DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 26 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 26 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

+8
romanze
quylx
Hoàng Hùng Sơn
minhks
nguyetminh
HongPhuc12c
thanhqnamuni
toke
12 posters

Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by toke 25/06/11, 12:12 pm

Tinh yêu không bao giờ có lỗi, nhưng chúng ta lại dễ mắc phải lỗi lầm khi yêu.
avatar
toke
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 4
Mức độ đóng góp : 51
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/06/2011
Đến từ : HH2

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by CCBG 25/06/11, 12:18 pm

Chào bạn Toke,

Cảm ơn bạn đã tham gia giao lưu cùng diễn đàn K9295 và những bài viết đầu tiên của bạn!

Nhưng thật là tốt nếu như bạn viết điều gì đó cụ thể hơn, gợi nhớ hơn, gần gũi hơn về K9295 trong chuyên mục "Kỷ niệm không bao giờ quên" này ạ!

Mong được thưởng ngoạn cùng bạn!

Thân mến!
avatar
CCBG
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by thanhqnamuni 25/06/11, 01:03 pm

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề"!
Ô hay, chẳng phải khi yêu người thường hứa, thường thề thốt, thường ước để "vẹn câu thề". Thế khi không thành thì tiếc, thì nuối: "Hứa để làm gì nếu không còn là gì", "anh không lấy được em anh chết, chúng ta không đến được với nhau thì chúng ta cùng chết"! Nhưng chúng ta chết nhanh hơn - nói đúng hơn Tình yêu chết nhanh hơn khi ta vẹn câu thề!
Thế là sao!
Con người là động vật có nhiều cảm giác, nên hạnh phúc được đo bởi cảm giác. Khi xa thấy nhớ, gần thấy bình thường (xa thương, gần thường). "Vẹn", tức là được gần nhau thì còn gì là nhớ, là thương quái gì nữa. "face off face". Nhìn mãi sinh lờn, sinh chán. Cầm tay nhau buổi đầu xao xuyến, cầm mãi thành chai lì còn gì cảm xúc! Thế nên mấy ông ra đường biến thành " Đại đức.... thích của lạ". Cầm tay gái bao, gái gọi vẫn thấy có "cảm xúc" hơn cầm tay vợ! Mặt người ta xấu hơn vợ mình sao vẫn thấy họ đẹp! Ô hay: "văn mình vợ người mà".
Vợ mình tuy đẹp, tuy sang nhưng bà toàn đẹp ở đâu. Còn ở nhà thì thấy toàn tàn nhang, thấy từng chân tơ kẽ tóc, từng lỗ chân lông. Chưa nói ở nhà với chồng ăn mặc tềnh toàng, vào bếp thì lem luốc, lên giường thì luộm thuộm nhưng mỗi khi ra đường thì bao nhiêu "tinh tú lão tiên" nàng diện kiến cho thiên hạ xem hết: makeup vào thì cứ phải là như tiên. Nên mấy anh hàng xóm, mấy thằng cha đi đường thì cứ phải lệch nghiêng 90 độ. Còn với mình - chao ôi! Còn chưa kể đến chuyện khi nói với thiên hạ như thiếu nữ 17, nói với chồng con như bà già 80. Bao âm cao, âm trầm mình hưởng hết (bà chằn).
Ôi thôi đúng rồi, tình yêu sống sao được nữa. Nó chết khi vẹn câu thề là đúng. Nên ai cũng hối tiếc! Thế nên khi hôn nhân bắt đầu thì tình yêu chấm hết. Đừng để nó chấm hết khi hai người dẻo bước đến trước mặt quan toà!
(Mời các bạn bình loạn thêm)
avatar
thanhqnamuni
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 527
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 09/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Quê hương của Robinson

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by HongPhuc12c 25/06/11, 03:42 pm

Gặp nhau ngày họp lớp, hai chàng trai tay bắt mặt mừng
A. - Này sau khi tốt nghiệp mày và nàng thế nào?
B. - Bọn mình tiếp tục yêu nhau được 2 năm nữa
A. - Ôi tiếc thế, sau đó bọn cậu chia tay à?
B. - Không, sau 2 năm thì bọn tớ cưới nhau
A -...(tắt tiếng)
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by nguyetminh 26/06/11, 08:29 pm

