DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hoài niệm một thời K9295 của tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hoài niệm một thời K9295 của tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hoài niệm một thời K9295 của tôi

+5
hoabattu
HHM
HongPhuc12c
Hoàng Hùng Sơn
minhks
9 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 07:17 pm

Mải mê bước đi, vô tình lướt qua để rồi trên bước phiêu bồng một lúc nào đó ta bỗng muốn dừng lại, muốn mua cho riêng mình một chút tĩnh lặng. Khoảnh khắc của những hoài niệm trong ta chợt ùa về, nhói buốt! Ngày đó, ta đã...
Ước gì,...
Có quá nhiều thứ để thương, quá nhiều điều để nhớ, quá nhiều người để ... ta mãi hoài niệm về một thời đã là K9295
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 11/07/11, 08:20 pm

Dear Minh,
Xin phép được gọi là Minh Trếu - cái tên thân mến ngày nào! Đúng là có quá nhiều điều để nhớ Minh nhỉ. Trong tâm trí mình, Minh Trếu luôn là người đầy nghị lực, một phong cách rất đàn ông pha chút lãng tử. Nhớ rất nhiều những ngày đạp xe đi học HH2 buổi sáng, buổi chiều học thêm ở ga Nghĩa Trang rồi buổi tối lại đạp xe lên Thành phố học thêm tiếp, ngày đó khoẻ ác thật!
Chào mừng minhks trở lại, mong bạn tham gia diễn đàn thường xuyên cùng anh em, để "hoài niệm" những ngày đã qua, bắt tay thật chặt hôm nay và hướng tới ngày mai!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 11/07/11, 08:52 pm

minhks đã viết:Mải mê bước đi, vô tình lướt qua để rồi trên bước phiêu bồng một lúc nào đó ta bỗng muốn dừng lại, muốn mua cho riêng mình một chút tĩnh lặng. Khoảnh khắc của những hoài niệm trong ta chợt ùa về, nhói buốt! Ngày đó, ta đã...
Ước gì,...
Có quá nhiều thứ để thương, quá nhiều điều để nhớ, quá nhiều người để ... ta mãi hoài niệm về một thời đã là K9295
Ô hô hóa ra là Minh trếu à, hay đây, có kỷ niệm gì liên quan đến HP không vậy? Mà này hình như hồi đó có kỷ niệm về vụ đi thi trên thành phố Thanh Hóa thì phải?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 09:03 pm

Hơ hơ, HP hả, có chứ. Thi cử thì ít nhớ lắm, chỉ thích nhớ những gì chẳng liên quan gì đến thi với cử thôi.
Nhớ có hôm đến nhà bạn chơi cùng một số thằng ất ơ giống mình, gặp cơn mưa to ơi là to, bảo nó về thôi, nó không nghe, bắt mình cùng nó đứng chờ ở cổng nhà bạn để đến nỗi ướt như chuột.
"Một trong một số rất nhiều NIỆM đấy"
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by HHM 11/07/11, 09:10 pm

minhks đã viết:Mải mê bước đi, vô tình lướt qua để rồi trên bước phiêu bồng một lúc nào đó ta bỗng muốn dừng lại, muốn mua cho riêng mình một chút tĩnh lặng. Khoảnh khắc của những hoài niệm trong ta chợt ùa về, nhói buốt! Ngày đó, ta đã...
Ước gì,...
Có quá nhiều thứ để thương, quá nhiều điều để nhớ, quá nhiều người để ... ta mãi hoài niệm về một thời đã là K9295
Bạn Minh thân mến! Cảm nhận về bạn của HHS cũng là cảm nhận của rất nhiều người, đặc biệt là lớp 12A K9295.
Còn nhớ hồi thi ĐH hai đứa mình cùng thi đậu vào ĐH Mỏ địa chất và bạn học khoa dầu khí còn mình thì cho đến phút chót đã không học trường ĐH Mỏ mà học trường ĐH khác vì nhiều người thân sợ mình học ĐH Mỏ thì phải đi làm xa nhà vất vã, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời. Con đường bạn đang đi là mơ ước của rất nhiều người, chúc bạn thành công và vươn đến những tầm cao.
Thân mến!
HHM
HHM
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 11/07/11, 09:25 pm

