Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nghề Chí Phèo!
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nghề Chí Phèo!
Cơ chế kinh tế thị trường với những chính sách xiết chặt khiến không ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ lao đao, thậm chí đi vào phá sản. Hiện tượng này xảy ra hàng loạt trong thời gian gần đây khiến không ít các ông chủ, giám đốc đang một bước lên xe trở thành tay trắng. Hiện tượng này cũng phát sinh nhiều hệ lụy xã hội, rất nhiều các Chí đòi nợ thuê, Chí cho vay nặng lãi, Chí đâm thuê chém mướn xuất hiện. Chí em dạo này nhận được đơn xin việc liên tục song thị trường vẫn có nhu cầu cao, không biết nhà mình có ai muốn nộp đơn không? Nghề này thu nhập cao gần nhất trong các hạng mục ngành nghề.
Kính Báo
Kính Báo
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Sau một hồi lặn tăm, Chí lại xuất hiện với nhiều vết chém trên mặt, trên đùi.
Phải nói là Chí dạo này ăn nên làm ra, mặt không đủ chỗ để rạch, chuyển rạch xuống đùi rồi.
Nhưng cẩn thận cái mũi dao đó Chí, lúc say mà ngược lên một tý là Thị Nở "cụt sướng" luôn ... ha ha. Có lần, nghe Nở nó thì thầm: "Anh ơi, tụt sướng thì còn cố kéo lên được, chứ như thằng Chí nhà em, nhỡ may nó .. nó ..nó cụt sướng thì ...hu hu..". Tội nghiệp Nở!
Ối, lại có thằng khách nó xù nợ các hạ, khoảng 2 tỷ, Chí muốn đàm phán tỷ lệ không?
Phải nói là Chí dạo này ăn nên làm ra, mặt không đủ chỗ để rạch, chuyển rạch xuống đùi rồi.
Nhưng cẩn thận cái mũi dao đó Chí, lúc say mà ngược lên một tý là Thị Nở "cụt sướng" luôn ... ha ha. Có lần, nghe Nở nó thì thầm: "Anh ơi, tụt sướng thì còn cố kéo lên được, chứ như thằng Chí nhà em, nhỡ may nó .. nó ..nó cụt sướng thì ...hu hu..". Tội nghiệp Nở!
Ối, lại có thằng khách nó xù nợ các hạ, khoảng 2 tỷ, Chí muốn đàm phán tỷ lệ không?
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 29/07/11, 04:32 pm; sửa lần 2.
Re: Nghề Chí Phèo!
Anh Chim ơi, chỗ bạn bè nói chuyện tỷ lệ tỷ leo đếch gì!! Bác cứ cho em địa chỉ con nợ đi em cho bọn con nít đến nhà chủ nợ bác chơi tý. Nói nhỏ với bác nhé, Tay Hùng Soạng với tay Lake mới đầu quân cho em đấy. Hai tay này mới vào nghề máu chiến lắm bác ạ!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
OK, Chí nói thế, các hạ cũng thấy cảm kích. Các hạ đã PM địa chỉ và ảnh nhận dạng của con nợ cho anh, Chí đòi được, các hạ chỉ lấy phần nhỏ tượng trưng cho bõ tức thôi, còn đâu Chí xài tất.
* Lưu ý nhận dạng: Đầu tròn, cao vừa, bụng to, tóc cua có mấy sợi bạc, đi xe Ford Escape màu bạc.
* Điểm yếu: Sợ nhất là mất "bộ củ từ"
Chí bảo đàn em, nếu khống chế được củ từ, kê dao lên cái vòi, kiểu gì đối tượng cũng "nôn" thêm vài tỷ nữa. Con nợ này nhiều tiền và nhà đất ở Hà nội lắm!
Khi nào đòi được, Pm cho các hạ nhé!
Thanks & good lucks!
