Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đà Lạt - xứ sở tình yêu
+13
hoabattu
Admin
nhatkychoanh
Hoàng Thùy Dung
nguyetminh
HongPhuc12c
HHM
langtusay
jamestoan
Hoàng Hùng Sơn
chim canh cut
đại bàng
chinsu80
17 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
First topic message reminder :
Mời các anh chị đến thăm Đà Lạt quê hương thứ 2 của em. Nơi đây rất lý tưởng cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, hoặc đi chơi theo đoàn....
- Nơi đây có các điểm du lịch nổi tiếng như: Hồ xuân hương, Hồ than thở, Thác Camly, Thung lũng tình yêu, Hồ tuyền lâm, Dinh 1,2,3 của Vua Bảo Đại...
- Kiết trúc toàn biệt thự thời pháp được xây bằng đá rất đẹp...
- Khách sạn dày đặc chỗ nào cũng có...
- Đặc sản : làm từ rau-củ-quả
Đến với Đà lạt quý anh chị sẽ tận hưởng không khí an bình, khí hậu mát mẻ quanh năm.
- Con người nơi đây thân thiện, dễ thương
- Phong cảnh thiên nhiên thì không nơi đâu sánh bằng.
- Các loại hoa thì phong phú được lai tạo từ các nước khác trên thế giới.
Nếu anh chị nào đến với Đà lạt thì liên lạc với em, em sẽ đưa mọi người đi chơi và tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí (vào ngày chủ nhật).
Mời các anh chị đến thăm Đà Lạt quê hương thứ 2 của em. Nơi đây rất lý tưởng cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, hoặc đi chơi theo đoàn....
- Nơi đây có các điểm du lịch nổi tiếng như: Hồ xuân hương, Hồ than thở, Thác Camly, Thung lũng tình yêu, Hồ tuyền lâm, Dinh 1,2,3 của Vua Bảo Đại...
- Kiết trúc toàn biệt thự thời pháp được xây bằng đá rất đẹp...
- Khách sạn dày đặc chỗ nào cũng có...
- Đặc sản : làm từ rau-củ-quả
Đến với Đà lạt quý anh chị sẽ tận hưởng không khí an bình, khí hậu mát mẻ quanh năm.
- Con người nơi đây thân thiện, dễ thương
- Phong cảnh thiên nhiên thì không nơi đâu sánh bằng.
- Các loại hoa thì phong phú được lai tạo từ các nước khác trên thế giới.
Nếu anh chị nào đến với Đà lạt thì liên lạc với em, em sẽ đưa mọi người đi chơi và tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí (vào ngày chủ nhật).
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Hê hê, hai nàng bơm vá vừa thôi, tôi mà cháy sim kiểu này thì kho số của Viettel, VNPT hết số lâu rồi, he he...nguyetminh đã viết:Quả này thì sim điện thoại của Hùng sờ cháy thật rồi.
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
hoanghungson đã viết:Ấy chết, anh đâu nói là không muốn em đi theo chứ, anh đang "trình bày" với nhatkychoanh hỏi là sao có nhiều người muốn cùng đi Đà Lạt. Mà em liều nhỉ, chưa biết anh là người như thế nào mà muốn đi cùng, chủ quan quá đấy...!Hoàng Thùy Dung đã viết: Anh Sơn ơi sao phải xuắn thế anh, em có ý là khi nào có lịch cụ thể thì anh báo cho em theo với, sau đó có lịch cụ thể rồi thì anh lại hỏi sang Nhatkychoanh, hóa ra trong anh, em vẫn chưa có cái gì gợi nhớ, buồn thật anh ạ. Bên công ty em cũng nghĩ 3 ngày trong dịp 2-9, em cũng muốn đi Đà Lạt nhưng có vẻ anh không thích cho em theo rồi
Anh ạ, Chủ là do mình khách quan là do người. Em chỉ biết rằng anh Sơn là người cùng quê, vào Đà Lạt nơi đất khách quê người có người lớn và có kinh nghiệm như anh che chở, dìu dắt thì còn gì tốt hơn, nhưng hình như anh sợ em theo sẽ vướng chân anh thì phải?