minhks đã viết:Hơ hơ, HP hả, có chứ. Thi cử thì ít nhớ lắm, chỉ thích nhớ những gì chẳng liên quan gì đến thi với cử thôi.
Nhớ có hôm đến nhà bạn chơi cùng một số thằng ất ơ giống mình, gặp cơn mưa to ơi là to, bảo nó về thôi, nó không nghe, bắt mình cùng nó đứng chờ ở cổng nhà bạn để đến nỗi ướt như chuột.
"Một trong một số rất nhiều NIỆM đấy"
Thôi chết, vụ này tôi không biết à nghe, vô tâm quá, sao không gọi để vào nhà, mà đi cùng đứa ất ơ nào thế, trong số đứa ât ơ đó có đứa nào thích mình không nhỉ? Híc
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 09:32 pm

hoanghungson đã viết:Dear Minh,
Xin phép được gọi là Minh Trếu - cái tên thân mến ngày nào! Đúng là có quá nhiều điều để nhớ Minh nhỉ. Trong tâm trí mình, Minh Trếu luôn là người đầy nghị lực, một phong cách rất đàn ông pha chút lãng tử. Nhớ rất nhiều những ngày đạp xe đi học HH2 buổi sáng, buổi chiều học thêm ở ga Nghĩa Trang rồi buổi tối lại đạp xe lên Thành phố học thêm tiếp, ngày đó khoẻ ác thật!
Chào mừng minhks trở lại, mong bạn tham gia diễn đàn thường xuyên cùng anh em, để "hoài niệm" những ngày đã qua, bắt tay thật chặt hôm nay và hướng tới ngày mai!
Hu hu, đọc comment của mấy người dễ làm người ta khóc vì cảm cúm quá à nghen. HHS dạo này sắp tham gia hội nhà văn VN hay sao mà viết hay nhể. Vừa đi gặp tưởng giới thạch xách về mấy chai cuốc lủi của nó (loại 58 độ), hôm nào tụ tập làm tý nhẩy?
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 09:37 pm

HongPhuc12c đã viết:
minhks đã viết:Hơ hơ, HP hả, có chứ. Thi cử thì ít nhớ lắm, chỉ thích nhớ những gì chẳng liên quan gì đến thi với cử thôi.
Nhớ có hôm đến nhà bạn chơi cùng một số thằng ất ơ giống mình, gặp cơn mưa to ơi là to, bảo nó về thôi, nó không nghe, bắt mình cùng nó đứng chờ ở cổng nhà bạn để đến nỗi ướt như chuột.
"Một trong một số rất nhiều NIỆM đấy"
Thôi chết, vụ này tôi không biết à nghe, vô tâm quá, sao không gọi để vào nhà, mà đi cùng đứa ất ơ nào thế, trong số đứa ât ơ đó có đứa nào thích mình không nhỉ? Híc
Chính vì cái thằng ất ơ đấy nó thích HP quá nên nó đâu quan tâm đến thằng bạn ướt như chuột lột đang run lên vì lạnh. Nghĩ ấm ức quá, "vì tình mà quên nghĩa" nên cuối cùng tình lại tung bay, trả giá!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 09:43 pm

HHM đã viết:Bạn Minh thân mến! Cảm nhận về bạn của HHS cũng là cảm nhận của rất nhiều người, đặc biệt là lớp 12A K9295.
Còn nhớ hồi thi ĐH hai đứa mình cùng thi đậu vào ĐH Mỏ địa chất và bạn học khoa dầu khí còn mình thì cho đến phút chót đã không học trường ĐH Mỏ mà học trường ĐH khác vì nhiều người thân sợ mình học ĐH Mỏ thì phải đi làm xa nhà vất vã, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời. Con đường bạn đang đi là mơ ước của rất nhiều người, chúc bạn thành công và vươn đến những tầm cao.
Thân mến!
Chào giáo sư Lông Đức Mạnh, thầy dạo này khỏe chứ? Ước mơ với ác mộng giống nhau lắm đấy! Ngày xưa theo anh Hiến đẹp giai học KTQD thì bây giờ biết đâu lại làm thống đốc ngân hàng nhà nước rồi, đỡ phải đi ăn mày như bây giờ. He he.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 11/07/11, 09:44 pm

