Thống Kê
Hiện có 22 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 22 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Miền ký ức
+5
thanhqnamuni
romanze
camap
quylx
ledung
9 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Miền ký ức
(Thân tặng bạn - người đã tìm được mình sau 20 năm)
Hai mươi năm quá khứ ngủ yên
Giờ gặp lại bồi hồi, thổn thức
Ta kiếm tìm trong miền ký ức
Bóng một người - một thưở xa xưa
Hai mươi năm với những bộn bề
Những tưởng rằng người đã quên ta
Quên những tháng ngày xưa êm ả
Với một thời kỷ niệm - hai ta
Hai mươi năm ký ức vơi đầy
Lâu đài cát người xây thưở ấy
Vẫn còn đây bao niềm thổn thức
Của một người luôn dõi theo ta
Hai mươi năm kỷ niệm đong đầy......
Hai mươi năm quá khứ ngủ yên
Giờ gặp lại bồi hồi, thổn thức
Ta kiếm tìm trong miền ký ức
Bóng một người - một thưở xa xưa
Hai mươi năm với những bộn bề
Những tưởng rằng người đã quên ta
Quên những tháng ngày xưa êm ả
Với một thời kỷ niệm - hai ta
Hai mươi năm ký ức vơi đầy
Lâu đài cát người xây thưở ấy
Vẫn còn đây bao niềm thổn thức
Của một người luôn dõi theo ta
Hai mươi năm kỷ niệm đong đầy......
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Ledung làm thơ tặng chàng nào đây? chắc tối nay chàng lại mất ngủ rồi, chắc là mấy anh chàng lớp Cờ ngày đó ra ngẩn vào ngơ đọc được sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm đây.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Miền ký ức
Hihi, tặng lớp Cờ ngày ấy, nhưng chắc là hổng có ai ra ngẩn vào ngơ đâu.
Được sửa bởi quylx ngày 28/07/11, 11:03 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : đánh tiếng Việt có dấu)
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Viết tắt và không viết tiếng việt có dấu là vi phạm nội quy của diễn đàn. Đã nhắc nhiều lần không được thì phải làm xử lý sao đây?ledung đã viết:hiiii tag lop Co ngay ay, nhug chac la hog co ai ra ngan vao ngo dau
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Miền ký ức
Dung má lúm và Thanhqn đã tìm thấy nhau. Chúc mừng hai bạn
"Tình già-hoa nở muộn" khà khà...
"Tình già-hoa nở muộn" khà khà...
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Miền ký ức
Xin thứ lỗi, thói quen rồi mà, nhưng mà mới nhắc nhở chính xác có 2 lần thôi, hổng phải nhiều lần đâu à nha.camap đã viết:Viết tắt và không viết tiếng việt có dấu là vi phạm nội quy của diễn đàn. Đã nhắc nhiều lần không được thì phải làm xử lý sao đây?ledung đã viết:hiiii tag lop Co ngay ay, nhug chac la hog co ai ra ngan vao ngo dau
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Nhờ Thanh tìm mình mà giờ mới gặp được các bạn nè, cảm ơn Thanh và các bạn nữaromanze đã viết:Dung má lúm và Thanhqn đã tìm thấy nhau.chúc mừng hai bạn
"Tình già-hoa nở muộn" khà khà...
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Xin chào Dung, bạn có nhận ra mình không nhỉ?
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Miền ký ức
Nghĩa à, Dung nhớ bạn thật nhiều, nhớ 10C của tụi mình nữa.romanze đã viết:Xin chào Dung, bạn có nhận ra mình không nhỉ?
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Tôi tìm được em trong "Miền kí ức"
Hai mươi năm giấc mơ hiện thực
Em vẫn rực-hồng trái tim tôi!
Hai mươi năm giấc mơ hiện thực
Em vẫn rực-hồng trái tim tôi!
thanhqnamuni- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 527
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 09/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Quê hương của Robinson
Re: Miền ký ức
Hóa ra Thanh cũng biết rung động sớm nhỉ. Mà lại còn nhớ đến tận gần 20 năm, vậy mà sao không giữ chân được người đẹp, để người ta đi mất nơi khác.thanhqnamuni đã viết:Tôi tìm được em trong "Miền kí ức"
Hai mươi năm giấc mơ hiện thực
Em vẫn rực-hồng trái tim tôi!
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Miền ký ức
Em cất vào ký ức - một nỗi niềm rất riêngthanhqnamuni đã viết:Tôi tìm được em trong "Miền kí ức"
Hai mươi năm giấc mơ hiện thực
Em vẫn rực-hồng trái tim tôi!
Như thế em mãi của thời con gái.
Cái thời nhìn nhau mà sao e ngại
Má hồng, guốc vấp liêu xiêu.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Miền ký ức
Anh đưa tay chạm vào quá khứ
Bỗng thấy giật mình vết sẹo thời gian
Có lẽ nào..thú vị không anh?
Sao không hiểu cho những gì nên hiểu...
Bỗng thấy giật mình vết sẹo thời gian
Có lẽ nào..thú vị không anh?
Sao không hiểu cho những gì nên hiểu...
HHonbien- Khách viếng thăm
Re: Miền ký ức
Nhớ miền ký ức!
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Sao em không đi hết một thời đắm say.
Câu thơ hát về một thời yêu đương
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Sao em không đi hết một thời đắm say.
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Miền ký ức
...Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ......
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ......
ledung- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011
Re: Miền ký ức
Nhớ ngày ấy!
Nhớ ngày ấy anh ơi xa nhau rồi xa mãi
Người đi không trở lại
Người đợi nay về đâu ???
Nhớ ngày ấy anh ơi xa nhau rồi xa mãi
Người đi không trở lại
Người đợi nay về đâu ???
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Miền ký ức
Miền ký ức của tôi ơi! Giá như ngày ấy em không gặp lại anh thì bây giờ em sẽ không nhớ anh nhiều đến thế!
hxrong- Khách viếng thăm
Re: Miền ký ức
Nở ơi giá ngày xưa mình đừng có "Phơi trăng" thì giờ này Chí đâu đến nỗi khổ!!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Miền ký ức
Cứ suốt ngày chai với lọ thì còn đâu mà ký với chả ức, may con Nở nó còn thương tình không thì giờ đã phơi xác ngoài bụi tre rồi Chí ơi, kêu ca nỗi gì!
Similar topics
» Miễn trả lại
» Mỗi ngày một tin nhắn
» Gửi miền thương nhớ!
» Miễn phí cho hàng xóm
» Gửi miền thương nhớ!
» Mỗi ngày một tin nhắn
» Gửi miền thương nhớ!
» Miễn phí cho hàng xóm
» Gửi miền thương nhớ!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|