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Được đấy, nói thế là hiểu hàng rồi. Khá khen cho bản lĩnh của ông bạn mình.hoanghungson đã viết:Hê hê, hai nàng bơm vá vừa thôi, tôi mà cháy sim kiểu này thì kho số của Viettel, VNPT hết số lâu rồi, he he...nguyetminh đã viết:Quả này thì sim điện thoại của Hùng sờ cháy thật rồi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Anh Jamestoan ơi, em tưởng chị Ninh áp chảo anh rồi chứ? Anh ạ, có lẽ em không vào được Sg rồi vì em đi cùng công ty vào Đà Lạt dịp này. Hy vọng được gặp anh và anh Sơn cùng chị Ninh trên Đà Lạt (với điều kiện từ nay tới đó anh chưa bị chị Ninh áp chảo)jamestoan đã viết:Dung ơi, vậy 2/9 em vào Sài Gòn đi, tham gia hội HH2 tại SGN, sau đó đi Vũng Tàu vào chiều hôm đó, tối ở lại Vũng Tàu, chiều tối 3/9 đi Đà Lạt cùng Lê Thị Ninh và...Hoàng Thùy Dung đã viết:Anh Sơn ơi sao phải xuắn thế anh, em có ý là khi nào có lịch cụ thể thì anh báo cho em theo với, sau đó có lịch cụ thể rồi thì anh lại hỏi sang Nhatkychoanh, hóa ra trong anh, em vẫn chưa có cái gì gợi nhớ, buồn thật anh ạ. Bên công ty em cũng nghĩ 3 ngày trong dịp 2-9, em cũng muốn đi Đà Lạt nhưng có vẻ anh không thích cho em theo cùng rồi, oài!
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Anh Sơn hư quá làm em Thùy Dung buồn rồi, em Dung đã có lòng thì anh phải có dạ chứ, ai lại nói thế thôi em ạ vào SG đi chị với ChâuGiang(ThanhYen) đang có kế hoạch làm thịt anh Toàn có em vào càng tốt 3 chị em mình chia ra mỗi đứa một đoạn chứ chị nuôi hoài mà hổng lớn tẹo nào tức lắm. hehe...Hoàng Thùy Dung đã viết:Anh Jamestoan ơi, em tưởng chị Ninh áp chảo anh rồi chứ? Anh ạ, có lẽ em không vào được Sg rồi vì em đi cùng công ty vào Đà Lạt dịp này. Hy vọng được gặp anh và anh Sơn cùng chị Ninh trên Đà Lạt (với điều kiện từ nay tới đó anh chưa bị chị Ninh áp chảo)jamestoan đã viết:Dung ơi, vậy 2/9 em vào Sài Gòn đi, tham gia hội HH2 tại SGN, sau đó đi Vũng Tàu vào chiều hôm đó, tối ở lại Vũng Tàu, chiều tối 3/9 đi Đà Lạt cùng Lê Thị Ninh và...Hoàng Thùy Dung đã viết:Anh Sơn ơi sao phải xuắn thế anh, em có ý là khi nào có lịch cụ thể thì anh báo cho em theo với, sau đó có lịch cụ thể rồi thì anh lại hỏi sang Nhatkychoanh, hóa ra trong anh, em vẫn chưa có cái gì gợi nhớ, buồn thật anh ạ. Bên công ty em cũng nghĩ 3 ngày trong dịp 2-9, em cũng muốn đi Đà Lạt nhưng có vẻ anh không thích cho em theo cùng rồi, oài!
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Ninh sợ anh rồi. Điều kiện em đưa ra làm anh cứ hồi hộp, tưởng bở là em muốn "áp chảo" với anh. Ui gia, nghĩ đến đã khó thở rồi, khà..khà..Hoàng Thùy Dung đã viết: Anh Jamestoan ơi, em tưởng chị Ninh áp chảo anh rồi chứ? Anh ạ, có lẽ em không vào được Sg rồi vì em đi cùng công ty vào Đà Lạt dịp này. Hy vọng được gặp anh và anh Sơn cùng chị Ninh trên Đà Lạt (với điều kiện từ nay tới đó anh chưa bị chị Ninh áp chảo)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Anh JamesToan ơi, sao anh quote bài viết của em nhưng lại toàn nói chuyện với chị Ninh thế anh? em ghen với chị Ninh đấy!