Hô hô Minh à, đúng là có mấy chai cuốc lủi Tưởng Giới Thạch thật bạn ạ. Hôm vừa rồi lại có ít con châu chấu mỡ rừng của người nhà ở Bá Thước đem ra nữa, hôm nào anh em tập trung làm tý nhé! Ha ha...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by HHM 11/07/11, 09:58 pm

minhks đã viết:Chào giáo sư Lông Đức Mạnh, thầy dạo này khỏe chứ? Ước mơ với ác mộng giống nhau lắm đấy! Ngày xưa theo anh Hiến đẹp giai học KTQD thì bây giờ biết đâu lại làm thống đốc ngân hàng nhà nước rồi, đỡ phải đi ăn mày như bây giờ. He he
Tất cả chỉ là hoài niệm, là dĩ vãng, phải chăng mối tình đầu "Hoài Nam" đã nói lên tất cả, thế nên bây giờ mới ôm những hoài.........kỷ......niệm! hê hê...
HHM
HHM
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 11/07/11, 10:09 pm

hoanghungson đã viết:Hô hô Minh à, đúng là có mấy chai cuốc lủi Tưởng Giới Thạch thật bạn ạ. Hôm vừa rồi lại có ít con châu chấu mỡ rừng của người nhà ở Bá Thước đem ra nữa, hôm nào anh em tập trung làm tý nhé! Ha ha...
Chuẩn không cần chỉnh!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 11/07/11, 10:12 pm

minhks đã viết:
Chính vì cái thằng ất ơ đấy nó thích HP quá nên nó đâu quan tâm đến thằng bạn ướt như chuột lột đang run lên vì lạnh. Nghĩ ấm ức quá, "vì tình mà quên nghĩa" nên cuối cùng tình lại tung bay, trả giá!
là đứa nào nào đấy, bật mí tí đi Minh, tò mò quá cơ!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by hoabattu 04/08/11, 11:59 pm

hoanghungson đã viết:Dear Minh,
Xin phép được gọi là Minh Trếu - cái tên thân mến ngày nào! Đúng là có quá nhiều điều để nhớ Minh nhỉ. Trong tâm trí mình, Minh Trếu luôn là người đầy nghị lực, một phong cách rất đàn ông pha chút lãng tử. Nhớ rất nhiều những ngày đạp xe đi học HH2 buổi sáng, buổi chiều học thêm ở ga Nghĩa Trang rồi buổi tối lại đạp xe lên Thành phố học thêm tiếp, ngày đó khoẻ ác thật!
Chào mừng minhks trở lại, mong bạn tham gia diễn đàn thường xuyên cùng anh em, để "hoài niệm" những ngày đã qua, bắt tay thật chặt hôm nay và hướng tới ngày mai!
Có phải anh Minh này giờ làm ở Bộ Khoa học-công nghệ không ạ, vậy thì làm gần cơ quan chồng em rồi!
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 05/08/11, 06:46 am

Xin đính chính với hoabattu là tại hạ làm ở Bộ Tài nguyên và Môi trường chứ hổng phải Bộ Khoa học Công nghệ à nha Very Happy
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by SaintEagle 07/08/11, 10:01 am

Cái topic này thật là hay nhưng em thấy hình như các anh chị hơi kín tiếng thì phải!? Có nên chia sẻ với nhau chút kỷ niệm lòng không hay nhất định giữ làm của riêng cho mình???
Chẳng nhẽ các anh, các chị lại để đứa tý tuổi đầu như em viết bài khai mạc, như thế thì chẳng thuận lý cũng chẳng thuận tình chút nào cả. Thôi em đành chờ các anh, chị khai bút trước rồi em sẽ kế thừa truyền thống vậy.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by quylx 09/08/11, 08:21 am

hoanghungson đã viết:Dear Minh,
Xin phép được gọi là Minh Trếu - cái tên thân mến ngày nào! Đúng là có quá nhiều điều để nhớ Minh nhỉ. Trong tâm trí mình, Minh Trếu luôn là người đầy nghị lực, một phong cách rất đàn ông pha chút lãng tử. Nhớ rất nhiều những ngày đạp xe đi học HH2 buổi sáng, buổi chiều học thêm ở ga Nghĩa Trang rồi buổi tối lại đạp xe lên Thành phố học thêm tiếp, ngày đó khoẻ ác thật!
Chào mừng minhks trở lại, mong bạn tham gia diễn đàn thường xuyên cùng anh em, để "hoài niệm" những ngày đã qua, bắt tay thật chặt hôm nay và hướng tới ngày mai!