* Lưu ý nhận dạng: Đầu tròn, cao vừa, bụng to, tóc cua có mấy sợi bạc, đi xe Ford Escape màu bạc.
* Điểm yếu: Sợ nhất là mất "bộ củ từ"
Chí bảo đàn em, nếu khống chế được củ từ, kê dao lên cái vòi, kiểu gì đối tượng cũng "nôn" thêm vài tỷ nữa. Con nợ này nhiều tiền và nhà đất ở Hà nội lắm!
Khi nào đòi được, Pm cho các hạ nhé!
Thanks & good lucks!
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 29/07/11, 04:49 pm; sửa lần 1.
Re: Nghề Chí Phèo!
Cuối tháng cuối thiếc đếch gì, định rửa tay chuẩn bị rượu thịt mừng mấy đứa con nít mới nhập môn thì lại nhận được hợp đồng béo bở thế này. Đấy cả nhà thấy em nói có điêu tý nào không. Nghề Chí Phèo bây giờ hot lắm. Như lời bác Chim nói đấy. Bác ý bị xù mấy tỷ, nếu em và đồng nghiệp đòi lại thì bác ý chỉ lấy lại tý cho bõ tức thôi. Đây mới chỉ là những giao dịch cỏn con mà em và đồng sự của em chuẩn bị làm thôi chứ nói thật với các bác, em ký được những hợp đồng lên tới cả vài triệu đô la tiền âm ý chứ lỵ.
Mà bác Chim cho em sơ lược về đối tượng này với. Em nghe quen quen, hình như có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm hay cố tình gây sung sướng cho đàn bà có thai dẫn tới hậu quả sản phụ bị đẻ non hay sao ý. Nghe đâu báo chí đồn thổi tên này hầm hố lắm. Kiểu này phải cho Hùng Soạng và Lake vào cuộc thôi bác ạ, em chả dại dây vào, nhỡ thiệt thân!
Mà bác Chim cho em sơ lược về đối tượng này với. Em nghe quen quen, hình như có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm hay cố tình gây sung sướng cho đàn bà có thai dẫn tới hậu quả sản phụ bị đẻ non hay sao ý. Nghe đâu báo chí đồn thổi tên này hầm hố lắm. Kiểu này phải cho Hùng Soạng và Lake vào cuộc thôi bác ạ, em chả dại dây vào, nhỡ thiệt thân!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Đấy đấy, bà con thấy không, Chí lại đang "thượng cờ" nằm trên trong đàm phán! Ý của Chí hơi kiêu căng đó nha!
Vẫn biết là vài tỷ bây giờ chả đáng để rạch 1 phát ở đùi, nhưng mà thời buổi khó khăn này, các hạ cũng chỉ có vài tỷ bị xù thôi chứ, ... bị nhiều có mà phá sản à!
Đây cũng là thương vụ đầu tiên, góc độ bạn bè, cảm thấy đối tượng có thể "ăn" được mà không phải dùng đến chiêu "rạch", nên dành cho Chí lấy ... chữ tín mừ.
Còn nếu thích, các hạ sẽ làm "cò mồi" cho anh đòi thêm một vụ ở Sài Gềnh (cũng có xe Ford Everest), cỡ 10 tỷ hoặc một đối tượng vừa ôm 500 triệu đô sang Las Vegas đánh bạc đó ...
Còn nhiều mà, Chí! Sao vội so đo thế!
Vẫn biết là vài tỷ bây giờ chả đáng để rạch 1 phát ở đùi, nhưng mà thời buổi khó khăn này, các hạ cũng chỉ có vài tỷ bị xù thôi chứ, ... bị nhiều có mà phá sản à!
Đây cũng là thương vụ đầu tiên, góc độ bạn bè, cảm thấy đối tượng có thể "ăn" được mà không phải dùng đến chiêu "rạch", nên dành cho Chí lấy ... chữ tín mừ.
