian để bồi đắp và chứng tỏ, phải không chị :-) Em cảm ơn chị, chị nha À, cho em cũng cảm ơn anh Tâm nữa - đã đối tốt với em như 1 đứa em gái nhỏ :">
Cảm ơn những người con trai mình đã gặp ở đất này.
Cảm ơn "người Huế" đã gặp trên chuyến tàu từ Hà Nội vào Huế. Tính ham chơi, em đi tàu xe cũng nhiều, gặp và nói chuyện với nhiều người nhưng chưa bao giờ em gặp ai tốt với em như anh! Anh để lại ấn tượng rất tốt đẹp, dễ thương về người con trai Huế trong em. Tự hứa với mình, năm học này sẽ quay lại trường hỏi thầy để dò ra tên anh trong danh sách lớp CH khóa mới, hi hi Có duyên chắc chắn gặp lại, anh hỉ
Cảm ơn anh Long- người con trai xứ Quảng. Em sẽ nhớ về anh như là một kỷ niệm đẹp nhất trong ngày- đầu- tiên em đặt chân đến Huế. Không quen biết, không liên quan tí ti, nhưng anh thật tốt, thật nhiệt tình với em. Nhiệt tình tới mức làm em ngỡ ngàng. Từ giờ mỗi khi nghe "... tiếng hò khoan Lệ Thủy" em sẽ ngay lập tức nhớ ra anh- người con trai ngăm ngăm đen, có 2 răng khểnh, hay cười, hay chọc con gái và suốt ngày phải nghe điện thoại của bạn gái
Cũng cảm ơn anh Đại- đã bỏ thời gian đưa em đi thăm thú. Nếu có dịp nhất định em sẽ báo đáp tình nghĩa này.
Cảm ơn Huế thanh bình, Huế thân thương- ngay cả người không quen biết cũng niềm nở nói chuyện và chỉ dẫn cho em. Mỗi miền đất đi qua đều để lại trong lòng những cảm xúc khác nhau. Khó mà quên được sông Hương đã đẹp đến như thế nào! Khó mà quên được cảnh "bến lửa" khi ngắm mặt trời lặn trên sông Hương từ chùa Thiên Mụ...
Gửi những tình cảm mến thương từ tận lòng mình đến Huế dịu dàng mà sâu sắc khó phai.
Lời cuối cùng- là lời "người Huế" đã nói với mình khi tàu vừa vào đến qua sông Hương: "Sông Hương đó em, Huế mộng, Huế mơ đó em à..."
Và, "Em ơi, rứa em đi nhá, anh về đây..."
Vâng, Huế về- em lại tiếp tục đi...
Gửi Huế mến thương- sáng ngày 15/8/2011.
Hoa Trạng Nguyên.
Em cảm ơn chị Phúc- người thân quen duy nhất ở Huế- đã quan tâm ân cần và tiếp đón em. Cảm ơn gia đình chị thật nhiều. Lời nói nhiều lại hóa thành sáo rỗng, thời gian còn dài, tình cảm còn nhiều thời gian để bồi đắp và chứng tỏ, phải không chị :-) Em cảm ơn chị, chị nha À, cho em cũng cảm ơn anh Tâm nữa - đã đối tốt với em như 1 đứa em gái nhỏ :">
Cảm ơn những người con trai mình đã gặp ở đất này.
Cảm ơn "người Huế" đã gặp trên chuyến tàu từ Hà Nội vào Huế. Tính ham chơi, em đi tàu xe cũng nhiều, gặp và nói chuyện với nhiều người nhưng chưa bao giờ em gặp ai tốt với em như anh! Anh để lại ấn tượng rất tốt đẹp, dễ thương về người con trai Huế trong em. Tự hứa với mình, năm học này sẽ quay lại trường hỏi thầy để dò ra tên anh trong danh sách lớp CH khóa mới, hi hi Có duyên chắc chắn gặp lại, anh hỉ
Cảm ơn anh Long- người con trai xứ Quảng. Em sẽ nhớ về anh như là một kỷ niệm đẹp nhất trong ngày- đầu- tiên em đặt chân đến Huế. Không quen biết, không liên quan tí ti, nhưng anh thật tốt, thật nhiệt tình với em. Nhiệt tình tới mức làm em ngỡ ngàng. Từ giờ mỗi khi nghe "... tiếng hò khoan Lệ Thủy" em sẽ ngay lập tức nhớ ra anh- người con trai ngăm ngăm đen, có 2 răng khểnh, hay cười, hay chọc con gái và suốt ngày phải nghe điện thoại của bạn gái
Cũng cảm ơn anh Đại- đã bỏ thời gian đưa em đi thăm thú. Nếu có dịp nhất định em sẽ báo đáp tình nghĩa này.
Cảm ơn Huế thanh bình, Huế thân thương- ngay cả người không quen biết cũng niềm nở nói chuyện và chỉ dẫn cho em. Mỗi miền đất đi qua đều để lại trong lòng những cảm xúc khác nhau. Khó mà quên được sông Hương đã đẹp đến như thế nào! Khó mà quên được cảnh "bến lửa" khi ngắm mặt trời lặn trên sông Hương từ chùa Thiên Mụ...
Gửi những tình cảm mến thương từ tận lòng mình đến Huế dịu dàng mà sâu sắc khó phai.
Lời cuối cùng- là lời "người Huế" đã nói với mình khi tàu vừa vào đến qua sông Hương: "Sông Hương đó em, Huế mộng, Huế mơ đó em à..."
Và, "Em ơi, rứa em đi nhá, anh về đây..."
Vâng, Huế về- em lại tiếp tục đi...
Gửi Huế mến thương- sáng ngày 15/8/2011.
Hoa Trạng Nguyên.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Lời thương mến tới Cố đô
Tiếng "Dạ" của Huế nhiều ý nghĩa và hay lắm em Thông à, em mới chỉ nhìn được phần nổi của tảng băng trôi thôi, mình ở Huế 16 năm vẫn chưa học xong tiếng "Dạ"
Ví dụ nhé: Mình yêu nhau nhé.? Dạ (Dạ thật nhẹ là lời chấp thuận ngọt ngào, bẽn lẽn, pha chút nũng nịu)
Mình yêu nhau nhé? Dạ (ấp úng) là hãy cho em suy nghĩ đã, em quá bất ngờ với lời tỏ tình của anh.
Mình yêu nhau nhé? Dạ! (hơi lên tông) Là câu hỏi lại, anh nói gì thế, em nghe chưa rõ.
Mình yêu nhau nhé? Dạ! (Dạ tông trung bình và cười) Anh cứ đùa, cái dạ chỉ để nói tôi nghe rõ rồi, nhưng tôi xin từ chối khéo léo.
Mình yêu nhau nhé? Dạ (Nặng giọng) Ý nói mỉa mai, điên à mà yêu ông.
..... Còn nhiều lắm, híc híc. Nhưng đúng là mỗi lần chồng hay người yêu nói gì mà mình thấy hài lòng, mình Dạ xong cũng thấy mình ngọt ngào và dịu dàng hẳn đi, dù mình không phải gái Huế. Ví dụ chồng quát, cô này tiền lương của tôi đây đem cất vào tủ đi, mình chắc chắn sẽ Dạ thật dìu dàng và đằm thắm!
Ví dụ nhé: Mình yêu nhau nhé.? Dạ (Dạ thật nhẹ là lời chấp thuận ngọt ngào, bẽn lẽn, pha chút nũng nịu)
Mình yêu nhau nhé? Dạ (ấp úng) là hãy cho em suy nghĩ đã, em quá bất ngờ với lời tỏ tình của anh.
Mình yêu nhau nhé? Dạ! (hơi lên tông) Là câu hỏi lại, anh nói gì thế, em nghe chưa rõ.
Mình yêu nhau nhé? Dạ! (Dạ tông trung bình và cười) Anh cứ đùa, cái dạ chỉ để nói tôi nghe rõ rồi, nhưng tôi xin từ chối khéo léo.
Mình yêu nhau nhé? Dạ (Nặng giọng) Ý nói mỉa mai, điên à mà yêu ông.
..... Còn nhiều lắm, híc híc. Nhưng đúng là mỗi lần chồng hay người yêu nói gì mà mình thấy hài lòng, mình Dạ xong cũng thấy mình ngọt ngào và dịu dàng hẳn đi, dù mình không phải gái Huế. Ví dụ chồng quát, cô này tiền lương của tôi đây đem cất vào tủ đi, mình chắc chắn sẽ Dạ thật dìu dàng và đằm thắm!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Lời thương mến tới Cố đô
Hay quá ha, thế này thì phải nhờ Hồng Phờ lên lớp thường xuyên để mở mang dân trí cho anh em chúng tôi nhé; để mỗi khi đến Huế còn biết ứng xử cho phù hợp chứ nhẩy.
Re: Lời thương mến tới Cố đô
Đúng là từ Dạ của cố đô Huế thân thương và nghe ngọt ngào đến dễ sợ.
Chuông điện thoại reng reng, bé con chạy ra nhấc máy:
- Dạ Tao nghe đây ạ.
- Oh đây có phải số điện thoại nhà Phúc không?
- Dạ vâng, nhưng mẹ Tao đi vắng
- Thế cháu là con nhà mẹ P đấy à?
- Dạ vâng, hôm nay mẹ Tao đi dậy từ sáng, Cô có chi nhắn lại lát nữa Tao về thưa lại mẹ.
... Đầu dây im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi cám ơn cháu lát nữa cô gọi lại
- Dạ Tao chào cô ạ.
.... Híc híc đầu dây đâu biết con mẹ Phúc tên là Thanh Tao nhỉ hìhì
Chuông điện thoại reng reng, bé con chạy ra nhấc máy:
- Dạ Tao nghe đây ạ.
- Oh đây có phải số điện thoại nhà Phúc không?
- Dạ vâng, nhưng mẹ Tao đi vắng
- Thế cháu là con nhà mẹ P đấy à?
- Dạ vâng, hôm nay mẹ Tao đi dậy từ sáng, Cô có chi nhắn lại lát nữa Tao về thưa lại mẹ.
... Đầu dây im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi cám ơn cháu lát nữa cô gọi lại
- Dạ Tao chào cô ạ.
.... Híc híc đầu dây đâu biết con mẹ Phúc tên là Thanh Tao nhỉ hìhì
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Lời thương mến tới Cố đô
HÂM mộ gái lớp cờ quá cơnguyetminh đã viết:Đúng là từ Dạ của cố đô Huế thân thương và nghe ngọt ngào đến dễ sợ.
Chuông điện thoại reng reng, bé con chạy ra nhấc máy:
- Dạ Tao nghe đây ạ.
- Oh đây có phải số điện thoại nhà Phúc không?
- Dạ vâng, nhưng mẹ Tao đi vắng
- Thế cháu là con nhà mẹ P đấy à?
- Dạ vâng, hôm nay mẹ Tao đi dậy từ sáng, Cô có chi nhắn lại lát nữa Tao về thưa lại mẹ.
... Đầu dây im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi cám ơn cháu lát nữa cô gọi lại
- Dạ Tao chào cô ạ.
.... Híc híc đầu dây đâu biết con mẹ Phúc tên là Thanh Tao nhỉ hìhì
Re: Lời thương mến tới Cố đô
Được chị Phúc gia sư thế này thì dịp nào đó vào Huế em phải giỏng tai để nghe âm điệu xem từ "dạ" họ phát âm thế nào và còn phải nhìn thật sâu vào thủy tinh thể trong mắt của các cô gái Huế nữa xem diễn biến của đối phương thế nào mất.
Ngày đó em mới 20, còn trẻ người non dạ nên nói chuyện với mấy cô bé sv Huế có khi nghe từ "dạ" của mấy cô bé đó lại là từ "dạ" nặng giọng trong các trường hợp mà chị Phúc đã nói ở trên đấy nhỉ.
Ngày đó em mới 20, còn trẻ người non dạ nên nói chuyện với mấy cô bé sv Huế có khi nghe từ "dạ" của mấy cô bé đó lại là từ "dạ" nặng giọng trong các trường hợp mà chị Phúc đã nói ở trên đấy nhỉ.
Re: Lời thương mến tới Cố đô
Hồi trước có lần đã được ngồi thuyền lênh đênh trên sông Hương uống rượu nghe ca Huế, cũng nghe các cô đó "Dạ" nhiều quá nhưng chưa biết tý gì về kiến thức mà chị HP vừa mới lên lớp nhưng hình như tiếng Dạ ở trường hợp thứ 2 của HP hay sao đó "Dạ (Dạ thật nhẹ là lời chấp thuận ngọt ngào, bẽn lẽn, pha chút nũng nịu)". Hì hì, giàu trí tưởng bở tý!!!
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Trường THPT Hoằng Hoá 2 "Thương người như thể thương thân"
» Thương
» Thương bạn
» Hát cho yêu thương!
» Thương nhớ mà chi!
» Thương
» Thương bạn
» Hát cho yêu thương!
» Thương nhớ mà chi!
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|