Nhắc đến vụ đi học ở Thành Phố mình nhớ như in cái vụ Minh bị 2 thằng nó chặn đường cướp tiền, sau khi biết Minh mất tiền cả hội điên lắm mà không biết làm gì hơ hơ.
Hôm đó đi đông nhất trong những hôm đi học thành phố gồm 5 thằng: Sơn, Dũng (Tiến Sĩ), Chiến Mèo, Minh, Quý. Lên đến gần Thành phố thấy Minh đứng lại tưởng gặp người quen, cả hội không để ý, lúc sau Minh đạp lên bảo có 2 thằng chặn đường xin đểu, tức quá nhưng nó chạy mất rồi.
Còn cái vụ dạy Sơn đánh tá lả và vặn ngược đồng hồ có ai nhớ không kể tiếp nhỉ.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by SaintEagle 09/08/11, 09:18 am

Trông anh Quý thế nếu có quay lại thì định làm thế nào nhỉ??? Theo em bít thì cái anh Minh gì đó cũng dạng cứng đầu cứng cổ lắm, vậy mà còn không làm gì được ngoài việc đưa tiền kính biếu kính tặng thì anh quylx có làm gì khác hơn không anh??? Ặc ặc, trong anh hơi giống một anh bên CLB Vovinam ở quận Hoàng Mai!
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by quylx 09/08/11, 09:51 am

Haha, anh mà quay lại thì đứng cổ vũ cho 4 ông bạn anh đánh lại 2 thằng kia thôi em, còn nếu nhặt được đá ven đường thì ném đá chơi.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by SaintEagle 09/08/11, 09:55 am

Hi hi, anh quylx này thẳng thắn và thành thật ghê. Em bít mấy anh kia anh nào cũng đô con, chân dài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chuyện chạy nước rút chỉ là muỗi, không lo nên em chỉ lo cho anh thôi.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 09/08/11, 01:08 pm

quylx đã viết:Nhắc đến vụ đi học ở Thành Phố mình nhớ như in cái vụ Minh bị 2 thằng nó chặn đường cướp tiền, sau khi biết Minh mất tiền cả hội điên lắm mà không biết làm gì hơ hơ.
Hôm đó đi đông nhất trong những hôm đi học thành phố gồm 5 thằng: Sơn, Dũng (Tiến Sĩ), Chiến Mèo, Minh, Quý. Lên đến gần Thành phố thấy Minh đứng lại tưởng gặp người quen, cả hội không để ý, lúc sau Minh đạp lên bảo có 2 thằng chặn đường xin đểu, tức quá nhưng nó chạy mất rồi.
Còn cái vụ dạy Sơn đánh tá lả và vặn ngược đồng hồ có ai nhớ không kể tiếp nhỉ.
Vụ này thì nhớ lắm, mình về cứ buồn cười lão Minh trông ngầu thế mà bị mấy thằng trấn tiền. Hôm đó mình cũng cay lắm, mấy thẳng bảo nhau nếu có cả hội ở đó thì thể nào cũng oánh cho hai thằng kia một trận. Còn bây giờ, đi ra đường, nói thật mình cứ nhìn thấy mấy thằng chọi tóc xanh tóc đỏ là "thôi chào chú, chú cho anh bình an!".
Còn vụ đánh bài là các ông dạy tôi đánh chắn, tá lả thì biết đánh lâu rồi, bây giờ vẫn còn nhớ các ông dạy "vạn vuông, văn chéo, sách loằng ngoằng...". Vụ vặn ngược đồng hồ là do mình đầu têu, cả hội đi học thêm buổi tối về, lôi phỏm ra đánh, sợ bố của Quý phát hiện ra chơi muộn, bắt đi ngủ (ông cụ giờ đã đi xa rồi), nên vặn ngược đồng hồ lại. Ông cụ ra nhìn đồng hồ bảo:
- Bây giờ 10g rồi, đánh vài ván nữa rồi đi ngủ nhé!
- Vâng ạ - cả hội nhao nhao.
Kỳ thực lúc đó là 3g sáng rồi.
Mình nghĩ ra trò quỷ này là do thấy nhà Quý trước khi đi ngủ thường hay xem đồng hồ. Thời gian đó mấy anh em hay tập trung ở nhà Quý, đi học thêm buổi tối trên thành phố rồi về nhà Quý ở Hoằng Lý ngủ, sáng mai lại đến trường HH2.
Đúng là những ngày tháng, "những kỷ niệm không thể nào quên"!


Được sửa bởi hoanghungson ngày 12/08/11, 12:27 am; sửa lần 1.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by SaintEagle 09/08/11, 10:04 pm

Hi hi, em có biết một tình sử của một man K9295 khá lâm ly nhưng vì em sợ vi phạm bản quyền tác giả nên không dám post lên diễn đàn này. Nhưng em nhất định sẽ xin phép tác giả để có thể chia sẻ một phần kỷ niệm day dứt đó. Hy vọng cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của các anh, chị và được khám phá thêm nhiều những kỷ niệm đẹp của các anh, chị.
Kỷ niệm của anh hoanghungson vừa kể thật đáng nhớ, đúng là tuổi học trò với nhiều kỷ niệm thật khó quên phải không các anh.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 12/08/11, 12:33 am

Quý và Toàn 12A còn nhớ chuyện ngồi trong lớp buổi chiều ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chỗ mấy hoa khôi của lớp không? Các ông thẹn thùng đỏ mặt chẳng dám nhìn...?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by suonggio 12/08/11, 10:57 am

Eo ơi, ông Quý và Toàn nhìn cái gì phía các cô mà đỏ mặt?
suonggio
suonggio
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 7
Mức độ đóng góp : 75
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 10/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by hoabattu 12/08/11, 02:59 pm

Thật vui khi được nghe những hồi ức của các anh, chị. Vui hơn khi được là người bạn, người yêu, người tình của ông xã, được nghe ông xã tin tưởng kể cả những điều bí mật xa xôi từ cái thời lắc lơ, xin được kể câu chuyện thời học trò của anh ấy như một món quà tặng anh và tặng cả Nàng của anh! Xin được viết bằng lời của chính anh, để sống cùng cảm xúc đẹp của anh nhé My love!

MỐI TÌNH HOA HỒNG BẠCH
Diễn đàn K9295 là nơi chia sẻ của tất cả các bạn và cũng là nơi mà người ta có thể đọc được những dòng ghi lại kỷ niệm thời học trò, chính vì thế tôi quyết định viết lại những gì trong ký ức về lần rung động đầu tiên và cũng là dành cho cô gái K9295.
Ngày đó, những năm học cuối cấp 2 và những năm học cấp 3 tôi thích trồng hoa lắm, đặc biệt là loài hoa hồng. Không biết có phải tính đàn ông hay không nhưng do Hoa hồng bạch là loài khó trồng và màu trắng thể hiện tính tinh khôi trong trắng nên tôi thích trồng thật nhiều Hoa hồng bạch để khẳng định với mọi người rằng tôi vẫn có thể làm những điều mà mọi người nói là khó cực kỳ.
Dù học cùng trường từ bé cấp 1, 2 cho đến cấp 3 nhưng thật lòng chưa bao giờ tôi để ý đến cô bạn này. Cho đến một hôm chúng tôi cùng đi dự sinh nhật một người bạn cùng khóa và về cùng đường tôi mới thật sự có ấn tượng về cô bạn đó.
Tôi bắt đầu thấy thích thích cô bạn đó và cuối mỗi tuần đều rủ những thằng bạn thân nhất của mình đi cùng đến nhà nàng chơi (lúc đó vẫn ngại ngùng có dám đi một mình đâu). Trái tim của thằng con trai mới lớn cũng bắt đầu rung động trước nét đẹp dịu dàng của người con gái tuổi mới lớn. Từ lúc nào không biết tôi thích cầm Hoa hồng bạch đến tặng nàng vào mỗi thứ 7. Tôi phải để ý chăm sóc những cây Hoa để làm sao mỗi tuần đều có hoa mang tặng nàng, đó cũng là một kỳ công với tôi khi đó mà chắc nàng cũng không thể cảm nhận được.
Vẫn còn nhớ như in những cảm xúc ngày đó và đặc biệt tôi thích bài hát “Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo…. Mong đối mặt anh tỏ em tường, đến khi gặp em không nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi không dám dừng chân bước vội vàng…”. Có lẽ không ai nói nhưng tôi biết rằng ít nhiều tôi và nàng cũng có tình cảm dành cho nhau sau một thời gian chơi và nói chuyện thân tình và cuối tuần.
Nhưng, cũng là khờ dại của tuổi mới lớn, đến năm cuối cấp 3 tôi tập trung ôn thi và cũng nghĩ để nàng ôn thi và khi có kết quả thi đại học mình sẽ quay lại viết tiếp câu chuyện tình dang dở với nàng.
Cuối cùng, tôi và nàng đều đậu và đi học nhưng học tại những nơi khác nhau. Khi vừa nhập trường đại học cũng là lúc tôi biết nàng đã có người yêu, cũng là một anh bạn K9295, người hay cùng tôi đến chơi nhà nàng. Ôi, tiếc quá, nhưng đã quá muộn để bắt đầu một mối tình.
Không biết bạn đọc có còn nhớ và nhận ra mình không nhỉ? Còn mình giờ đã đi qua nhiều cuộc tình, đã yêu thương khổ đau cùng người phụ nữ của mình, vẫn muốn giữ mãi kỷ niệm của loài hoa đẹp ấy!



avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 14/08/11, 06:50 pm

hoanghungson đã viết:Quý và Toàn 12A còn nhớ chuyện ngồi trong lớp buổi chiều ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chỗ mấy hoa khôi của lớp không? Các ông thẹn thùng đỏ mặt chẳng dám nhìn...?!
Vụ này hay à nghen, bây giờ thấy hoanghungson nói mình mới biết là có vụ như vậy. Đề nghị anh HHS mô tả chi tiết hơn cho anh em cùng biết với chứ cứ mập mờ thế anh em tò mò nghĩ đau hết cả đầu. Cái ông Quý và Tổng cóc này thuộc dạng tẩm ngẩm tầm ngầm chết voi nên anh HHS chia sẻ kỹ hơn để bọn tui còn học hỏi, rút kinh nghiệm chứ.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 14/08/11, 09:18 pm

minhks đã viết:...Vụ này hay à nghen, bây giờ thấy hoanghungson nói mình mới biết là có vụ như vậy. Đề nghị anh HHS mô tả chi tiết hơn cho anh em cùng biết với chứ cứ mập mờ thế anh em tò mò nghĩ đau hết cả đầu. Cái ông Quý và Tổng cóc này thuộc dạng tẩm ngẩm tầm ngầm chết voi nên anh HHS chia sẻ kỹ hơn để bọn tui còn học hỏi, rút kinh nghiệm chứ.
Vụ này phải để Quylx và Toàn kể thì mới rõ ngọn nghành, ngày đó tôi ngồi bàn kế bên, thấy hai ông ấy cứ rúc ra rúc ríc, đỏ hết cả mặt mày... Tôi cũng cố hiếng mắt nhìn sang nhưng... tối om, có thấy gì đâu?!!!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by minhks 15/08/11, 10:40 pm

He he, anh hoanghungson nhìn sang thấy tối om mà vẫn thấy hai ông kia đỏ hết mặt mày là sao??? Đề nghị anh Hùng Sờ giải trình rõ việc này hoặc mấy ông quylx và Tổng cóc phải lên tiếng cho thiên hạ thỏa mãn tý coi.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by SaintEagle 16/08/11, 12:53 am

Sao dạo này ít thấy anh quylx lên diễn đàn thế nhỉ??? Đọc các bài viết thấy anh quylx giống hotboy quá vậy mà anh kín tiếng ghê.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by langtu 16/08/11, 08:37 am

SaintEagle đã viết:Sao dạo này ít thấy anh quylx lên diễn đàn thế nhỉ??? Đọc các bài viết thấy anh quylx giống hotboy quá vậy mà anh kín tiếng ghê.

Chắc đồng chí quylx bị Hùng sờ chọc quê nên từ hôm đó đến giờ chưa dám quay lại diễn đàn em ạ. Mà theo em thì khi học cấp 3 tụi con trai đỏ mặt khi nào nhỉ SaintEagle. Hôm nọ thấy em bảo là em kể lại chuyện của em thời học trò mà vẫn chưa thấy kể nhỉ.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Hoài niệm một thời K9295 của tôi Empty Re: Hoài niệm một thời K9295 của tôi

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết