Thống Kê
Hiện có 16 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 16 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Khúc hát sông quê!
+7
demsaoroi88
chinsu80
chim canh cut
quylx
nguyetminh
HongPhuc12c
thi no
11 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Khúc hát sông quê!
Người ta qua nửa đời phiêu bạt mới được về úp mặt vào sông quê. Còn mình? Mai lại được về quê rồi! Sướng thật.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Lại úp mặt vào sông quê hả ông? Mà dân chơi gọi gì là Sông quê ông biết không? khà khà!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Về quê có cái sướng nhưng cũng có cái khổ!
Sướng:
Mấy chú em cứ khen cây lúa quê ta.
Ngày xưa anh em hành Bà, bây giờ không có bà để hành anh em quay sang hành tôi! Chưa được ngồi tâm sự với Thầy Bu thì đã bị anh em "úp sọt"
Sướng:
Mấy chú em cứ khen cây lúa quê ta.
Ngày xưa anh em hành Bà, bây giờ không có bà để hành anh em quay sang hành tôi! Chưa được ngồi tâm sự với Thầy Bu thì đã bị anh em "úp sọt"
Được sửa bởi thi no ngày 29/06/11, 08:27 pm; sửa lần 1.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Thế là Trạng Nguyên đã về trình làng rồi đấy hả?
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Khúc hát sông quê!
Thino về làng mời họ hàng, anh em ăn nhậu hoành tráng thế mà không alo mời anh em nhỉ.
Xong vụ Thanh Hóa thì lại phải tổ chức ăn nhậu tại Hà Nội chứ Nở nhỉ.
Xong vụ Thanh Hóa thì lại phải tổ chức ăn nhậu tại Hà Nội chứ Nở nhỉ.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Mỗi lần nghe bài hát mình nhớ quê thật nhiều, nhớ đến con sông quê mình quá.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Khúc hát sông quê!
Các bác làm em lại nhớ nghề, bài hát khúc hát sông quê là bài hát ruột của em, khi nào có điều kiện em sẽ thể hiện cho các bác cùng nghe nha.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Những bài hát về quê hương luôn đậm tình và thướt tha
---------------------------------
Hat
Nhac, nghe nhac
Tap hat
---------------------------------
Hat
Nhac, nghe nhac
Tap hat
demsaoroi88- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Khúc hát sông quê!
Nhìn các anh bệ vệ quá! Xứng danh hảo hán Hoằng Hóa quê ta!
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Khúc hát sông quê!
Vậy thì Ninh nên thành lập CLB hát cho nhau nghe. Thỉnh thoảng hát post lên cho mọi người cùng thưởng thức.lê thị ninh đã viết:Các bác làm em lại nhớ nghề, bài hát khúc hát sông quê là bài hát ruột của em, khi nào có điều kiện em sẽ thể hiện cho các bác cùng nghe nha.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Chắc vậy quá bác thi no ơi. Lần này họp mặt ở TPHCM em phải đề xuất với bác Toàn mới được.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Nở nghe "đồn" em hát hay lắm. 01/7/2011 này về Thành phố Hồ Chí Minh đi hát với Nở nhé! Nở sẽ có mặt ở quận I.
Hôm vừa rồi về quê tác nghiệp được vài kiểu "Lúa gặt rồi còn để lại Rơm thơm..." Hôm đó cơn bão số 2 vừa đi qua, nước ngập tràn đồng ruộng, Rơm thì ướt. Thành ra mấy chú em ở Hà Nội về để ngửi mùi Rơm thơm nhưng cuối cùng chẳng ngửi được tý nào
Nhìn những bông lúa nặng trĩu hạt cho thấy vụ mùa năm nay được mùa. Thật mừng cho quê ta gặt hái sắp xong thì mới gặp bão!
Hôm vừa rồi về quê tác nghiệp được vài kiểu "Lúa gặt rồi còn để lại Rơm thơm..." Hôm đó cơn bão số 2 vừa đi qua, nước ngập tràn đồng ruộng, Rơm thì ướt. Thành ra mấy chú em ở Hà Nội về để ngửi mùi Rơm thơm nhưng cuối cùng chẳng ngửi được tý nào
Nhìn những bông lúa nặng trĩu hạt cho thấy vụ mùa năm nay được mùa. Thật mừng cho quê ta gặt hái sắp xong thì mới gặp bão!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Xem hình của bác làm em nhớ quê quá, mấy năm rồi em chưa được về thăm quê, không biết mưa thế này lúa có mọc mầm không bác. Bác ở lại Sài Gòn 2/9 giao lưu với tụi em cho vui, nhất định bác sẽ được nghe em hát.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Đợt mưa này chắc cũng phải bị mọc mầm một số. Nở ở lâu vậy thì nguy cơ phải ra đứng đường mất. Ninh có việc gì cho Nở làm để chờ ngày đó được không?