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều
Những giọt nước mắt chưa vơi

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn
Thế sao không chờ nhau cuối con đường
Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại
Tan nát tim em bao buồn đau

Hứa thật nhiều, quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau, có được đâu
Đến một lần, xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by thanhqnamuni 28/06/11, 10:05 pm

Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn còn sao?!
avatar
thanhqnamuni
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 527
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 09/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Quê hương của Robinson

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 23/07/11, 10:51 pm

Này mấy lão K9295 ơi cho tui hỏi nhỏ chuyện này nghen. Nhớ cái thuở còn tụ tập ở dưới "mái nhà HH2" ấy, 3 năm, chỉ 3 năm thôi nhưng theo niên giám thống kê mà tui có ghi lại thì cũng đã có số liệu (mặc dù chưa thống kê hết) về những phi vụ "tình cảm cúm" của các lão mà. Và cho đến giờ thì theo tui được biết là các lão đều đem chuông đi đánh xứ người, có lão nào ở lại để giữ bờ cõi quê hương không nhỉ? Nơi xứ người có khi nào các lão chợt nhớ chút gì đó về nửa cũ chốn hậu phương không nhỉ? Nếu có, hãy chia sẻ, giãi bày để thiên hạ người ta còn mở rộng lòng độ lượng mà tha thứ nhé!
Nếu có lão nào dũng cảm đứng lên làm người thứ nhất, tại hạ đây cũng xin nối gót theo sau.
Alo, alo, ai nghe rõ trả lời???

P/s: Các anh em K9295 mở rộng hãy rộng lòng xá tội, tui chỉ nhân Topic này thử xem lòng dũng cảm của K9295 đến đâu thôi. Nếu có bạn nào đứng lên làm tướng tiên phong thì tui tin K9295 nhất định sẽ có người đi theo các bạn để phất cớ khởi nghĩa đấy!!!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 24/07/11, 07:22 am

Alo... He he minhks ơi, trên diễn đàn cũng nhiều lão tiên phong "giãi bày" rồi đấy, ở mấy mục "thung lũng tình yêu", "Thơ văn", "Chém gió" đấy.
Minhks nối gót "khai" đi thôi...
Nào chúng ta cùng cổ vũ để minhks có đủ can đảm nào!!!!
Minh ơi cố lên...!!!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 24/07/11, 10:11 am

hoanghungson đã viết:Alo... He he minhks ơi, trên diễn đàn cũng nhiều lão tiên phong "giãi bày" rồi đấy, ở mấy mục "thung lũng tình yêu", "Thơ văn", "Chém gió" đấy.
Minhks nối gót "khai" đi thôi...
Nào chúng ta cùng cổ vũ để minhks có đủ can đảm nào!!!!
Minh ơi cố lên...!!!
Cái ông HHS này đúng là tức quá đi thôi, người ta đang đi rắc thính, chưa thấy cá đâu đã thấy ngay một lão đi câu đến chọc ngoáy. Ở mục nào không biết, tui chỉ bít tính từ khi tui post bài thôi. Hì hì, làm người đi sau cho cẩn thận!

P/s: Hay là HHS xung phong đi để tui đi theo với. hahahahaha
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 24/07/11, 02:30 pm

minhks đã viết:Cái ông HHS này đúng là tức quá đi thôi, người ta đang đi rắc thính, chưa thấy cá đâu đã thấy ngay một lão đi câu đến chọc ngoáy. Ở mục nào không biết, tui chỉ biết tính từ khi tui post bài thôi. Hì hì, làm người đi sau cho cẩn thận!
P/s: Hay là HHS xung phong đi để tui đi theo với. hahahahaha
Hô hô, tôi chỉ chọc để xoay bài cho ông "tòi" trước thôi mà, nhưng minhks đúng là cao thủ, không dính bẫy... ah mà có khi quylx và HongPhuc muốn kể trước đấy, bà con trật tự lắng nghe nào...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 24/07/11, 06:11 pm

