Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tin mừng gửi Tới 12c
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tin mừng gửi Tới 12c
Hôm nay đang lê la và kể chuyện thằng bạn mình, một em 9x có nhờ tui gửi cho anh Tới 12c mấy dòng. Tôi trích lại nguyên văn, phần xử lý tiếp thế nào là ở anh Tới hết:
Lời thẽ thọt của 9x ấy như sau "Ba phần tư nước mắt là em. Một phần tư đất - anh là cô đảo. Biển sinh sôi nên biển nhiều giông bão. Qua con sóng mệt nhoài, gối ngực đất bình yên..."
Anh em cố gắng động viên Tới 12c nhà ta tý lào
Lời thẽ thọt của 9x ấy như sau "Ba phần tư nước mắt là em. Một phần tư đất - anh là cô đảo. Biển sinh sôi nên biển nhiều giông bão. Qua con sóng mệt nhoài, gối ngực đất bình yên..."
Anh em cố gắng động viên Tới 12c nhà ta tý lào
Re: Tin mừng gửi Tới 12c
Cố lên Tới ơi,
Mà sao bạn Tới nhà ta bị chém toè loe mà vẫn không chịu lên tiếng nhỉ?!
Mà sao bạn Tới nhà ta bị chém toè loe mà vẫn không chịu lên tiếng nhỉ?!
Re: Tin mừng gửi Tới 12c
Thì thế mới chứng tỏ bản lĩnh mà. Đúng là bản lĩnh thật.
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng T vẫn vững như kiềng 2 chân"
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng T vẫn vững như kiềng 2 chân"
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tin mừng gửi Tới 12c
Bạn HP nói chuẩn nhưng chưa chỉnh! Kiềng 2 chân thì cũng có vẻ vững nhưng thật sự kiềng này có 3 chân. Tiếc rằng lại có chân thụt, chân thò, chân ngắn, chân dài nên về lý thuyết mà nói thì bất cứ lúc nào lực hút trọng trường cũng đổ ập xuống cái chân ngắn. Cho nên, đến lúc đó sợ các bạn nhà ta trở tay không kịp. Khà khà, cái chân tuy ngắn nhưng tiền ẩn nhiều nguy hiểm, chờ thôi,..HongPhuc12c đã viết:Thì thế mới chứng tỏ bản lĩnh mà. Đúng là bản lĩnh thật.
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng T vẫn vững như kiềng 2 chân"
Re: Tin mừng gửi Tới 12c
Ack ack... Bạn Tới đang luyện công lên mạng xem bà con viết gì mà cứ mỗi lần ai gọi cho Tới cũng đòi ăn kẹo. Chúng ta hãy chờ xem...
Re: Tin mừng gửi Tới 12c
Ô hoá ra đàn ông có 3 chân à, kinh thật...minhks đã viết:Bạn HP nói chuẩn nhưng chưa chỉnh! Kiềng 2 chân thì cũng có vẻ vững nhưng thật sự kiềng này có 3 chân. Tiếc rằng lại có chân thụt, chân thò, chân ngắn, chân dài nên về lý thuyết mà nói thì bất cứ lúc nào lực hút trọng trường cũng đổ ập xuống cái chân ngắn. Cho nên, đến lúc đó sợ các bạn nhà ta trở tay không kịp. Khà khà, cái chân tuy ngắn nhưng tiền ẩn nhiều nguy hiểm, chờ thôi,..HongPhuc12c đã viết:Thì thế mới chứng tỏ bản lĩnh mà. Đúng là bản lĩnh thật.
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng T vẫn vững như kiềng 2 chân"
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|