Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày mai, một ngày của 5 năm chờ đợi.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
23052011
Ngày mai, một ngày của 5 năm chờ đợi.
Mình còn nhớ cái hồi học mẫu giáo khi chụp ảnh, bố mẹ thắt cho cái cà vạt bé xíu, trông rất là oai. Ngày mai mình cũng sẽ thắt cà vạt, do chính tay mình thắt và chọn màu yêu thích. Có lẽ là hơi run 1 chút, nhưng mà tự tin thì cũng nhiều. Tối gọi cho mẹ, chẳng liên lạc được, chắc di động của mẹ hết pin. Định gọi vào máy bàn thì lại quên mất số, hix. Cũng tại nhà mình đổi số bàn nhiều quá. Gọi cho Bố, may quá, liên lạc được. Nghe giọng biết ngay là bố đang mệt, chắc là cả ngày với bầu cử nên mệt là phải. Bố bảo đang còn ở phòng làm việc, đợi các nơi báo cáo kết quả bầu cử xong mới về, chắc là gần 12h đêm. Dặn bố cố gắng về sơm, rồi nghe bố chúc. Cảm giác như là cái hồi bắt đầu lên lớp 1 ấy.
Với cái đồ án khối lượng khá nặng so với các sinh viên khác trong trường, lớp mình đã được các thầy đánh giá rất tốt khi tổng phản biện. Nhưng với tính nết khó tính của mấy thầy khoa XD, còn lâu mới được số điểm cao tuyệt vời như của HTN, (À lên website trường hình như tớ thấy cậu trên đó đấy). Sống như người rừng với hơn 3 tháng trời, trung bình ngủ 1 ngày là 3 đến 4 tiếng, ăn uống thì vớ vẩn không thể nào tả nổi, kết quả là mình đã thành con cá khô rồi. Sáng mai dậy cao râu ria, đọc qua 1 chút, rồi lên trường dự lễ khai mạc. Cứ thoải mái vì chiều mình mới bảo vệ hehe. Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thật là ổn.
Với cái đồ án khối lượng khá nặng so với các sinh viên khác trong trường, lớp mình đã được các thầy đánh giá rất tốt khi tổng phản biện. Nhưng với tính nết khó tính của mấy thầy khoa XD, còn lâu mới được số điểm cao tuyệt vời như của HTN, (À lên website trường hình như tớ thấy cậu trên đó đấy). Sống như người rừng với hơn 3 tháng trời, trung bình ngủ 1 ngày là 3 đến 4 tiếng, ăn uống thì vớ vẩn không thể nào tả nổi, kết quả là mình đã thành con cá khô rồi. Sáng mai dậy cao râu ria, đọc qua 1 chút, rồi lên trường dự lễ khai mạc. Cứ thoải mái vì chiều mình mới bảo vệ hehe. Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thật là ổn.
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Ngày mai, một ngày của 5 năm chờ đợi. :: Comments
Re: Ngày mai, một ngày của 5 năm chờ đợi.
Chúc chú vượt cạn thành công, hãy hãnh diện trên bục thuyết trình em nhé vì mình là người con của Hoằng Hóa 2 cơ mà, cố gắng lên nhé em, phía trước đang là một chân trời rộng mở đón chào em!
Anh cũng vừa thực hiện một cuộc vượt cạn giống như những gì em thấy trên diễn đàn, bên cạnh đó Tú Lê Ngọc và Thuấn (Tùng) cũng vừa nhận được những gì mong đợi bấy lâu nay, anh cũng rất hãnh diện về điều đó. Hãy lấy nhưng tấm gương của những người đi trước như một số thành viên ưu tú để làm tấm gương soi cho những chặng đường tiếp sau em nhé!
Anh cũng vừa thực hiện một cuộc vượt cạn giống như những gì em thấy trên diễn đàn, bên cạnh đó Tú Lê Ngọc và Thuấn (Tùng) cũng vừa nhận được những gì mong đợi bấy lâu nay, anh cũng rất hãnh diện về điều đó. Hãy lấy nhưng tấm gương của những người đi trước như một số thành viên ưu tú để làm tấm gương soi cho những chặng đường tiếp sau em nhé!
Em cảm ơn anh Chí Phèo thật nhiều nhé. Hôm qua em cũng đã hoàn thành được buổi Bảo Vệ đồ án tốt nghiệp của mình. Mọi chuyện đều ổn cả anh ạ. Kết thúc những ngày tháng của sinh viên, sắp tới em hi vọng sẽ được thành đạt như các anh chị gia đình . Chúc anh Chí Phèo và gia đình một ngày mới tốt lành nha.
Anh Chí cứ quá khen! Các em nó còn tuyệt vời hơn anh em mình nhiều.Chí Phèo đã viết:Chúc chú vượt cạn thành công, hãy hãnh diện trên bục thuyết trình em nhé vì mình là người con của Hoằng Hóa 2 cơ mà, cố gắng lên nhé em, phía trước đang là một chân trời rộng mở đón chào em!
Anh cũng vừa thực hiện một cuộc vượt cạn giống như những gì em thấy trên diễn đàn, bên cạnh đó Tú Lê Ngọc và Thuấn (Tùng) cũng vừa nhận được những gì mong đợi bấy lâu nay, anh cũng rất hãnh diện về điều đó. Hãy lấy nhưng tấm gương của những người đi trước như một số thành viên ưu tú để làm tấm gương soi cho những chặng đường tiếp sau em nhé!
Chúc mừng em Thuần nhé. Chúc em gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.
Ai ai đều có những thời gian khó khăn và thử thách, người nào biết vượt qua là người đó giành chiến thắng.
Chúc các bạn sẽ thành công trong môi trường mới và tương lai đang chờ các bạn.
Chúc các bạn sẽ thành công trong môi trường mới và tương lai đang chờ các bạn.
Haha, sao anh Chí lại vượt cạn mà không để cho Nở vượt cạn, lại còn động viên thằng em vượt cạn nữa chứ.
Đùa chút vậy thôi chứ cũng chúc em Thuần bảo vệ tốt, không có gì mà phải lăn tăn cả Thuần ạ, điểm cũng quan trọng nhưng chưa phải là quan trọng nhất, còn ngày xưa kinh nghiệm khi anh bảo vệ là cố gắng lúc chào hỏi nói cho lưu loát còn khi đã vào phần trình bày và phản biện rồi có khi mình còn nói hăng hơn mấy thầy ý chứ, lúc đó chả thấy run gì nữa.
Chúc thành công nhé.
Đùa chút vậy thôi chứ cũng chúc em Thuần bảo vệ tốt, không có gì mà phải lăn tăn cả Thuần ạ, điểm cũng quan trọng nhưng chưa phải là quan trọng nhất, còn ngày xưa kinh nghiệm khi anh bảo vệ là cố gắng lúc chào hỏi nói cho lưu loát còn khi đã vào phần trình bày và phản biện rồi có khi mình còn nói hăng hơn mấy thầy ý chứ, lúc đó chả thấy run gì nữa.
Chúc thành công nhé.
Bảo vệ vào ngày này thì đồng chí này là SV khoa Đô thị đúng không, làm sao mà học XD được :-) Lâu nay mình cứ tưởng nhầm
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|