Một số cao thủ vào hàng nhất đẳng không thấy có mặt trên diễn đàn, vì vậy tui ủng hộ ý kiến của HHS cử quylx và HongPhuc (tạm coi là cao thủ hàng nhị đẳng nhưng hồi đó đâu có kém mấy cao thủ hành nhất đẳng đâu nhỉ) làm tướng tiên phong là chuẩn không cần chỉnh.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by nguyetminh 24/07/11, 08:30 pm

Đơn giản thôi minhks à, vì mong muốn tình yêu mãi mãi đẹp nên không đến với nhau.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà!
lol!
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 24/07/11, 09:46 pm

nguyetminh đã viết:Đơn giản thôi minhks à, vì mong muốn tình yêu mãi mãi đẹp nên không đến với nhau.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà!
lol!
Hu hu, vậy tướng tiên phong chắc phải chờ Đại đức Thích đủ thứ (trong đó có thứ TY đẹp) lĩnh ấn rồi!!! Đại đức ơi, người đang ở đâu zậy???
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by HongPhuc12c 24/07/11, 10:23 pm

hoanghungson đã viết:
minhks đã viết:Cái ông HHS này đúng là tức quá đi thôi, người ta đang đi rắc thính, chưa thấy cá đâu đã thấy ngay một lão đi câu đến chọc ngoáy. Ở mục nào không biết, tui chỉ biết tính từ khi tui post bài thôi. Hì hì, làm người đi sau cho cẩn thận!
P/s: Hay là HHS xung phong đi để tui đi theo với. hahahahaha
Hô hô, tôi chỉ chọc để xoay bài cho ông "tòi" trước thôi mà, nhưng minhks đúng là cao thủ, không dính bẫy... ah mà có khi quylx và HongPhuc muốn kể trước đấy, bà con trật tự lắng nghe nào...
Đang xoắn quần, vén áo lên để chăm con đây, lại con tình yêu với chả tình báo, mấy ông này vợ chăm con hết cho rồi, nhàn cư vi có cảm xúc thì bất thiện trước đi, hihi
Mà này, Sơn muốn P kể thật à? S cho P kể nhé? hehe, Cháy nhà ông đừng la tôi nghe!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 24/07/11, 10:46 pm

Hay quá, HongPhuc ơi cố lên, chúng tôi ủng hộ bạn hết mình. Anh em K9295 ơi, chuẩn bị có đại tiệc thịt chuột nướng nè...
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by quylx 25/07/11, 09:18 am

minhks đã viết:Này mấy lão Vì sao yêu nhau không đến được với nhau 103933 ơi cho tui hỏi nhỏ chuyện này nghen. Nhớ cái thuở còn tụ tập ở dưới "mái nhà HH2" ấy, 3 năm, chỉ 3 năm thôi nhưng theo niên giám thống kê mà tui có ghi lại thì cũng đã có số liệu (mặc dù chưa thống kê hết) về những phi vụ "tình cảm cúm" của các lão mà. Và cho đến giờ thì theo tui được biết là các lão đều đem chuông đi đánh xứ người, có lão nào ở lại để giữ bờ cõi quê hương không nhỉ? Nơi xứ người có khi nào các lão chợt nhớ chút gì đó về nửa cũ chốn hậu phương không nhỉ? Nếu có, hãy chia sẻ, giãi bày để thiên hạ người ta còn mở rộng lòng độ lượng mà tha thứ nhé!
Nếu có lão nào dũng cảm đứng lên làm người thứ nhất, tại hạ đây cũng xin nối gót theo sau.
Alo, alo, ai nghe rõ trả lời???