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Em hiểu sai rồi, anh nói chuyện với em mà, thế nào? muốn áp chảo với xúc xích hả? he..he..Hoàng Thùy Dung đã viết:Anh JamesToan ơi, sao anh quote bài viết của em nhưng lại toàn nói chuyện với chị Ninh thế anh? em ghen với chị Ninh đấy!
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Hai anh em nhà này vắng tui rồi đang rủ rê nhau đi ĐL một mình không sợ tui ghen sao? Còn đòi thuê 1 phòng nữa chứ, còn đòi áp chảo với xúc xích nữa chứ. Nói cho em Dung biết cái xúc xích đó chị đang để dành đấy, muốn ăn phải hỏi ý kiến chị một tí chứ. Ôi tức quá ChâuGiang ơi!!!
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Khà khà.. Ninh ơi, em yên tâm là xúc xích này áp chảo xong sẽ rẵn chắc, ăn rất khó mà chỉ "mút", thưởng thức từ từ thôi, không ai ăn hết được cả, phải thay nhau giống như đàn ông hút xì gà Cuba vậy, ak..ak..
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Em không biết em Dung "ăn" hay "mút " nhưng hao hụt teo nào là chết với em đó nha. Hahahaha....
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Nhắc: mấy anh chị em nhà này, các vấn đề tình cảm riêng tư có thể chỉ PM riêng cho nhau thôi nhé.
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Lâu lâu không vào diễn đàn, hôm nay dạy con học xong ghé vào gặp topic này, đang treo giải cho con học giỏi bố mẹ cho đi du lịch Đà Lạt, con bé ghé vào hí hoáy đọc cùng mẹ, thế là con nó nó cứ thắc mắc, cô Ninh là cô nào, bác Toàn là bác nào, mà các bác, các cô nói thế là thế nào, tại sao thế này, tại sao thế nọ, mình ngồi giải thích mãi, nó mới thôi hỏi.
P/S: Con em năm nay mới học lớp 5, dưới 18 tuổi các bác ạ, híc híc.
P/S: Con em năm nay mới học lớp 5, dưới 18 tuổi các bác ạ, híc híc.
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Xứ sở tình yêu mà anh, anh em nhà này trong sáng tại mọi người cứ nghĩ bậy đó thôi anh ạ.Admin đã viết:Nhắc: mấy anh chị em nhà này, các vấn đề tình cảm riêng tư có thể chỉ PM riêng cho nhau thôi nhé.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Ơ thế trong sáng thật à? Chị ứ tin à nghen!lê thị ninh đã viết:Xứ sở tình yêu mà anh, anh em nhà này trong sáng tại mọi người cứ nghĩ bậy đó thôi anh ạ.Admin đã viết:Nhắc: mấy anh chị em nhà này, các vấn đề tình cảm riêng tư có thể chỉ PM riêng cho nhau thôi nhé.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Đấy, anh em người ta đang nói chuyện vui thèm ăn và mút xúc xích thì các bác lại cứ suy nghĩ ngoài luồng.
Còn nhớ, Ngày xưa em đi Đức về, mang mấy kg xúc xích về tặng người thân, mọi người ăn xong cứ tấm tắc khen, nói phải ăn từ từ, mút từ từ mới cảm nhận được vị ngon của xúc xích Đức. Xúc xích này nó to như quả chuối, chứ không nhỏ như xúc xích thường thấy ở Việt nam và nếu mà áp chảo thì ngon ơi là ngon, thơm nức, rắn chắc chứ không bở. Chèm chẹp, thèm quá, sang năm phải đi lại mới được.
Còn nhớ, Ngày xưa em đi Đức về, mang mấy kg xúc xích về tặng người thân, mọi người ăn xong cứ tấm tắc khen, nói phải ăn từ từ, mút từ từ mới cảm nhận được vị ngon của xúc xích Đức. Xúc xích này nó to như quả chuối, chứ không nhỏ như xúc xích thường thấy ở Việt nam và nếu mà áp chảo thì ngon ơi là ngon, thơm nức, rắn chắc chứ không bở. Chèm chẹp, thèm quá, sang năm phải đi lại mới được.
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Ơ siêu thị Bic C giờ đầy, bác cứ hay sính đi tây.jamestoan đã viết:Đấy, anh em người ta đang nói chuyện vui thèm ăn và mút xúc xích thì các bác lại cứ suy nghĩ ngoài luồng.
Còn nhớ, Ngày xưa em đi Đức về, mang mấy kg xúc xích về tặng người thân, mọi người ăn xong cứ tấm tắc khen, nói phải ăn từ từ, mút từ từ mới cảm nhận được vị ngon của xúc xích Đức. Xúc xích này nó to như quả chuối, chứ không nhỏ như xúc xích thường thấy ở Việt nam và nếu mà áp chảo thì ngon ơi là ngon, thơm nức, rắn chắc chứ không bở. Chèm chẹp, thèm quá, sang năm phải đi lại mới được.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Chị Phúc ơi, ở Big C có đầy nhưng sợ là đồ giả cầy. Đồ mua ở nước ngoài về mới đảm bảo là đồ ngoại bác ạ.
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Chị Ninh ơi, khoảng 4, 5 năm nữa em mới lấy vợ. Tình hình là em đặt ngay 1 suất từ bây giờ nhé. Kiểu kiến trúc nhà trong đó khiến em mê mẩn chứ chưa nói đến thời tiết và cảnh đẹp ở đó. Công nhận là mọi thứ ở đó tuyệt vời thậtlê thị ninh đã viết:Mời các anh chị đến thăm Đà Lạt quê hương thứ 2 của em. Nơi đây rất lý tưởng cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, hoặc đi chơi theo đoàn....
- Nơi đây có các điểm du lịch nổi tiếng như: Hồ xuân hương, Hồ than thở, Thác Camly, Thung lũng tình yêu, Hồ tuyền lâm, Dinh 1,2,3 của Vua Bảo Đại...
- Kiết trúc toàn biệt thự thời pháp được xây bằng đá rất đẹp...
- Khách sạn dày đặc chỗ nào cũng có...
- Đặc sản : làm từ rau-củ-quả
Đến với Đà lạt quý anh chị sẽ tận hưởng không khí an bình, khí hậu mát mẻ quanh năm.
- Con người nơi đây thân thiện, dễ thương
- Phong cảnh thiên nhiên thì không nơi đâu sánh bằng.
- Các loại hoa thì phong phú được lai tạo từ các nước khác trên thế giới.
Nếu anh chị nào đến với Đà lạt thì liên lạc với em, em sẽ đưa mọi người đi chơi và tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí (vào ngày chủ nhật).
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Hoá ra là nó định mang vợ vào đó để xem Kiến trúc, đúng là bệnh nghề nghiệp, tuần trăng mật còn nghĩ đến việc. Cẩn thận nhé, chú mà mê mẩn quá, để vợ ở khách sạn một mình, vợ buồn lại ra hồ than thở, gặp anh đẹp trai hơn thì chú lại hối không kịp. He..he..
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Ôi xứ sở tình yêu em muốn vô đó lắm mà mẹ em đang bắt lấy vợ các bác ah như thế đi tìm nụ cười trong sương sao được đây híc híc
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Các bác bàn luận nhiều quá, có kế hoạch thì cứ thực hiện thôi. Du lịch ở Đà Lạt là thích nhất như những lời em Ninh đã giới thiệu.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Ước mơ nhiều nhưng đã đến được Đà Lạt đâu. Tôi cũng rất thích Đà lạt mộng mơ nhưng chưa bao giờ được đặt chân đến nơi Du lịch nổi tiếng với bao câu chuyện tình yêu thật lãng mạn.
Lang thang trên mạng tôi đọc được những bài viết thật hay về Đạt Lạt, xin post lên để mọi người cùng đọc nhé.