Còn nếu thích, các hạ sẽ làm "cò mồi" cho anh đòi thêm một vụ ở Sài Gềnh (cũng có xe Ford Everest), cỡ 10 tỷ hoặc một đối tượng vừa ôm 500 triệu đô sang Las Vegas đánh bạc đó ...
Còn nhiều mà, Chí! Sao vội so đo thế!
Re: Nghề Chí Phèo!
Chết, vụ này nghe có vẻ bác Chim cũng muốn đầu quân cho em hay sao ý chứ, nghe mùi có vẻ khét khét, nếu đúng thì bác nói với em một tiếng, gì mà nghe có vẻ vòng vo tam quốc thế bác?
Bác ạ, em thấy cái vụ bác hợp tác làm cò cho em có vẻ hợp lý đấy vì bác trên thông thiên văn, dưới tường Quần Chúng, em bảy đời nữa vẫn không thoát khỏi được em Tiên Tửu, mà cái trò chỉ có Tửu thì em mới Tiên được bác ạ. Bác với em mà hợp tác thì For-everet, For escape đều muỗi bác ạ. Em cho bọn con nít đến thịt tuốt. Nhưng bác ơi, thằng Everet ở Sài Ghềnh nó có ngầu không bác? Nếu tay này cỡ tay to em phải phối hợp với bác James để xử lý vì chi nhánh Chí Phèo trỏng em giao cho bác James quản lý mà!
Bác ạ, em thấy cái vụ bác hợp tác làm cò cho em có vẻ hợp lý đấy vì bác trên thông thiên văn, dưới tường Quần Chúng, em bảy đời nữa vẫn không thoát khỏi được em Tiên Tửu, mà cái trò chỉ có Tửu thì em mới Tiên được bác ạ. Bác với em mà hợp tác thì For-everet, For escape đều muỗi bác ạ. Em cho bọn con nít đến thịt tuốt. Nhưng bác ơi, thằng Everet ở Sài Ghềnh nó có ngầu không bác? Nếu tay này cỡ tay to em phải phối hợp với bác James để xử lý vì chi nhánh Chí Phèo trỏng em giao cho bác James quản lý mà!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Chí phèo dạo này có vẻ đắt hàng ghê nhỉ!
Mình đang đi công tác, hôm nào về nhờ anh Chí xử lý lão Chim phành phạch cái nhỉ, gã còn nợ mình mấy cái "quẹt" mà lâu rồi không thấy tăm hơi gì, chắc định xù rồi. Chí mà xử được lão, cho Chí "quẹt" thoải mái!
Mình đang đi công tác, hôm nào về nhờ anh Chí xử lý lão Chim phành phạch cái nhỉ, gã còn nợ mình mấy cái "quẹt" mà lâu rồi không thấy tăm hơi gì, chắc định xù rồi. Chí mà xử được lão, cho Chí "quẹt" thoải mái!
Re: Nghề Chí Phèo!
Lão Chim này lại xui dại thằng Chí nhà này "ăn cứt gà" rồi! Lão liệu hồn đấy. Nở bây giờ chỉ còn biết chông cậy vào hắn, nếu Hắn có mệnh hề gì thì Nở biết sống với đưa mô!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Bác Hùng Soạng ơi, lão Chim Phành Phạch đã trả nợ bác chưa? Thằng chả từ dầy tậu được quả xe đít toàn 8 nhiều chân dài theo bám lắm bác ạ!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Há há ....
Đọc lại, giật mình! Hóa ra các hạ cũng từng là một "lão đại gia"?!
Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ..
Đọc lại, giật mình! Hóa ra các hạ cũng từng là một "lão đại gia"?!
Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ..
Re: Nghề Chí Phèo!
Thôi thây kệ nó bác Chim ạ, nước chảy bèo trôi chứ cái bận này lo nghĩ nhiều rồi nó lại bạc đầu như tay Hùng Soạng thì phí cả đời giai!!! Hay ử mưu, tự kế như quan huyện mua được lắm nhà nhiều xe khi toi cũng chỉ làm được cái việc hai tay úp vào cái của nợ mà thôi! có mang theo gì được đâu. Tốt nhất còn sức còn uống, còn hút, còn chơi. Nếu không còn oai hùng như đại gia ngày xưa thì ta chuyển sang dùng đại xương. Kiểu gì chả có chữ đại mà bác. Em là em khoái cái món đại. cái gì đại là em khoái!!!! Hôm nào bác nhé?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Chí Phèo đã viết:Thôi thây kệ nó bác Chim ạ, nước chảy bèo trôi chứ cái bận này lo nghĩ nhiều rồi nó lại bạc đầu như tay Hùng Soạng thì phí cả đời giai!!! Hay ử mưu, tự kế như quan huyện mua được lắm nhà nhiều xe khi toi cũng chỉ làm được cái việc hai tay úp vào cái của nợ mà thôi! có mang theo gì được đâu. Tốt nhất còn sức còn uống, còn hút, còn chơi. Nếu không còn oai hùng như đại gia ngày xưa thì ta chuyển sang dùng đại xương. Kiểu gì chả có chữ đại mà bác. Em là em khoái cái món đại. cái gì đại là em khoái!!!! Hôm nào bác nhé?
Hay quá anh Chí ạ!
Từ khi cụ Nam Cao viết truyện về cái làng Vũ Đại, có biết bao nhiêu đời Chí đã ra đi. F1, F2 ... và bây giờ các hạ đang nói chuyên với Chí "ép" bao nhiêu ấy nhỉ?! Thây kệ nhỉ, cứ gọi là Chí Fn cũng được, nhưng rõ ràng là Chí hiện đại hơn nhiều, chuẩn mực và "tri thiên mệnh" sớm hơn nhiều. Đúng là Chí cũng tiến hóa, Chí bây giờ không chỉ biết chửi!
Các hạ nghe lời anh, sẽ hẹn anh một ngày mát trời, ta đi "câu" trong vườn chuối nhà anh nhá! (lưu ý là chuẩn bị cả tiên lẫn tửu nhé!)
Từ khi cụ Nam Cao viết truyện về cái làng Vũ Đại, có biết bao nhiêu đời Chí đã ra đi. F1, F2 ... và bây giờ các hạ đang nói chuyên với Chí "ép" bao nhiêu ấy nhỉ?! Thây kệ nhỉ, cứ gọi là Chí Fn cũng được, nhưng rõ ràng là Chí hiện đại hơn nhiều, chuẩn mực và "tri thiên mệnh" sớm hơn nhiều. Đúng là Chí cũng tiến hóa, Chí bây giờ không chỉ biết chửi!
Các hạ nghe lời anh, sẽ hẹn anh một ngày mát trời, ta đi "câu" trong vườn chuối nhà anh nhá! (lưu ý là chuẩn bị cả tiên lẫn tửu nhé!)
Re: Nghề Chí Phèo!
Úi giời! Bác khen em có mà khen cả ngày. Ai oách bằng em bác công nhận không? Bác chả công nhận thì cả làng, cả tổng cũng đã công nhận! Có người không công nhận ra mặt thì cũng thầm công nhận. Tỷ dụ như mấy tay Giáo Thứ Quốc Hòe, Cô Hồng Phờ học rộng tài cao cũng chỉ cảm nhận được cái sự sướng khi ra đường người đời cúi đầu kính nể vì cái chữ của các vị, nhưng em hỏi bác, Các vị đó chả sướng đếch gì bác nhỉ? Suốt ngày đèn đèn sách sách rồi có được biết miếng ngon của lạ gì đâu. Có chăng, khi thèm thì ăn vụng ăn trộm, các vị ý mà hoành như em có mà học sinh, sinh viên rồi người đời lại trồng cho cây chuối!!! Ai oai như em!!! Em xơi đủ món ngon của lạ trước bản dân thiên hạ, em vén quần tè giữa đường nhựa rồi em chửi tất thẩy nhưng có ai ho he gì đâu? Ặc ặc, oách thật!!!!. Em nói với bác chứ ba đời nhà Giáo Thứ Quốc Hòe, Cô Hồng phờ, quan huyện khét tiếng, quát một phát là cả làng cả tổng bạt vía kinh hồn nhưng có làm được cái việc như em làm đâu.
Lại còn tay Hùng Soạng đầu bạc, tay Quý lùng sục, tay Lake cọm nữa chứ!! Úi chao, Tiền bạc nhiều, chức vụ cao nhưng chả sướng đếch gi!! Suốt ngày núp váy vợ. Vợ thét một câu thì cúp đuôi như con mực, con đái một bãi thì lo đến són…. Em đây này. Mẹ cha con Nở! có mà dám láo với em!!!!
Lại còn tay Hùng Soạng đầu bạc, tay Quý lùng sục, tay Lake cọm nữa chứ!! Úi chao, Tiền bạc nhiều, chức vụ cao nhưng chả sướng đếch gi!! Suốt ngày núp váy vợ. Vợ thét một câu thì cúp đuôi như con mực, con đái một bãi thì lo đến són…. Em đây này. Mẹ cha con Nở! có mà dám láo với em!!!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nghề Chí Phèo!
Ối giời ơi,
Quả này các hạ cứ phải gọi là cụ Chí, cụ Chí ... Cụ viết hay quá, "chửi" cũng hơn hẳn mấy thằng Chí trước đây. Đúng là, "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nghề này quá hợp với cụ! Xin phép cho các hạ được lui lại phía sau cánh gà, cụ ạ.
Hy vọng được đọc nhiều bài của cụ, để có cái cười xả trét cuối tuần ...
Quả này các hạ cứ phải gọi là cụ Chí, cụ Chí ... Cụ viết hay quá, "chửi" cũng hơn hẳn mấy thằng Chí trước đây. Đúng là, "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nghề này quá hợp với cụ! Xin phép cho các hạ được lui lại phía sau cánh gà, cụ ạ.
Hy vọng được đọc nhiều bài của cụ, để có cái cười xả trét cuối tuần ...
Re: Nghề Chí Phèo!
Hey, thế mới biết thằng Chí nhà ta, của cái làng Cốc này ngày càng tiến tới, thành tài ...Đúng là đi một ngày đằng học một sàng dại, ấy nhầm một sàng khôn, Khôn đến mức kẻ đại gia như anh Chim phành phạch cũng phải lui ra phía cánh gà nghe Chí chửi...Chí giờ lên đời đếch chi sợ cái con Nợ - người đã từng nấu cháo cho hắn ăn khi hắn chẳng còn ai thân thích trên đời - giờ là Mẹ cha con Nở, mày có dám láo với Ông...Ới giời ơi, Chí mãi là Chí,Tiên và Tửu như nhau Chí nhỉ?
HB- Khách viếng thăm
Re: Nghề Chí Phèo!
Anh Chí ơi,
Có kẻ "ném đá giấu tay" kìa ... há há! Thế mới thấy cách viết, cách chửi của anh rất "cạnh tranh", rất hiệu quả, các hạ thấy anh vẫn còn ngon lành chán, vẫn đăng nhập lên diễn cho chính danh! Rõ là khổ cho mấy tay "vừa đ.á.i vừa dòm" ...
Đi viết báo lấy tiền "quẹt" không anh Chí, chứ mấy vụ vớ va vớ vỉn với Hùng soạng, các hạ "bùng lên trẹo" hết rồi ..
Có kẻ "ném đá giấu tay" kìa ... há há! Thế mới thấy cách viết, cách chửi của anh rất "cạnh tranh", rất hiệu quả, các hạ thấy anh vẫn còn ngon lành chán, vẫn đăng nhập lên diễn cho chính danh! Rõ là khổ cho mấy tay "vừa đ.á.i vừa dòm" ...