P/s: Các anh em Vì sao yêu nhau không đến được với nhau 103933 mở rộng hãy rộng lòng xá tội, tui chỉ nhân Topic này thử xem lòng dũng cảm của Vì sao yêu nhau không đến được với nhau 103933 đến đâu thôi. Nếu có bạn nào đứng lên làm tướng tiên phong thì tui tin Vì sao yêu nhau không đến được với nhau 103933 nhất định sẽ có người đi theo các bạn để phất cớ khởi nghĩa đấy!!!
Trước khi Quylx kể thì xin phép minhks và hoanghungson trước nhé. Là bạn thân nên tôi cũng hiểu hết chuyện "tình cảm" của các ông và kể cả chuyện đến bây giờ nữa, các ông có nghĩ về chốn hậu phương hay không tôi cũng biết đó, mà tôi viết để kể chuyện về tình yêu cũng nhiều người thích đọc lắm đấy. Các ông biểu quyết đi tôi sẽ viết.
Hihi
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 25/07/11, 09:38 am

quylx đã viết:Trước khi Quylx kể thì xin phép minhks và hoanghungson trước nhé. Là bạn thân nên tôi cũng hiểu hết chuyện "tình cảm" của các ông và kể cả chuyện đến bây giờ nữa, các ông có nghĩ về chốn hậu phương hay không tôi cũng biết đó, mà tôi viết để kể chuyện về tình yêu cũng nhiều người thích đọc lắm đấy. Các ông biểu quyết đi tôi sẽ viết.
Hihi
Hay đây!!! Về ý kiến của quylx, minhks hoàn toàn ủng hộ hết mình việc bạn đã dũng cảm lĩnh ấn tiên phong (ủng hộ cả 2 tay à nghen). Tuy nhiên, quylx lưu ý tuân thủ nguyên tắc “chuyện ai người đó kể” để tránh vi phạm bản quyền tác giả kẻo để bạn Hồng Phờ lại mất công gỡ rối giúp.
Đề nghị anh Hùng Sờ cho ý kiến để tiếp thêm sức mạnh cho quylx nào, quylx ơi cố lên.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 25/07/11, 01:38 pm

minhks đã viết:
quylx đã viết:Trước khi Quylx kể thì xin phép minhks và hoanghungson trước nhé. Là bạn thân nên tôi cũng hiểu hết chuyện "tình cảm" của các ông và kể cả chuyện đến bây giờ nữa, các ông có nghĩ về chốn hậu phương hay không tôi cũng biết đó, mà tôi viết để kể chuyện về tình yêu cũng nhiều người thích đọc lắm đấy. Các ông biểu quyết đi tôi sẽ viết.
Hihi
Hay đây!!! Về ý kiến của quylx, minhks hoàn toàn ủng hộ hết mình việc bạn đã dũng cảm lĩnh ấn tiên phong (ủng hộ cả 2 tay à nghen). Tuy nhiên, quylx lưu ý tuân thủ nguyên tắc “chuyện ai người đó kể” để tránh vi phạm bản quyền tác giả kẻo để bạn Hồng Phờ lại mất công gỡ rối giúp.
Đề nghị anh Hùng Sờ cho ý kiến để tiếp thêm sức mạnh cho quylx nào, quylx ơi cố lên.
Hế hế... quylx ơi, anh kể đi, cái chuyện mà anh... với cô bạn lớp 12C ấy...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by quylx 25/07/11, 03:08 pm

Để tôi kể chuyện của Sơn với em nào đó nhé. Rồi đến chuyện của tôi sau. Hihi
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by romanze 25/07/11, 10:21 pm

Đợi nghe chuyện của các ông lâu quá, hay để chị em kể trước nhé?
Hắt...xì..giời ạ "tình yêu cảm cúm" lại đang nhắc tui rồi hì hì..
romanze
romanze
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by nguyetminh 26/07/11, 08:35 am

Uh romanze ơi chẳng có anh nào can đảm tiên phong đâu, thui bạn tiên phong đi. Nào câu chuyện "tình yêu cảm cúm" của Chim bắt đầu nhé
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by romanze 26/07/11, 12:48 pm

Nguyệt Minh ơi nhầm à, muốn nghe chuyện tình của Chim thì để Chim và yeutham kể chứ sao lại nói tui. Cẩn thận nha nhầm lẫn lung tung, yeutham mà có đây thì...
romanze
romanze
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by đại bàng 26/07/11, 01:29 pm

HỘC BÀN DẤU YÊU.

Thưở ngày xa xưa ấy
Hai đứa học chung trường
Anh hơn tôi một lớp
Nên giờ học trái nhau
Buổi sáng anh lên lớp
Còn tôi lại buổi chiều
Nhưng rồi bỗng một hôm
Bất ngờ tôi nhận được
Chiếc bì thư nho nhỏ
Anh để quên ngăn bàn
Trang thư xinh dòng chữ
Nét mực tím nghiêng nghiêng
Vần thơ ai viết vội
Trang giấy trắng học trò

Thế là từ hôm đó
Chiếc hộc bàn đáng yêu
Là hòm thư liên lạc
Cho chuyện tình chúng tôi
Rồi thời gian qua mau
Mỗi người đi mỗi hướng
Chẳng biết anh có còn
Nhớ người xưa không nhỉ
Có ai mà quên được
Kỷ niệm dù xa xăm
Nhưng vẫn cứ âm thầm
Tràn đầy trong nỗi nhớ
Dù đường đời trắc trở
Lòng vẫn cứ hoài thương
Biết bao giờ trở lại

Chuyện tình thưở xa xăm
Từng đêm vẫn âm thầm
Đắm chìm trong niềm nhớ
Cuộc đời nhiều cách trở
Nhưng lòng mãi nhớ thương
Người em học chung trường
Cho lòng càng vấn vương ..
đại bàng
đại bàng
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 387
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by CCBG 27/07/11, 11:10 am

romanze đã viết:Nguyệt Minh ơi nhầm à, muốn nghe chuyện tình của Chim thì để Chim và yeutham kể chứ sao lại nói tui. Cẩn thận nha nhầm lẫn lung tung, yeutham mà có đây thì...
Người với người sống để yêu nhau,
Sự nhầm lẫn âu cũng là điều đáng mến,
Mặc nó đi, cuộc sống còn nhiều điều đáng quý hơn là phải cố thanh minh
Kệ cuộc đời, yêu vẫn cứ yêu đi
Đế khỏi tiếc rằng "đã không kịp yêu thương" ....
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by Tức Anh Ách 27/07/11, 11:47 am

Chào Romanze,
Bạn còn nhớ bài thơ "Yêu" của Xuân Diệu chứ, tiếng lòng ai như tiếng lòng tôi, gửi lại cho bạn nhé:

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tròn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Tức Anh Ách
Tức Anh Ách
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by SaintEagle 09/08/11, 10:15 am

Tình yêu là một thứ thiêng liêng nhưng để có một tình yêu tròn vẹn thì người ta sẽ phải bước qua rất nhiều gian lao thử thách phải không các anh, các chị. Những cuộc tình tan vỡ (không đến được với nhau) chung quy lại chỉ vì người trong cuộc đã không bước qua được những thử thách của tình yêu (có thể do không dám bước qua, có thể do không bước qua được, có thể do bước qua nhưng vì cố sức nên thường bị đột tử và hy sinh sớm,...).
Cho dù là vì lý do gì để không đến được với nhau thì những kỷ niệm tình yêu đó cũng đều để lại trong chúng ta những day dứt, những tiếc nuối,... (có phải như người ta nói "con cá mất là con cá to" không???) Em chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này nhưng cũng xin góp đôi chút ý kiến cá nhân của mình và mong nhận được sự chỉ giáo nhiều hơn của các anh, các chị để em yêu rồi thì nhất định phải đến được với nhau.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by minhks 14/08/11, 06:57 pm

Đúng là sóng sau tràn lên sóng trước, không biết SaintEagle như thế nào nhưng anh nghĩ em ít nhất phải tầm cỡ sư tỷ của anh đấy, già dặn, chín chắn và cũng rất sâu sắc. Chỉ cần thêm tý kinh nghiệm thực tế nữa là chuẩn không phải chỉnh!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Vì sao yêu nhau không đến được với nhau Empty Re: Vì sao yêu nhau không đến được với nhau

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết