Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Về quê! Về quê!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
19062011
Về quê! Về quê!
On the way to hometown, so sleepy!
Đang trên đường về quê, dừng lại làm ấm trà đê!
có ai về quê đi lên triền đê chơi với mình không nào?...
Đang trên đường về quê, dừng lại làm ấm trà đê!
có ai về quê đi lên triền đê chơi với mình không nào?...
Về quê! Về quê! :: Comments
He he, hú hí thì cũng đâu cần cho con về quê mà HP, mình muốn cho con về quê để nó còn có kỷ niệm tuổi thơ về quê hương, bản quán, biết thế nào là bãi ngô, triền đê, con bò, con trâu chứ!HongPhuc12c đã viết:Bỏ con ở quê, bố mẹ hí hú với chắc, chừ mới về đón con chứ gì?
Tình hình về quê đón Bống thế nào? Bống về quê ra chắc đen lám nhỉ? Phản ánh nhanh đi thầy Sơn ơi!
Cảm ơn các bác đã quan tâm,
Cháu Bống, trộm vía về quê 2 tuần trông đen và rắn rỏi hẳn ra, thấy cháu kể về quê được đi chợ Vàng, ăn bánh khoái, lên đê Sông Mã chơi và chụp ảnh với ông bà. Cháu về quê cũng trùm quậy đuổi gà, chọc chó nhà các ông các bà trong làng và đặc biệt là kết bạn được với nhiều bạn cùng tuổi, còn hẹn hò nhau năm sau gặp nhau nữa.
Nói chung, mình nghĩ các bố các mẹ nên cho con về quê chơi khi chúng nó được nghỉ. Các con sẽ có thêm nhiều vốn sống đấy, nó quan trọng hơn nhiều so với việc luyện viết chữ đẹp, học thêm quá nhiều...
Mình vừa đưa Bống ra HN thì lại phải đi công tác mấy hôm, hẹn gặp bác Tú LN trong buổi rửa lon hôm tới ở HN nhé!
Cháu Bống, trộm vía về quê 2 tuần trông đen và rắn rỏi hẳn ra, thấy cháu kể về quê được đi chợ Vàng, ăn bánh khoái, lên đê Sông Mã chơi và chụp ảnh với ông bà. Cháu về quê cũng trùm quậy đuổi gà, chọc chó nhà các ông các bà trong làng và đặc biệt là kết bạn được với nhiều bạn cùng tuổi, còn hẹn hò nhau năm sau gặp nhau nữa.
Nói chung, mình nghĩ các bố các mẹ nên cho con về quê chơi khi chúng nó được nghỉ. Các con sẽ có thêm nhiều vốn sống đấy, nó quan trọng hơn nhiều so với việc luyện viết chữ đẹp, học thêm quá nhiều...
Mình vừa đưa Bống ra HN thì lại phải đi công tác mấy hôm, hẹn gặp bác Tú LN trong buổi rửa lon hôm tới ở HN nhé!
Bống chuẩn bị đi học năm học mới chưa Sơn? ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi hai ông bà nên hè cho cháu về chắc ông bà vui lắm nhỉ. Tháng 7 tới mình về đám cưới thằng con nhà cô trên Cẩm Thủy cũng cho ku Beo nhà mình về chơi 1-2 hôm. Chắc năm sau ku cậu ngoài 2 tuổi mình mới cho về chơi với ông bà nội dài dài hơn, bây giờ ku cậu cứ xa mẹ là khóc váng lên.
Nghe Sơn nhắc đến chợ Vàng, đến Sông Mã mình lại cảm thấy nỗi nhớ quê da diết, mười mấy năm rồi không đi chợ Vàng không biết bây giờ chợ thế nào rồi, đông đúc hơn ngày xưa nhiều không. Mình nhớ ngày xưa chợ Vàng chỉ họp tuần mấy phiên vào buổi sáng, hình như là họp sau phiên chợ Chùa một ngày hay sao ấy.
Nghe Sơn nhắc đến chợ Vàng, đến Sông Mã mình lại cảm thấy nỗi nhớ quê da diết, mười mấy năm rồi không đi chợ Vàng không biết bây giờ chợ thế nào rồi, đông đúc hơn ngày xưa nhiều không. Mình nhớ ngày xưa chợ Vàng chỉ họp tuần mấy phiên vào buổi sáng, hình như là họp sau phiên chợ Chùa một ngày hay sao ấy.
Sơn cho Bống về từ hôm nào thế? mấy đứa nhỏ nhà mình về từ hôm lấy xe Sơn cho chúng nó về đến giờ vẫn chưa ra, cuối tuần này mới cho ra, về đúng một tháng, đúng là mình cũng cảm nhận giống Sơn, cho con về quê để con biết và có kỷ niệm về quê hương. Ngoài ra, các con còn biết ở quê còn những ai là họ hàng nhà mình nữa, Cún nhà mình gọi điện còn bảo cho con ở quê thôi. Trẻ con cũng thích về quê lắm mà.
Các bác nói rất đúng, thế hệ anh em mình tuổi thơ đã gắn liền với miền quê, dù có đi đâu làm gì thì miền quê vẫn là nơi ghi dấu trong tâm trí của chúng ta. Cho đến nay ở thế hệ con chúng ta dù ở những nơi chốn đô thành đầy tráng lệ thì mỗi gia đình bố mẹ nên đưa các cháu về quê chơi để cho những đứa trẻ thoải mái vui đùa những trò chơi hay thưởng thức những món ăn truyền thống, ngắm nhìn những bụi tre giếng nước sân đình đầy ý nghĩa của một vùng quê mà ở những thành thị không có. Cái quan trọng hơn là để trẻ biết mình sinh ra từ đâu và có nguồn cội từ đâu để các cháu luôn luôn hướng về quê.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|