Đi viết báo lấy tiền "quẹt" không anh Chí, chứ mấy vụ vớ va vớ vỉn với Hùng soạng, các hạ "bùng lên trẹo" hết rồi ..
Re: Nghề Chí Phèo!
Úi chào,
Bác cứ khen em cho phí rượu của em! Có khen thì khen mấy lão thiên hạ đệ nhất kia kìa. Đấy bác xem, thiên hạ thì đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt để lăn lộn với cái bận kinh tế suy thoái suy thiếc gì đấy nhưng các vị ý một bước lên xe, thong dong, tĩnh tại chả lo nghĩ đếch gì. Sáng cafe, chiều câu cá, tối nhà hàng. Mà cái loại nhà hàng phải ngon, xịn, có chân dài tiếp rượu thì các vị ý mới xơi chứ ba cái loại tép, muỗi thì đừng hòng lấy được của các vị một cắc.
Em nghe kể . Có bận quê quán có bạn bè ra chơi, các vị cho anh em quê đi siêu xe, thưởng ngoạn ở những nơi mà ông tổ nội bảy đời nhà em cũng không tưởng tượng được cái sự sang của nó, thế là được "Một bữa no", bạn bè thán phục, tiếng lành đồn xa việc này đồng nghĩa với lòng mến khách của các vị và tiếng tăm của các vị cũng theo đó mà chấp cánh bay cao, bay xa.
Đấy bác xem. Chả biết bác thế nào chứ cái loại như em. Suốt ngày chỉ biết đến Tiên và Tửu thì sao mà biết được phải làm như thế mới có được tiếng thơm để đời. Thây kệ bác nhỉ? Việc ta ta làm, Lão Hạc có dạy em là "hãy sống đúng bản ngã của mình thì mình mới là mình". Không biết lão dạy có đúng không bác?
Bác cứ khen em cho phí rượu của em! Có khen thì khen mấy lão thiên hạ đệ nhất kia kìa. Đấy bác xem, thiên hạ thì đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt để lăn lộn với cái bận kinh tế suy thoái suy thiếc gì đấy nhưng các vị ý một bước lên xe, thong dong, tĩnh tại chả lo nghĩ đếch gì. Sáng cafe, chiều câu cá, tối nhà hàng. Mà cái loại nhà hàng phải ngon, xịn, có chân dài tiếp rượu thì các vị ý mới xơi chứ ba cái loại tép, muỗi thì đừng hòng lấy được của các vị một cắc.
Em nghe kể . Có bận quê quán có bạn bè ra chơi, các vị cho anh em quê đi siêu xe, thưởng ngoạn ở những nơi mà ông tổ nội bảy đời nhà em cũng không tưởng tượng được cái sự sang của nó, thế là được "Một bữa no", bạn bè thán phục, tiếng lành đồn xa việc này đồng nghĩa với lòng mến khách của các vị và tiếng tăm của các vị cũng theo đó mà chấp cánh bay cao, bay xa.
Đấy bác xem. Chả biết bác thế nào chứ cái loại như em. Suốt ngày chỉ biết đến Tiên và Tửu thì sao mà biết được phải làm như thế mới có được tiếng thơm để đời. Thây kệ bác nhỉ? Việc ta ta làm, Lão Hạc có dạy em là "hãy sống đúng bản ngã của mình thì mình mới là mình". Không biết lão dạy có đúng không bác?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Similar topics
» TÔI LÀM PHIM - Sự hòa quyện giữa công nghệ và Nghệ thuật
» Ai vô xứ Huế mà nghe...
» Nghề bảo vệ
» Họp hội đồng hương Xứ Thanh
» Về đây nghe em ....
» Ai vô xứ Huế mà nghe...
» Nghề bảo vệ
» Họp hội đồng hương Xứ Thanh
» Về đây nghe em ....
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|