Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
+9
tulengoc
CCBG
jamestoan
anhxautraicotai
HongPhuc12c
minhks
Hoàng Thùy Dung
Chí Phèo
Bánh Mỹ
13 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Chuyên mục “du lịch bốn phương” rất hấp dẫn và thú vị để mọi người có thể chia sẻ các trải nghiệm du lịch, văn hóa khắp nơi. Bánh Mỹ có dịp đi công việc kết hợp đi chơi, ghi lại những trải nghiệm để chia sẻ với mọi người. Đi đến đâu, BM sẽ ghi lại và post lên nhé.
28-July (Hanoi – Shenzhen)
Đi công tác trong tâm trạng khá mệt mỏi, công việc riêng cũng như việc chung ở nhà đang nhiều, đau đầu.
6:00 Sáng mai đi công tác mà tối hôm nay 10:00 đêm mới về tới nhà, mệt quá lăn ra ngủ, may mà vợ chuẩn bị cho ít quần áo, sáng mai chỉ kịp nhét hộ chiếu và vé máy bay là phi ra sân bay, chẳng kịp ăn sáng.
Đến Shenzhen là 3g chiều, buồn ngủ quá, nhưng nghĩ đến mấy cuộc họp là lại chẳng thể nào ngủ được. Chuyến này đi xác định là xả hơi chút cho thoải mái theo tinh thần tìm hiểu văn hóa, chép lại để nếu có thời gian thì share lên mục du lịch của diễn đàn , nhưng tính mình nặng trách nhiệm nên lại chẳng thể bỏ bê được.
Lại vẫn mấy cái nhà hàng quen thuộc đấy, mấy show diễn xem đến phát thuộc đấy! Nhưng hôm nay ngồi ở lobby của khác sạn Shangri-La, mấy anh em gọi một chai Connac extra old uống thấy thật là thơm ngon trong tiếng dập dìu của mấy bản nhạc Latin. Anh bạn cùng đoàn hứng chí mời ban nhạc 3 ly connac, nói chuyện mới biết ba người của ban nhạc, một đến từ Colombia, hai từ Brazil.
Connac ngon quá nên làm mình lâng lâng và về đi ngủ sớm…
6:00 Sáng mai đi công tác mà tối hôm nay 10:00 đêm mới về tới nhà, mệt quá lăn ra ngủ, may mà vợ chuẩn bị cho ít quần áo, sáng mai chỉ kịp nhét hộ chiếu và vé máy bay là phi ra sân bay, chẳng kịp ăn sáng.
Đến Shenzhen là 3g chiều, buồn ngủ quá, nhưng nghĩ đến mấy cuộc họp là lại chẳng thể nào ngủ được. Chuyến này đi xác định là xả hơi chút cho thoải mái theo tinh thần tìm hiểu văn hóa, chép lại để nếu có thời gian thì share lên mục du lịch của diễn đàn , nhưng tính mình nặng trách nhiệm nên lại chẳng thể bỏ bê được.
Lại vẫn mấy cái nhà hàng quen thuộc đấy, mấy show diễn xem đến phát thuộc đấy! Nhưng hôm nay ngồi ở lobby của khác sạn Shangri-La, mấy anh em gọi một chai Connac extra old uống thấy thật là thơm ngon trong tiếng dập dìu của mấy bản nhạc Latin. Anh bạn cùng đoàn hứng chí mời ban nhạc 3 ly connac, nói chuyện mới biết ba người của ban nhạc, một đến từ Colombia, hai từ Brazil.
Connac ngon quá nên làm mình lâng lâng và về đi ngủ sớm…
Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 05/08/11, 03:57 am; sửa lần 2.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
29-July (Shenzhen)
Hôm nay là một ngày làm việc full schedule với toàn việc đi thăm văn phòng đối tác và họp hành. Từ 4g chiều đã díu hết cả mắt. Nhanh nhảu hẳn lên khi đi shopping đồ hi-end audio ở chợ điện tử SEG lớn nhất Châu Á. Trải nghiệm một easy dinner vỉa hè với khách hàng và kết thúc bằng nửa chai Connac ở sảnh khách sạn còn lại của buổi tối hôm qua. Về phòng online chút trước khi đi ngủ cho hành trình lên Bến Thượng hải sáng sớm ngày mai.
30-July (Shenzhen – Shanghai)
Ngày hôm nay là một trải nghiệm thú vị trên sông Hoàng Phố và Bến Thượng Hải.
Đi thuyền về đêm trên sông Hoàng Phố ngắm nhìn Thượng Hải về đêm với những tòa nhà chọc trời cao vút, trung tâm tài chính danh tiếng và những ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà, thật lãng mạn với việc được hít thở không khí trên sông thật thư giãn. Hoàng Phố đoạn chảy qua Thành phố có chiều dài khoảng 30km với 10 đường hầm và 5 cây cầu vượt sông, Sông Hoàng Phố chia Thượng Hải (32 triệu dân) thành 2 phần: Phố Tây và Phố Đông. Phố Tây là phố cổ, Phố Đông là phố mới, hiện đại với trung tâm tài chính lớn nhất khu vực Châu Á.
Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 04/08/11, 12:44 pm; sửa lần 1.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
02-Aug (Shanghai – London)
Chuyến bay từ Shanghai lúc 11:00, ngồi máy bay gần 12 giờ đồng hồ ê ẩm hết cả người, may mà có trò “Ai là Triệu Phú” và Bowling trên iPad chơi cho khuây khỏa. Chị lái xe riêng cho mình người London, gốc Bỉ nên chạy xe tay lái nghịch rất máu, giao thông ở London đi trái đường, ngược với VN mình, nhìn chị lái xe vượt các xe khác mà chóng hết cả mặt. Lại có dịp trải nghiệm về cách sử dụng còi và ứng xử của người Anh khi lái xe.
Đường phố London cổ kính và cũng chật hẹp như Hà nội nhưng bà con đi lại rất trật tự và tôn trọng nhau. Tắc đường thì vẫn tắc nhưng không có cái cảm giác cục tức cứ dồn lên họng như lái xe ở Hà nội.
Bây giờ đã là 1g đêm theo giờ HNI, khoảng 7g tối theo giờ London mà ngoài trời vẫn còn nắng. Khác sạn Hilton Park Lane nằm ngay cạnh công viên Hyde Park nổi tiếng của London và cạnh Queen Garden. Ngày mai phải ra công viên tập thể dục buổi sáng mới được. Đầu óc ong ong vì lệch múi giờ, chưa ngủ được. Lát phải đi lượn lờ xem thế nào…
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
03-Aug (sáng, London)
Mới 2g sáng mà mắt đã thao láo không ngủ được vì lệch múi giờ, giờ này ở VN đang là 8g sáng ngày hôm sau, bình thường là đang chuẩn bị đi làm rồi. Không ngủ được, dậy là bộ quần áo để mai đi họp. Nghĩ miên man về công việc cá nhân đang chờ mình ở nhà. Có dịp hiếm hoi được ngắm thành phố London từ trên tầng 26 của Khách sạn Hilton Park vào lúc 4g sáng. Một góc phố cổ im lìm, vài chiếc xe taxi và xe bus hai tầng Double Desk Car bắt đầu hoạt động. Hai năm trước đã có dịp trải nghiệm London trong một chuyến công tác bận rộn hơn. Lần này xác định công việc giải quyết chủ yếu ở Thượng Hải, sang London là tiếp tục hành trình “trải nghiệm tìm kiếm chân lý cuộc sống” của mình với Châu Âu. Chiều nay sau khi họp với British Telecom xong là mai sẽ hành trình đi xuyên qua Châu Âu vì chưa biết khi nào mới có dịp trở lại Châu Âu nữa…
Giờ thì chuẩn bị đi tập thể dục ở công viên Hyde Park thôi.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
03-Aug (chiều, London) – ghi nhanh sau khi lướt qua K9295hoanghoa2.net
Làm việc với British Telecom khá thành công, coi như phần công việc của chuyến đi đã hoàn thành, giờ thì chỉ đi chơi thôi. Chiều hôm nay trải nghiệm kiểu ăn tối của người Anh hiện đại theo phong cách đặc trưng London. Ở London, nam thanh nữ tú sau giờ làm việc đến pub (kiểu như quán nhậu của VN) rất nhiều, đất chật người đông nên quán xá thường nhỏ, thanh niên cầm trên tay ly bia, ly rượu đứng luôn bên ngoài quán vừa uống, vừa hóng mát và nói chuyện rất đông, mình khá ngạc nhiên với phong cách ẩm thực này, chợt liên tưởng đến quán bia hơi Hà nội vào các buổi chiều mùa hè, đông nghìn nghịt hay các quán bia cỏ trên phố Tạ Hiện mà mấy anh Tây ba lô hay la cà, uống bét nhè khi thanh toán chỉ khoảng hơn 100 ngàn đồng.
Từ hôm đến London, ngày nào ăn tối cũng làm một chai vang, hôm nay uống vang của Pháp, chai này chỉ nhập riêng cho các pub của London, có vị ngậy và béo hơn mấy chai dậy mùi thơm hương hoa của Chile hôm qua. Công nhận uống vang Pháp ở đây ngon thật, vị chat pha chút ngậy ngậy vẫn còn dư lại trên miệng đến giờ này.
Đã mua được vé tàu cao tốc "Euro Star" đi Bỉ và Hà Lan. Ở Châu Âu có mạng lưới tàu cao tốc nối liền gần như tất cả các nước trong khối liên minh, đi lại cực tiện, dân địa phương gọi là “Bullet” tức là loại tàu có đầu hình viên đạn, chạy với vận tốc lên đến 420km/h nhờ có đệm từ trường nâng toa xe lên để giảm ma sát với đường tàu. Mình sẽ có trải nghiệm thú vị với chuyến đi tàu cao tốc này. Bây giờ là 4:30 sáng giờ địa phương rồi, chuẩn bị hành lý lên tàu đi Bỉ thôi…
Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 05/08/11, 03:54 am; sửa lần 1.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Chúc vui vẻ nhé ông em, về nhớ mua cho anh giai cút nhé?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Ơ hơ, bác cũng đang đi công tác à, nghe bác tả công việc thành công mà phát thèm, chúc mừng bác, chẳng đổ cho em, em đang đi fair ở Las Vegas, hội chợ vắng khách mua mà nhiều người bán, toàn những người bán đi thăm nhau, thế mới buồn chứ, khủng hoảng thế này ai cũng buồn, toi em rồi
Hội chợ buồn
Khách vắng, người thưa, sao buồn thế
Ê trề, hồi hộp giới đi buôn
Hao của, hao công chờ vận tốt
Thế thời lận đận, phất hên xui
Hội chợ buồn
Khách vắng, người thưa, sao buồn thế
Ê trề, hồi hộp giới đi buôn
Hao của, hao công chờ vận tốt
Thế thời lận đận, phất hên xui
jamestoa- Khách viếng thăm
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Anh james ơi lặn lâu thế anh? Ngoi lên thôi, đừng để em đợi hoài ngóng trông!jamestoa đã viết:Ơ hơ, bác cũng đang đi công tác à, nghe bác tả công việc thành công mà phát thèm, chúc mừng bác, chẳng đổ cho em, em đang đi fair ở Las Vegas, hội chợ vắng khách mua mà nhiều người bán, toàn những người bán đi thăm nhau, thế mới buồn chứ, khủng hoảng thế này ai cũng buồn, toi em rồi
Hội chợ buồn
Khách vắng, người thưa, sao buồn thế
Ê trề, hồi hộp giới đi buôn
Hao của, hao công chờ vận tốt
Thế thời lận đận, phất hên xui
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Vâng, anh Chí yên tâm, tôi sẽ nhớ mang cho anh mấy "cút" về để anh liêng phiêng!Chí Phèo đã viết:Chúc vui vẻ nhé ông em, về nhớ mua cho anh giai cút nhé?
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Phục jamestoan quá đó, còn làm thơ tự trào như Nguyễn Khuyến nữa. Chuyến đi công việc của mình gọi là ổn theo kiểu lính đánh thuê ấy mà. Thấy ông chủ James đi LV chiến đấu mới gọi là ngưỡng mộ! James xem bên đó có gì hay ới anh em với nhé!jamestoa đã viết:Ơ hơ, bác cũng đang đi công tác à, nghe bác tả công việc thành công mà phát thèm, chúc mừng bác, chẳng đổ cho em, em đang đi fair ở Las Vegas, hội chợ vắng khách mua mà nhiều người bán, toàn những người bán đi thăm nhau, thế mới buồn chứ, khủng hoảng thế này ai cũng buồn, toi em rồi
Hội chợ buồn
Khách vắng, người thưa, sao buồn thế
Ê trề, hồi hộp giới đi buôn
Hao của, hao công chờ vận tốt
Thế thời lận đận, phất hên xui
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Ông bà mình có nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn", các hạ đi nhiều thế chắc .................. Hâm mộ các hạ quá đi!
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Mấy ông mà đi nhiều thế thì ông bà ta gọi là "Khôn như rận váy". Ak, Ak!minhks đã viết:Ông bà mình có nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn", các hạ đi nhiều thế chắc .................. Hâm mộ các hạ quá đi!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Hô hô, lần đầu tiên thấy HP nói câu này mình mới biết à nha. Mà sao lại "khôn như rận váy"? Tò mò quá đi, "rận váy" là gì thế nhẩy? Tối nằm ngủ mơ thì ... ak ak. Ka ka, Eureka
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Cái này thì mình cũng hay nghe các cụ nói khi khen con nhà ai đó khôn, nhưng thực tế chưa ai thấy con Rận váy hình thù thế nào thì phải.minhks đã viết:Hô hô, lần đầu tiên thấy HP nói câu này mình mới biết à nha. Mà sao lại "khôn như rận váy"? Tò mò quá đi, "rận váy" là gì thế nhẩy? Tối nằm ngủ mơ thì ... ak ak. Ka ka, Eureka
anhxautraicotai- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 929
Điểm được cảm ơn : 86
Ngày tham gia : 09/07/2010
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Cảm ơn các bạn, các bạn thật vui tính. Bánh Mỹ đi mấy ngày đàng, cũng chưa thấy khôn ra bao nhiêu, chỉ thấy "đi một ngày đàng, tiêu một sàng tiền" thôi ạ.
Để BM tiếp tục chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của ngày hôm nay nhé.
04-Aug (London – Pháp – Brussels: Bỉ)
Sáng nay chợt có mưa nên thời tiết hơi se lạnh, mình đến ga tàu cao tốc khá sớm, lên tàu Eurostar ngồi sướng thật, check-in cũng nhanh hơn máy bay nữa, mà ngồi tàu êm ru, không bị nghe tiếng bánh xe dập vào đường ray từng nhịp "xình xịch" như tàu chợ…
Đoạn đường từ London sang Brussels (Bỉ) cực kỳ lý thú với cảnh cánh đồng cỏ xanh mướt hai bên đường, ánh bình minh lấp ló sau những chiếc cánh quạt điện gió ven đường tạo nên cảnh hùng vĩ của miền ngoại ô Châu Âu, tàu đi xuyên qua Pháp rồi sang đến Brussels chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Pháp thì năm ngoái và năm kia mình đã quần nát Paris rồi nên lần này chạy thẳng xuống Brussels (Brúcxen - Bỉ).
Sau khi check-in khách sạn ở Brussels, một mình lang thang đi chơi, đi bộ khoảng 15 phút là tới Grand Palace, owa, rất ấn tượng với kiến trúc Châu Âu cổ điển, với niên đại trên dưới 300 năm, những lâu đài ở Brussels thật đẹp, tinh tế mà vẫn giữ được nét cổ kính. Tham quan một vòng lâu đài Grand Palace và Palace Royal xong thì sang kế bên cạnh là một phố đi bộ có rất nhiều nhà hàng bia Bỉ, trời ơi bia Bỉ thì ngon vô cùng, ở Hà nội đã được uống bia Bỉ nhưng sang đến Brussels được uống bia Bỉ thì sướng vô cùng. Mình không bỏ lỡ dịp này làm một chầu Chimay Blue, vừa uống vừa ngắm em bar tender và mấy em xinh đẹp bên cạnh, đúng là thiên đường của bia, loại bia Bỉ vừa tinh tế vừa ngây ngất. Trong trạng thái lâng lâng mình đi mua một cái áo pull và một món quà lưu niệm nhỏ đặc trưng của Bỉ. Chợt sờ lên đầu mới nhớ ra là mình cần đi cắt tóc. Có mỗi cái tóc mà trước khi đi công tác ở nhà không có nổi nửa tiếng để cắt nữa, sang Thượng Hải thì lu bu rồi quên mất, hôm nay sang Bỉ phải đi cắt cái tóc mới được.
Tìm được một hiệu hair saloon, bác chủ tiệm người Angeria, trình độ tiếng Anh của bác ấy chỉ là "Hello, bye bye" (người Bỉ nói chủ yếu Tiếng Pháp) nên chỉ trỏ một hồi thì cũng có được cái đầu ưng ý. Phải nói là bác chủ tiệm cắt rất tỉ mỉ, trau chuốt, mình rất cảm ơn bác ấy với lần trải nghiệm cắt tóc đầu tiên trên đất Bỉ...
Để BM tiếp tục chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của ngày hôm nay nhé.
04-Aug (London – Pháp – Brussels: Bỉ)
Sáng nay chợt có mưa nên thời tiết hơi se lạnh, mình đến ga tàu cao tốc khá sớm, lên tàu Eurostar ngồi sướng thật, check-in cũng nhanh hơn máy bay nữa, mà ngồi tàu êm ru, không bị nghe tiếng bánh xe dập vào đường ray từng nhịp "xình xịch" như tàu chợ…
Đoạn đường từ London sang Brussels (Bỉ) cực kỳ lý thú với cảnh cánh đồng cỏ xanh mướt hai bên đường, ánh bình minh lấp ló sau những chiếc cánh quạt điện gió ven đường tạo nên cảnh hùng vĩ của miền ngoại ô Châu Âu, tàu đi xuyên qua Pháp rồi sang đến Brussels chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Pháp thì năm ngoái và năm kia mình đã quần nát Paris rồi nên lần này chạy thẳng xuống Brussels (Brúcxen - Bỉ).
Sau khi check-in khách sạn ở Brussels, một mình lang thang đi chơi, đi bộ khoảng 15 phút là tới Grand Palace, owa, rất ấn tượng với kiến trúc Châu Âu cổ điển, với niên đại trên dưới 300 năm, những lâu đài ở Brussels thật đẹp, tinh tế mà vẫn giữ được nét cổ kính. Tham quan một vòng lâu đài Grand Palace và Palace Royal xong thì sang kế bên cạnh là một phố đi bộ có rất nhiều nhà hàng bia Bỉ, trời ơi bia Bỉ thì ngon vô cùng, ở Hà nội đã được uống bia Bỉ nhưng sang đến Brussels được uống bia Bỉ thì sướng vô cùng. Mình không bỏ lỡ dịp này làm một chầu Chimay Blue, vừa uống vừa ngắm em bar tender và mấy em xinh đẹp bên cạnh, đúng là thiên đường của bia, loại bia Bỉ vừa tinh tế vừa ngây ngất. Trong trạng thái lâng lâng mình đi mua một cái áo pull và một món quà lưu niệm nhỏ đặc trưng của Bỉ. Chợt sờ lên đầu mới nhớ ra là mình cần đi cắt tóc. Có mỗi cái tóc mà trước khi đi công tác ở nhà không có nổi nửa tiếng để cắt nữa, sang Thượng Hải thì lu bu rồi quên mất, hôm nay sang Bỉ phải đi cắt cái tóc mới được.