Hồ Than thở
Từ lâu, tên hồ Than Thở đã trở nên nổi tiếng với 2 câu thơ:
“Đà Lạt có thác Cam Ly
Có hồ Than Thở người đi sao đành”
Sở dĩ nổi tiếng là vì hồ nằm gần trường Võ bị quốc gia Đà Lạt (nay là Học viện Lục quân) và gắn liền với một thời hoàng kim của trường vào thập niên 1950, đầu thập niên 1960. Cứ ngày nghỉ, lễ, chủ nhật là gia đình của các học viên và người yêu kéo đến gặp nhau vui chơi ở đây. Và cho đến nay vẫn còn câu chuyện Thảo - Tâm cùng ngôi mộ của người con gái xấu số tên Thảo lạnh lẽo ở Đồi thông 2 mộ (từ ngoài vào phía tay trái khu du lịch).
Hồ Than Thở nằm trên đồi cao giữa một rừng thông tĩnh mịch. Cảnh vật quanh hồ nên thơ, mặt nước hồ luôn phẳng lặng trầm ngâm. Con đường đất ven hồ như mất hút xa xa. Tại đây dường như chỉ còn nghe vi vút tiếng gió nhẹ, tiếng thông reo như thở than, như nức nở. Có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ ở phía bắc của hồ tạo thành một đôi “tình nhân” thông quấn quýt bên nhau không rời và du khách có thể đến đó chụp hình lưu niệm. Đồi thông ở hồ Than Thở dường như cũng đẹp hơn các nơi khác vì thông thưa hơn, cao đều hơn nên khi ánh nắng mặt trời rọi xuống ngả bóng trên thảm cỏ rất đẹp.
Xa xưa nữa, nơi đây gắn với câu chuyện tình của Hoàng Tùng và Mai Nương. Chuyện xảy ra vào thế kỷ 18, khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi bọn xâm lược nhà Thanh, trai tráng khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Hoàng Tùng. Trước khi chia tay, hai người rủ nhau ra bên bờ than thở hẹn thề. Chàng hẹn đến mùa xuân - khi Mai anh đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về. Ở nhà, Mai Nương được tin Hoàng Tùng tử trận nên nàng đã quyết định gieo mình bên dòng suối tự trầm. Nhưng trớ trêu thay, đến giữa mùa xuân Hoàng Tùng thắng trận trở về, chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết. Mấy năm sau triều đại Tây Sơn sụp đổ, Gia Long trả thù những người có công với triều Tây Sơn nên Hoàng Tùng đã tự vẫn bên hồ để được hạnh phúc với người yêu nơi chín suối. Từ đó hồ có tên là Than Thở cho đến ngày nay.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Em cảm ơn bác, dó là lịch sử của Hồ Than Thở nhưng em có một lời để nói về nó. Sở dĩ nó gọi là Hồ Than Thở vì khi xuống ta hay than sao lâu đến thế còn khi lên phải leo dốc mệt nên chắc chắn ai cũng thở, hơ hơ hơ...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Hoàng Thùy Dung đã viết:hoanghungson đã viết:Ấy chết, anh đâu nói là không muốn em đi theo chứ, anh đang "trình bày" với nhatkychoanh hỏi là sao có nhiều người muốn cùng đi Đà Lạt. Mà em liều nhỉ, chưa biết anh là người như thế nào mà muốn đi cùng, chủ quan quá đấy...!Hoàng Thùy Dung đã viết: Anh Sơn ơi sao phải xuắn thế anh, em có ý là khi nào có lịch cụ thể thì anh báo cho em theo với, sau đó có lịch cụ thể rồi thì anh lại hỏi sang Nhatkychoanh, hóa ra trong anh, em vẫn chưa có cái gì gợi nhớ, buồn thật anh ạ. Bên công ty em cũng nghĩ 3 ngày trong dịp 2-9, em cũng muốn đi Đà Lạt nhưng có vẻ anh không thích cho em theo rồi
Anh ạ, Chủ là do mình khách quan là do người. Em chỉ biết rằng anh Sơn là người cùng quê, vào Đà Lạt nơi đất khách quê người có người lớn và có kinh nghiệm như anh che chở, dìu dắt thì còn gì tốt hơn, nhưng hình như anh sợ em theo sẽ vướng chân anh thì phải?
Hoàng Thùy Dung dạo này đi đâu ấy nhỉ? Tái xuất đi chứ cô em.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Dạ anh Quylx ơi, em đây ạ. Em cũng vừa làm một vòng "TÂY" bắc xong, đau hết cả mình mẩy. Về đến nhà là em lên diễn đàn cùng các bác đây ạ. Anh Quylx đẹp giai ơi thứ 7 anh có đi rửa xe nhà chị Nở không anh? Nếu anh đi anh cho em đi theo với anh nhé. Anh cho em mượn bóng anh là bồ em nhé không nếu được mời, em đến một mình ngại lắm anh ạ!
Hoàng Thùy Dung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Anh quylx này trông đẹp giai và hiền lành thế, thảo nào mà lắm người xin ké. Em cũng xin anh quylx 1 vé nhé. Lần sau có hội hè, tiệc tùng chén chú chén anh ở đâu thì em một bên và "Thùy Dung" một bên, được không anh???
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
SaintEagle đã viết:Anh quylx này trông đẹp giai và hiền lành thế, thảo nào mà lắm người xin ké. Em cũng xin anh quylx 1 vé nhé. Lần sau có hội hè, tiệc tùng chén chú chén anh ở đâu thì em một bên và "Thùy Dung" một bên, được không anh???
Anh quylx Admin sướng thật lần trước có cô Hoàng Thuỳ Linh ah (Dung) bây giờ lại mới xuất hiện em SaintEagle xin được (chết) vì anh quylx. Không biết bác có bí quyết gì chia sẻ với anh em với.
congtusay- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 9
Mức độ đóng góp : 69
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 01/07/2011
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
SaintEagle đã viết:Anh quylx này trông đẹp giai và hiền lành thế, thảo nào mà lắm người xin ké. Em cũng xin anh quylx 1 vé nhé. Lần sau có hội hè, tiệc tùng chén chú chén anh ở đâu thì em một bên và "Thùy Dung" một bên, được không anh???
SaintEagle và Thùy Dung ơi, có mấy ai được diễm phúc này nhỉ, chẳng lẽ quylx đã có mà lại không nhận, nhất định lần sau khi nào mà có tiệc tùng anh sẽ PM cho các em để mỗi em một bên nhé.
Cuối tuần rồi anh bận nên chẳng đi dự tiệc rửa xe nhà chị Nở, tiếc quá!
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
congtusay đã viết:SaintEagle đã viết:Anh quylx này trông đẹp giai và hiền lành thế, thảo nào mà lắm người xin ké. Em cũng xin anh quylx 1 vé nhé. Lần sau có hội hè, tiệc tùng chén chú chén anh ở đâu thì em một bên và "Thùy Dung" một bên, được không anh???
Anh quylx Admin sướng thật lần trước có cô Hoàng Thuỳ Linh ah (Dung) bây giờ lại mới xuất hiện em SaintEagle xin được (chết) vì anh quylx. Không biết bác có bí quyết gì chia sẻ với anh em với.
Congtusay ơi, có sướng gì đâu chứ, mình mà có bí quyết thì chết liền, chắc là do mấy em này đang tấn công quylx để phủ đầu mình thôi, nhưng mình cóc sợ.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đà Lạt - xứ sở tình yêu
Em hâm mộ anh quylx quá!!! Đấy, đàn ông con trai phải bản lĩnh thế chứ, nghe anh nói mà em thấy mừng quá. Vậy là em sẽ có cơ hội được tham gia tiệc tùng, chén chú chén cô với các anh rồi. Oh yeah
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Đổi tính bất ngờ
» Dắt tình yêu qua...mùa thi
» Sứ thần tình yêu
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Đổi tính bất ngờ
» Dắt tình yêu qua...mùa thi
» Sứ thần tình yêu
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|