Biếu em ít "Vịch" ăn dần nhé!
Biếu em ít "Vịch" ăn dần nhé!
Được sửa bởi thi no ngày 29/06/11, 09:36 pm; sửa lần 2.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Bác cứ lên Đà Lạt nghỉ mát, xem hoa, ngắm xương mù, và chắc chắn sẽ có một tình yêu mới ngoài anh Chí.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Nhưng lịch trình không lên Đà Lạt em ạ! Nếu có duyên sẽ được gặp thôi mà.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
gen
Này Nở nhé, em nên biết Ninh là con gái chứ không phải đực dựa đâu mà ăn nói lả lơi thế nhé, lại còn biếu vịt để ăn dần, mình học đâu cái thói "lả lơi với điện cùng dòng" thế? từ Nguyetminh hay cô Hồng vậy? Mới hôm qua trong lò gạch vẫn còn nữ tính lắm cơ mà???
C. Phèo- Khách viếng thăm
Re: Khúc hát sông quê!
Tôi nói cho mụ biết mà liệu thần hồn nhé mụ Ninh, đừng có rủ dê con gái nhà lành, đừng có phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà này bằng những từ huyễn hoặc con Nở nhé!!!lê thị ninh đã viết:Bác cứ lên Đà Lạt nghỉ mát, xem hoa, ngắm xương mù, và chắc chắn sẽ có một tình yêu mới ngoài anh Chí.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Ối làng nước ơi là làng nước ơi! Thằng Chí nó "ghen" này. Kiểu này đi chơi mất vui rồi!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Công nhận bác Chí vẫn không khác xưa, chửi ngoa nhưng hay em rất thích, nhưng thời đại này nếu em không tìm người yêu mới cho "thino" của anh thì cũng có thằng khác tự chui vào lưới thôi bác ạ. Hahahahaha...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Hề hề cô Ninh chỉ có được hiểu Nở. Thanks nhiều nhé!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Khúc hát sông quê!
Ối bác Chí Phèo ơi em báo cho bác một tin buồn Nở của anh vào Sài Gòn đã dụ được anh Jame Toàn rồi đấy, ban ngày thì đi uống cà phê, còn tối nay thì... bác tự đoán nha.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Không sợ địch
Chí tôi đã mua nội y sắt có khóa rồi Cô Ninh ơi, Chìa khóa đang cầm trong tay rồi thì còn sợ nỗi gì, hơn nữa Chí biết Lão Jemas mà, Tay này chỉ thích điện cùng dòng thôi!!
C. Phèo- Khách viếng thăm
Re: Khúc hát sông quê!
Bác Chí phèo ơi khóa của bác ăn thua gì, trai trong đấy toàn mang mỏ hàn xì ra nước đặc chủng đi phá khóa thôiC. Phèo đã viết:Chí tôi đã mua nội y sắt có khóa rồi Cô Ninh ơi, Chìa khóa đang cầm trong tay rồi thì còn sợ nỗi gì, hơn nữa Chí biết Lão Jemas mà, Tay này chỉ thích điện cùng dòng thôi!!
Re: Khúc hát sông quê!
Lão Cường này toàn rung cây dọa khỉ thôi, Ừ, từ lúc lão nói tới giờ mình cũng cảm thấy hoang mang!! Mẹ cha con Nở!!!
C. Phèo- Khách viếng thăm
Re: Khúc hát sông quê!
Đến nỗi mình cũng ghen với thị nở huống chi là chí phèo!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Khúc hát sông quê!
Lần này Thị nở về chết với Chí phèo là cái chắc. Ve sầu ăn tẹt ga còn gì để nói nữa.
Re: Khúc hát sông quê!
Bác chí ơi 9h tối nay Nở ra Bắc rồi bác canh mà đón Nở xem có con ve nào theo không, bác dùng "mủ" của bác dính luôn Nở lại là được mà. Hahahah...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Khúc hát sông quê!
Hô hô hô...mai Nở lại về quê rồi. Vui quá! Có ai về cùng không nhẩy?
La la la la la la la son...Ôi con sông quê, con sông quê...!
Quê hương là chùm khế ngọt, cho con chèo hái mọi ngày, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người..."đứa" nào mã chẳng có quê, vui quá "iem" xin tặng các bác bài hát VỀ QUÊ
Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị tôi, dáng mẹ tôi
Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Yêu quê hương ta về, ta về đâu ?
Một chiều bưng bát cơm quê!
Mà rưng rưng ...
La la la la la la la son...Ôi con sông quê, con sông quê...!
Quê hương là chùm khế ngọt, cho con chèo hái mọi ngày, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người..."đứa" nào mã chẳng có quê, vui quá "iem" xin tặng các bác bài hát VỀ QUÊ
Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị tôi, dáng mẹ tôi
Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Yêu quê hương ta về, ta về đâu ?
Một chiều bưng bát cơm quê!
Mà rưng rưng ...
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|