Tìm được một hiệu hair saloon, bác chủ tiệm người Angeria, trình độ tiếng Anh của bác ấy chỉ là "Hello, bye bye" (người Bỉ nói chủ yếu Tiếng Pháp) nên chỉ trỏ một hồi thì cũng có được cái đầu ưng ý. Phải nói là bác chủ tiệm cắt rất tỉ mỉ, trau chuốt, mình rất cảm ơn bác ấy với lần trải nghiệm cắt tóc đầu tiên trên đất Bỉ...
Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 05/08/11, 12:05 pm; sửa lần 2.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Bia Bỉ có loại bia cực ngon, đặc như mật ong, uống khoảng 2 chai là bác đi không nổi, nó nặng gần như rượu vậy, ở Hà nội trước đây có 1 quán bán bia này, do 1 ông anh học Ngoại thương trước tôi vài khoá làm chủ, giờ bác ấy sang làm tham tán ở Texas rồi không biết có còn bán không. Tôi đã thử bia này nhưng đếch nhớ tên.
Bác này khôn nhỉ, đợi sang đó mới cắt tóc, mát xa cho nó có lý do.
Thế bác đã đi lang thang chưa? mấy hôm nay, các anh em trong đoàn cứ rủ đi hoài mà chưa sắp xếp được, he..he..
Bác này khôn nhỉ, đợi sang đó mới cắt tóc, mát xa cho nó có lý do.
Thế bác đã đi lang thang chưa? mấy hôm nay, các anh em trong đoàn cứ rủ đi hoài mà chưa sắp xếp được, he..he..
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Ngưỡng mộ thật, khủng hoảng nợ công, khó khăn chồng chất mà mấy tay này vẫn ... móc được tiền đi xuyên Á, xuyên Âu, xuyên Mỹ thế này chứ.!
Vận của Bánh Mỹ và James đang phát, "chân mọc hoa" hơn chục ngón nên đi sướng thật. Các hạ thật mơ ước, khi đang phải co mình cắt giảm gần hết để bảo toàn tài chính.
Chúc mừng, chúc những chuyến đi khám phá tuyệt vời!
Vận của Bánh Mỹ và James đang phát, "chân mọc hoa" hơn chục ngón nên đi sướng thật. Các hạ thật mơ ước, khi đang phải co mình cắt giảm gần hết để bảo toàn tài chính.
Chúc mừng, chúc những chuyến đi khám phá tuyệt vời!
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Khà..khà..Singapore & las Vegas, Hongkong là 3 cái hội chợ thường niên mà em ít khi bỏ bác ạ, phải đi cho khách hàng nó biết mình còn sống, năm nay tiêu rồi, mất nửa con Civic 2.0 mà ứ đựợc cái gì, chiều nay mới le lói 1 tí hy vọng.
Đi hổng sướng đâu, xót và mệt, chứ được như bác Bánh Mỹ thì sướng quá, được đi đây, đi đó có công tác phí, cuối tháng thì vác xe bốn bánh đến chở tiền lương. Em thất nghiệp, năng lực hạn chế, ứ ai thuê nên liều làm linh tinh kiếm sống qua ngày, he..he..
Đi hổng sướng đâu, xót và mệt, chứ được như bác Bánh Mỹ thì sướng quá, được đi đây, đi đó có công tác phí, cuối tháng thì vác xe bốn bánh đến chở tiền lương. Em thất nghiệp, năng lực hạn chế, ứ ai thuê nên liều làm linh tinh kiếm sống qua ngày, he..he..
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Biết 1 chuyến đi có khi phải "cày" cả năm, nhưng đi nó cũng phải có "vận" mới đi được đấy! Các bác đang có vận, tận dụng triệt để đê ...
Thời oanh liệt của các hạ (trước 2011), cũng nhờ vận mà đường bay HKG, SIN, JAPAN các hạ thuộc làu. Nay, còn đâu ...
Hy vọng cho vài năm tới, khi kinh tế khởi sắc trở lại ...!
Thời oanh liệt của các hạ (trước 2011), cũng nhờ vận mà đường bay HKG, SIN, JAPAN các hạ thuộc làu. Nay, còn đâu ...
Hy vọng cho vài năm tới, khi kinh tế khởi sắc trở lại ...!
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Bác làm về khăn bông cao cấp hả? em có cu bạn phụ trách phát triển sản phẩm của dệt Phong Phú trong này, sản phẩm của nó cũng XK đi nhiều nước, hôm rồi, nó tặng em một bộ khăn tắm thấy dùng được, có khi bác chuyển hướng đặt hàng trong nước lại hay đấy. Nếu bác quan tâm thì tuần sau alo em nhé. (Lần này về là em chết tiền điện thoại, khổ không nghe không được mà toàn gọi mời chào mua đất và thẻ vip hotel, thế mới tức chứ, ak..ak..)
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Khăn bông cao cấp là nghề tay trái, bác James à! Ngành này, người yêu của các hạ đang điều hành, các hạ chỉ PR hộ thôi!
Các hạ làm thuê vận tải quốc tế & ngoại thương 10 năm nay, nhưng nay sắp hết thời rồi.
Tình hình khó khăn lắm, đang tính phải chuyển hướng thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian!
Các hạ làm thuê vận tải quốc tế & ngoại thương 10 năm nay, nhưng nay sắp hết thời rồi.
Tình hình khó khăn lắm, đang tính phải chuyển hướng thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
jamestoan đã viết:Bia Bỉ có loại bia cực ngon, đặc như mật ong, uống khoảng 2 chai là bác đi không nổi, nó nặng gần như rượu vậy, ở Hà nội trước đây có 1 quán bán bia này, do 1 ông anh học Ngoại thương trước tôi vài khoá làm chủ, giờ bác ấy sang làm tham tán ở Texas rồi không biết có còn bán không. Tôi đã thử bia này nhưng đếch nhớ tên...
Đúng đó Jamestoan ơi, loại bia đặc sánh như mật mà Toàn đã uống chắc là một dòng của bia hổ phách. Loại bia này thông dụng ở Bỉ, dựa vào màu sắc của nó nên người ta gọi là bia hổ phách. Bia có các loại houblon tạo hương nhẹ, màu đỏ-vàng sánh như mật ong, hàm lượng cồn 5%, có nấm men và các gia vị khác.
Bỉ nối tiếng với hơn 500 loại bia khác nhau. Chỉ tính riêng dòng Chimay cũng đã có Chimay Blue, Chimay vàng, trắng, đỏ các loại.
Loại bia đặc biệt nhất ở Bỉ là dòng bia "Tu viện" (Bia trappiste), là loại có độ rượu cao (từ 6-12 độ), vàng hoặc nâu, được lên men trong chai, vị đắng nhẹ. Có khoảng hơn 20 nhãn bia trappiste khác nhau, uống thì phê lắm, làm đến chai thứ 2 là ríu lên cả lưỡi. Hê hê...
Để em sang Hà Lan rồi hầu chuyện tiếp các bác!
Bỉ nối tiếng với hơn 500 loại bia khác nhau. Chỉ tính riêng dòng Chimay cũng đã có Chimay Blue, Chimay vàng, trắng, đỏ các loại.
Loại bia đặc biệt nhất ở Bỉ là dòng bia "Tu viện" (Bia trappiste), là loại có độ rượu cao (từ 6-12 độ), vàng hoặc nâu, được lên men trong chai, vị đắng nhẹ. Có khoảng hơn 20 nhãn bia trappiste khác nhau, uống thì phê lắm, làm đến chai thứ 2 là ríu lên cả lưỡi. Hê hê...
Để em sang Hà Lan rồi hầu chuyện tiếp các bác!
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Tình hình mấy Ông này kể không hết rồi. Chưa thấy đề cập đến mấy cái vụ đi "quẹt" ra làm sao?!Bánh Mỹ đã viết:jamestoan đã viết:Bia Bỉ có loại bia cực ngon, đặc như mật ong, uống khoảng 2 chai là bác đi không nổi, nó nặng gần như rượu vậy, ở Hà nội trước đây có 1 quán bán bia này, do 1 ông anh học Ngoại thương trước tôi vài khoá làm chủ, giờ bác ấy sang làm tham tán ở Texas rồi không biết có còn bán không. Tôi đã thử bia này nhưng đếch nhớ tên...Đúng đó Jamestoan ơi, loại bia đặc sánh như mật mà Toàn đã uống chắc là một dòng của bia hổ phách. Loại bia này thông dụng ở Bỉ, dựa vào màu sắc của nó nên người ta gọi là bia hổ phách. Bia có các loại houblon tạo hương nhẹ, màu đỏ-vàng sánh như mật ong, hàm lượng cồn 5%, có nấm men và các gia vị khác.
Bỉ nối tiếng với hơn 500 loại bia khác nhau. Chỉ tính riêng dòng Chimay cũng đã có Chimay Blue, Chimay vàng, trắng, đỏ các loại.
Loại bia đặc biệt nhất ở Bỉ là dòng bia "Tu viện" (Bia trappiste), là loại có độ rượu cao (từ 6-12 độ), vàng hoặc nâu, được lên men trong chai, vị đắng nhẹ. Có khoảng hơn 20 nhãn bia trappiste khác nhau, uống thì phê lắm, làm đến chai thứ 2 là ríu lên cả lưỡi. Hê hê...
Để em sang Hà Lan rồi hầu chuyện tiếp các bác!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Bác tln ơi em sắp có quà rồi mà là quà nước ngoài bác ạ. Anh Bánh Mỹ và anh Dem đi công tác nước ngoài có hứa mua quà cho em gái.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Chúc mừng em! Chưa đi đã biết có quà. Nếu nhiều quá không dùng hết thì chia cho thằng anh một chút nghe. Cảm ơn trước nhé!lê thị ninh đã viết:Bác tln ơi em sắp có quà rồi mà là quà nước ngoài bác ạ. Anh Bánh Mỹ và anh Dem đi công tác nước ngoài có hứa mua quà cho em gái.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Dạ! chắc chắn rồi, còn cái dzụ thi no khao xe anh phải gửi qua đường bưu điện cho em nha ăn một mình là em giận đấy.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Em thích ăn gì? Để anh còn gửi.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Tùy vào tấm lòng của anh trai thôi, cái em thích thì vô vàn chỉ sợ anh không gửi nổi thôi. Hihihi...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
Xin được kể chuyện tiếp nhé các bạn.
05-Aug (Brussels: Bỉ - Rotterdam: Hà Lan – London: Anh)
Từ Brussels Bỉ xuống thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan khoảng 2g đồng hồ, trên đường lại được ngắm những cánh đồng cỏ xanh mướt với những chú bò sữa ung dung gặm cỏ, thấy những luống đậu Hà Lan đang sắp vào mùa thu hoạch vàng mượt.
Đến Rotterdam lúc khoảng 11g trưa, đây là thành phố cảng nằm ở khu vực phía Tây Nam Hà Lan (gọi là Zuid-Holland), cảng lớn thứ hai thế giới, theo như mình biết thì Rotterdam tuyên bố thành lập năm 1328, đến ngày nay là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Hà Lan có Amsterdam nổi tiếng với lâu đài và cung điện lộng lẫy, thì Rotterdam năng động và phát triển với những kiệt tác kiến trúc đặc trưng của Hà Lan.
Mình bắt xe điện đến Erasmus Bridge là chiếc cầu dây văng nối hai phần Đông Tây của thành phố trông như một dải lụa vắt qua sông Nieuwe Maas. Không khí ở bến sông thật mát mẻ, dễ chịu, mình làm quen và nói chuyện với mấy bác già về hưu đang đi câu cá, không biết đến khi về già, thành phố ở VN có còn có những chỗ như thế này cho mình đi câu không nhỉ?!...
Thấy hơi đói nhưng nhủ thẩm phải tìm quán nào để thưởng thức bia Heniken là loại bia xuất xứ từ chính nơi này. Ở Rotterdam, bạn có thể ngồi nhâm nhi cà phê hay thưởng thức những chai bia Heineken quê nhà ở những quá bar và quầy cà-phê dọc theo những con đường với những dãy nhà đặc trưng kiểu Hà Lan (chỉ khoảng 4-5 tầng). Trước khi uống bia và lên đường về London, mình đã có 3g đồng hồ trải nghiệm thú vị tại bảo tàng hội họa Boymans-Van Beunigen, đến Rotterdam hay Hà Lan mà không đi bảo tàng này thì thật là phí. Nơi này trưng bày những kiệt tác của danh họa Van-Gốc và các họa sỹ Châu Âu cùng thời.
Cuối cùng thì cũng làm một chầu bia Heniken chính hiệu, nhưng bia Ken ở đây có vẻ nhẹ và thơm hơn so với Ken sản xuất ở các nước Đông Nam Á.
Từ Brussels Bỉ xuống thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan khoảng 2g đồng hồ, trên đường lại được ngắm những cánh đồng cỏ xanh mướt với những chú bò sữa ung dung gặm cỏ, thấy những luống đậu Hà Lan đang sắp vào mùa thu hoạch vàng mượt.
Đến Rotterdam lúc khoảng 11g trưa, đây là thành phố cảng nằm ở khu vực phía Tây Nam Hà Lan (gọi là Zuid-Holland), cảng lớn thứ hai thế giới, theo như mình biết thì Rotterdam tuyên bố thành lập năm 1328, đến ngày nay là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Hà Lan có Amsterdam nổi tiếng với lâu đài và cung điện lộng lẫy, thì Rotterdam năng động và phát triển với những kiệt tác kiến trúc đặc trưng của Hà Lan.
Mình bắt xe điện đến Erasmus Bridge là chiếc cầu dây văng nối hai phần Đông Tây của thành phố trông như một dải lụa vắt qua sông Nieuwe Maas. Không khí ở bến sông thật mát mẻ, dễ chịu, mình làm quen và nói chuyện với mấy bác già về hưu đang đi câu cá, không biết đến khi về già, thành phố ở VN có còn có những chỗ như thế này cho mình đi câu không nhỉ?!...
Thấy hơi đói nhưng nhủ thẩm phải tìm quán nào để thưởng thức bia Heniken là loại bia xuất xứ từ chính nơi này. Ở Rotterdam, bạn có thể ngồi nhâm nhi cà phê hay thưởng thức những chai bia Heineken quê nhà ở những quá bar và quầy cà-phê dọc theo những con đường với những dãy nhà đặc trưng kiểu Hà Lan (chỉ khoảng 4-5 tầng). Trước khi uống bia và lên đường về London, mình đã có 3g đồng hồ trải nghiệm thú vị tại bảo tàng hội họa Boymans-Van Beunigen, đến Rotterdam hay Hà Lan mà không đi bảo tàng này thì thật là phí. Nơi này trưng bày những kiệt tác của danh họa Van-Gốc và các họa sỹ Châu Âu cùng thời.
Cuối cùng thì cũng làm một chầu bia Heniken chính hiệu, nhưng bia Ken ở đây có vẻ nhẹ và thơm hơn so với Ken sản xuất ở các nước Đông Nam Á.
Check-in để quay lại London, em cảnh sát làm thủ tục hải quan cho mình nói "xin chào" làm mình hơi giật mình và bất ngờ, nói chuyện với em thì được biết em đã sang Việt Nam hai lần rồi, em ấy nói rất thích Việt Nam làm mình thấy vui vui, em nở nụ cười thật tươi, trả lại hộ chiếu và chào mình…
Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 07/08/11, 02:20 pm; sửa lần 2.
Re: Hành trình khám phá xuyên Châu Á - Châu Âu
06-Aug (London: Anh – Franfurt: Đức – Hà nội)
Ngủ lại một đêm nữa ở London, sáng nay ra sân bay Heathrow để bay về FrankFurt - Đức.
FrankFurt Đức là một nút mạng quan trọng của cả liên minh Châu Âu, nếu có dịp đi Châu Âu, kinh nghiệm của mình dành cho các bạn là bay sang FrankFurt rồi cứ dùng tàu điện cao tốc mà đi khắp các thành phố khác ở Châu Âu, đi lại bằng tàu điện cao tốc rất tiện lợi, check-in/out nhanh chóng mà chi phí lại rẻ hơn đi máy bay nữa. Từ FrankFurt đi tàu điện cao tốc lên Hanover hay Beclin cũng rất rẻ và nhanh, tiếc là dịp này đến Đức không đúng dịp lễ hội bia (khoảng tháng 9, tháng 10) để được trải nghiệm.
Sau chặng bay dài nửa ngày, về đến sân bay Nội Bài mắt cứ díu lại, ngồi thiu thiu trên xe từ sân bay về nhà, đang liu riu chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng bóp còi như hụ, biết ngay là đã về đến Hà Nội thân yêu, mở mắt ra thấy các dòng xe đan nhau như mắc cửi, ai cũng muốn "tiến lên phía trước" trong một nhịp sống hối hả của Hà nội mến yêu… Hì hì…
Ngủ lại một đêm nữa ở London, sáng nay ra sân bay Heathrow để bay về FrankFurt - Đức.
FrankFurt Đức là một nút mạng quan trọng của cả liên minh Châu Âu, nếu có dịp đi Châu Âu, kinh nghiệm của mình dành cho các bạn là bay sang FrankFurt rồi cứ dùng tàu điện cao tốc mà đi khắp các thành phố khác ở Châu Âu, đi lại bằng tàu điện cao tốc rất tiện lợi, check-in/out nhanh chóng mà chi phí lại rẻ hơn đi máy bay nữa. Từ FrankFurt đi tàu điện cao tốc lên Hanover hay Beclin cũng rất rẻ và nhanh, tiếc là dịp này đến Đức không đúng dịp lễ hội bia (khoảng tháng 9, tháng 10) để được trải nghiệm.
Sau chặng bay dài nửa ngày, về đến sân bay Nội Bài mắt cứ díu lại, ngồi thiu thiu trên xe từ sân bay về nhà, đang liu riu chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng bóp còi như hụ, biết ngay là đã về đến Hà Nội thân yêu, mở mắt ra thấy các dòng xe đan nhau như mắc cửi, ai cũng muốn "tiến lên phía trước" trong một nhịp sống hối hả của Hà nội mến yêu… Hì hì…
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Đi xa có mấy hôm mà thèm một bát canh rau muống quá chừng, các cụ ngày xưa hay thật, chắc là đi Tây nhiều nên đúc rút ra mấy câu ca dao trên chuẩn quá chừng.
Hành trình trải nghiệm và khám phá Á-Âu kết thúc bằng một đĩa rau muống luộc ở nhà, một chuyến trải nghiệm nhiều thú vị và kỷ niệm. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau.
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Đi xa có mấy hôm mà thèm một bát canh rau muống quá chừng, các cụ ngày xưa hay thật, chắc là đi Tây nhiều nên đúc rút ra mấy câu ca dao trên chuẩn quá chừng.
Hành trình trải nghiệm và khám phá Á-Âu kết thúc bằng một đĩa rau muống luộc ở nhà, một chuyến trải nghiệm nhiều thú vị và kỷ niệm. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau.
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Khám phá Miền Tây nước Mỹ
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Tòa soạn báo Chém gió
» Khám phá bờ Tây nước Mỹ
» Khám phá Thái Lan kỳ thú
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Tòa soạn báo Chém gió
» Khám phá bờ Tây nước Mỹ
» Khám phá Thái Lan kỳ thú
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|