DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới

Go down

11072011

Bài gửi 

Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới Empty Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới




Những tifosi có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Năm năm trôi qua rồi đấy, ngày 10/7/2006 đã đi vào lịch sử của bóng đá ITALIA khi Binh đoàn Thiên Thanh đăng quang ngôi vô địch thế giới lần thứ tư tại một đêm hè Berlin huyền ảo. Lúc này đây, rất nhiều hình ảnh của những ngày hè rực lửa trên nước Đức đang hiện lên như một thước phim sống động trong trí nhớ của tôi. Hình ảnh đọng lại mà tôi không bao giờ có thể quên được đó là lúc F.Grosso với gương mặt bình thản và lạnh lùng trước khi sút quả 11m cuối cùng, những bước chạy chầm chậm của anh tới khi chân anh chạm vào quả bóng và trong tích tắc lưới của thủ môn F.Barthez rung lên. Cảm xúc của giây phút đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi, giờ phút này đây sau đêm hoa đăng tại Berlin đã năm năm, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng hét như điên dại của những tifosi vang lên trên sân Quần Ngựa khi quả bóng chạm vào mành lưới F.Barthez. Bóng đá là nơi mà cảm xúc của con người thể hiện thật nhất, những cái bắt tay thật chặt của tôi với những người bạn không hề quen biết chúc mừng thắng lợi của đội tuyển Thiên Thanh đêm hôm đó là hình ảnh mà tôi sẽ nhớ mãi. Phải rồi, tôi và những tifosi đã phải chờ đợi ngày Binh đoàn Thiên Thanh đăng quang ở một giải đấu lớn quá lâu rồi, có những tifosi đã phải đợi tới 24 năm kể từ ngày Dino Zoff nâng cao cúp vàng tại ESPANHA 1982. Còn với tôi, tôi đã phải chờ đợi mười sáu năm trôi qua kể từ những ngày hè ITALIA 90 rực lửa - lần đầu tiên tôi biết và yêu đội tuyển của đất nước hình chiếc ủng cho đến đêm Berlin huyền diệu đó. Bao nhiêu giải đấu lớn đến rồi đi, từ WORLD CUP đến EURO, trước giải đấu lớn nào cũng vậy, tôi hy vọng thật nhiều và rồi kết thúc giải sự thất vọng cũng thật là lớn. Có những lúc Azzurri đã gần, rất gần chạm đến đỉnh cao của vinh quang, nhưng…. lại nhưng! những vinh quang luôn né tránh đội tuyển mặc áo mầu xanh da trời bên bờ biển Địa Trung Hải lãng mạn và thơ mộng. Hai tư năm người ITALIA phải sống trong nỗi chờ mong và khắc khoải, trong hai mươi tư năm đó bóng đá ITALIA luôn sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng nhưng những thế hệ tài năng cứ lần lượt lỗi hẹn với đỉnh cao vinh quang. Kết thúc một giải đấu lớn là thêm một lần khoét sâu vào niềm tự hào cũng như sự tổn thương của những tifosi, cơn khát danh hiệu của tôi cùng với rất nhiều tifosi trên toàn thế giới đã lên đến cực điểm. Những giọt nước mắt của Franco Baresi và “đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio tại WORLD CUP 1994 cũng như Demetrio Albertini ở EURO 2000 đã từng làm trái tim tôi như xát muối. Các tifosi còn nhớ không, tại lễ trao huy chương sau trận chung kết giữa ITALIA - BRAXIN tại USA 1994, không hiểu do vô tình hay cố ý một cầu thủ ITALIA đã chạm tay vào chiếc cúp vàng, một hình ảnh chỉ loáng qua trên truyền hình không đến 5 giây nhưng nó đã ám ảnh tôi mãi. Đó cũng là hình ảnh người ITALIA đã gần, thật gần với chức vô địch thế giới nhưng chiếc cúp lại lang thang sang bên kia Đại Tây Dương chứ không trở về vùng biển Địa Trung Hải.
Và khi cơn khát danh hiệu của những tifosi đã lên đến cực điểm, biết bao giọt nước mắt của những thế hệ cầu thủ và những cổ động viên đội tuyển Thiên Thanh trên toàn thế giới đã rơi kể từ những ngày hè ESPANHA 1982 thì những chàng trai ITALIA đã làm được điều kỳ diệu trên đất Đức. Họ đã biến những ngày hè rực lửa trên nước Đức thành sân khấu biểu diễn của riêng mình, Marcello Lippi - Vị kiến trúc sư trưởng của chiến thắng đó đã truyền cho đoàn quân Thiên Thanh niềm khát khao chiến thắng và các học trò của ông đã chiến đấu như những chiến binh La Mã thực sự. Nhìn các chàng trai Thiên Thanh thi đấu và ăn mừng chiến thắng tại Berlin thì không chỉ những tifosi mà kể cả những cổ động viên trung lập đều nhận định chiến thắng thuộc về ITALIA là một điều hợp lý và quá logic. Họ đã đăng quang vì tinh thần đồng đội - tinh thần đồng đội là điều mà đội tuyển ITALIA qua các giải đấu lớn thường không có được. ITALIA là như vậy - là thiên đường, là địa ngục, là hai mảng tối và sáng lẫn lộn nhau, bóng đá ITALIA cũng như vậy, họ phân cấp thành hai miền Nam - Bắc rõ rệt và thường coi nhau là giầu - nghèo. Nhưng tại WORLD CUP 2006, đội tuyển ITALIA là một khối thống nhất, trong đêm Berlin huyền ảo đó - khi đội tuyển Thiên Thanh bước lên bục vinh quang, bài hát Fratelli d’Italia vang lên rất nhiều lần - đó là bài quốc ca của đất nước ITALIA, trong bài quốc ca đó có đoạn: Chúng ta có thể chết - chết vì ITALY. Nhớ đến bài hát đó tôi lại hồi tưởng về 5 năm trước, một ngày trước trận chung kết tôi có nói với một người bạn của tôi rằng: Tôi chỉ cần được chứng kiến ITALIA vô địch thế giới 1 lần rồi chết cũng được. Đó là niềm mong mỏi và sự thèm khát chiếc cúp vàng cho Azzuzi không chỉ của riêng tôi mà của biết bao thế hệ tifosi trên toàn thế giới Tại nước Đức năm đó, ITALIA đã tìm thấy linh hồn của mình, tìm thấy cách chiến đấu bằng sự dũng cảm của những trái tim, vượt lên trên hết những mũi dùi đâm sâu vào nền bóng đá đầy Scandal, vượt lên trên những bản án, những nỗi sợ hãi về tương lai mù mịt và đen tối. Đó chính là hình ảnh chiến thắng của một ITALIA kiên cường mà người ta tìm kiếm và đã tìm thấy sau 24 năm. Các anh đã chiến đấu, đã đổ mồ hôi để giành lấy vinh quang về đất nước mình để đền đáp cho hơn 60 triệu người dân ITALIA tại quê nhà và cho hàng triệu, hàng triệu tifosi của Azzuzi trên toàn thế giới trong đó có tôi - một tifosi tại đất nước Việt Nam xa xôi đã vui cùng với những chiến thắng và buồn với những thất bại của các anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm năm sau đêm hoa đăng tráng lệ đó, bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều, bóng đá ITALIA nói chung và đội tuyển Thiên Thanh nói riêng đang phải vật lộn để tìm lại những hình bóng hào hùng của ngày xưa. Nhưng đó là việc của ngày mai, còn hôm nay nhớ về 5 năm trước, những tifosi hãy cứ vui đi, với riêng tôi cảm giác lâng lâng mừng chiến thắng của năm năm về trước vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Giờ đây, khi nghĩ lại những giây phút tuyệt vời đó, tôi muốn hét thật to:
ITALIA Campioni Del Mondo (ITALIA vô địch thế giới)
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Hoài niệm ngày ĐT ITALIA đăng quang ngôi vô địch thế giới :: Comments

HongPhuc12c

Bài gửi 11/07/11, 01:52 pm by HongPhuc12c

Hay thật có người nói về bóng đá với tất cảm niềm đam mê, say xưa, sao mình vẫn không cảm nhận được sức hút ma lực của nó nhỉ?

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Thùy Dung

Bài gửi 11/07/11, 02:01 pm by Hoàng Thùy Dung

Em cũng thế chị Phúc ạ, có lẽ đây là môn thể thao dành cho phái mạnh chị nhỉ? gì chứ nói tới bóng đá hay đá bóng thì các bác nam giới nhà mình mê mẩn, cho dù đó là loại bóng gì, bầu dục, bóng rổ, bóng chày... Rolling Eyes

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 11/07/11, 02:03 pm by hoangthong9598

HongPhuc12c đã viết:Hay thật có người nói về bóng đá với tất cảm niềm đam mê, say xưa, sao mình vẫn không cảm nhận được sức hút ma lực của nó nhỉ?
Dạ cũng giống như chị có đam mê về làm thơ và văn chương đấy chị à. Lúc đam mê lĩnh vực gì đó sẽ có xúc cảm để viết. Hì, còn về làm thơ thì em chịu, thỉnh thoảng ngẫu hứng chỉ "tòi" ra được mấy vần kiểu cóc kêu thôi.

Về Đầu Trang Go down

HongPhuc12c

Bài gửi 11/07/11, 02:07 pm by HongPhuc12c

Hoàng Thùy Dung đã viết:Em cũng thế chị Phúc ạ, có lẽ đây là môn thể thao dành cho phái mạnh chị nhỉ? gì chứ nói tới bóng đá hay đá bóng thì các bác nam giới nhà mình mê mẩn cho dù đó là loại bóng gì, bầu dục, bóng rổ, bóng chày... Rolling Eyes
Hì, thế em tự xét thấy mình đang là loại bóng gì của đàn ông, bóng đá nhiều thằng tranh nhau, hay bóng bàn, 2 thằng đều muốn hất qua phía bên kia, he he.

Về Đầu Trang Go down

cuonglt_9598

Bài gửi 12/07/11, 11:42 am by cuonglt_9598

Mình cũng rất thích tuyển ITALIA và các câu lạc bộ của ITALIA và có nhiều cảm xúc khi đội tuyển ITALIA thắng hoặc thua. Nhưng rất tiếc lâu nay không được xem các câu lạc bộ bóng đá ITALIA thi đấu thường xuyên vì sự độc quyền của K+.

Về Đầu Trang Go down

nguyenthuan0306

Bài gửi 14/07/11, 09:55 pm by nguyenthuan0306

Đọc những dòng tâm sự của anh Thông có một cảm giác rất tuyệt vời cho những ai yêu quả bóng tròn. Em cũng là một fan cuồng của môn thể thao Vua. Xem và cảm nhận theo đúng niềm tin yêu dành cho bóng đá. Có lẽ mấy năm về đây, Đội bóng Barcelona em yêu mến quả thật rất thành công, và cả Tuyển quốc gia Tây Ban Nha nữa (hầu hết các cầu thủ là của Barcelona). Nhưng còn một đội em dành hầu hết tâm huyết là Argentina thì vẫn chưa có thể làm được gì nhiều. Hi vọng chiếc Cup của giải đấu Copa America sắp tới đây. Argentia sẽ có thể chạm tới được. Chúc cho những ai yêu mến môn thể thao vua có được những cảm xúc tuyệt vời nhất. Giông như những cảm xúc mà anh Thông đã từng có được.

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết